1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I''ve found my true love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 05/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay, mọi người bảo em trẻ con, bảo bồ em là nó vẫn đang cân nhắc, đúng hết nhá.
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, sao chuẩn bị yêu nhanh thế? Mình mất cả hơn năm trời mới yêu, tụi bạn mình còn nói " sao mày yêu nhanh thế?", vậy mà .....Công nhận nha, dạo này tụi nhỏ yêu nhanh ghê....không biết yêu được bao lâu rồi chán nhỉ?
  3. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    yêu thế mới là yêu chứ. Như là mua Đtdđ giá rẻ mai mốt ta thay cái mới. Thế mới theo mốt được chứ. CHị em mình nhà quê rồi. Theo với tụi trẻ sao được
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chị wederbrmen và chị babybigmouse có vẻ thích châm chọc em quá nhỉ, hơ, em thích ai và như thế nào thì là chuyện của em chứ ? Em lập ra cái topic này để xin ý kiến mọi người cho ý kiến chứ ko phải để các chị lớn xỏ xiên đâu, em thì cũng chả đẻ ý đâu nhưng nghe các chị nói là yêu theo mốt, em hỏi chị thế nào là mốt? Bây giờ nó co cái mốt đấy à? Sao em ko biết nhờ, hay đấy chỉ là mốt của các chị lớn ?
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu roài đúng không ?
    Hy vọng em đủ nhận thức để biết đc rằng đó có phỉa là "true love" hay ko ?
    Mong rằng em sẽ yêu và được yêu thật sự.
    Em ạ, bi giờ lắm đồ làm nhái lắm, cẩn thận "hàng giả" mà dán "tem xịn" đấy.
    Chúc em may mắn.
    Thân!
  6. sparkling83

    sparkling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ơ, gì mà húng thế em! Em lập topic ra, để xin ý kiến mọi người. Trên tg này có hàng tỉ người, thì hàng tỉ y'' kiến khác nhau. Người khuyên em theo kiểu này, người khuyên em theo kiểu khác. 2 ba` chị lớn kia biết đâu đã từng thấy quá nhiều chuyện yêu đương "mobile" của các em tuổi teen rồi nên mới cảnh báo thế!
    Nhưng nói chung cũng không nên so sánh tình yêu của mình với tình yêu của người khác! Đó là mấu chốt!
    anyway, vẫn nhắc lại với em kukuxika, nên suy nghĩ chín chắn!
    BB, chúc em luôn vui vẻ nhé!
  7. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình thế lày mà ló gọi bằng "chị" có đau đời không cơ chứ
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em kukuxika này, em nghĩ rằng chị châm chọc em à? Chị nghĩ em nên xem Từ điển Tiếng việt lại từ" châm chọc " nhé. Nếu chị có ý định châm chọc em thì chị đã không khuyên em làm gì đâu......Mọi người trong topic này cũng vậy, mỗi người có 1 tính cách, mỗi người có cách khuyên khác nhau, có người khuyên theo sách vở, có người khuyên theo kinh nghiệm, có người lại thích nói bóng gió để em hiểu chứ không thích nói trắng ra....Cũng có thể cách khuyên của chị làm em khó chịu và cho là châm chọc, ok, không sao....Mọi người khuyên thì khuyên nhưng một khi em đã quyết định rằng quen cái anh bạn đó thì cũng như " công dã tràng".
    Có bạn nói tại vì baby yêu nhiều rồi......thật ra không phải đâu bạn. Chuyện của em chẳng là gì đâu kukuxika à, còn có những người lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười trong chuyện tình yêu nhiều lắm. Trong tình yêu mấy ai may mắn trong mối tình đầu, và khi họ muốn quên đi chuyện buồn để có thể đón nhận 1 tình yêu thứ 2 không phải dễ...Nếu 1 người tôn trọng tình yêu thì phải mất rất rất nhiều thời gian để quên mối tình đó, khi đã quên họ mới "có thể" quen 1 người khác, quen ở đây không phải là yêu......Vậy em tại sao em không hỏi anh bạn của em có yêu người bạn gái trước hay không? Nhưng theo chị, anh ta chia tay bạn gái cũ chưa được bao lâu đã quen em, chứng tỏ mối tình trước kia anh ta chỉ qua đường. Với 1 người không tôn trong tình yêu như vậy, em có cảm thấy anh ta xứng đáng để em trao gởi tình cảm hay không? Con gái khi yêu thì yêu rất nhiều nhưng khi chia tay con gái là người đau khổ nhất hơn ai hết. Con trai có thể có công việc, có thể quên trong rượu bia, con gái thì sao, làm sao quên được đây????
    Trong chuyện tình cảm của em, không ai giúp được em ngoài chính bản thân em đâu....Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để mình phải đau khổ và hối hận về sau....
  9. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tham khảo 1 số ý kiến và dây là ý kién của mình :
    Theo mình thì mình rất ủng hộ ban . Ban dã dám làm theo những gì ban nghĩ và cho rằng nên làm " Mình ủng ho ban á kukuxika
    Được Alone_Honey sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 15/12/2004
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Này em ơi, chị thấy topic của em đã đi xa quá cái sự xin-ý-kiến của mọi người rồi đấy em ạ. nó đang trở thành nơi đấu khẩu đấy em ạ. vì nếu em ko cố gắng duy trì topic đi đúng nội dung và dĩ hoà vi quý với mọi người thì ko sớm thì muộn cũng dính spam
    có hẳn 1 topic riêng để em có thể tha hồ xin ý kiến mọi người đây [topic] 266095[/topic] chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đặt tình huống của mình hỏi đúng nơi đúng chỗ. ko vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến trật tự box. Mà chị cũng đã pm cho em về việc cái tên topic của em ko được public rồi đấy . bên cạnh đó một số người đã than phiền về topic của em .
    Thế nên chị sẽ khoá nó tại đây nhé. có gì cần thắc mắc thì pm cho chị.
    Bye
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này