Jari Litmanen mãi mãi thuộc về Ajax ! Vào những năm đầu thập niên 90,trên một đất nước thơ mộng quê hương của những cánh đồng hoa Tuy Lip và những cối xay gió cùng với chàng Đôn Ki Hô Tê dũng cảm, Ajax Amterdam người khổng lồ một thời tượng trưng cho sức mạnh và quyền uy của người dân thành phố Amterdam đột ngột tỉnh giấc. Và rồi chỉ vài năm sau cái tên Ajax trở thành những nỗi kinh hoàng cho những ông lớn của bóng đá Châu Âu, những cái tên AC Milan, Real Madrit, Bayern Munich, Borussia Dortmund,.... dần dần trở thành những kẻ chiến bại trước gót ngựa của chàng kỵ sỹ Ajax.Cũng từ Ajax, thế giới bóng đá có thêm một ngôi sao mới: Jari Litmanen , một tiền vệ tấn công mẫu mực, hòa hoa phong nhã, người cùng với F.Rikajrk hình thành nên một bộ đôi bổ sung cho nhau trên hàng tiền vệ Ajax. Khoác trên mình chiếc áo "đỏ" " trắng" của Ajax từ năm 1992, "Litti",tên thân mật của Litmanen, nhanh chóng khẳng định mình tại CLB mới, trái với phong cách cứng nhắc của các cầu thủ quê hương anh, Phần Lan, lối chơi của Litmanen dựa trên nền tảng kỹ thuật và khả năng chuyền bóng điêu luyện, mùa bóng đầu tiên tại CLB anh chủ yếu ngồi dự bị và rất ít khi được tung vào sân và chỉ có một bàn thắng duy nhất, mùa bóng thứ hai 93-94 khả năng của Limanen mới thực sự bùng nổ, anh ghi cho Ajax 34 bàn thắng trên khắp các mặt trận và cùng Ajax đọat chức vô địch mùa bóng đó, Anh dần dần trở thành chìa khóa trong lối chơi của Ajax, với đội hình thiên về tấn công, , anh là người hỗ trợ rất đắc lực cho bộ 3 tiền đạo xuất sắc : Marc Overmarc, P.Kluver, và G.Finidi, hơn thế nữa ở Ajax anh là người được ông L.Valgal cho hoạt động tương đối thoải mái do sau lưng anh có một tiền vệ phòng ngự xuất sắc F.Rikarjk, điều này tạo điều kiện cho anh xâm nhập thường xuyên trong vòng 16m50 của đối phương và ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng, năm 94 hai lần ghi bàn trong hai trận đối đầu với AC Milan, trước khi cùng đồng đội đánh bại AC MILAN trong trận chung kết C1 mùa bóng 94-95. Trái với dáng người thư sinh nhẹ nhàng, trong con người Litmanen luôn có được sự vững vàng trước mỗi trận đấu, điều này như anh thổ lộ là do anh học được ở người đồng đội F.Rikarjk, trong suốt 7 năm ở Ajax anh không bị một chấn thương nghiêm trọng nào và luôn giữ được phong độ đỉnh cao. Mùa bóng 95-96, khi các cựu binh đã về hưu cộng với vấn đề chấn thương nghiêm trọng xẩy ra tại Ajax ( chúng ta biết rằng ông ValGal luôn chỉ sử dụng có 18 cầu thủ ) thì vai trò của Litmanen càng trở nên quan trọng, mùa bóng đó anh trở thành nhân tố chính đưa đoàn quân Ajax vào trận Chung Kết C1 với Juventus, mặc dù là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Juve, nhưng Ajax với những chàng trai Hà Lan không có duyên với những quả penalty đã không bảo vệ được ngôi vô địch của mình. Rồi thì điều luật Bosman ra đời, nó đã đánh bại những đội bóng không có tiềm năng về tài chính, trong đó có Ajax ( Ajax chỉ là một CLB do một ngân hàng nhỏ ở Hà Lan tài trợ ), một loạt tài năng trẻ đã ra đi : M.Overmarc, P.Kluvert, C.Seedort, E.David,W.Kanu .....nhưng Limanen vẫn gắn bó cùng CLB trong 3 năm nữa và cùng CLB trải qua nhiều thăng trầm trong những năm này. Năm 1999 Jari rời Ajax theo lời chào mời của HLV cũ ValGal tới Barcelona nhưng chấn thương cộng với không có một vị trí chính thức đã đưa anh tới thành phố cảng Liverpool, tại đây anh thi đấu 2 mùa bóng và ghi được 8 bàn thắng trước khi quay trở lại Ajax vào tháng 8 năm 2002. Cùng với Ajax, Jari đoạt được nhiều danh hiệu cá nhân cũng như tập thể, trong suốt 7 năm anh ghi cho CLB tổng cộng 126 bàn, ghi 24 bàn ở Cup Châu Âu ( kỷ lục của Ajax),khi ta biết rằng anh chơi ở hàng tiền vệ, nhưng quan trong nhất Jari trở thành thần tượng của người dân Amterdam, anh là người được cổ động viên yêu mến nhất, có thể gặp hình ảnh của anh trên khắp các đường phố Amterdam từ chiếc áo,bưu thiếp, khăn, búp bê.... ,thậm chí năm 1999, các hãng kem đặt tên các phẩm của mình theo tên anh và khi biết tin anh sẽ rời CLB rất nhiều cặp vợ chồng ở Hà Lan đã lấy tên anh đặt tên con trai của mình: Jari . Vâng! đúng vậy Jari Litmanen mãi mãi sẽ là một tượng đài tại Amterdam.
hồi trước có rồi bạn ạ. Bọn tớ đã viết đuwọc khá nhiều đang định đính lên đầu thì mạng bị teo...bây giờ tìm lại ko có nữa. Khi nào có lại tớ sẽ đưa lên...hì hì .Nhưng sao lại có Jari trong số này nhỉ..anh ta là người Phần Lan mà... Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
Ôi bài viết về Jari làm mình rất thích vì lâu lắm rồi mình mới được nhớ lại những kỷ niệm và lịch sử hồi đầu Jari về với Ajax Amsterdam. Hôm qua ngồi nhìn lại mấy cái ảnh mà Jari chụp khi giành được chiếc Cúp C1 năm 94 muốn post lên nhưng mạng của ttvn không được nên tiếc lắm.
Thôi vậy là sao nhỉ chắc bạn hơi nhầm một chút về Hall of Fame của Hà Lan chứ gì , mình nhiều khi cũng nhầm mấy cầu thủ như Jari trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax là cầu thủ Hà Lan .
Có gì mà augustine làm mấy chữ thôi vậy to bổ chảng vậy. Hi`hi` bạn viết bài hay lắm đó.Sao lại xoá đi vậy cà.Giận gì tớ chăng???? Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
Các bạn có nhớ Jari ghi cái bàn thắng gỡ hoà 1-1 trong trận chung kết cúp C1 năm 94-95 không ?. Bàn thắng từ cú sút phạt tuyệt đẹp đã mang lại một chút tự tin cho các cầu thủ Ajax sau khi bị Juve ghi bàn từ rất sớm. Trận đấy Juve đá tởm thật, họ hoá giải tất cả các đợt tấn công của Ajax, nhưng phải nói thêm rằng mùa bóng năm đấy Overmars bị chấn thương lâu quá, chứ không với tốc độ trong thời kỳ cao trào thì cánh trái của Juventus chắc tan nát mất. Cũng chính chấn thương này mà tốc độ cũng như khả năng bứt phá của Overmars giảm sút rõ rệt. Bàn thắng của Jari có lẽ là bàn thắng đẹp nhất trận chung kết năm đó. Jari Litmanen ôi Jari anh là cầu thủ Hà Lan chứ có ai nghĩ anh là cầu thủ người Phần Lan đâu cơ chứ, anh luôn là cầu thủ thay thế xứng đáng Dennis Bergkamp trong vai trò thủ lĩnh tuyến giữa của Ajax Amsterdam. Hi vọng rằng với cảm giác " coming home " thì Jari sẽ vẫn mãi là một cầu thủ Ajax ,dường như lối chơi của Ajax với sơ đồ 4-3-3 truyền thống làm cho Jari phát huy được hết khả năng và phẩm chất kỹ thuật của mình. Do Ajax không có nhiều cầu thủ có tầm ảnh hưởng đến cả đội như Rivaldo của Barca hay Micheal Owen của Liverpool nên Jari sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin để thể hiện mình như một tiền vệ tự do, anh sẽ là một tay săn bàn nguy hiểm từ tuyến hai. Jari sẽ thực sự là một cầu thủ có tẩm ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ trẻ . Nói chung nếu Jari thể hiện được phong độ vốn có của mình thì Ajax sẽ không còn phải lo lắng nhiều với vai trò cầu thủ thiết kế trận đấu và với Jari thì Ajax sẽ có nhiều phương án lựa chọn trong việc tấn công hơn vì Jari là một cầu thủ đa năng mà. Ôi tuyến tiền vệ của chúng ta vẫn mạnh như vốn có của nó nếu thêm Jari thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn hãy chờ xem nhé !!! Jari là một bản hợp đồng đáng giá nhất của Ajax cuối mùa chuyển nhượng năm nay. Ôi chẳng biết nói gì hơn khi Jari Litmanen quay trở lại Ajax Amsterdam nhỉ!!!