1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Japan nơi khởi nguồn của bước chân phiêu lãng...

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi rubi_saobien, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Japan nơi khởi nguồn của bước chân phiêu lãng...

    Osaka

    Nếu bạn là du khách, đến thăm thành phố Osaka, hãy đi vào dịp cuối tháng Ba, đầu tháng Tư. Tại sao không phải là thời điểm khác? Tôi cũng không biết nữa vì tuy mỗi người có một cảm nhận khác nhau, theo tôi.. Đây là thời điểm bạn có thể nhận thấy vẻ đẹp của Osaka, khác biệt với hầu hết các thành phố khác ở Nhật Bản
    Đó là khi tòa thành cổ nổi tiếng Osaka-jo (tiếng Nhật bản jo nghĩa là lâu đài) chìm trong biển hoa anh đào -sakura, một trong những biểu tượng của nước Nhật. Tôi không có dịp đi khắp nước Nhật khi mùa hoa anh đào nở nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, và cũng như nhận xét của các bạn Nhật của tôi, hoa anh đào ở đây có lẽ là đẹp nhất. Hãy tưởng tuợng một lâu đài cổ kính nằm gọn trong một vườn, không, phải nói là một rừng hoa, rồi rừng hoa đó lại nằm gọn trong một hồ nước, hồ nước nằm giữa một công viên với xa xa bốn phía là các tòa nhà cao tầng... Bạn có thể đứng trên tháp cao nhất của tòa lâu đài nhìn ra xung quanh, cảm nhận vẻ đẹp rạng rỡ của tấm thảm hoa trắng hồng, màu xanh của nước và của trời in bóng trên nó.. Tôi chẳng phải là nhà văn để có tả thể tả hết vẻ đẹp của nó, vì vậy hãy dành sự cảm nhận và khám phá cho bạn khi có dịp đến nơi đây. Một cách khác mà tôi đã làm là đi tàu trên sông và ngắm nhìn Osaka-jo từ xa...
    Để đến Osaka, bạn có nhiều cách. Có thể bay thẳng đến Tokyo rồi đi tầu siêu tốc đến Osaka. Một cách khác đáng nói hơn là bạn hãy bay đường bay thẳng đến Osaka, để có dịp chiêm ngưỡng thêm một nét đẹp nữa của Osaka, một niềm tự hào của thành phố nói riêng và của nước Nhật nói chung, sân bay Kansai. Nếu tôi nhớ không nhầm thì sân bay này cách đây hai năm, thời điểm tôi đến nước Nhật, to thứ hai trên thế giới... Nhưng không phải vì thế mà nó trở thành niềm tự hào của nước Nhật mà chính vì nó được xây dựng trên vùng đất lấn ra biển của thành phố Osaka. Sân bay giống như một ốc đảo, để đi được ra đó bạn phải đi qua những cây cầu bắc trên biển... Và điều tuyệt vời nhất, là khi máy bay bắt đầu rời khỏi sân bay là bạn có thể cảm nhận được sóng biển dào dạt dưới chân mình ngay...Nếu như khi xây dựng sân bay Hongkong, người ta phải phá núi thì ở đây, khi làm nên sân bay Kansai, người ta phải lấp biển... Có lẽ đó cũng là những chứng tích ghi nhận thành công của con người trong việc chinh phục thiên nhiên. Tôi có cái tính không thích nhớ các số liệu thống kê lắm nên chẳng biết kích thước cụ thể của nó là bao nhiêu nhưng trong một buổi tối giá lạnh, chưa lấy một lần đi máy bay, lại đến từ một đất nước đầy nắng và gió, cảm giác nhỏ bé, lạnh lẽo càng khiến cho sân bay này trở lên to lớn. Tuy vậy với hệ thống biển báo cụ thể chi tiết, cùng sự nhiệt tình chỉ dẫn của những nhân viên tại sân bay, bạn có thể dễ dàng tìm được một chuyến tầu về trung thành phố. Osaka có hai sân bay, một là Kansai dành cho các chuyến bay quốc tế, một là sân bay Osaka dành cho các chuyến bay nội địa. Nhưng nói đến giao thông, không chỉ có đường không mà cả đường biển, đường bộ ở đây cũng rất thuận tiện.. Và điều đó làm cho chuyến du lịch của bạn cũng trở lên tuyệt vời hơn.
    Để khám phá Osaka, với các địa điểm ở trung tâm thành phố, bạn nên dùng tầu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm có khoảng 6-7 tuyến ( được nhận diện bằng các sắc màu khác nhau) lan tỏa đi khắp thành phố. Còn để đi đến các địa điểm ngoại ô khác bạn có thể dùng tàu điện JR (Japan Railway) hoặc các loại tàu điện khác như Kintetsu...Hãy nói về tàu điện ngầm. Trước hết, hãy mua một tấm vé ngày (có giá trị trong một ngày) giá khoảng 2000 Yen (cũng không nhớ chính xác lắm). Sau đó kiếm một bản đồ thành phố và một bản đồ các tuyến đường tàu điện ngầm...thế là bạn có thể khám phá Osaka một cách tiết kiệm nhất. Đã có một ngày rỗi hơi, tôi và một anh bạn mua vé và thử đi tất cả các tuyến tầu điện ngầm, từ ga đầu tiên đến ga cuối cùng... và tự thỏa mãn với mình về việc chẳng mấy ai có thể làm như vậy!!!. Đi tầu điện ngầm, hãy tránh giờ cao điểm vì có thể bạn sẽ bị bất ngờ khi thấy mình đang ngồi, thấy một cô gái rất xinh đẹp, muốn đứng lên nhường chỗ ...nhưng đành bó chân bởi vì bạn chẳng thể chen đi đâu được bởi cả toa tầu đã lèn chặt những người. Tuy vậy không hề có sự lộn xộn cũng như tranh dành, đùn đẩy nhau khi lên xuống. Nếu bạn muốn xuống ga nào, hãy rời ra phía cửa khi tàu dừng ở ga trước đó nếu không muốn bị quá ga, phải vòng vèo trong sân ga để thay đổi chiều đi ngược lại (cả một vấn đề đấy). Các địa điểm nổi tiếng về mua sắm như Denden town (nơi bán đồ điện tử) hay Namba (quần áo, trang sức).. cho đến các địa điểm như Shin-Osaka (có thể bắt tàu Shinkansen đi các thành phố khác) hay Osaka-jo, Osaka-ko (Osaka Harbour), tòa nhà gì đó cao nhất Osaka, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh Osaka... đều có thể đến bằng các tuyến tàu điện ngầm này. Tiếp theo bạn có thể dùng các tuyến tàu điện để đi đến các địa điểm ngoại ô hơi xa một chút nhưng cũng nhiều điều thú vị và bất ngờ. Có một lần, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của một người bạn (tất nhiên là Nhật bản) tôi đã đi đến một địa điểm (không nhớ tên vì khó nhớ quá) nơi bạn có thể thấy một khu vườn (hay rừng) mà theo các thông tin hướng dẫn là có từ thế kỷ thứ 5.. Tuy nhiên bạn chỉ có thể đi vòng vòng bên ngoài khu vực đó, vì nó nằm trong một hồ nước, và ngắm nhìn những đôi vịt (chắc là vịt trời) âu yếm nhau rất lãng mạn... Bạn cũng có thể thả hồn trong một khu vườn đặc trưng kiểu Nhật bản.. Hoa, lá, hồ nước, cá, chim....có đủ cả). Nếu may mắn đến khu vực này vào dịp đầu tháng Năm (như tôi chẳng hạn), bạn có thể tham gia vào một festival, nơi hội tụ của các người chơi hoa và bonsai của Nhật bản... Các loại tàu điện này còn có thể đưa bạn đến các thành phố xung quanh như Kobe (khoảng 60 phút), cố đô Kyoto (40 phút). Còn xe Bus, hãy dành nó cho các địa điểm xa hơn như cố đô Nara hay đảo Awaji.
    Còn đường biển. bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh Osaka nhìn từ phía biển để thấy hết cái đẹp của thành phố này. Lên một tuyến tàu điện ngầm, ngắm tới Osaka-ko mà thẳng tiến.... Gần đến nơi, tàu điện ngầm không ngầm nữa mà nổi lên trên mặt đất.... Từ xa bạn có thể thấy được một cái tháp treo mà bạn tôi nói là to nhất ở Nhật bản (thời điểm đó). Nếu bạn ngồi trên đó, đi hết một vòng cũng mất tới cả 20 phút chứ chẳng chơi, gần hơn một chút bạn sẽ thấy Thủy cung, nơi hội tụ của hầu như tất cả loài cá ở Nhật bản. Và kia rồi bạn đã thấy biển.... Gió lộng và nắng vàng đem lại cho bạn một cảm giác khỏe khoắn và ô kìa, một con tàu chiến kiểu cổ, bằng gỗ, Santa Maria. Hãy lên trên đó, bạn sẽ có một chuyến du ngoạn kỳ thú, ngắm nhìn bến cảng Osaka, thành phố phía xa cũng như sân bay Kansai - hòn đảo . Phía bờ đối diện là khu vui chơi, giải trí Universal Studio nơi bạn có thể đắm mình trong khung cảnh của các bộ phim nổi tiếng của hãng Universal Studio như E.T, Terminator, Jurassic Park,.... cũng như thưởng thức các món ăn như đùi gà hun khói, bắp hấp bơ, xúc xích nướng với wasabi...

    Hãy đến và khám phá Osaka
    Vui chơi giải trí: Universal Studio, Aqarium,...
    Văn hóa: Osaka-jo, Japanese Garden,...
    Mua sắm: Denden town, Namba,...
    Công nghiệp: Asahi Beer, Matsu****a (Head Quarter)...
  2. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Kobe chuyến đi đầy kỉ niệm...
    Sinh ra và lớn lên ở một thành phố biển, ngay từ nhỏ biển và những thành phố cảng đã trở thành những chủ đề thú vị với tôi. Mặc dù không hề biết bơi nhưng không biết bao lần. tôi đã có ước mơ đặt chân đến những vùng biển xa xôi như Ca-ri-bê hay Địa Trung Hải, ghé thăm những Rottecdam, Vladivostok, ... Chính vì vậy khi sống tại Osaka, chỉ cách thành phố cảng Kobe nổi tiếng của đất Phù Tang có gần một giờ tàu điện (Khi giao thông trở lên thuận tiện, khoảng cách được đo bằng thời gian), tôi quyết tâm khám phá cho được vùng đất này. Ở Osaka, để đi đến các thành phố khác bằng đường sắt, người ta thường bắt đầu từ Shin-Osaka, nơi có những chuyến tàu Shinkansen đi đến những miền xa như Tokyo, Hiroshima hay những chuyến tàu thường đi đến các thành phố lân cận như Kyoto, Akashi, Kobe.. Khi khởi hành đi Kobe, trình độ tiếng Nhật của tôi và hai người bạn "còi" đến mức "ngại" không dám hỏi đường, không nghe được lời nhắc qua loa phát thanh của các nhân viên trên tàu nên ngay từ khi khởi đầu, chúng tôi đã có một lầm lẫn đáng yêu. Cũng chỉ tại cái ga để xuống trung tâm thành phố Kobe không phải tên là Kobe. Khi bắt đầu lên tàu, anh em bảo nhau phải tập trung chú ý nghe để xuống đúng ga, vì nhìn hoài trên biển báo các ga sẽ đỗ phía trên cửa lên xuống mà vẫn không biết là phải xuống ở đâu... Đoàn tàu cứ thế thẳng tiến, và chúng tôi cứ thế nghe...Một giờ đồng hồ... Đoàn tàu vẫn chạy, 30 phút nữa đoàn tàu cũng vẫn chạy... Mọi người hỏi tôi đã đến chưa (vì tôi đầu têu trò này mà) tôi cứ nói chưa đến đâu, em có nghe thấy Kobe gì đâu .Nhưng do tôi đã nghe thông tin là đi đến đó chỉ mất khoảng 1 h đông hồ lên thắc mắc. Chính vì vậy mà tôi đã quẳng sự ngại ngùng sang một bên và hỏi... Và mọi người chỉ cho tôi biết rằng, tàu đã đến gần ga cuối cùng là Akashi, một thành phố khác quá Kobe khoảng 40km (tình từ phía Osaska). Anh em nhìn nhau mếu..và xuống ga gần nhất để quay ngược trở lại. Về sau có dịp nhắc lại anh em toàn nhấm nháy nhau để biện hộ cho cái "dốt" của mình đại loại như: " Hỏi xem thằng đó đã được được đi Akashi chưa mà tinh tướng?? Mới đi đến Kobe thôi chứ gì?? Tao còn đi xa hơn ấy chứ"...Một điều rút ra khi đi du lich, chơi ở Nhật là không được ngại hỏi. Bạn có thể hỏi bằng tiếng Nhật đơn giản hoặc chỉ cần ghi ra giấy tên địa điểm hoặc vẽ một và hình ảnh nổi tiếng của thành phố đó. Khi quay trở lại chúng tôi cũng thấy ngạc nhiên là không phải mua vé. Bạn có thể đi lại tự do trong sân ga, quay ngược trở lại mà không vấn đề gì. VÌ trên vé của bạn đã có ghi điểm xuất phát +số tiền. Tại điểm đến, nghĩa là đi ra hẳn ngoài sân ga, người soát vé hoặc máy soát vé tự động sẽ tính số tiền đó có đủ cho khoảng cách từ điểm đến đó đến điểm đã xuất phát để chấp nhận hay không vé của bạn
    Xuất phát từ mười giờ sáng, loằng ngoằng mãi đến Kobe đã là khoảng 2 h chiều. Nên chúng tôi không có nhiều thời gian ở đây nên chỉ đến được có 3 địa điểm: Cảng Kobe, Chợ đường tàu, và khu China Town.Cảm nhận đầu tiên khi đến thành phố này là sự kì diệu của con người, không một chút dấu tích nào của trận động đất khủng khiếp năm năm về trước... Chỉ thấy một sức sống rất sôi động của thành phố. Ngay ở dưới sân ga là một khu hàng ăn lớn với đầy đủ các thể loại, nhưng toàn là món ăn địa phương. Tìm mãi mới thấy một hàng soba (mì làm từ mạch) là có vẻ ăn được.. Một nét đặc trưng khác Việt nam là cửa hàng nào cũng có ảnh làm mẫu và niêm yết giá cẩn thận. Nên bạn có thể chọn cho mình món ăn vừa ý.. Nhưng từ hình ảnh đến thực tế lại là một chuyện khác hẳn . Trông trong ảnh bát mỳ rất ngon nhưng đến khi bê ra, cũng chỉ có cái đói (dậy muộn không ăn sáng lại còn vất vả về đường đi lại) mới giúp tôi nuốt trôi bát mỳ đó. Ra đến bến cảng, tôi phóng tầm mắt nhìn về phía đại dương, hít thở không khí của biển và...nhớ nhà. Cũng không có gì đặc biệt lắm so với Osaka. Sau đó chúng tôi tiếp tục khám phá Kobe bằng cách đi lang thang, tìm khu China Town vì đây cũng là một trong những nét đặc biệt của thành phố Kobe. Hỏi mọi người, họ đều chỉ cứ đi đi sẽ đến, thế là chúng tôi đi dọc theo đường tàu ngược lại phía Osaka mà không biết rằng để đi đến khu China town chúng tôi phải xuống từ ga trước nữa..hic. Nhưng chính vì sự không biết mà chúng tôi khám phá ra chợ đường tàu, một điểm đến ngoài kế hoạch. Đó là hai dãy nhà nằm dưới đường tàu, ở giữa có một lối đi và đó chính là đừờng đi giữa chợ. Có đủ thứ thượng vàng hạ cám được bán ở đây, từ những đồ mỹ phẩm đắt tiền cho đến những đồ lặt vặt. Tần ngần đứng trước một cây guitar Nhật xịn, giá phải chăng nhưng cuối cùng đành nuốt nước bọt bỏ đi vì nghĩ đến những nẻo đường xa phải đi cho đến khi trở về VN. Trong chợ chúng tôi gặp cả những người Việt Nam, không chính xác hơn là gốc Việt Nam vì có vẻ hình như họ không muốn là người Việtnam thì phải... Lang thang hết chợ đó cũng đã mất thêm 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi quyết định đi về vì cũng đã muộn. Nhưng đói quá lại phải đi kiếm cái gì ăn. Thấy một hàng udon (mỳ làm bằng gạo), người Nhật gọi Phở VN cũng là udon, chui vào lại nghiến răng làm một bát vì cái dạ dày...Ăn xong, quay ra đường thì Kobe đã lác đác đỏ đèn.. Thấp thoáng phía xa là những kiểu dáng đèn quen quen, và không tìm mà thấy đó chính là khu China town. Anh em quyết định chưa trở về ngay (chắc tại bát mì làm cho vững dạ) mà tiếp tục chu du thêm chút nữa. Vào đến nơi, mùi gia vị quen thuộc, mùi thuốc bắc làm chúng tôi tỉnh táo cả người. Dừng trước một hàng thịt lợn quay, không ai bảo ai, mấy anh em đều phi vào xếp hàng để mua, rồi ra ngấu nghiến với nhau cái ngọt bùi mằn mặn quen thuộc. Nhưng vì ăn nhiều quá nên không có dịp ăn các món khác.hic..hic mà ở khu china Town này có đủ các món ăn của người Trung quốc.. Vào đến đây bạn có thể thấy đúng như mình đang sống ở một thành phố của TQ thật. Nhà cửa, chùa, tháp, đường,...giống hệt luôn (có quá lời không nhỉ khi chưa đến TQ lần nào...) Khung cảnh, sinh hoạt náo nhiệt khác hẳn các khu phố của Nhật.. cũng có phần giống Việt nam nữa
    Chưa thưởng thức được nhiều nhưng đã đến giờ phải về. Cả bọn lục tục kéo ra ga, và lần này thì ...hihi...không còn ngờ nghệch như trước nữa...
  3. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    NARA CỐ ĐÔ NHẬT...
    Nara, cố đô của nước Nhật
    Nói đến cố đô của nước Nhật, mọi người thường hay nhắc đến Kyoto, nhưng cố đô lâu đời nhất của nước Nhật chính là Nara
    Mấy bác nào chơi trò chơi Age of Empires có biết đế chế Yamato không, đó chính là tên gọi của Nara thời kỳ huy hoàng đó..
    Nara là cái nôi của văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản, hiện tại đang là nơi bảo tồn thiên nhiên và lịch sửa của nước Nhật
    Theo chương trình homestay, ở tại một gia đình người Nhật bản.
    Trước khi đi, chúng tôi được học đi học lại mấy bài ứng xử về cách đến ăn ở nhà người Nhật thế nào, mọi chuyện có vẻ như rất phức tạp làm hồi hộp, chẳng biết mình có giao tiếp được với họ không??
    Tôi còn nhớ là buổi chiều hôm đó, trời vẫn còn rất lạnh nhưng tuyết cũng không rơi nữa, chúng tôi được tập hợp đưa đến một câu lạc bộ. Hình thức sinh hoạt kiểu câu lạc bộ hình như cũng rất phổ biến trong xã hội Nhật Bản.Cái câu lạc bộ mà hình như là câu lạc bộ nick name thì phải, hay người ta giải thích mà mình không hiểu hết nhưng mỗi người đến đó đều có một cái nick name nào đó. Tham gia hoạt động homestay là một hình thức sinh hoạt của câu lạc bộ đó.
    Chúng tôi đến đó, tham gia sinh hoạt cùng với mọi người trong một số trò chơi, rồi chụp ảnh kỉ niệm. Sau đó chúng tôi ra ô tô, nhằm hướng Nara thẳng tiến.
    Gia đình host của tôi là một cặp vợ chồng trẻ, ngoài 30 tuổi, có hai cậu con trai rất dễ thương. Tôi gọi hai anh chị là Tanibata-san ( vì gọi tên người nhật cũng chỉ hay gọi họ, ít khi gọi tên riêng trừ trẻ con), hai đứa trẻ, một đứa 4 tuổi tên là Hikaru, 1 đứa 1 tuổi rưỡi tên là Wataru.
    Gia đình họ đang xây nhà mới nên trên đường về nhà, họ có rẽ qua một cửa hàng nội thất về vệ sinh cao cấp và họ tham khảo ý kiến tôi về màu sắc cũng như kiểu dáng... May mà tiếng Anh cộng tay chân có tác dụng chứ thứ tiếng Nhật 4 tuần của tôi chịu sao nổi...
    Chính câu chuyện này đã làm chúng tôi trở lên thân thiện và mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa..
    Đến Nara thì trơi cũng đã tối. Chúng tôi mang đồ vào nhà và tiếp tục lên xe đi tham dự một cuộc họp mặt của một câu lạc bộ khác.
    Khi đến đó, chúng tôi được gặp khoảng 20 gia đình, cũng có gia đình là home stay của các bạn Thái Lan, Trung Quốc. họ tổ chức ăn dinner chung. Mỗi gia đình mang đến một món ăn do chính họ chuẩn bị và góp vào ăn chung với nhau.
    Sau đó là đến các trò chơi tập thể cũng như chúng tôi dạy người Nhật ở đó cách chào hỏi, cách đếm từ 1-10 bằng các tiếng Việt Nam , Thái Lan, Trung Quốc...
    KPL có một cảm giác là nếu không có hình thức câu lạc bộ thì việc sinh hoạt, giao tiếp cộng đồng của Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Vì các gia đình sống biệt lập với nhau, ngoài ra người Nhật còn đi làm về rất muộn, nên không có cảnh sang nhà nhau uống nước chè, nói chuyện phiếm buổi tối như ở VN.
    Vì vậy, KPL vẫn có cảm giác sống ở VN sướng hơn nhiều
    Khi chúng tôi về đến nhà thì cũng đã là khoảng 10h30. Trò chuyện được chút xíu là phải đi ngủ vì bọn trẻ con cũng đã buồn ngủ rồi. Còn tôi thao thức mãi không ngủ được vì lạ nhà dù chăn ấm, lò sưởi cũng sẵn sàng.
    Sáng hôm sau, khi ti?nh dậy chúng tôi ăn sáng va? tôi quyết định đafi họ món phơ? VN. Vậy la? ca? nha? rô?ng rắn đi ra siêu thị... Sau một hô?i lọ mọ trong mấy quâ?y ha?ng Thái Lan tôi cufng kiếm được đâ?y đu? các gia vị gư?ng, chanh, ớt.. chi? thiếu có hoa hô?i.. Va? tôi rất tự ha?o la? đaf mang được món phơ? đến Nara du? không có hương vị đặt trưng như ơ? VN... Có lef bác na?o có dịp đi đâu nhớ ra chợ đô?ng Xuân mua ít hoa hô?i, sef có dịp du?ng đến...
    Sau khi ăn trưa, gia đi?nh anh chị đưa tôi đi chơi, thăm cố đô Nara. Nara trong chuyến đi na?y la? một view kiê?u khác. Chúng tôi đến thăm nhưfng ngôi nha? cô?, nhưfng dafy phố bi?nh dị, giống như kiê?u Hội An... Đi trong nhưfng khung ca?nh đó, trong tôi tràn đầy những cảm xúc hoài cảm về một quá khứ hào hùng giống như đi thăm những di tích lịch sử ở VN. Có những điều, tưởng như đơn giản và hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nhưng thực tế nó gợi cho chúng ta những cảm xúc, suy ngẫm về cuộc sống.. Có lẽ cũng tại KPL hơi nhiều chuyện hén.
    Cậu con trai lớn của anh chị đến lúc này đã quen với tôi, cứ bi ba bi bô suốt cả chuyến đi, vui lắm. Tôi cũng giữ được rất nhiều tấm hình về chuyến đi này nhưng củ yếu là ảnh bình thường nên không post vào đây được.
    Chúng tôi trở lại Osaka và tôi đã mời gia đình anh chị dùng một bữa cơm với tôi và những người bạn VN..Sau này khi tôi rời khỏi Osaka về Yokkaichi, tôi vẫn thường xuyên gửi mail và ảnh cho họ
    Một điều đáng tiếc là khi họ chuyển về nhà mới, tôi không còn giữ được liên lạc với họ nữa... Những những gì họ làm với tôi đã để lại trong tôi những ấn tượngtuyệt vời về sự hiếu khách và thân thiện của họ...
    Kỷ niệm về Nara chỉ có vậy....
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rubi_saobien ơi, bạn viết tiếp đi. Đọc các bài viết của bạn mình thấy rất hay. Vote cho bạn 5*.
  5. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    TOKYO
    Máy bay hạ cánh ở sân bay Nagoya khoảng 11h đêm. Người đi đón bọn mình vẫn rất nhiệt tình đợi để đưa về trung tâm. Lấy được hành lý của mọi người ra khỏi sân bay thì được thông báo là sẽ đi xe buyt về trung tâm ai cũng muốn xỉu vì có quá nhiều hành lý cồng kềnh và mệt , nhưng vẫn phải tiếp tục vì lần đầu xa nhà, chẳng biết lối nào mà lần. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên về Nhật bản: tiết kiệm (do giá taxi đắt)
    Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì về tới trung tâm, nhận phòng thở phào vì sắp được đi ngủ. Nhưng !!!! chờ đã chưa đi ngủ vội (lúc đó là gần 1h sáng) người hướng dẫn bọn mình yêu cầu mọi người tập trung để nghe giới thiệu về trung tâm và cách sử dụng các thiết bị trong phòng. Chẳng ai còn đủ sức để mà để ý nên cứ gật đầu bừa, OK hết. .
    Ấn tượng thứ 2: rất nguyên tắc và cẩn thận.
    Ấn tưọng thứ 3:hôm sau chẳng biết sư dụng mấy cái tiện nghi chi chi cả( hichic hôm qua buồn ngủ quá mà)
    Tôi đã từng mong có một lần trở lại Tokyo (và bây giờ vẫn thế) bởi với tôi, Tokyo chỉ là một kỉ niệm nhạt nhòa.
    Tôi chỉ đi ngang qua, nói chính xác hơn ngủ lại Tokyo 1 đêm, trên đường đến Disneyland, Tokyo.
    Còn lại phần lớn tôi nhìn Tokyo qua cửa kính ô tô.
    Tuy nhiên, chỉ chừng đó cũng để cảm nhận vẻ lộng lẫy, sự giàu có và đắt đỏ của thành phố này
    Tôi đến Tokyo vào khoảng 12h đêm. Cả thành phố vẫn rực rỡ bởi đủ sẵc đèn màu.
    Osaka về đêm cũng chẳng đẹp đến thế ( rõ ràng thủ đô mà lị). Nhưng mệt mỏi và buồn ngủ đã khiến tôi không thể mở mắt cho đến khi đến được khách sạn. Một khách sạn có lẽ xây từ thời kỳ phát triển thần kỳ của nước Nhật, khi chúng tôi đến nhắm đúng ngày kỉ niệm 50 năm thành lập . Có lẽ vì vậy mà giá phòng cũng là 50 USD một đêm luôn trong khi tiện nghi cũng chỉ như ở phòng ở của chúng tôi là cùng.
    Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên xe nhằm hướng DisneyLand thẳng tiến. Chạy qua một số khu phố mua sắm (chắc là nổi tiếng vì có trong sách học tiếng Nhật của bọn tui) nhưng cũng chẳng có thời gian vì mục tiêu chính của chúng tôi là đi chơi Disneyland.
    Vậy là lại ngắm Tokyo trên xe. Nhà cửa thì to và nhiều, nhưng lúc đó tôi cũng được "mở rộng tầm mắt" rồi lên không thấy kinh khủng lắm... có cái tháp truyền hình Tokyo cao thật, chúng tôi đi đâu nó cũng đi theo...hehehe
    Toky o mấy hôm đầu thì... choáng ...quá khác xa với những gì mình từng biết. Người ta nói Tokyo là một thành phố không có đêm. Quả thực càng về khuya càng đông. Tiếc là không ghi nhật ký nên quên béng mấy địa danh và những trò kỳ quái của thủ đô này. Nhưng người Tokyo thì cũng không tốt ....đặc biệt là đối với OSAKa vì đây là thủ đô, chỉ hoạt động kinh tế là chủ yếu, con người khá buồn tẻ và sống hơi ích kỷ.
    Mình nhớ nhất là World Cup ( vinh hạnh được sống trọn WORLD CUP ở Nhật ...khi nào có dịp sẽ kể). Nhưng xem tivi thấy OSAKA quậy lên trời( cởi truồng nhẩy xuống sông khi Nhật thắng). còn Tokyo mình hỏi mấy bạn ở công ty chúng nó còn không biết Nhật đá ngày nào .... thắng thua cũng mặc kệ, ngoài đường vẫn thế...thật là thất vọng cho một thành phố công nghiệp.
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chào Rubi_saobien.
    Bài của bạn rất hay, tiếp tục nhé.
    Mình thì mới chỉ quanh quẩn ở Tokyo thôi chứ chưa đi được đâu cả. Ấn tượng của mình về Tokyo là ở Tokyo có quá nhiều......cầu. Trên một con sông mà ko biết bao nhiêu cầu lớn lẫn cầu nhỏ. Một lần được đi thuyền dọc sông Shinagawa, thấy choáng luôn vì cứ đi một tẹo là lại thấy một cây cầu. Cũng thích một lần được đứng trên một trong những cây cầu ấy để hóng gió mà chưa có cơ hội
    Tuy vậy thì mình lại thich thành phố biển Yokohama hơn là Tokyo. Hồi mới sang, lần đầu tiên xuống Yokohama là đã thích ngay rồi. Không ngờ sau nay lại có nhiều điều để nhớ về Yokohama đến như vậy. Có lẽ có cả những điều mà suốt cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào quên.
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    @rubi_saobien. Tiếc nhỉ, lần sau có dịp dến Tokyo nhớ PM cho mình một phát nhé. Mà nói chung ở Nhật họ không khoía đá banh cho lắm. Người ta vẫn bảo sự hâm mộ của người Nhật đối với môn thể thao vua này đang ngày càng tăng lên. Hiện giờ so với bóng chày đã là 50-50. Nhưng mình vẫn có cảm giác là họ không khoái bóng đá cho lắm. Hồi Euro vừa rồi cứ phải chầu chực hết VTC đến HTV để xem online. Mãi đến mấy trận về sau thì mấy cái kênh tivi free mới chịu chiếu cho xem. Nhưng mấy trận đấu ở Seria A có Nakât thi đấu thì tường thuật hết, bình luận rất sôi nổi.
    Nói về không khí cổ vũ bóng đá của cổ động viên Nhật thì chẳng có bàn phím nào có thể tả hết. Ví dụ như hồi đầu năm nay, đội tuyển nữ VN thi đấu với tuyển nữ Nhật tại Tokyo. Mình cũng có mặt trong đoàn cổ động viên Việt Nam. Cũng cờ đỏ, áo đỏ đính sao vàng. Cũng dán cờ lên mặt. Mọi người đều cố gắng hào thét thật nhiều để các nữ tuyển thủ Việt Nam đỡ ... tủi thân do thua đậm. Nhìn qua bên khán đài đối diện, đội ngũ cổ động viên của Nhật cổ vũ rất bài bản,. Họ có khoảng 3 đến 4 bài hát để cổ vũ. Họ chia bè nhau mà hát, chính xác hơn là hét những bài hát ấy. Giọng nam Nhật thì trầm, giọng nữ Nhật thì thanh. Chi bè nhau mà hét vừa rất hay, vừa tiết kiệm sức. Vừa rồi, coi tivi trận giao hữu Nhật- Đức, mình vẫn nghe thấy những bài hát ấy vang lên trên khắp khán đài.
    @rubi_saobien chỉ thăm Tokyo qua cửa kính ô tô thì thật uổng quá. Xa xôi gì, đi hết một vòng yamanotte sen là có đủ thứ để chơi rồi.
  8. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    6 Tuần Học Japanese
    Khoan nói tới nội dung được đào tạo. SB xin giới thiệu các bạn nơi học.
    Trung tâm CKC (Chubu Ketsu Center) của AOTS, nằm ở thành phố Toyotashi thuộc Nagoya (theo như được giới thiệu thì thành phố này là do tập đoàn Toyota xây dựng, cư dân ở đây có tới trên 80% là làm việc cho Toyota hoặc có liên quan tới Toyota)
    Trung tâm này biệt lập với bên ngoài do nằm trên 1 quả đồi rộng. Đường lên trung tâm rất đẹp. Muốn đi ra ngoài thường phải dùng xe buyt của trung tâm đưa tới các bến xe buyt hoặc tàu điện ngầm khác. Do vị trí như vậy nên nó khá yên tĩnh và theo như tính toán là mang lại hiệu quả tối đa cho việc học tập nghiên cứu... --> nhưng ngược lại với SB thì hơi buồn . Suốt ngày chỉ quanh quẩn lên lớp, về phòng, sang lab, truy cập internet, chơi thể thao --> Hết
    Ấn tượng là trong quá trình học tiếng ở đây được dạy theo phương pháp khác so với ở nhà.
    Sau khi được học để giới thiệu được tôi là ai, tên, tuổi, chuyên môn bằng tiếng Nhật. SB được học câu
    "Nihonjin wa totemo shinsetsu desu" -- "Người Nhật rất tử tế, tốt bụng"
    Trong suốt quá trình học 6 tuần ở trung tâm, thỉnh thoảng SB lại được đi thăm các trường đại học, nhà máy, công ty ở quanh vùng. Một vài cảm nhận là các công ty ở Nhật cũng có rất nhiều phong trào và thích hô khẩu hiệu. Có điều chắc là khác Việt Nam thời bao cấp chỉ hô khẩu hiệu suông Ở đấy bọn nó có khẩu hiệu, và phong trào nhưng gắn liền với đó là tiền thưởng (thường là khá cao) Chẳng hạn ở 1 công ty sản xuất thép, mỗi tuần họ chào nhau bằng 1 câu khẩu hiệu do Ban giám đốc đề ra. Cứ gặp nhau là nói câu này xong rồi mới nói chuyện gì thì nói Họ giải thích là nói như vậy sẽ giúp nhân viên tập trung tới mục tiêu an toàn, chất lượng hoặc gì gì đó đại thể như thế....
    À có 1 kinh nghiệm mà theo SB là khá hay. Nếu bác nào có ý định mở nhà máy thì có thể tham khảo . Hầu hết các nhà máy dù nhỏ hay lớn họ xây dựng cũng đều có phần đường dành cho khách tham quan. Không biết họ có phải tiếp nhiều đoàn khách hay không nhưng với cách đón khách đưa đi thăm quan... đều rất chuyên nghiệp(rất pro). Cả đoàn đi có thể đông nhưng không bao giờ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cả... Cái này hay ở chỗ nó cho thấy sự quan tâm của công ty đến khách hàng, một quảng cáo rất hiệu quả.
    Với SB mỗi chuyến đi thăm một trường đại học,một công ty, một nhà máy của nước Nhật để lại những dấu ấn khó quên.
    Đến Mashu****a, nơi có những sản phẩm nổi tiếng như Technics, Panasonic, có Mashu****a-san, người được coi là tiên phong trong cuộc cách mạng về kinh tế công nghệ của nước Nhật, SB biết đến bài thơ "Con đường" đầy triết lý
    Đến với một công ty xử lý rác, SB mơ một ngày nào đó VN mình cũng làm được như vậy
    Đến với Ashahi Beer, SB biết đến cách quảng bá thương hiệu của họ
    ................................................................................................................
    Phải nói rằng những qui trình, những phương pháp sản xuất ở nước Nhật rất phù hợp với con người Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung.
    Biết bao người VN đến nước Nhật học tập, có bao người mang được những điều mình thấy về đến VN, và có bao người áp dụng được nó cho Việt nam..
  9. meo_30787

    meo_30787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn SB vì đã giành thời gian đẻ viết những bài viết rất bổ ích này em đang học tiếng Nhật ở Việt Nam và rất hứng thú với văn hoá nước Nhật,vote SB 5 sao luôn.Hãy viết nhiều hơn nữa nhé.

Chia sẻ trang này