1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Je m'appelle Titi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi NeuConCoNgayMai, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi kết thúc 1 mùa bóng, thường làm 1 cái tóm tắt nho nhỏ về Arsenal. Tìm được cái này của Arsenal 2004...
    Điều kì diệu
    Khi bạn không biết đến 1 thất bại trong cả mùa bóng, người ta sẽ hỏi ở đâu và điều gì đã mang lại thành công đó. Câu trả lời thật giản dị : điều kì diệu. Arsenal 2004 hẳn sẽ được vinh danh như 1 trong trong những đội bóng vĩ đại nhất của lịch sử Giải Ngoại hạng Anh.
    Hai thất bại oan nghiệt trong vòng 4 ngày ở CL và cup FA có thể làm giảm đi sự hoành tráng ấy nhưng đó là 1 phần của bóng đá. Khi mùa bóng kết thúc, khi người ta nhìn lại toàn cảnh của 9 tháng sôi động, hẳn sẽ có 1 đánh giá chính xác hơn ? Tại sao 1 Arsenal như thế lại chỉ dành được chức vô địch chứ không phải cú ăn ba như rất nhiều kì vọng.
    Một anh nhà nghèo
    Hãy quay lại những ngày tháng 8 năm 2003. Khi mà Chelsea và MU đang lũng đoạn thị trường chuyển nhượng thì Arsenal không có hơn 2 triệu bảng. Jens Lehmann được đưa tới với giá 1,5 triệu ?" không hẳn là món hàng ưng ý nhất của ông Wenger. Cầu thủ chạy cánh người Pháp Clichy giá 250 nghìn và hậu vệ U18 Thụy Sĩ Senderos đến từ Servette miễn phí. Đó là tất cả nhứng gì Arsenal có thể làm được. Tất thảy những người yêu mến đội bóng này không khỏi hoang mang. Nỗi đau mất chức vô địch vẫn chưa nguôi, không khí chuẩn bị 1 mùa bóng mới thật căng thẳng với biết bao sức ép ...
    Trong tình thế ấy, rất cần 1 người như Arsene Wenger. Đôi khi trong tình thế khó khăn, người ta buộc phải táo bạo với những thử nghiệm. Lauren được đưa về vị trí hậu vệ phải, Toure được thử nghiệm đá cặp trung vệ cùng Sol Campbbel. Hàng công vẫn không hề có 1 sự tăng cường ngoài sự phụ thuộc ngày càng lớn vào Titi.
    Wenger tất nhiên không phải không thấy điều đó. Ông thừa biết rằng đội hình mong manh của mình sẽ rất nguy hiểm nếu khuyết vài vị trí chủ chốt. Bài học nhãn tiền của mùa bóng trước vẫn còn.
    Hàng tiền đạo
    Titi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 29 lần làm tung lưới đối phương. Pires là người thứ 2 trong các chân sút Pháo thủ với 14 bàn. Đứng rất xa sau họ là Ljungberg và Bergkamp với vỏn vẹn 4 nháy. Phong độ chói sáng của Titi mùa bóng này chính là nguyên nhân giúp Arsenal náo loạn cả châu Âu. Thật may mắn cho Arsenal khi họ đang sở hữu 1 trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng cũng thật nguy hiểm. Nhưng có lẽ tình hình sẽ chẳng khá hơn trong mùa bóng tới. Bergkamp và Wiltord sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa bóng. Jeffers chắc cũng sẽ không trở lại sau 1 mùa đem cho Everton mượn. Kanu đã ở bên kia đỉnh dốc của sự nghiệp. Vậy là chỉ còn trong chờ vào tài năng Reyes cùng sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ mà điển hình là Aliadiere.
    Hàng thủ
    Sự thiếu thốn tài chính cũng dẫn đến tình trạng tương tự ở hàng thủ. Cặp trung vệ Toure và Campbell thật sự xuất sắc cả mùa bóng này nhưng cũng thật đáng lo ngại. Dự bị cho họ là lão tướng 38 tuổi Keown và 1 Cygan không đươc tin dùng. Lauren thật sự không có cầu thủ dự bị ở vị trí hậu vệ phải và giải pháp tình thế duy nhất mà ông Wenger có thể dùng là dịch chuyển Toure ra thay thế. Cầu thủ trẻ người Thụy Sĩ Senderos đã có mùa bóng đầu tiên tại London trong phòng bác sĩ. 1 lần nữa tài nhìn người của Wenger đă được hái quả với sự hòa nhập quá tốt của chú bé 18 tuối Clichy . Rất nhiều trận đấu vắng mặt Cole đă được Clichy thay thế ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người.
    Tiền vệ
    Có lẽ duy nhất hàng tiền vệ có thể khiến người hâm mộ Arsenal an tâm. Việc Vierra vắng mặt trong thời gian đầu mùa bóng đă được bộ đôi người Braxin đảm nhiệm rất tốt. Phong độ của Edu mùa bóng này là 1 điều rất đáng ghi nhận. Pires vấn ổn định và chói sáng vào những thời điểm quan trọng. Ljungberg dần lấy lại phong độ sau chấn thương? Việc quay lại của Pennant sẽ càng làm ông Wenger an tâm hơn.
    Lời kết
    Có lẽ sẽ vẫn là những âu lo ? Nhưng đội bóng thật sự đă đạt được những kết quả không thể tin được, đă thật sự đi tới giới hạn năng lượng của mình. Tiền cũng sẽ chẳng có nhiều cho mùa hè tới. Để chỉ muốn nói 1 điều rằng, khi chiếc cúp vô địch được mang về Highbury, thật đáng tự hào vì tất cả những gì đội bóng đă làm được. Và thật biết ơn Wenger !

Chia sẻ trang này