1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I''ve found my true love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 05/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì không ái cấm em được vì tình cảm nó đến từ từ mà.
    Tuy nhiên kukuxika có thể cho mình biết bạn yêu anh ấy ở điểm gì không? Và bạn có thực sự cảm thấy tự tin vào tình yêu của mình, cảm thấy được che chở khi ở bên anh ấy?
    (Mình nói thật chứ chỉ cần một chút tâm lý, một chút quan tâm và mình là một người không đến nỗi nào thì khả năng tán đổ đối tượng cũng trên 60% rồi.)
  2. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em đang chuẩn bị đưọc gặp anh ý, hì, chắc là tình cảm của em cũng chưa được gọi là true love hay sao ý, ko gặp anh ý 2 ngày mà em thấy tình cảm cứ như phai nhạt ý, hì hì ! Thật sự vì em chả bao giờ đi thích ai trước cả ( tính từ hồi em biết thích đến bây giờ ) cho nên em rất sợ là mình sẽ bị coi là bám hoặc là thích anh ý quá. Đứa bạn thân của em thì nói là em ko hề có biểu hiện gì khiến anh ý nghĩ là em bám cả, thậm chí nó còn nói là nếu thằng bạn em ko đánh tiếng với anh ý thì có khi anh ý cũng chả biết là em thích anh y dâu, thê mới bùn cười chứ ? Mọi người bảo chuyện của em nhanh á, em chả thấy gì là nhanh cả, hix, rõ là lâu ý !
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu của trẻ con có khác, vui thật. Đọc xong cười đau cả bụng. Em gái ơi, cố lên nhé. Khả năng là em sẽ đi đến đích đấy
  4. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là em rất từ tốn đi thì rõ ràng là người kia cũng khá nhanh đấy. Dù sao thì cũng mới chia tay người yeau ít lâu. Cái mớ tình cảm của em thật là buồn cười và dễ lợi dụng. Nói loanh quanh nhớ ra là em gái mình cũng lớp 8 rồi. Lại sắp phải giải quyết mấy cái vụ ngộ nhận tình cảm này, mệt thật. Các huynh các tỷ có ai có kinh nghiệm gì thì PM cho em, em hứa là sẽ huy động hết bạn bè vote 5* để hậu tạ
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu có trù dập em đâu, mọi người chỉ khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ thôi. Nhiều khi mọi người nói không đúng ý của em cho nên em cho rằng mọi người trù dập em thôi.Em nên đọc và suy nghĩ cho kỹ trước khi nói chứ em.....Uhm nghe bạn nào nói có em đang học lớp 8, thì mình mới nhớ mình có nhỏ em năm nay 16t....À, em đang là SV trường nào thế? Anh chàng ấy của em cũng còn đang đi học chứ?Biết đâu chị với anh học chung trường thì sao?
  6. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tin anh đi cái mà em đang có thì còn xa lắm so với tình yêu. Cái mà người kia có thì còn phức tạp hơn nhiều lần. Thấy em hơi sốt ruột. Em đang làm mất giá mình đi đấy. Mà mất giá nguy hiểm lắm. Sụt giá nghiêm trọng sẽ dẫn đến sự mất uy tín đối với khách hàng. Thế là khách hàng sẽ đi tìm mặt hàng khác.
    Cái mà em và cậu ta đang có cần có thời gian để biến thành tình yêu. Trong thời gian đó đừng làm điều gì dại dột phải cứng rắn vào. Lấy bất biến ứng vạn biến em ạ. Một vài điểm tuyệt đối quan trọng thì không được phép vi phạm vì bất kì lí do nào, những cái còn lại thì phiên phiến đi, quản nhau chặt quá làm gì
  7. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe chuyện của em cũng thấy dễ thương. Chị biết bây giờ có ai khuyên em cái gì thì cũng như nước đổ lá khoai thôi. Chuyện của em thì không có vấn đề gì đâu, em cứ kiên nhẫn mà tiếp tục đi. Chuyện tình cảm vững chắc là phải dựa trên nền tảng lâu dài. Bây giờ em cứ take it slowly, mở kế hoạch để cưa anh ấy từ từ. Ah` nhưng mà chị cũng nói chắc chắn với em 1 điều là ở thời điểm hiện tại thì anh ấy chưa yêu em và em cũng chưa yêu anh ấy thật sự đâu!
    Anyway, em cứ update diễn biến cho mọi ngừơi xem nhé!
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi mãi thì cũng có một lời khuyên hợp với bé Kukuxika. Anh là người mà bé hay tâm sự chuyện của bé, nên anh hiểu phần nào tính cách của bé. Anh không có góp ý gì cả, vì anh thích những người luôn làm theo chính kiến của mình. Bé thích gì thì cứ làm, cái gì không hiểu có thể hỏi mọi người. Mỗi một ý kiến sẽ cho bé một chút tích luỹ về cách nhìn với cuộc sống.
    Ở mỗi lứa tuổi có một quan niệm riêng về tình yêu. Trong mắt bé Kuku thì tình yêu thật đơn giản, nó không chứa đựng những lo nghĩ, những tính toán xa vời. Có khi khái niệm tình yêu đơn giản chỉ là cảm giác thích người ấy, nhớ người ấy..và mỗi ngày đến giảng đường được nhìn thấy người ấy là đủ. Cứ để cho bé Chi nói thoải mái, có khi chúng ta lại học được những thứ thật giản đơn trong tình yêu.
    P/S: cũng gần được một tuần rồi đấy bé Chi nhỉ? Mọi thứ đang tiến triển theo cách dự đoán của anh..hê hê
  9. littlelove

    littlelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bộ hết người thương rùi hả kukuxika, con trai trên đời thiếu gìm tại sao lại chạy theo 1 người không có lương tâm như thế, mới cãi nhau với người yêu thôi mà đã chở người con gái khác, không thể chấp nhận được, you mà quen him thì trước sai gì you cũng giống như cô gái kia, hic hic
  10. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hì, em đang đưọc ngồi ngay cạnh chỗ anh ý đây này mọi người ui, tất nhiên là anh ý ko biết là em dang post bài đâu, hehe!Em biết là mọi người đều muốn tốt cho em mà ! Em học Ngoại Ngữ trong Thanh Xuân còn anh ý học Quản trị kinh doanh , được chưa hả mọi người ? Tình hình là em cả anh ý'' sắp thích nhau rùi, kaka...Hôm qua em và anh ý nói chuyện với nhau về chuyện của hai đứa, hì hì, nói chung là cũng gần okie rùi, mọi cái nên từ từ thui, hì hì! Ui, em đang vui quá, chả bít nói cái gì cả ! Anh ý nói với con bạn thân của em là anh ý nói chung là cũng okie rùi nhưng anh ý ko muốn công khai vội vì ngại mọi người trong hội nói là nhanh quá, với cả anh ý nói tính của em trẻ con quá, sợ thích nhau mấy hôm rồi lại chán thì mất vui cả hội, hì hì !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này