1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jeux de société (pour les fêtes entre amis) ?T? Les loups garoux de Thiercelieux ?T??T? Jeu des peti

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi hiepiut, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepiut

    hiepiut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Jeux de société (pour les fêtes entre amis) T Les loups garoux de Thiercelieux TT Jeu des petits chevaux

    *** MỤC LỤC *** ​

    Trang 1:
    Les loups garoux de Thiercelieux


    --------


    Les loups garoux de Thiercelieux ​

    Ce jeux est vraiment captivant pour un grand nombre des joueurs (environ 8->18 joueurs)

    On a jouer ce jeux pendant la fête d''''''''anniversaire de mon ami, on avait 10 joueurs et je le trouve très très intéressant ce jeux. Puis, j''''''''ai l''''''''intention de traduire ce jeux en Vietnammien, g scanné tous les cartes , photographié la manuel, tous ça se trouvent à: http://duongphuhiep.free.fr/Loups-Garous.zip (4.5Mb).

    autres liens d''''''''info:
    http://lesloupsgarous.free.fr/
    http://www.trictrac.net/index.php3?id=jeux&rub=detail&inf=detail&jeu=241

    Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin của trò chơi này bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh, nhưng mà ko có tiếng Việt. Vậy nên tớ xin trình bày luôn về trò chơi và luật chơi ở đây (luật chơi tớ trình bày có thể sẽ hơi khó hiểu, vì tớ dốt văn, nhưng mà nếu bạn chơi thử sẽ thấy rất dễ dàng, vì ngay cả tớ chẳng hiểu nhiều tiếng pháp lắm mà vẫn chơi được với hội bạn tây trò này mà)

    Giới thiệu:
    ===============

    Các bạn biết truyện người sói rồi chứ, mỗi khi trăng tròn người sói lại biến hình đi ăn thịt người khác, ban ngày lại trở về hình dáng con người. Nếu mà bị phát hiện, người sói sẽ bị xử tử ngày nên chúng phải luôn nói dối, trà trộn vào cộng đồng để dấu đi lý lịch của mình.
    Trò chơi này càng đông người chơi thì càng vui. mọi người tha hồ mà nghi ngờ qua lại nhau, ko biết đứa nào là người sói nhỉ !!?? Mỗi lá bài sẽ có hình một nhân vật, mỗi nhân vật có một năng lực khác nhau, mở đầu trò chơi đương nhiên là bạn sẽ gắt thăm xem mình đóng vai gì trong trò chơi.

    Dụng cụ
    ===============

    4 cartes người sói (loup garou)
    1 cartes nhà tiên tri (voyante)
    1 cartes thợ săn (chasseur)
    1 phù thủy (sorcière)
    1 kẻ trộm (voleur)
    1 thần tình yêu (cupidon)
    1 đội trưởng (capitaine)
    1 cô bé (petite fille)
    13 dân thường (villageois)
    (Tất cả những tấm carte này mình đã scanner lại trong cái gói 4.5Mb ở trên)

    Mục đích:
    ===============

    Mục đích cao nhất của trò chơi là sống sót! khi cuộc chơi kết thúc, những người sống sót là những kẻ chiến thắng (bất kể là nhân vật người hay sói gì đi chăng nữa). Do đặc tính các nhân vật (sẽ giới thiệu dưới đây), mục tiêu chính của trò chơi sẽ dẫn tới 2 mục tiêu sau:
    - Nếu bạn là người sói thì bạn phải ăn thịt được hết những người còn lại
    - Nếu ko thì bạn phải phát hiện và tiêu diệt được hết tất cả những người sói đang trà trộn trong cộng đồng.

    Các nhân vật
    ===============

    - Người sói:
    Những người sói sẽ lựa chọn một trong số những người chơi để ăn thịt, người chơi nào bị chết sẽ bị loại khỏi cuộc chơi (đồng nghĩa với thua cuộc)

    - Những nhân vật còn lại (dân thường, tiên tri, phù thủy...):
    Mỗi đêm, một người trong số họ lại bị người sói ăn thịt, sáng hôm sau, dựa vào nạn nhân và các dấu hiệu, họ sẽ cố gắng suy luận xem ai là người sói, sau đó sẽ biểu quyết, chọn ra người mà họ nghi là người sói rồi đem xử tử người đó, đương nhiên người đó được phép thanh minh, được phép đưa ra suy luận của chính mình, để dồn mối nghi ngờ sang người khác v.v...
    Nhưng tóm lại là chắc chắn sẽ có một người bị xử tử do biểu quyết (kể cả người đó ko phải là người sói). Những người sau khi bị xử tử do biểu quyết sẽ cho cả làng biết lí lịch thật của mình rồi bị loại khỏi cuộc chơi.

    - Dân thường:
    chẳng có năng lực gì đặc biệt hết, chỉ chờ chết vào mỗi đêm, rồi ban ngày cố gắng suy luận ai la người sói để mà biểu quyết xử tử người đó.

    - Nhà tiên tri: (ko phải để tiên đoán tương lai đâu, tại tớ ko biết dịch thế nào, vì voyante ko hẳn có nghĩa là tiên tri)
    Mỗi đêm voyante sẽ khám phá ra lí lịch thật của một người chơi nào đó (nói theo nghĩa đen thì là lật bài người đó ra coi). Trong 1 đêm nào đó, nếu phát hiện ra 1 ai đó là người sói, sáng hôm sau nhà tiên tri có thể vạch mặt cho cả làng rằng: "Lý lịch thực của tớ là voyante, đêm vừa rồi tớ phát hiện ra X là người sói, cả làng hãy biểu quyết xử tử hắn đi". Nhưng đó sẽ là một hành động dại dột vì 2 lí do:
    + 1 là "cả làng" ko biết bạn có phải là voyant thực ko hay là bạn là một người sói dấu mặt đang nói dối như vậy để hại người vô tội.
    + 2 là cứ cho rằng bạn đã thành công thuyết phục được mọi người xử tử con người sói X kia, đêm hôm đó bạn dễ bị tiêu tùng vì những người sói khác đã biết bạn là một kẻ gián điệp nguy hiểm, có thể phát hiện được ra lý lịch của bọn chúng.
    Vậy nên đừng dại dột làm anh hùng sớm quá (mục đích cao nhất của trò chơi là sống sót). Hãy cố gắng dấu mình, âm thầm mà đi khám phá tin tức của người khác, khi nào cần hẵng lộ mặt (Ví dụ như là chỉ còn lại một con sói cuối cùng cần tiêu diệt chẳng hạn)

    - Thợ săn:
    trước khi chết có thể chỉ định được một người để chết cùng với mình.

    - Thần tình yêu:
    Xuất hiện trong đêm đầu tiên khi trò chơi bắt đầu để chỉ định một cặp yêu nhau (vụ này hay đa!!, hồi đó, tớ được chỉ định làm copin của một bạn xinh cực!!). Nhưng cặp yêu nhau cũng chẳng được xơ múi gì đâu mà còn thêm tội nợ nữa là đằng khác. Nếu một trong số 2 người yêu nhau chết, người kia sẽ đau khổ mà chết theo (vậy đương nhiên là cập yêu nhau sẽ ko bao giờ được biểu quyết xử tử người kia). Nếu bạn là un des amoureux, khả năng bạn bị toi mạng sẽ tăng lên gấp đôi! (Nhưng dù sao tớ vẫn thích được chỉ định với mấy bạn gái xinh xinh!!)

    - Phù thủy:
    sở hữu 1 lọ thuốc độc và 1 lọ thuốc chữa bệnh. (Mỗi lọ thuốc chỉ chứa đủ liều lượng cho 1 lần dùng duy nhất). Lọ thuốc độc để giết một người, lọ thuốc chữa bệnh có thể hồi sinh cho 1 người bị người sói ăn thịt (những phù thủy ích kỉ thường hay giữ riêng lọ thuốc này cho chính mình để phòng ngừa...). Mỗi đêm phù thủy có thể quyết định sẽ dùng lọ thuốc nào cho ai, hoặc ko dùng lọ nào cả. Vậy sau mỗi đêm, có thể sẽ có 0 người chết (1 người bị sói ăn thịt sau đó được phù thủy cứu), 1 người chết (bị sói ăn thịt nhưng phù thủy ko cứu), 2 người chết (1 bị sói ăn, 1 bị phù thủy giết).

    - Cô bé (năng lực rất lợi hại):
    Trong lúc các người sói thức tỉnh để chọn người ăn thịt, cô bé có thể ti hí mắt để nhìn trộm xem những ai là người sói (tất cả những người khác ko được quyền mở mắt). Nếu cô bé bị phát hiện đang rình trộm, thì sẽ bị những người sói ăn thịt ngay lập tức (trong im lặng) thay chỗ cho nạn nhân mà những người sói đang chỉ định. Sáng hôm sau, cô bé được quyền báo với dân làng những ai là người sói, nhưng mà lại như trường hợp của voyante, nên im lặng thì tốt hơn. Nhưng dù sao, cô bé là đối thủ đáng gờm nhất của người sói, tất cả những người sói sẽ cố gắng phát hiện và ăn thịt cô bé ngay sớm nhất có thể (thường là ngay trong đêm đầu tiên). Nếu cô bé sợ thì có thể ko ti hí mắt trong đêm đầu tiên, mà để từ từ thăm dò trong những đêm về sau đó cũng được.

    - Đội trưởng: (cartes này dùng để gắn lên ngực áo)
    Lúc biểu quyết xử tử 1 phiếu của đội trưởng được tính bằng 2 phiếu người bình thường. Đội trưởng có thể là bất cứ ai, kể cả người sói, cũng chẳng ai biết lý lịch thật của đội trưởng hết. Khi đội trưởng chết, cần phải chỉ định một người kế thừa, người được chỉ định ko thể từ chối niềm vinh dự này được.

    - Kẻ trộm:
    Nhân vật này ko quan trọng lắm, thường người ta ít chơi, trừ khi có rất đông người chơi. Nếu muốn chơi nhân vật này, thì phải thêm vào 2 cartes dân thường nữa. Sau khi chia bài, sẽ có 2 cartes dư lại. Đêm đầu tiên, tên trộm sẽ xem xét 2 cartes này là gì, rồi đổi cái cartes kẻ trộm của mình với 1 trong 2 cartes này, từ nay, tên trộm sẽ chơi với lý lịch mới của mình cho đến hết ván chơi. Dù cho 2 cái cartes đều là cartes người sói đi chăng nữa, kiểu gì thì tên trộm cũng nhất định phải đổi với cái cartes kẻ trộm đó.

    Cách chơi:
    ===============

    - Cần ít nhất 8 người chơi và 1 người dẫn truyện (meneur), người chơi ko cần phải hiểu toàn bộ luật chơi và đặc tính các nhân vật, nhưng người dẫn truyện thì nhất định phải biết rõ ràng, và trong lúc dẫn truyện sẽ chỉ định cho người chơi phải làm gì... Không khí của trò chơi phụ thuộc khá nhiều vào khả năng ăn nói, điệu bộ cùng giọng nói huyền bí xen lẫn cảm xúc sợ hãi của meneur (hôm đó cô bạn người Pháp đã làm meneur cực kì xuất sắc khiến cho trò chơi này trở thành một kỉ niệm ko thể quên của tớ).

    - Đầu tiên mỗi người được chia cho một lá bài, sau khi biết mình đóng vai gì, người chơi sẽ để úp lá bài trước mặt mình.

    - Meneur nói "Màn đêm buông xuống, cả làng chìm vào giấc ngủ". Tất cả mọi người cúi đầu,nhắm mắt lại (giả vờ ngủ). Sau đó meneur sẽ lần lượt gọi từng nhân vật lên "hoạt động", đồng thời giải thích luôn năng lực của họ là gì, họ phải làm gì nếu họ ko rành lắm luật chơi, và dù cho tất cả đều nắm vững luật chơi thì cũng vẫn nên giải thích để cho mọi người chắc chắn rằng tiến trình của trò chơi đang diễn ra đúng đắn.

    - Bước vào vòng Chuẩn Bị (tour de préparation):

    1) Meneur gọi "Kẻ trộm thức dậy": Người chơi sở hữu carte "Kẻ trộm" mở mắt, đổi cái cartes của mình với một trong 2 cái cartes giữa bàn. Meneur nói "Kẻ trộm ngủ", Người chơi đó lại cúi đầu, nhắm mắt như cũ.
    2) Meneur gọi "Thần tình yêu thức dậy": Người chơi sở hữu carte "Thần tình yêu" mở mắt, chỉ định 2 người bất kì nào đó trở thành cập tình nhân (les amoureux). Meneur nói "Tôi sẽ vỗ vào vai 2 người chơi được chỉ định ******** nhân", sau đó bí mật vỗ vào vai 2 người đó.
    3) Meneur gọi "Cập tình nhân tỉnh dậy và nhận ra nhau sau đó ngủ lại". 2 người chơi được vỗ vai mở mắt và nhận ra nhau. Tuy nhiên họ ko chỉ cho nhau biết lý lịch của họ là gì (họ mù quáng bởi tình yêu và ko quan tâm kể cả khi người kia có phải là người sói hay ko. Nếu người kia là người sói thì đương nhiên ko được ăn thịt người yêu của mình).

    - Bước vào vòng Bình thường (tour normal):

    (Tùy vào sự lựa chọn các nhân vật, có thể ko chơi nhân vật voyante, hay ko chơi nhân vật phù thủy hay cô bé... nhưng nói chung, thứ tự gọi các nhân vật sẽ như sau: )

    1) Meneur gọi "Voyante thức dậy và chỉ định một người mà cô ta muốn khám phá lý lịch thực sự của người đó". Meneur sẽ lật lá bài của người được chỉ định cho voyante xem rồi để lại như cũ. Meneur nói "voyante ngủ lại", nhà tiên tri sẽ lại nhắm mắt ngủ lại như cũ.
    2) Meneur gọi "Nguời sói thức dậy, chỉ định 1 người để ăn thịt"? Tất cả những người sói mở mắt, chỉ định một nạn nhân (trong yên lặng). Trong khi đó, cô bé được quyền ti hí mắt để thăm dò xem những ai là người sói. Nếu cô bé bị phát hiện thì những người sói sẽ lập tức thay đổi ý định và ăn thịt cô bé đầu tiên. Meneur nói "những người sói quay lại giấc ngủ và mơ về nạn nhân tiếp theo của chúng"
    3) Meneur gọi "Phù thủy thức dậy, tôi sẽ chỉ cho phù thủy ai là nạn nhân của người sói, phù thủy sẽ quyết định có sử dụng lọ thuốc chữa bệnh của mình cho nạn nhân đó ko hay là sẽ dùng lọ thuốc độc để hại một người khác, hay là chẳng dùng lọ thuốc nào cả". Phù thủy mở mắt và chỉ định một người (bằng ngón trỏ), cùng với ngón tay cái hướng xuống đất nếu muốn dùng lọ thuốc độc lên người đó, hướng lên trời nếu muốn dùng lọ thuốc trữa bệnh cho người đó.

    4) Meneur gọi: "Bình minh đã lên, cả làng thức dậy, ngoại trừ...", Meneur chỉ ra những người bị giết đêm vừa rồi (nạn nhân của người sói hoặc của phù thủy). Những người chơi đó cho cả làng biết lí lịch thật của mình rồi bị loại khỏi cuộc chơi. Sau khi bị loại, họ không được quyền liên lạc với những người chơi khác dù bằng bất kỳ cách nào.
    + Nếu một trong số những người bị giết có lý lịch là Thợ săn thì sẽ được chỉ định một người chơi khác chết cùng với mình.
    + Nếu một trong số những người bị giết là 1 amoureux thì son amant(e) sẽ chết theo
    + Nếu một trong số những người bị giết là 1 Đội trưởng thì người đó phải chỉ định người kế thừa.
    Đến đây cuộc bàn cãi bắt đầu:
    + Dân làng cố gắng suy luận xem ai là người sói (dựa vào biểu hiện hay cách cư xử kì lạ của một số người chơi, cái cách mà họ biểu quyết, tại sao lúc nào cũng biểu quyết chỉ một vài người như vậy...).
    + Những người sói cố che dấu mình, qua mặt dân làng, hướng sự nghi ngờ về phía những người chơi khác.
    + Voyante cùng cô bé phải cố gắng giúp đỡ dân làng mà cố ko để lộ thân phận của mình để bảo toàn tính mạng (hãy nhớ là mục đích cuối cùng của mỗi người là được sống sót).
    + Cập tình nhân thì luôn bảo vệ, bào chữa cho nhau.
    Đây là phần quan trọng nhất của cuộc chơi, hãy tha hồ mà cãi lý với nhau, cố gắng đưa ra suy luận sắc bén của mình, hay cố gắng mà lươn lẹo cho khéo nếu bạn là một con sói dấu mặt.
    Bàn cãi chán, cả làng cần phải biểu quyết để tử hình một tên, người chơi nào bị bỏ nhiều phiếu nhất sẽ bị xử tử. Nếu có 2 người cùng bị bỏ phiếu nhiều nhất và số lượng phiếu bị bỏ như nhau thì ko ai bị xử tử hết. (Nhớ là tiếng nói của đội trưởng bằng 2 phiếu bầu)

    5) Meneur nói "Màn đêm buông xuống, cả làng chìm vào giấc ngủ", đêm thứ tiếp theo bắt đầu, cuộc chơi lại bắt đầu từ vòng Bình thường (tour normal).

    Ván chơi kết thúc khi tất cả người sói bị loại hoặc tất cả dân làng bị loại. Trường hợp đặc biệt khi chỉ còn lại một người sói và một dân làng thì ko cả 2 người đó được coi là chiến thắng, ván chơi kết thúc
    (chú ý: phải hiểu dân làng ở đây có thể là voyante, phù thủy, người bình thường.. miễn ko phải là người sói)

    Luật chơi và các chi tiết chính thì là như vậy, điều quan trọng nhất làm cho trò chơi thú vị chính là bản thân những người chơi, và người dẫn truyện. Họ có thể bịa đặt thêm các tình tiết làm cho cốt truyện gay cấn và ly kỳ hơn, hay những người chơi phải cố gắng đóng kịch cho phù hợp với nhân vật mà mình đang diễn (Có nghĩa là hãy đóng kịch tạo ra một bầu không khí sợ hãi và căng thẳng, tất cả mọi người cùng diễn kịch như vậy vui lắm!) đối với những người bị loại khỏi cuộc chơi, có thể tiếp tục xem nhưng ko được quyền can dự vào ván chơi hiện tại, tuy nhiên buổi đêm có thể bày trò một chút ví dụ như ngáy thật to hay là tạo ra những tiếng động rùng rợn lúc bày sói thức tỉnh đi ăn thịt người v.v... (mấy cái này bày sói ko dám làm vì sợ lộ mình..) Và còn rất nhiều trò khác nữa làm cho trò chơi lôi cuốn hơn.

    Tout ce ke g *** au desous est écrit dans la manuel, g essayé de traduire la manuel, mais pas très réussi, comme vous voyez. L''''''''attraction du jeu dépend bcp au meneur (parleur). chuis pas très doué en litérature, j''''''''arrive pas à prendre une voix ou une manière mistérieux pour bien mener le jeu.

    Tớ poste bài viết này lên với hi vọng một bạn nào đó tài giỏi ăn nói có thể dịch được một cách hay ho và đẹp đẽ trò chơi này sang tiếng Việt đồng thời nghĩ ra những kịch bản lời nói của người dẫn truyện để mà một kẻ kém ăn nói như tớ cũng có thể học thuộc lòng và làm người dẫn truyện được.

    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 16/02/2006
  2. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mọi người một trò chơi thú vị.
    Bạn giải thích như vậy theo mình cũng đã là rất rõ ràng, rành mạch rồi còn gì. Mọi người chịu khó đọc hết rồi lúc nào rảnh thì cùng tham gia cho vui nhé.
    Xin vote tặng bạn 5* & bienvenue au CFT !
  3. hiepiut

    hiepiut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Luật chơi thì tớ có thể giải thích được rõ ràng, nhưng mà muốn làm trò chơi lôi cuốn thì thật sự cần phải mượn được giọng điệu và cách nói năng ly kỳ hấp dẫn, cả cách kể chuyện nữa. Cái này thì tớ lại ko giỏi lắm.
    Giá mà có bạn nào có tài ăn nói có thể viết được sẵn kịch bản và một số câu "tủ" cho người dẫn truyện thì tốt. Nhưng quan trọng nhất là tớ rất mong một bạn nào đó có thể dịch ra tiếng Việt được một cách đẹp đẽ cái guide mà tớ đã scanner lại. (Tớ đã thử, nhưng mà khó quá, tớ chỉ hiểu thôi chứ còn viết một cách văn hoa, hay mượn giọng văn ly kỳ để dịch sang tiếng Việt thì chịu!!). Đây cũng là cơ hội cho các bạn luyện tiếng Pháp + tiếng Việt thực hành đó
    Hình như là trò chơi này cũng chơi được trên các forum ý mà, nhưng có vẻ là ko vui bằng chơi với bạn bè ở ngoài đời thực, và luật chơi có vẻ cũng lằng nhằng hơn: http://jouez-au-jeu-de-role.forumactif.com/
    Nếu bạn nào có hứng thú dịch lại trò chơi này, hoặc muốn bàn luận về các chi tiết của trò chơi, cứ poste thoải mái, tớ sẵn sàng trả lời.
  4. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trò này đúng là rất vui, tớ đã chơi qua, càng đông người chơi càng tranh cãi quyết liệt, càng nghi ngờ, càng vui. Lý tưởng nhất là lúc chơi vào những buổi tối dã ngoại, hoặc tụ tập đông đủ. Nếu meneur mà khéo sẽ làm trò chơi hấp dẫn lên rất nhiều. Ngày trước tớ cũng biết một trò chơi tương tự có tên gọi là "mafia civil".
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lơ ngơ thế nào tớ cũng phải tham gia trò này ; hai ván đầu làm sói thì đều bị xử tử ; ván sau làm dân thường thì bị biểu quyết giết oan ; ván tiếp làm voyant, xem được carte của một con sói, đang hí hửng nghĩ cách trị nó thì đột nhiên bị chết theo "người yêu" ; ván cuối làm em bé thì sợ quá không dám hé mắt ra nhìn nên cuối cùng bị sói ăn thịt.
    Ván đầu tiên người chơi "lộ" nhiều quá, chẳng hạn cậu dẫn trò chơi không để ý nên mỗi lần kể đến là "nhà tiên tri muốn xem thẻ của ai đó" hay là "sói đã quyết định xong" nếu soi kỹ sẽ nghe được là hướng về ai để nói, kết hợp với bước chân của cậu này (để cầm các lá bài) nên mọi người đoán được phía nào có sói (tại bọn tớ trải ni lông ra ngồi chơi trong công viên). Từ các ván sau cậu đấy rút kinh nghiệm nên càng ngày càng lừa đảo.
    Nói chung toàn là rumeurs, soupçons, mensonges & manipulations thôi nên rất vui. Trúng ngành học của mấy đứa trong đấy nên cứ toàn gọi là nói điêu không chớp mắt.
  6. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    quên, tí ảnh ót minh hoạ
    anh dẫn trò (le meneur de jeu/l''animateur)
    [​IMG]
    les loups se concertent pour désigner leur victime pendant le profond sommeil des villageois
    [​IMG]
    encore une victime désignée, ressuscitée plus tard par la sorcière ; pendant que les loups font leur choix, les morts observent (sans possibilité de communiquer quoi que ce soit, donc parfois ils assistent au spectacle avec consternation et désolation), bougent et certains (moi en l''occurence)... photographient (l''animateur m''a qualifié plus tard de... mort-vivant )
    [​IMG]
    [nick]
    Được niklas sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 09/07/2006
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ngoái mình cũng chơi trò này xuyên đêm. Chơi hay phết
    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 10/07/2006
  8. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài viết của bạn @nguvoigame
    Chả là thế này, em đang học tiếng Pháp để chuẩn bị đi du học. Tuần này may mắn có 3 cô bạn (là ba chị em) người Pháp sang Việt Nam nghỉ hè, do mẹ 3 cô này là người VN nên cả ba đều biết tiếng Việt-->có thể nói chuyện với nhau dễ dàng dù em mới học tiếng Pháp có 9 tháng (theo kiểu mà người ngòai nhìn vào thế nào cũng kêu là nửa nạc nửa mỡ hay dốt chữ còn bày đặt ngọai ngữ )

    Hôm nay rủ 3 nàng chơi cờ cá ngựa (tưởng chẳng có gì phức tạp nhưng cũng có vài chỗ phức tạp như: đá liên hòan (vd: mình gieo xí ngầu ra số 6 trong khi cách 6 ô có 1 quân đối phương, 6 ô nữa lại có 1 con khác-->có thể đá cả 2 con); khi xí ngầu ra 2 con giống nhau thì có thể chọn 1 con để tính nước đi mà đá đối thủ (vd ra 2 con 5 thì có thể chỉ đi 5 bước thay vì 10; tương tự cho số 1&7); và còn chuyện "ẻn"-khi xí ngầu ra 2 con giống nhau thì có thể "ẻn" lên 1 bậc trong 6 ô đích...). Nói chung là đủ thứ chuyện, trước khi chơi thì không nói hết được, còn đang chơi tới trường hợp đó mới bảo trong khi đối phương là người thiệt thòi thì nhận ngay vài cái lườm: "Tu me triche?" (you cheat me?)
    Em đã thử search trên google nhưng mãi chẳng ra, cũng đã định tự viết ra 1 bộ luật ^.^ nhưng tiếc là trình độ ngọai ngữ còn hạn chế vả lại họ đọc vào biết là em tự viết thì thế nào cũng lại phản đối. Thế nên nếu không thể nào kiếm ra trên internet thì bác nào rảnh rỗi viết hộ giùm em với ạ (luật chơi cờ cà ngựa thì ở VN chắc ai cũng biết), xem như làm bài tập ngọai khóa vậy mà:D
  9. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài trả lời của bạn @philippe
    Trò chơi đấy tên tiếng Pháp là jeu des petits chevaux, có từ 1936 ở Pháp ; em tìm theo từ khoá này thì sẽ ra. Ví dụ :
    http://www.chez.com/gillesbozec/ptichevo.htm
    http://www.jouer.org/Jeux-de-Course/Petits-chevaux-00165.html
    ...
    Nói chung là đa số mọi người chỉ nắm được nguyên tắc chung thôi nên không nên làm phức tạp hoá với những luật rườm rà. Bên này bọn mình chơi cũng vậy thôi, nếu muốn đá hậu, hay là nhảy cóc khi ra 1, đứng ở cửa chuồng có bị đá hay không etc. thì phải dặn từ trước. Nhưng ngay cả chơi với toàn người VN cũng cãi nhau loạn lên ý mà, ai bị động chạm đến quyền lợi mà chả nhảy tưng tưng lên.
    Thế nhé, chúc em chơi vui vẻ & chịu khó nhường nhịn các bà chị 1 tí
  10. nguvoigame

    nguvoigame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài viết bổ ích của bác nhưng hình như đây là cách chơi chỉ gieo 1 cục xí ngầu, tong khi ở VN ta thường gieo cả 2 cục và tong đó hình như cũng chẳng đề cập đến những trường hợp "phức tạp" mà em đang théc méc

Chia sẻ trang này