1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jaly !?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jaly, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jaly

    jaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn kg bỏ đựợc thói quen chơi Võ Lâm Truyền Kỳ mổi khi có gì đó bức xúc trong lòng. Sáng nay em được đọc bài thơ Khúc Tự Tình của Thanh Tùng
    "Ngày gặp em _ ta không còn trẻ nửa"
    Tự dưng em lại thấy nhớ anh_ rất nhiều. Một nổi nhớ mà chưa khi nào tồn tại trong em kể từ khi em quen biết và gặp gở anh. Hôm đó, em bảo anh chính bản thân em phải tự biết cắt đứt cái gọi là "nảy sinh tình cảm" đúng không? Thế mà....... hình như em đã không làm được.
    Hôm đó, anh hỏi em có thích anh không? Em bảo là Không, nhưng đó chỉ là câu em trả lời chứ không phải câu em nghĩ.
    Hôm đó, em bảo anh hảy dừng lại và quay về trọn vẹn với gđ. Thế mà hôm nay............... dù rằng em biết đó là điều không thể

    * Xin đừng reply bài viết của em mấy anh chị nhé. Em cảm ơn nhiều lắm
  2. jaly

    jaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tung tăng bờ hồ, không hẹn mà em lại gặp lảo Ex_love của em ở đấy. Nghĩ cũng lạ, cùng sống ở Sài Gòn, suốt những tháng qua em tránh mặt không muốn gặp. Thế mà khi vác thân ra cách xa tận 2000km thì lại đối diện nhau. Bình thản, lạnh lùng_ đó là tính cách của em.
    Tối qua, khi nghe anh bảo anh đang tập đi xe máy, em đã cười ngất (ngư) Cứ nhớ cái cảnh anh đèo em ở Nha Trang là em đã phát khiếp.
    Anh ah, em ghét khi anh gọi em là "bà...........ơi" và "em yêu ......quái". Ghét lắm

Chia sẻ trang này