1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

JC mình quả là ham ăn ham chơi.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    JC mình quả là ham ăn ham chơi.

    Định trốn tránh không làm cái việc kể lể này nữa, nhưng mà hôm nay rỗi rãi, với cả JC đang buồn nên iem lại ngồi đây phục vụ mọi người vậy.
    Sự việc diễn ra cách đây gần một tuần rồi. Chính xác là vào chủ nhật ngỳa mùng 6 vừa rồi. Hồi hộp chờ đợi gần hai tuần nay để được đón chị Luna ( thực ra là đón quà Nhật), nay mới đến ngày họp mặt. Để xem nào, thử coi lại cái kế hoạch chị ET đã post xem JC có thực hiện được đầy đủ không nào?
    9A.M: Tập trung tại nhà ET -----> 9h kém 5, Shimizu_hn và Ngobung đã có mặt. Đến nơi đã thấy chị Pig, với Hường ( em ơi, vào JC tìm nick đi để dễ gọi) sắp xếp sẵn đồ đặc rồi. Kìa, sao trông mắt chị Pig nhà ta đỏ hoe thế nhở ( hic, hoá ra bà chị khóc cả đêm vì cái đầu cắt hỏng, bây giờ em mới nhận ra là chị Pig có đầu mới nhá, cho cả nhà ăn kem Fanny đi)
    Cả nhà sẽ tập trung trong vòng 15 phút !!! Ai đến lúc 9h16 thể nào cũng được ở nhà -----> không hiểu lời này của chị ET có mùi của sấm thế nào mà JC không dám có thói quen truyền thống là giờ cao su nữa. Chưa đầy 15' từ 9h, đã có mặt đông đủ, lại còn thừa thời gian làm vài ván tú nữa chứ. Để xem có ai nào : Visser, Mít, Batis, Khôngsâurăng, Kiến vàng... còn ai thiếu tên thì giơ tay lên nhá. Tui giờ già rồi không nhớ rõ nữa.
    9.15 AM: Xuất phát nhằm nhà Luna thẳng tiến
    Khỏi cần xuất phát, chị Luna đã lò lò đến nhà chị ET rồi, lại mang theo một anh nữa chứ ( anh nháy nháy). Cả nhà nín thở, chờ đợi để được chiêm ngưỡng dung nhan bà chị. Trong tưởng tượng của Ngobung, chị Luna, như cái tên của chị, một chị Hằng Nga dịu dàng, thướt tha. Tưởng tượng bao giờ cũng chỉ là tưởng tượng, mà sự thật vẫn là sự thật. CHị Luna đúng là người từ Nhật về có khác, trắng trẻo, tươm tất, chẳng hiền tẹo nào, trông như Nihonjin í.
    JC sẽ tiến sang Hồ Câu Cá mang tên Vườn Khế (gần bưu cục Ngọc Thuỵ) ----> sau khi mua bán linh tinh. À quên, khoản quan trọng đã chứ, khoản " đầu tiên" đã, đây là phần đau lòng nhất ngày hôm đó. Vì vấn đề tế nhị, ngobung xin phép không post chính xac số tiền đấy lên đây, chỉ biết là nó nhiều đến mức mà JC ai cũng cú, quyết tâm ăn uống, chơi bời cật lực để bù vào cái tiền đã bỏ ra, cứ thoải mái đi, thiếu đâu Liên Xô chịu, nhờ chị ET nhờ Quên, lạc đề quá, đi trên đường, JC thay đổi kế hoạch đột ngột ( chắc do xót xa ( hay là sót sa í nhỉ) vì khoản lệ quyên hay sao í mà Jc quyết định đi ra bãi tre chơi, thay vì đi câu cá. Ra Bãi tre, được "xem phim" miễn phí, lại không mất tiền cần câu Ổn định chỗ ngồi, Jcers hồi hộp, nôn nóng nhìn cái túi to tướng của chị Luna mà thèm thuồng, nhưng vì lịch sự nên không ai dám ho he gì, cứ phải ngoan ngoãn ngồi ăn uống, nói chuyện. Mãi về sau ( cũng phải vài tiếng mà tưởng chừng như hàng thế kỉ trôi qua), không chịu đựng được, chị Pig phải đại diện lên tiếng. Đã thế chị Luna còn "hành hạ" mọi gnười bằng cách bắt phải bốc thăm. Thế rồi một cuộc chiến nhỏ xảy ra giwũa các JCers, người nọ hân hoan, người kia phụng phịu, tranh giành, trao đổi, những tiếng rên lên khe khẽ vì vớ phải món quà đúng ý. Hì, ngobung được một món quà đọc đáo, JCers khác đều phải ghen tị. Giờ mình có thể mở dịch vụ mát xa chân được rồi. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé, ưu tiên male, nhưng phải rửa chân sạch sẽ trước khi làm dịch vụ đây nhé. Chị Luna vác ra mấy gói kẹo, thế là, kìa, lần lượt Pig, ET, khôngsâurăng vội "vồ" lấy, không chịu chia sẻ cho ai cả. bây giờ mới biết sức mạnh ăn uống nó đè nặng JC thế nào, hu hu, mấy anh mấy chị ơi cho em ăn với nào. Cuối cùng thì chị ET với KSR cũng còn tí lòng thơm thảo, bỏ ra cho mọi người cùng ăn, chứ chị Pig lúc nào cũng thấy đói đói, ki bo chỉ cho mỗi người một cái rồi ôm khư khư đem về nhà để khi nào đói thì ăn Mệt mỏi vì tranh ăn, JC giờ ngồi xả hơi bàng vài ván sát phạt nhau, ai không chơi thì đi dạo mát xem phim hoặc nằm ngủ. Đến lúc này, chị Luna mới phát huy tài năng của mình, đúng là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Nhưng chuyên nghiệp mấy chả bằng canh nghiệp dư Shimizu với ngobung đâu nhá, chả thế mà bọn em cứ phải xoè tay đếm okane thế à. Akay nhà có việc nên không đi chơi được, nhưng vẫn không quên gọi điện hỏi thăm chị Luna ( và món quà), chị Luna thì máu mê cờ bạc đến mức đang nghe Akay dặn dò về việc gửi nhờ ngobung cầm hộ vẫn không kìm chế được phải thốt một câu " ờ đánh đi" rõ là hăng .
    2.30PM: Trở lại Thủ Đô., CHưa cần đến 2h30 mà 1h15 mọi người đã lục tục đi ăn kem Fanny rồi. Kem tuần này là kem lạc, Ui chùi ui ngon quá đi mất. Cái nhà anh Vũ Văn Cường ở hiệu fanny cũng sạch sẽ quá đi mất, thảo nào mà JC nào cũng quyết tâm vào thăm nó một lần. Lần lượt, từng người, từng người một. Ăn kem tuần xong vẫn thèm, JC lại phải order thêm kem ngoài tuần nữa. Báo hại là, hic, mất một khoản khá nặng, nhưng có sao đâu, tội vạ đâu Liên Xô chịu, nhờ chị Hạnh nhờ. Ôi dài quá đi mất, bao giờ mới tường thuật xong dây?
    4 PM Ăn kem xong thể nào cũng Tự nhiên thấy ......đói đói, ...Đi ăn bánh đa trộn nhá,.... 5PM, kéo nhau lên Hồ Tây nhá, đi bơi thuyền đê.
    Kế hoạch bị đảo lộn hết rồi, chả thấy bánh đa trộn gì cả ( may quá), mọi người hình như no quá hay sao mà có nhu cầu đi xả năng lượng. Thế là đi ra Hồ Tây bơi thuyền. Cảnh Hồ Tây thơ mộng, từng đôi trai gái rập rình rập rình bơi dần bơi dần ra xa. Có mỗi Jc nhà ta là cọc cạch. Mỗi thuyền 3 người, 2 nam 1 nữ, í quên ngược lại, JC vốn âm thịnh dương suy mà. Đóng phim thì không đóng đưọc, đành phải ngồi gặm bánh mì xem phim vậy. Batis có vẻ có kinh nghiệm trong khoản " lái đò " nhất ( chắc là đưa nhiều cô đên đây rồi) Lênh đênh trên thuyền một tiếng đồng hồ, đành phỉa lên bờ, vì hết tiền, hic, với cả xem ra các boy của Jc đã phờ phạc hết rồi. Lên bờ gặp lão già Banker và Aka. Lão già nhà ta chắc vẫn hãi kem Fanny nên đợi xong mục này mới dám lò dò đến. Còn Aka thì phụng phịu vì tưởng đến sẽ được du ngoạn Tay Hồ cùng Jc, ai ngờ, xong rồi. Đi uống nước cái khát quá. Lại lôi tú ra làm vài ván.
    Xong việc uống nước. Thôi dài quá, kể vắn tắt nốt đoạn cuối thôi nhé. Sau đấy là đi ăn cháo trai ( định ăn bánh đa trộn rồi cơ nhưng may quá hàng đấy nó đóng cửa sớm ). 6h, chị Luna chia tay mọi người ( chắc để đi chơi riêng với cái anh kia đây mà), hứa hẹn thứ 5 gặp lại JC. Còn lại, Jc lại kéo nhau đi karaoke.
    Tóm lại, hôm nay kế hoạch của Jc có nhiều biến động. Mọi người chia tay mà trong lòng mong mỏi đến tối thứ 5 gặp lại nhau tại nhà hát Lớn. Thôi chuyện nhà Hát Lớn thế nào? Hồi sau sẽ rõ.
    Mệt quá, ai tường thuật tiếp hộ em cái, nhé.


    好きな,ff


    Don't just talk the talk, but walk the walk



    Được Ngo Bung sửa chữa / chuyển vào 11/10/2002 ngày 15:19
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hichic...dạo này đen đủi quá....cứ gần đến giờ đi chơi lại có việc đột xuất... Làm giảm thu nhập của mình...Chị LUna hôm nọ cờ bạc thế nào mà để gà Ngô Bung và gà Shimizu vặt lông vậy...khổ thân.. Hôm nào để Gos làm thịt lại...Thần bài mà đã ra tay thì...
    To banker: Hôm nào anh em JC làm bữa bia tươi đê..
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhất là hôm đó không có khoản bia bọt nhờ cả nhà nhờ. Tiếc quá. Ah` xin thông báo , hôm đó em mất 2000đ cho giải cờ bạc nhé, còn chị Pig thì mất cũng kha khá đấy.
  4. Sandro

    Sandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, mình chân ướt chân ráo cũng đi đứt 1500 , tiếc oá , đã thế có đc trả thù đâu ..hic ..
    ________________________________________________
    [​IMG] [​IMG]
  5. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chị có được cái đồng xu nào đâu, thắng về sau nhưng cộng lại vẫn lõm... hehhe hôm nào phải chiến đấu giành lai đồng tiền xương máu của mình thôi...
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  6. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người khóc nhiều thế, đã bùng được của Ngô Bung và shimizu 3.000 rồi mà. Hihi... chị Luna chắc đang tiếc đứt ruột vì hôm đó mới mùng 1 âm đã tặng cho em chữ Kim rồi. Để xem hôm đó được bao nhiêu okane nhể, 1, 2 ...hihi không dưới hai cái kem fanny trong tuần.
    SHIMIZU
    Được shimizu_hn sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 12/10/2002
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tối thứ ....năm.
    Như đã hẹn trước từ chủ nhật, JC hẹn nhau 7 rưỡi tại trước cửa Nhà HÁt lớn để chia tay chị Luna. Đúng giờ, ngobung đến nơi, Nhà Hát Lớn đông vui, người người tấp nập vì đang chuẩn bị biểu diễn ca nhac chào mừng 10-10. Ơ hoá ra hôm nay là ngày giả phóng thủ đô, thế mà mình ko để ý. Đang lo ngay ngáy vì không biết đông người thế này thì JCers có nhìn thấy nhau không thì một giọng nhẹ nhàng của một người đàn ông trung niên cất lên ngay bên cạnh mình:" có vé bán lại không?". Lắc đầu. " Thế có mua vé không?". Lắc đầu tiếp. " Không bán vé, không mua vé, thế còn muốn gì nữa nào? Chả biết đường nào mà chiều." Trời, hết chỗ nói. A thấy chị Luna rồi ( lại đi đôi :)) Đợi một lúc nữa thì mới có cụ Banker, hai chị em nhà ET, chị Shimizu lò dò đến. Sau nữa là Pig và Vịt. giờ cao su quá đi mất thôi. Trong lúc chờ đợi tiếp, mọi người thấy nó cứ khó chịu thế nào í, nên đành phải mua cái gì đấy ăn. Hai gói ô mai chị Luna mua chả đủ nên chị ET lại phải mua thêm 2 túi bỏng ngô ( chị Luna ơi coi như em đãi chị popcorn rồi đấy nhé) Vèo một cái đã hết bay. 8h, có thêm Mít. Giờ băn khoăn không biết nên đi chơi hay đi ăn? Đấu tranh giữa hai cái này khó quá đi mất. Cuối cùng thì ăn cũng thắng. Thẳng tiến tới hàng ốc luộc Nguyễn Chí Thanh. Ổn định được chỗ ngồi thì có thêm Batis với Khôngsr. Chả đếm được có bao nhiêu bát ốc lần lượt bê ra nữa chỉ biết là mọi người hoạt động liên tục liên tục, cái tay mỏi vì nhể, cái mồm mỏi vì nhai, cái mắt mỏi vì phải đảo từ bát ốc đến bát nước chấm với tốc độ chóng mặt. Không có giới hạn cho sự no nhưng chả nhẽ lại cứ ngồi ăn ở đây mãi. Thế là lại ngồi bàn xem nên đi đâu tiếp. Ôi giời ơi, mọi con đường đều dẫn tới....Fanny. Ô mai, bỏng ngô, ốc luộc rồi đến kem, chắc sau buổi tối nay, mọi con đường đều phải dẫn tới....quá ( Hỏi nhỏ: không biết về nhà có ai có hiện tượng lạ không nhỉ?)Nhặt được Kiến Vàng trên đường, cả nhà lận đận quay lại mạn Hồ Gươm. Tối nay nhiều tụ điểm ca nhạc ngoài trời quá, người xem đứng đầy đường làm cản trở công việc đi ăn kem của JC quá thể. Đến nơi, cũng được bù phần nào vì kem trong tuần là KEM QUẾ. Ngon dã man. Chả thế mà mỗi người làm 2 cái liền ( một nửa trong số đó do madam Luna tài trợ, ai không ăn thì không được lấy tiền. Cụ Banker với 2 chị em nhà ET không còn bụng để ăn cái thứ 2 nên đành ngậm ngùi nhường cho chị Pig làm thành một cái ngoài tuần). Vừa ăn kem, JCer vừa mơ mộng được cùng nhau đi chơi xa một chuyến. Đầu tiên là vào SG thăm chị hội trưởng nào, vài người lại đòi đi Nhật, rồi Úc, rồi đi Tây... Bắc, Nhật....Tân... Hết chuyện này lại nói đến sinh nhật. Đang bàn tán sôi nổi thì em Kiến thỏ thẻ: "mọi người ơi, nghe em nói này! Mai ai rỗi thì đến sinh nhật em" Ôi giồi ôi, Kiến ơi là Kiến, lại tạo điều kiện để JC tụ tập rồi. ĐI chơi lắm quá. Lại hẹn hò cho buổi tối hôm sau, 7 rưỡi tại sân vận động Bách KHoa.
    Chuyện tối thứ 6 thế nào? Hồi sau sẽ rõ.
    Jc mình lười quá đi mất, chả ai chịu tường thuật gì cả.
    Pourquoi tu me dis "vous"???

    好きな?,??f??f?


    Don't just talk the talk, but walk the walk

  8. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào bà con JCers iu quái,
    Thế là Luna đã quay lại Japan yên ổn,không sứt mẻ gì(nói theo Vịt),và lại được ngồi bên cái PC yêu quý để hỏi thăm bà con JCers,hìhì.Không những thế,lại còn được đọc lại bài tường thuật của em Bung,để mà tiếc hùi hụi số tiền bị thua tá lả,hichic............nhưng mà không sao,đen bạc đỏ tình,hehe
    Đùa vậy thôi,Luna cám ơn mọi người đã đón tiếp Luna rất nồng hậu với rất nhiều màn ăn uống(thành Doraemon thật rùi),lại còn món quà rất rất dễ thương mà cũng rất rất JCers nữa chứ.Và hẹn sẽ đi offline tích cực hơn nữa(để gỡ gạc tá lả) từ tháng 3 năm sau,hic,điều đó đồng nghĩa với việc Luna vừa chính thức quyết định sẽ hồi hương vào tháng 3 năm sau sau 7 năm phiêu dạt nơi xứ người.(Đính chính luôn với em Vịt là không phải chị Luna về lấy chồng đâu đấy,đời còn dài mà)
    Ps1: Hôm nọ thế là chưa có vụ nào nhỉ?Thôi để bữa khác vậy,tiếc thật.
    Ps2: Akai đi TQ về chưa?Cả nhà JC đang đợi quà đó,còn quà của Akai thì chị nhờ Bung chuyển rùi nha.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  9. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người.
    Dạo này thấy JC hoạt động tích cực quá, cũng phải cảm ơn em Ngố Bung, bé Ngố có khiếu kể chuyện hay lắm. Mà ngày xưa anh cũng đọc một bài tường thuật của Pig, em này cũng rất xuất sắc về khả năng văn tường thuật. Qua kinh nghiệm, những người bốc phét tốt thường là những người viết văn tường thuật tốt, .
    Cặp bài trùng "cờ bạc" là Ngố bung và Shizimi_hn lộng hành ghê gớm quá nhỉ. Hôm nào phải kiếm partner để hạ bệ mới được.
    Mà trong JC nhiều female vậy, sao không thành lập đội bóng nữ nhỉ, mọi người nghĩ thế nào? .
    huttid.
    huttid-?,???き
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    female trong JC chỉ thích hợp với nghề huấn luyện viên thôi anh Hút hít à!
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で

Chia sẻ trang này