1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

J'ai besoin d'aide !

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi x600, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihihi không biết cái title có đúng không nữa vi mình học tiếng P lâu lắm rùi hihhi quên hết rùi. Mình có một chuyện muốn hỏi các bạn gái đây, chẳng là người yêu mình mới sang pháp học không lâu, mình muốn biết cuộc sống của con gái ở bên đó có những khó khăn gi? những nỗi buồn gì? v.v.... các bạn giúp mình nhé! vì mình muốn biết để chia sẻ với người yêu mình vì những gì mình cảm nhận được chỉ là cảm nhận thôi Thanks nhầm nhầm merci bien!
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    cũng ko biết đúng ko nữa
    j''ai besoin de l''aide/ j''ai besoin d''un coup de main/ aidez-moi

    chẹp nhiều khó khăn lắm, con trai nhiều con gái ít nên ...... lắm xinh thì nhiều anh cưa , Tây có , vn có đủ cả... nói chung là cạm bẫy đầy đường lo dần đi là vừa
    thiếu thốn tình cảm nói chung là buồn lắm. Con trai còn buồn nữa là con gái
  3. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    " j''ai besoin d''aide" bác ạ
    Còn cái cậu gì lập topic í mà, cứ yêu người ta và lắng nghe là được. Chăm viết thư một tẹo. Còn có khó khăn gì thì cứ hỏi thẳng nàng í, lên đây hỏi tụi này làm gì , lắm thầy nhiều ma hehe
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ừ chắc thế thế kia nói cũng ko sai mà. nói chung là được hết hì hì
    ừ dặn thì cứ dặn thế vì khả năng là sv vn ở Pháp rất thiếu người yêu, vì thế nên cẩn thận 1 tí vẫn hơn bọn em cũng đang thiếu người yêu đây cho nên chỉ bảo bác ý là cũng nên dặn dò cẩn thận hì hì
  5. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này chắc là đang lo lắm đây. Nếu bạn đã lo mất bồ như thế thì lên đây hỏi làm gề cho mất công mà lại mua thêm lo lắng. Đàn ông như thế thì nếu mình là bồ bạn thì chắc cũng theo thằng Tây nào đó thôi
  6. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, sắm sẵn đồ secours đi là vừa rồi đấy!!!! thấy toàn cao thủ trong box này không? phải phòng ngừa mấy bác này là chính!!!!
    em nói đùa thôi, sang đây thì khổ về vật chất là điều không tránh khỏi, vì sv không có nhiều xiền (trừ trường hợp ngoại lệ). Ngoài ra thì còn giấy tờ làm cho đau đầu, với cả nhớ nhà..... nói chung là kô bằng ở VN. Nhưng mà thế thì mới lớn lên được, mà cũng quen thôi, chả seo cả đâu!
  7. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nói chung là thiếu thốn tình cảm, nhớ nhà lắm hic
    bạn chăm chatchit và mail nhé
    bonne chance pour ton histoire
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc cái tựa cứ tưởng bác muốn giúp đỡ ai đó, hóa ra là bác cần người khác giúp. Cái vấn đề bạn gái đi du học thế này đã được bàn nhiều lắm rồi , bác có thể vào topic Thảo luận mà xem. Thấ nhé. Chúc bác tối ngủ đừng mơ bị bồ đá.
  9. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Pouf je sais pa koi dire ....
    Loin des yeux, loin du coeur... Sachant que l''amour à distance est trop trop dur... Mais bon bonne chance quand même.....
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    merci, merci, đọc những dòng các bạc viết mà thấy lo thật nhưng mình tin vào tình cảm của chúng mình. Dù sao thì cũng cảm ơn bác bác

Chia sẻ trang này