1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jealous !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsaoquenem, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsaoquenem

    lamsaoquenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước mình và 1 thằng bạn theo cô ấy, nhưng rốt cuộc cô ấy đã chọn mình, quen nhau đc 2 tháng rồi mà đám bạn bè ko ai biết cả, kể cả thằng bạn đó. Nhưng mình cứ cảm thấy khó chịu sao đó mỗi khi cô ấy tiếp xúc với thằng bạn mình (cô ấy đã nói với nó là có bạn trai rồi), đôi khi là đi ăn, hay đi qua trao đổi tài liệu .v.v.... Nói ra thì cô ấy nói chỉ là bạn, chẳng có gì cả, mình cũng biết cả 2 chẳng có gì đâu. Nhưng mình cứ cảm thấy tức giận sao í, hichic, bà con cho tui 1 lơi khuyên coi, nếu cứ như vậy hoài cô ấy sẽ cho mình là ng ko có tự tin, ko tạo thoải mái cho cô ấy :(
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Khuyên àh?Tốt nhât là ông không nên yêu ai nữa.Yêu mà cứ ghen tuông không tin tưởng nhau thế thì yêu làm gì.Ích kỷ nó vừa vừa thôi.Phải nhìn vào hành đọng của cô ấy chứ,ghen tuông thì ích gì.
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, ủng hộ bác Mr_crowley, yêu nhau mà cứ suy nghĩ ghen tuông như thế thì khó lòng kéo dài được lâu đâu ạ...
    Được cryingbabe sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 02/12/2005
  4. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Nói chung là cũng không fải không có lí do để nghi.Thế này nhé:"Thông báo" cho thằng bạn để cho nó biết,nó biết==>nó sẽ hiểu,nó hiểu==>tự rút lui.Còn nếu nó cố tình không hiểu và cố tình không lui thì...tính sau
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Có hai phương án cho chú E : 1) Mời nàng (nếu rồi thì tiếp tục) đi chơi, xem phim, du lịch....thằng nào thích kệ nó. Ngồi đấy than vãn thở dài đến khi nàng lại thích thằng khác (chưa chắc là thằng bạn E) thì đừng có vác mặt vào TTVNOL làm gì cho xấu hổ "đấng nam nhi"2) Mua một cuốn sach thật dày, sách gì cũng được. Ngày đêm đọc thuộc lòng cho đến khi nhớ cả từng đoạn - từng câu trong cuốn sách đó. Bất kì thời gian nào rảnh chỉ quan tâm đến làm sao thuộc mà thôi. Sau khoảng 3 tháng (nếu giỏi thì 2 tháng) lên TTVNOl này , mọi người sẽ tư vấn tiếp cho chú E.Lời cuối : nhìn cái nick mà thấy ảm đạm quá !
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu ngại ko muốn thông báo thì cứ dùng kế, hẹn cô ấy đi chơi riêng , có những cử chỉ thân mật + nhưng vô tình thằng bạn của mình cũng nhìn thấy ....
  7. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh, như thế mới giữ được TY bạn ạ. Đứng để tim nóng quá làm đầu nóng theo, coi chừng sôi wá hoá tràn, tắt cả lửa đấy.
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy là không tin vào bản thân mình roài bạn ui. Thế thì làm sao giữ được cô ấy.

Chia sẻ trang này