1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jải quyết chuyện này cho e cái.chuỵn là....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhchom, 15/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhchom

    thanhchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cho e hỏi huynh bao nhiêu tuổi rồi ạ.e xin tự giới thiệu e 17 tuổi ạ
    nhưng qua các câu nói của e như thế mà a đã biết được tương lai của e thì?????????????^:)^bái phục
    xin chỉ giáo huynh:qua cách đối xử với môt đứa đàn bàn không thể đọc được thính cách của môt thằng đàn ông
    mà câu "cao nhân tắc hữu cao nhân trị" của huynh e cũng hiểu,không như huynh đã nói(chắc éo hiểu đâu)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    từ khi lập topic đến bây giờ huynh này là chỉ giáo đọc giúp e tăng tinh thần hơn.[r2)]xin được làm quen.và mong huynh chỉ giáo thêm
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Anh chém nốt nhát cuối trong cái topic này! Anh bây giờ cũng chán thị phi rồi!
    Chú 17t hả? Ngày xưa mà anh ráng thêm chút nữa có khi đứa lớn nhà anh bây giờ cũng gầng bằng tuổi chú mày rồi!
    Anh ko bảo là anh đoán dc tương lai chú mày! Anh chỉ nói là chú mày không thay đổi cái quan điểm hổ báo đi thì cuộc đời chú mày cũng mãi mãi chỉ là thằng thôi chứ không thành ông dc!
    Nhưng mà anh thấy chú nghĩ như vậy cũng là bình thường, nó phù hợp với độ tuổi của chú!
    Nói gì thì nói, anh cũng đánh giá cao chú! 17t mà biết đường mò dc vào cái cốc này mà xin tư vấn cũng dc gọi là khá rồi!
    Có những cái nói ra chú mày cũng chả hiểu ngay dc! Muốn có dc 1 bài học, con người ta phải trả giá! Thời gian và cuộc sống sẽ dạy cho chú mày những bài học thế thôi!
    Còn chuyện con em chú mày, chắc nó cũng tầm 16t-17t, thì cũng chả mong nó hiểu dc tính cách 1 thằng đàn ông đâu! Ăn chưa no, lo chưa tời thì chẳng nghĩ xa xôi dc cái gì đâu! Mà thay vì để người ta hiểu mình, chú nên học cách để hiểu người ta trước đã! Chú nói là yêu em nó, chú có biết em nó muốn gì không? Chắc là không! Nếu biết đã không phải lên đây xin tư vấn đâu!
    Cưa gái cái tầm tuổi này thì anh không có kinh nghiệm nhiều lắm, anh chỉ phân tích dc tâm lý thôi! Cái ngày anh tầm như chú mày, cái suy nghĩ về tình yêu nó khác! Bọn anh nghĩ về tình yêu nó trang trọng và thiêng liêng lắm! Bạn gái cho cầm tay thôi nó cũng như 1 sụ dâng hiến rồi!
    Bây giờ các cô, các chú học rộng biết nhiều! Quan điểm về tình bạn, tình yêu, ******** nó khác bọn anh ngày xưa nên anh cũng ko giúp dc gì nhiều!
    Anh chỉ thấy mấy thằng nhóc con trong xóm nhà anh, những thằng có bạn gái là những thằng đầu bù, tóc rối, nhuộm xanh đỏ, chịu khó lê la mặt đường, dạng play dân, thế thôi!
    Anh có 1 lời khuyên như thế này cho chú mày: Sống ở trên đời, cứ không phải ai cùng ý kiến với mình thì có thái độ thế này:
    Còn như anh góp ý thẳng thắn thì lại mặt nặng mày nhẹ!
    Cái đấy, anh gọi là thủ dâm tinh thần, tự sướng lẫn cho nhau đấy!
    Bonus 1 câu chuyện làm ví dụ cho cái này:
    Có một loài chim sống ở phương Bắc, hàng năm cứ đến mùa đông chúng kéo nhau hàng đàn bay về phương Nam để trốn cái giá rét, được gọi là loài chim thiên di.

    Mùa đông năm ấy có một chú chim mải lo ăn chơi nhảy múa không đi cùng bầy đàn nên phải bay sau một mình. Bay được một quãng, do không có sự hỗ trợ của đồng đội mà trời lại quá rét, chim ta bị cóng cánh, rơi xuống đất.
    Tuyết đổ xuống bắt đầu phủ dần lên mình chim. Chim ta lẩm bẩm: "Than ôi! chỉ vì ít phút ham chơi mà nay phải bỏ mình trong tuyết lạnh!".
    Bất ngờ lúc ấy một chiếc xe bò kéo đi ngang qua, bác bò cảm thấy lòng buồn buồn bèn "phẹt" một phát, vô tình lại phủ trọn lên người chim.
    Chim nghĩ thầm:
    - Rõ là họa vô đơn chí! Đã chết mà còn không được chết cho tử tế, lại chết ngập trong đống phân bò....
    Nào ngờ ít giây sau, nhờ hơi ấm của bãi phân, chim dần dần cử động được cánh, mừng rỡ hót líu lô:
    -Ta thoát nạn rồi, thoát rồi.
    Vừa đúng lúc ấy, một gã mèo đói đi ngang qua, nghe tiếng liền thò chân khều chim ra khỏi đống phân, rũ sạch và liền đánh chén.

    Câu chuyện rất bình thường chẳng có gì đặc sắc, duy chỉ vài kết luận rút ra từ câu chuyện là có điều đáng nói.

    Kết luận 1: Kẻ ỉa lên đầu ta chưa chắc đã hại ta.
    Kết luận 2: Kẻ moi ta từ đống phân ra chưa chắc đã giúp ta.
    Kết luận 3 (quan trọng nhất): Khi đang ngập trong đống phân thì tốt nhất là đừng mở miệng ra.

    Hôm rồi chú có xem Sa omai điểm hẹn ko?
    Chú có biết Mỹ Tâm nhận xét nhược điểm của em Hoài Thu, rồi em ấy bật lại và Mỵ Tâm đã nói gì?
    Lấy câu nói của Họa mi tóc nâu làm câu kết luận cho bài viết này ( mỏi tay quá )
    "Tôi nghĩ bạn nên tiếp thu về cách người ta nói với bạn và bạn tự hiểu nó như thế nào chứ không phải người ta nói để bạn phản kháng lại”.


  3. thanhchom

    thanhchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e không biết nói gì hơn ngoài hai chữ:đa tạ và mong được làm quen huynh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------








    e không biết nói gì hơn.đa tạ.bái phục.e may mắn nhất của e là lập được topic trong forum này và gặp được huynh trưởng.e mong được chỉ giáo thêm về mọi mặt của cuộc sống.và e cũng không phải là các thằng có bạn gái như a thấy trong xóm a.
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Với cách tiếp thu những lời của người đi trước thế này thì chẳng ai muốn góp ý với bạn đâu. Núi cao khắc có núi cao hơn. Một Lưu Bị dưới trướng không thiếu quân sỹ giỏi mà vẫn phải thân chinh đi tìm một mưu sỹ như Khổng Minh, huống hồ bạn chỉ là một cậu bé 17 tuổi, ăn nói hồ đồ, lấc cấc. Bạn nghĩ người ta coi bạn là "ông" vì dưới "trướng" bạn có 15 đệ tử ư? Không rõ cái bạn và nhóm đệ tử của bạn tài danh hơn người đến đâu, chỗ đứng trong xã hội, của các bạn thế nào, đóng góp cho xã hội ra sao mà vênh váo thế? Chữ "ông" là do xã hội nhìn vào và trân trọng vinh danh họ chứ không phải cứ tự vỗ ngực xưng là người ta thừa nhận đâu. Còn ở góc độ cá nhân của tôi thì tôi thấy với cách nói chuyện kiểu này của bạn thì bạn chỉ là chỉ có khả năng thành "ông" với giới xã hội đen thôi, mà giới đó thì tôi thấy chỉ có lý do để sợ chứ không có lý do để trân trọng hay tôn trọng.
  5. thanhchom

    thanhchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    muốn được mọi người thừa nhận trong cái xã hội này là rất khó.e biết là như vậy.mất tất cả vì một đứa con gái thì e biết làm gì cho đời.mất hết.giải tán hết."còn bạc còn tiền còn đệ tử.hết bạc hết tiền hết ông tôi".câu nói đó của e giúp các huynh hiểu về e một chút không.
  6. thanhchom

    thanhchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    xin báo với các huynh là đem nay e sẽ nói chuyện thẳng thừng với các.sư thật là như thế nào thì các chỉ được chọn một trong hai người thôi các huynh à.xin cảm ơn tất cả về những chỉ giáo từ khi e lập topic này.đa tạ tất cả và nhất là 2 người là o00o và Quovadis1982 đã giúp e rất nhiều

Chia sẻ trang này