1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jazzy Dạ Lam , đôi lời nhận xét

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi summoner131, 30/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Jazzy Dạ Lam , đôi lời nhận xét

    Thời gian gần đây, tên tuổi của Jazzy Dạ Lam hay được nhắc đến trên mạng như là một người đang mang lại một hơi thở mới cho nhạc jazz của xứ Việt Nam ta. Đúng là khi nghe bài hát đầu tiên tôi rất có ấn tượng , tuy nhiên sau khi đã nghe cả đĩa Trăng&Em thì lại thấy buồn rười rượi, đĩa nhạc như vậy mà người nghe đã vội tung hô (họ toàn là những trí thức không tệ một chút nào) thì biết đến bao giờ mới có đủ những người nghe khó tính giúp cho nền âm nhạc của người Việt thực sự phát triển ở mảng đương đại đây ? Biết kiếm ở đâu những phóng viên bình luận âm nhạc thực sự thay vì những bạn trẻ mới rời trường báo giữ mục Văn hoá ?

    Thực sự tôi không muốn nặng lời với Jazzy Da Lam như một vài tên tuổi khác , dẫu sao đây cũng là đĩa nhạc đầu tay của chị. Nhưng tôi nghĩ rằng chị cần phải xem xét nghiêm túc sự sáng tạo của mình trong tương lai ( Ngay từ việc không thấy bóng dáng CD này tại HN đã là có vấn đề , chị sợ gì chăng? ) . Tôi không muốn nói đến một triết lý Lê Hoàng trong âm nhạc, cái đó xứ An Nam có quá nhiếu rồi , khi người ta tung hô Dạ Lam, tôi hi vọng một cái gì đó nhiều hơn là các bản ballad smooth jazz với nhạc dân gian Việt Nam trộn lẫn R&B thời đại . Chưa nói đến phối khí quá mức đơn giản , kỹ thuật hát yếu và giọng hát của một ca sĩ trung bình thì cái style không rõ ràng và thiên về nhưng giai điệu dễ nghe như thế này đã đủ làm nên một đĩa nhạc chỉ có thể cho điểm trên TB . Những thứ như Dạ Lam làm , đến như Lê Minh Sơn , Quốc Trung còn làm tốt hơn nhiều , và ngay cả rất nhiều nhạc sĩ trẻ khác ở VN cũng có thể làm tốt hơn nhiều . Nhưng dù sao đi nữa , Trăng&Em cũng không phải là một đĩa nhạc tệ hại như nhiếu "tên tuổi" đang và sẽ tạo ra như Nắng Lên hay Những chuyện kể , những đĩa nhạc mà sự thành công của nó thực sự là nỗi xấu hổ , còn đáng xấu hổ hơn cả những đĩa nhạc thị trường, trong lòng những người Việt Nam yêu nhạc thực sự . Phải nói một lời khen với những cố gắng sáng tác bằng tiếng Việt này của chị , ít ra sự nữ tính trong ca từ cũng là một điểm hay không thể chê được của Trăng&Em .

    Gần đây cũng có một đĩa nhạc của Quyền Thiện Đắc, mặc dù đĩa nhạc này không đem đến một khám phá mới nào, chỉ là một thứ jazz/blue đúng quy cách nhưng tôi ủng hộ cách làm này , đây chính là cách đi chậm mà chắc . Chỉ có thể thực sự chinh phục thế giới bằng những thứ đã trở thành tiêu chuẩn quốc thế, mọi cố gắng "hoà nhập mà không hoà tan" như kiểu làm world music chỉ là chiến lược ăn xổi ở thì , những yếu tố dân gian vùng miền có thể độc đáo , có thể ấn tượng nhưng chỉ là một món ăn lạ miệng , có vậy mà thôi .
  2. novemberrain0274

    novemberrain0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Tôi có tìm mấy lần nhưng k thấy bán ở Hà Nội. Mới nghe MP3. Bác có biết chỗ nào ở HN có k để mua về nghe thử.
  3. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Điều gì phải nói thì đành bấm bụng nói ra thôi. Tôi nghe nhạc Jazz Mỹ rất nhiều, dường như âm thanh nó "dính" trong đầu hồi nào rồi đấy... cho nên VN ai hát nhạc Jazz bằng tiếng Anh thì tôi xin lỗi nghe không lọt lổ tai chút nào! Nghe để mà ủng hộ khuyến khích tài năng mới cho khí Jazz VN tương lai, chứ bảo khen hay, tâng bốc tới trời xanh thì tôi không làm nổi. Vì nếu mang ra mà so sánh với Jazz Mỹ thì làm sao mà bảo là hay nganh hàng với người ta được! Giọng Dạ Lam không đủ để thuyết phục tôi, chưa đủ hơi của một ca sĩ Jazz, lyrics tiếng Việt không hay, không có chất thơ, có vẻ chau chuốt văn chương quá làm cho câu nhạc xa xôi ngượng nghịu làm sao ấy. Tôi nghe Anh Quân, Quốc Bảo, Trần Tiến v.v. làm lời nhạc rất mộc mạc, đơn giản nhưng thấm đầy tình cảm rất gần, đấy là những ví dụ. Những người trẻ viết nhạc ở hải ngoại thường mắc phải những lỗi này.
    Dù sao đi nữa hãy cho cô ta những tràng pháo tay động viên cho những cố gắng này.
  4. cobien2005

    cobien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn luôn tìm kiếm nghe người việt hát jazz coi nó như thế nao...nhưng thất sự rất thất vong....
    và với CD trang và em của Da Lam, mình chẳng thấy gì đặc biêt...hoà âm rất bình thương...giọng hát yếu qua...
    Ca sỹ VN hát nhạc Jazz tieng anh mình có nghe Tuyết Loan..khá hay,,,,dù cách phát âm hơi cứng nhưng mình thấy khá nhất trong ~ nguoi ca sỹ Viet mình đã nghe..
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ thế nào về Triệu Yên?
  6. cobien2005

    cobien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình o biết Triêu Yên.. người trong nước hả bạn ???
  7. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi nguời nghe giọng ca của Jazzy Dạ Lam qua album Trăng và Em
    link: http://www.badongo.com/file/1092464
  8. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    wow... Lâu lắm rồi mới có ý kiến hay như thế này về Jazz việt nói chung và mấy "jazzy" tự phong nói riêng. Chí lí quá... Chẳng bù với bên yeuamnhac một mình tôi phải cãi nhau với 1 đống người tung hô, hâm mộ mấy thứ "Giả jazz" nè..
    tôi yêu Jazz vì nó là Jazz... chứ ko phải là Jazz pha chèo, Jazz pha tuồng, Jazz chế 1 cách miễn cuỡng vài làn điệu của VN nào. Nghe nửa mùa lắm. Rồi mấy ca sĩ hát pop VN chán chê chế lại mấy bài theo phong cách Jazz rồi coi mình là hát nhạc Jazz... Thật nực cuời....
    Giờ mới thấy có bác cùng quan điểm vui qua hiz hiz
  9. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể rất thích Jazzy Dạ Lam nhưng đôi tai tôi ko biết lừa dối khi nghe album của cô. Âm nhạc và lời của tất cả các bài trong album "Trăng và Em" đều rất hay và rất dễ chịu tuy nhiên cách thể hiện và chất giọng của cô không có gì đặc biệt. Tôi đã nghe một album của Ánh Tuyết hát theo phong cách jazz còn hay hơn thế này nhiều. Hát như Jazzy Dạ Lam thì bất cứ ca sỹ trẻ nào cũng có thể hát được. Xin lỗi những ai yêu thích nhạc của cô :))
  10. bluehearts

    bluehearts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Antonio cũng không biết hát, nhưng mỗi lần ông hát có hàng triệu người phải lắng nghe. Nếu đem Antonio mà so sánh với Dạ Lam thì hơi phạm thượng. Nhưng cả hai đều sáng tác, hát, và biết tự hào về văn hoá của dân tộc mình. Và nếu dùng giọng ca để đánh giá một người thiên về sáng tác là chính thì ngộ thật Trên thế giới người ta đánh giá đóng góp của sáng tác cao hơn đóng góp trong lĩnh vực hát, vì công sức bỏ ra trong lĩnh vực sáng tác thường cao hơn 3 lần so với công sức của người hát. Và đừng so sánh Dạ Lam với ánh Tuyết, nó giống như lấy Diana Krall đem so sánh với Billie Holiday vậy... ngộ lắm
    Nhìn nhận đúng độ tuổi, đúng công sức, đúng tâm trạng suy nghĩ của người nghệ sĩ thì hay hơn.
    Đúng là hát như Dạ Lam thì có khối ca sĩ trẻ có thể hát hay hơn. Nhưng ít ra thì Dạ Lam cũng đã có đóng góp nhiều bản blues. ở độ tuổi như cô thì ở VN có được mấy người biết sáng tác nhạc blues chứ? ở Anh Quốc cũng vậy đó, khi anh chàng Jamie Cullum tự sáng tác được vài bản blues rất mượt mà ở độ tuổi 22 thì ngay lập tức gây được thiện cảm với giới mộ điệu. Còn ở VN thì loạn, ai thích khen thì khen, ai thích chê thì chê... không dựa trên công sức của người nghệ sĩ gì hết... thử đặt mình vào vị trí của người nghệ sĩ mà nghĩ xem sao?
    Được bluehearts sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 23/07/2006

Chia sẻ trang này