1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jazz Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi ivies, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có mỗi cái đĩa gì đấy hình như là đầu tiên của chú Minh , có cái bài cuối là Misty ghi âm cùng tay guitar người Nhật ở khách sạn gì đấy ... (ko hứng thú nên ko nghe nhiều , quên mất cả tên đĩa ) , cậu có đĩa khác thì burn cho tớ với nhé . Nhưng phải đến đâu đây ? PM cái địa chỉ nhé

    Lonelymanus
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ở SG hả ? Thế thì chịu. Tớ chỉ phục vụ loanh quanh đất HN thôi. Còn ai có lòng hảo tâm mang đĩa trắng tới thì nhớ đem dôi ra một ít hối lộ tớ nhá. Dạo này nghèo quá
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Định bảo con em vợ xinh xắn chưa chồng ở HN sang liên hệ , mà kiểu này thì khó quá nhể

    Lonelymanus
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cử thằng em rể xấu trai qua cũng được (khi đi nhớ mang nhiều đĩa trắng). Gì chứ chuyện trai hay gái tớ không phân biệt
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  5. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhạc jazz không phân biệt vào nhịp điệu mà là cách thể hiên, đúng hơn là trong các tác phẩm jazz thường có phần solo của từng cây, đó là sự biến tấu chủ để, một chút phóng túnh để thể hiện cái riêng của bản thân! Đại khái thế !
    Xin lỗi vì nhưng lời thiếu sót này, lân trước tui vội quá nên viết qua loa! Cụ thể hơn 1 tý thì biến tấu nhưng phải theo quy tắc của Jazz, ví dụ hoà thanh, tiết tấu, thang âm! Cụ thể hơn nưa thì tôi lười viết lắm thông cảm nhé!
    Nỗi kinh hoàng của các cô gái từ 17-21!Một kẻ hâm hâm giỏi lý thuyết kém thực hành về mọi mặt ! hu hu hu
  6. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thế vụ đĩa điếc tính sao đây
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  7. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này bây giờ không còn là Jazz Việt Nam nữa rồi. Nhưng mọi người có vẻ hứng thú với chủ đề phân biệt Jazz với các thể loại khác nhỉ. Tôi thì đúng là kiểu người nghe bài nào feel mọt chút là xếp vào Jazz đó. Biết làm sao được! Hứa sẽ cố gắng dần dần! Cám ơn nhiều!
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chào gl , xin lỗi vì đứa em tớ dạo này sắp thi ĐH rồi nên nhờ nó , nó chả chịu giúp gì cả . Đành chịu , hiện giờ ko thể ra Hn , chả biết nhờ ai được cả
    Xin lỗi vì đã làm phiền gl nhé ...
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 15/03/2004
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thế là hụt mất cô em họ xinh đẹp. Tiếc thật
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  10. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Tôi cho rằng người chúng ta hiện đang tập chơi Jazz, và tập nghe nó một cách nghiệp dư. Các bác Minh, Tuấn chỉ là nhạc công có "nghề " thôi ; chứ yêu cầu họ sáng tác cho ra hồn Jazz Việt thì chưa được đâu. Jazz là một lọai nhạc kén chọn người nghe lẫn người chơi; thêm vào đó , tiêu chuẩn hiện đại đánh giá nền nhạc Jazz dựa vào bản sắc văn hóa của riêng nó; cho nên Jazz Việt không thể được sản sinh trong một sớm một chiều.
    Có ai từng nghe qua "Lời ru mắt em" thì thấy đây là một thử nghiệm khá thành công trong làng Jazz Việt còn non trẻ. Có thể thấy bài hát mang chất Soul nhiều hơn , và hơi giống "hàng Tây" . Tuy nhiên tôi đáng giá cao về ca từ trong sáng, chất giọng thể hiện có chiều sâu, tiết tấu mượt và hợp với tâm thức người Việt Nam ...tóm lại là ''có hồn'' !
    Có ai hỏi tại sao tôi thích Jazz . Tôi sẽ trả lời rằng trải qua năm tháng cuộc đời, trái tim bỗng nhắc tôi hướng về một chốn bình dị, mềm mại và ngẫu hứng nhiều hơn. Phải chăng: cái vẻ hòanh tráng, cái chất mãnh liệt của nền Rock mà tuổi trẻ của tôi từng gắn liền nay dần chín lại ?

Chia sẻ trang này