1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

JC's Bulletin - OSHIRASE !

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 30/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, em đã nhắn tin cho chị già ET là em ko có xe, ko đi được rồi mà. Cứ ngồi chờ một lời nhắn lại là đang ở đâu, sẽ có người đến đón (xe ôm cũng được), mà chẳng thấy.
    Mà mọi người chú thích tên nhân vật trong ảnh đi chứ. Tại em chưa biết hết mà.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  2. khicoi

    khicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi co hay tu tap, dap pha ko? to la thanh vien moi co duoc "bam cang" ko zayyyyyyyyyyy?
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    bám càng thoải mái, chỉ sợ tới lúc đưa cho bám lại đang bám chỗ khác thôi, hic, nhiều người mới đăng kí toàn nói thế những rút cuộc jc đi chơi chỉ có đúng bộ sậu đấy.
    Hy vọng u không thế, welcome u
    Í , mình không phải mod.

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  4. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    JC mình bia bọt ghê nhờ. Quán có cái phông đằng sau trông hay phết, tưởng ngồi ngoài trời.
    Câu hỏi: ai ngồi cạnh chị Pig đấy ạ?
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Không ai có ý kiến gì về 30/4 à????
    To Sting: Đó là anh Chung, bạn chị Pig, muốn biết thêm chi tiết hãy hỏi trực tiếp khổ chủ.
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tí, 30/4 được tính là lễ độc lập à. Em cứ tưởng lễ độc lập là 2/9 cơ chứ vì hôm đó có đọc tuyên ngôn độc lập mà.
  7. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, những dịp như này chẳng được tụ tập cùng JC hu hu hu....... buồn quá! Bên này 30/04 là ngày Queen's day cũng vui như giải phóng miền Nam bên mình. Ngày mai đi Ams chơi cho đỡ buồn cho biết thế nào là ngày sinh nhật nữ hoàng...... Hu hu hu lại phải mất tiền đi Redlight rồi JC ơi! Bà con ở nhà đi chơi vui vẻ nhé! có gì thì về con gái yêu tường thuật cho bố nghe nhé.......
    Everything will be gone with the wind
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh đi chơi nhớ giữ sức khoẻ. Không thì khi đi trai tráng, khi về bủng beo thì khổ.. Chúc bác mấy ngày nghỉ vui vẻ nhá
  9. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thông báo : Kính mời anh em chú bác, họ hàng gần xa, láng giềng láng tỏi, bà con khối phố, hội phụ nữ, hội phụ lão, ... của JC đến dự bữa ăn sáng do em Mít ướt chủ trì kiêm chủ chi vào hồi 07h30 sáng ngày Chủ Nhật 04/05/2003 (tức ngày mồng Bốn tháng Tư năm Quý Mùi - âm lịch). Địa điểm tập trung sẽ giữ nguyên, tức là tại Đại Tẩu Gia (tức là Nhà của chị già ). Yêu cầu quý dzị nào muốn tham gia phải đến đúng giờ, đến muộn là được ở nhà trông xe.
    Khâm Thử ử ử ử
    Hasta la Vista baby!
  10. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Trùi đất,sao số mình đen thế nhỉ,không vào net được mấy bữa mà bị hụt mất bữa đi chơi.Bà con thế nào,bữa đó đi chơi vui vẻ chứ?
    Lần sau đi đâu thì ai ơi,alo cho Luna một tiếng nhé.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này