1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I''ve found my true love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 05/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Có thể là em vẫn còn trẻ con, em công nhận điều đấy ngay từ đầu rồi còn gì nữa, em có nói rằng em ko trẻ con đâu cơ chứ ? Em mong mọi người hãy stop ngay cái từ " qua đường" lại được ko? Cứ cho đây chỉ là thứ tình cảm trẻ con thì em nghĩ nó cũng đáng được trân trọng chứ ? Anh ý sinh năm 84, hơn em 3 tuổi, okie chưa hả mọi người ? Còn về khoản yêu vì đẹp trai, lắm tiền hay xe đẹp thì mọi người quá nhầm về em rùi, tư trước tới giờ em chưa bao h thích mấy cái hào nhoáng bên ngoài cả. True love cua em đi Wave @, nhà bình thường, ăn mặc giản dị, cũng ko có nhiều tiền ( điều này thì em bít vì bạn em là hàng xóm của anh ý mà ), mọi người hết thắc mắc vì cái chuyện xe cộ chưa ạ?
  2. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em quên chưa trả lời babybigmouse, bây giờ em trả lời nhe'' !
    Em vẫn còn đang thích anh ý, làm sao em đã biết được là anh ý co yêu em thật hay ko cơ chứ?
    " yêu là ko bao giờ phải nói hối tiếc" nếu ko yêu thử thì làm sao biết được, nếu trong tình yêu mà chị cứ cân đo đong đếm như thế thì sẽ như thế nào? Hay cứ có 1 ai bước vào cuộc sống của mình la lại phải dè chừng ? Có thể là em chưa trải đời, em chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa biết tình yêu thực sự là thế nào ( nhưng mà nè, em cũng đã từng có mối tình đầu năm cấp 3 rùi đấy nhá ), có thể anh ta dày dạn kinh nghiệm hơn em,nhưng mà thế thì đã làm sao chứ , em đâu quan tâm, đã đến lúc em phải lớn rùi mà, đâu ai bé được mãi đâu đúng ko ?
    Em ko biết nói gì típ nữa, hì, có chuyện mới rùi kể típ nhé !!!!!!!!!
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu làm gì có khái niệm " yêu thử ", nếu gặp ai em cũng yêu thử như thế thì con trai nào mà dám yêu em cơ chứ.....Đó đâu phải là dè chừng mà là cẩn thận khi chọn 1 nửa của mình chứ, true love của em bằng tuổi chị đấy. Con trai 20t đầy bồng bột, có mấy ai nghiêm túc trong tình yêu ở cái tuổi 20t đâu......20t chưa biết lo nghĩ, chị cá là anh ấy vẫn còn đang phụ thuộc vào gia đình đúng không?
    Chàng 20t, nàng 17t, tình yêu trẻ con quá......Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng mấy ai ở tuổi này mà yêu nhau đến suốt đời đâu. Con trai 20t nhiều hoài bão, nhiều ước mơ, có nhiều người hy sinh cả người yêu của mình chỉ để thực hiện ước mơ của riêng mình.......
    " Yêu thử ".....vậy là em đang yêu thử, thử xem mùi vị tình yêu như thế nào? Mối tình đầu của em hồi cấp 3, chỉ nghĩ đó chỉ là cảm xúc của tuổi mới lớn mà thôi.....Chị không đề cập đến vấn đề anh ta đùa cợt vì có 1 chị trong Forum đã nói rồi, hy vọng em sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người và rút ra kết luận cho mình.Suy nghĩ cho kỹ trước khi làm 1 việc gì,.....Chị cũng nói lại câu chị hay nói " Những gì của mình là của mình, những gì không phải của mình thì suốt đời vẫn không thuộc về mình".
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi mọi người nhá, mọi người cứ nói là em trẻ con thế chẳng nhẽ em ko được yêu a ?
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu như chưa yêu lần ... đầu !
    Kìm chế sự ham muốn thì có thể sẽ nguội lạnh. Thế thì có gì phải suy nghĩ nữa hả bạn !
  6. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em gái , tuổi tác như vậy cũng ổn rồi , ko biết nguời bạn mới của em có đũ chính chắn ko , bỏ 1 , 2 mối tình , đến với em cũng ko có gì phải lo cả . Cứ suy nghĩ kĩ đi , rồi yêu , từ từ , đi đâu mà vội , như mấy chị kia nói cũng đúng đấy chẳng sai nhiều đâu .
    Ko biết bây giờ chuyện hoc hành của em ổn chứ hả ??? Nếu ổn thì yêu sợ giề , yêu nhiều , hiểu nhiều ! Còn nếu hoc hành cảm thấy chưa ổn thì lo học đi , học còn ko song ,yêu gì cho mệt !
    Chúc em vui .

  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nóng thế, mọi người hình như đang dạy em vài chiêu để bắt yêu quái chứ có ngăn em yêu đâu. Yêu nhau tiếp đê
  8. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hix, ai chả biết là mọi người đang góp ý cho em , nhưng góp ý cái kiểu gì mà toàn như trù dập em ý ạ, chán ghê cơ ! Hôm nay là Cn, cả ngày thứ 6 và thứ 7 em ko đuợc gặp anh ý rùi, nhớ wé ! Thứ 6 thì cứ tưởng thứ 7 đưọc đi chơi với nhau, đến thứ 7 thì em lại phải đi sinh nhật 1 anh ở lớp đại học thế nên cũng chả đưọc gặp nhau. Ko hiểu đến ngày hôm nay thì có được gặp ko, ngày mai là thứ 2 phải đi học rùi mệt wé !
    Còn về việc học của em thì như em đã nói, bi h em cũng lên đại học nên có vẻ nhàn hơn nam cấp 3 một tẹo, mọi người yên tâm đi nhá, ko phải lo chuyện học hành của em đâu nhá !
    Àh hôm thứ 6 em tưởng bở a. , chán ghê cơ ! Hôm thứ 6 anh ý nt hỏi em là thích bài hát gì, em trả lời. Đến tối hôm đấy, con bạn em cũng gọi đt hỏi thăm em xem anh Tùng lớp em thích bài gì, em trả lời rùi thì đến 9h sáng ngày hôm sau anh Tùng lớp em nhận được 1 bài hát qua dịch vụ 8014444 với lời nhắn tin hay ho, hehe, em cũng chắc mẩm là mình cũng sẽ được true love tặng cho 1 bài như thế, hehe, cuối cùng chờ cả ngày chả thấy đâu cả, chán ko cơ chứ, có lẽ true love của em hỏi chỉ để biết thế thôi chứ chả có ý định gì cả, buồn ghê cơ !!!!!!!
  9. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi đọc khá cặn kẽ, thấy là cái true love của bạn nhanh như tên lửa ấy. Nhanh đến độ mình đọc chóng cả mặt. Mình cũng 20 và mình cũng sẽ hành động tương tự như thế trong trường hợp ấy(that means if i was your bf, not you). Hi vọng những điều tốt đẹp đến với bạn, hi vọng nhưng xúc cảm này sẽ lớn lên và thành một tình yêu thực sự. Còn nếu không thì chắc là bạn sẽ có thêm một cái "mẹ của thành công" nữa đấy, rõ ràng nó chưa phải tình yêu đâu. Hi vọng your bf sẽ sớm tìm được chính mình
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em cứ yêu đi rồi tận hưởng cái ngọt ngào và cay đắng của tình yêu nhé. Khi yêu mọi thứ đều trở thành màu hồng bạn ạ.
    Trong trường hợp này không phải chỉ bạn mà bất cứ người con gái nào cũng không cho mình là sai, và cũng có thể bạn làm như vậy là đúng nhưng cuộc sống luôn luôn biến đổi bạn ạ. Bạn hãy luôn luôn lường trước những gì có thể xảy ra nhé, như thế bạn sẽ không cảm thấy đau đớn khi anh ấy chia tay bạn và cũng có thể mối tình của bạn và anh ấy trở nên tốt đẹp hơn, mình cầu chúc như vậy.
    Bạn hãy luôn nhớ đến câu này nhé:
    "Hãy hy vọng những điều tốt nhất nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu nhất".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này