1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jimmy hendrix _ Định mệnh tuổi 27

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi pigknight, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pigknight

    pigknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác làm cho tớ bị shock thật sự khi tự nhận mình là một rock fan mà không biết Bob Marley là ai? Cái này thì tớ thật sự chịu thua bác,đầu hàng cả hai tay hai chân luôn.Không dám có ý kiến ý cò gì nữa hếtThế là bạn biết về người này ...cảm ơn vì một người đã có tâm huyết như bạn , cách nói của tớ có lẽ đã hơi thái quá khi hỏi cậu về nhân vật Bod Marley .
    Cảm ơn những đóng góp hết sức chân thành của các bạn , lần sau tớ sẽ xác định kĩ từng ngôn từ và từng chi tiết trong mỗi câu chữ để không gây những hiểu nhầm cũng như bất đồng quan điểm trong mỗi cá nhân của từng topic trên diễn đàn này .
    Còn cậu barrygibson nói tớ làm giám đốc hay gì đó không quan trọng , còn việc người gõ bàn phím giúp tớ là người bạn của tớ , cậu ấy thuờng xuyên ngồi trên máy tính nhưng tớ thì không có nhiều thời gian trên máy nên việc tớ nhờ bạn của mình gõ giúp tớ thì đâu có gì sai.Nhưng do tớ thật sơ xuất trong việc kiểm tra lại toàn bộ bài viết nên ....
    Còn barrygibson nói tớ tại sao lại dùng nhiều cách xưng hô với nhiều ngôi thứ khác nhau thì tớ cũng xin nói là tớ thích dùng như vậy trong những lần cãi cọ ....nói chung là bực tức hay không vui ....he he...
    To:rockbie
    Pigknight có thể nhầm lẫn về bài "All Along The Watchtower". Chắc bạn nghe trúng đĩa "Before The Flood" (live version) mà BOB DYLAN chơi với ban nhạc THE BAND 1974. Trong bài này, Robbie Robertson đánh lead guitar y chang JIMI HENDRIX mà chính Bob Dylan đã nói rằng: "I liked Jimi Hendrix's record of this and ever since he died I've been doing it that way." (from the liner notes to the Biograph CD box set, © 1985 CBS Inc.). Có nghĩa là họ copy lại đoạn solo guitar của Jimi Hendrix không khác một chút nào. Mới nghe qua thì tưởng là tiếng đàn của Jimi, nhưng không thể nào có chuyện đó vì Jimi đã chết năm 1970
    Có lẽ vậy ...
    Coi như pigknight đã không phải khi phải ngang buớng một cách mù quán như vậy ...đa tạ các huynh đệ xa gần đã góp ý...
  2. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hi!
    Xin lỗi Pigknight nếu tớ gì hơi quá lời nhé.Thật ra tớ không có ác ý gì cả.Chỉ vì mỗi khi viết bài,tớ làm rất kĩ,kiểm tra thông tin nhiều lần rồi mới bắt đầu gõ,sau khi gõ còn sửa đi sửa lại về cách hành văn, câu cú cho thật chuẩn rồi mới post lên.Vì thế thấy bài viết của chú về một tài năng lớn của nhạc rock mà có nhiều lỗi sai làm tớ khó chịu quá. Coi như cả hai cùng rút kinh nghiệm lần sau sẽ tốt hơn. Ai cũng vậy có sai thì sửa sai thôi.Thấy sai mà không sửa mới đáng nói.
    To rockbie:
    Vẫn biết đa thê bây giờ là phạm pháp nhưng mà bởi vì cái số ham đèo bòng nó thế,sửa hoài không được.Lại đang định ra giêng cưới thêm một bà nữa đây,he...he!!Có ai đăng kí không?
    Barrygibson
  3. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    anh Barrygibson nói thế là chí lí rồi ,mỗi bài viết nên trau chuốt từng chi tiết ,nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sót ,mong có nhiều người như anh barry gibson để có thể chỉ ra những lỗi trong bài viết của mọi người
    Thu ,I hear you callin'
    But I can't come home right now
    Me and the boys are playin'
    And we just can't hear the sound
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    To Barry:
    Barry ạ!giận chú một thì thất vọng cho chú mười lần chú ạ!,giận là có việc gì chú cứ trực tiếp PM thẳng hoặc viết bên Box Beat,làm gì chú phải nói xấu sau lưng thế,thất vọng là mục đích viết bài của chú không là đóng góp cho box mà đối với chú là sự cạnh tranh lẫn nhau xem ai "tài năng" hơn ai.Chú coi trọng cái" tài năng" ấy lắm ạ?sao mà ai viết được bài gì chú cũng cố tìm ra điểm sai sót để chê,để phê bình,có phải chú làm như vậy để chú trở thành là người viết nhiều nhất hay không?chú thấy chú viết nhiều cái rất chuối mà mọi người có phê bình chú thì cũng phê bình một cách nhẹ nhàng chứ có ai như chú.Tôi tưởng chú quên cái sự việc tôi với chú bất đồng về Beegees rồi nhưng xem ra chú vẫn nhớ,hay là chú vẫn nhớ mãi cái câu tôi bảo chú "tối dạ",chú thử đặt địa vị chú vào đọc một bài của người khác viết như thế,chú có thể không đánh giá như vậy được không?Thực ra tôi không có chê trách và ghét gì Beegees nhưng tôi thấy,ở box Beat mà chú toàn viết về BeeGees đâm ra tôi thấy chướng mắt thế thôi,Beegees,Abba..là những ban nhạc tôi vẫn yêu thích vì những giai điệu hay tuy nhiên say mê đến nỗi không có không chịu được như chú thì tôi không,bởi đối với tôi Beegees không đủ quyến rũ để làm cho tôi phải nghe hết bài hát của họ,ngay cả những cái đĩa tuyển chọn của họ mà chú bảo "dân nghe nhạc chuyên nghiệp không bao giờ nghe" cũng có nhưng bài hết sức đơn điệu.Ấy là theo tôi đấy nhé!còn theo chú là rất tuyệt thì tuỳ chú,tôi tôn trọng sở thích của chú,chú cũng phải tôi trọng những cái mà người ta không thích,Ok chứ?chú say mê với Beegees,tôi không say mê Beegees chỉ có thế thôi!chú cứ kiểm nghiệm bên Box Beat chú viết được mấy bài cho Box mà những bài đó không đề cập đến BeeGees,đó là con số không phải không chú,chú có biết ấn tượng về điều gì ở lần đầu tiên tôi đọc bài của chú không?(nếu tôi không nhớ nhầm thì đó là bài "Beatles và BeeGees mười giai thoại" ở Box Beat)đó là chú không biết làm thế nào để đánh tiếng Việt!thế mà chú dám đi bắt bẽ mọi người cái lỗi chính tả vụn vặt,chú coi trọng cái bề ngoài ấy lắm ạ,hay là chú muốn lôi ra mọi người thấy không có ai viết bằng chú cả.Có điều rất chuối nữa là,tôi thấy cứ có một bạn nào viết được một bài nào đó,là chú đều "góp ý" mở đầu bắng mấy câu "công nhận,khuyến khích những đóng góp của chú..." sau đó là cố tìm ra có cái gì hơi có vấn đề để chê.Không hiểu chú nữa!chú làm như chú là Bác Hồ đi động viên mấy anh bộ đội ấymấy bài viết của chú ở "Classic Rock A-Z" nếu đưa ra thì cả núi cái nên bàn,nhân tiện đây nếu chú nhiệt tình thì trả lời cho tôi mấy điều nhé:
    1.Trong 100 album chú liệt kê ra,chú nghe đã quá hai chục album chưa?
    2.Thứ hai ở bài viết về nhạc phản chiến,chủ chiến,chú có liệt kê một số bài như:I Don't Want To Be A Soldier,Give Me Some Truth,Cripple Inside của John là nhạc phản chiến?thật thất vọng cho chú,chú đã nghe mấy bài đó chưa đấy và đã đọc ca từ cũng như những bình luận của John ,tác giả của chính những ca khúc đó chưa vậy,sao mà chú dám đánh giá như vậy,John mà sống lại thì có lẽ phải bái phục chú cái tài "phản chiến hoá" các ca khúc đấy!Mấy bài ấy,ví dụ như bài I Dont Want To Be A Soldier nghe tiêu đề thì có vẻ như là nhạc phản chiến nhưng nếu ai đã nghe nó và nghiền ngẫm ca từ cũng như hiểu biết chút ít về nó thì nó 100% không phải là nhạc phản chiến.
    3.Rồi ở bài viết về các anh hùng Guitar ở "CR from A-Z",chú có liệt kê mấy solo guitar kinh điển của George như Taxman,While My Guitar,My Sweet Lord,...
    a>Người chơi Lead Guitar trong Taxman 100% là Paul McCartney,chú lại cho là của George,bài ấy đành rằng là một sáng tác của George.
    b>Ở While My Guitar,người chơi những đoạn Solo Guitar,những đoạn mà giúp cho bài hát trở nên bất hủ là chỉ riêng Eric thôi,George có chơi Lead nhưng vai trò chơi Lead của George trong bài này là rất mờ nhạt.
    c>Chú nghe My Sweet Lord chưa?bài này không được đánh giá cao về Solo Guitar đâu chú ạ,bài này không có một đoạn solo nào cả chỉ thỉnh thoảng có một đoạn ngắn réo rắt của Eric Clapton xen vào thôi,ở bài này George chơi Guitar thùng,và đó là những đoạn dập Guitar thùng nghe rất huyền bí.
    Đánh giá George về tài năng Guitar mà đưa những bản Guitar điện rắt réo ra thì quả là quá là thô thiển và đánh giá không đúng về George,vì thế chú cũng đừng đưa Cloud Nine hay How Do You Sleep vào làm gì,ở bài Cloud Nine những đoạn Guitar cũng không có gì là độc đáo,mặc dù âm thanh chậm chạp rùng rợn,rắt réo ngắn ngủi của nó cũng khá phê. George xứng đáng là một trong những anh hùng Guitar,nhưng người ta đánh giá George ở những bước đi tiên phong,phong cách chơi đàn 12 dây,rồi những âm thanh giai điệu Guitar ở những bản Rock 'N'Roll.Vì thế nên liệt kê:I Fell Fine,And I Love Her,Roll Over Beethoven,And Your Bird Can Sing,She Said She Said,If I Fell,nhiều bài ở album A Hard Day's Night,album Revolver,rồi Can't Buy Me Love,Day Tripper...thì đúng hơn.
    Chú nhớ trả lời tôi sớm nhé!không tôi lại hỏi tiếp đấy?
    Chú bảo tôi hay cãi,thực tế cho thấy chú là người hay đi gây tranh cãi nhất,mà tranh cãi rất bảo thủ.Lần đầu tiên tôi cãi nhau và là lần duy nhất cho đến bây giờ là cãi với chú đấy.Chú lại bảo tôi cãi chày cãi cối có nghĩa theo chú là chú đúng chứ gì?đó là theo chú nghĩ thế thôi chú ạ,chú đánh giá chú cao quá đấy!chú thấy nếu có gì sai thì tôi đều tiếp thu cả,còn chú thì cứ cho là chú đúng,người khác cãi chày cãi cối,rồi chú bảo tôi hay lấy các bảng xếp hạng ra...Nói thật chứ mấy cái bài viết của chú tôi đánh giá cao về cái nhiệt tình,cái "tham vọng",cái công phu trình bày của chú thôi,còn viết mà dịch rồi sưu tầm tài liệu rồi viết về các album một cách sơ sài như chú thì rất dễ chú ạ,mà các album đó chú cóp y nguyên của một bảng xếp hạng chứ không có quan điểm riêng của chú.Chú thấy chưa,đến bây giờ chú mới thấy cái tình huống bị bắt bẽ,chú bị mọi người bắt bẽ thì chú phải trả lời rằng "ấy là mọi người xếp hạng chứ không phải tớ",nhớ xưa,tôi đưa mấy cái bảng xếp hạng chú bảo chú không coi trọng mấy cái bảng xếp hạng đó,buồn một phút và cười nhiều về chú!chú cứ viết một cách vô tư đi chú ạ,có hiểu biết và cảm xúc gì trong đầu cứ viết đi chú ạ.Không có thì đừng có bắt ép phải có.Cũng phải công nhận chú khá đam mê âm nhạc,và tôi cũng rất thích và hợp những người như vậy,nhưng chú có những điều làm cho tôi rất thất vọng và chú nên nhớ rằng nên sử dụng âm nhạc như một công cụ làm cho mình thoải mái và hạnh phúc chứ đừng ngoài mục đích gì nữa.Thôi thế nhé!nếu chú cảm thấy có thể dẫn đến topic này căng thẳng thì chú cứ PM cho tôi,ta bàn luận riêng với nhau,bởi tôi không muốn gây tranh cãi.
    P.s:Post có gì sai lỗi chính tả,mong chú bỏ qua nhé!

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon

    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 14/06/2003
  5. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Em xin được đóng góp một vài nhận xét như sau về cả bài về Jimi và về Beatles
    1- Syd Barrett hiện giờ vẫn còn sống .Nhiều người lầm tưởng rằng ông đã chết nhưng thực ra ông chỉ bị điên .Hiện giờ ông đang được chăm sóc bởi người em gái ở ngoại ô một thành phố của Anh .Ông sống bằng tiền lợi tức do các lần xuất bản đĩa tiếp theo đem lại .Ông có thú vui là chăm sóc vườn cây và sưu tập tiền cổ .Syd đem lại cho Pink Floyd một hơi hướng Psychedelic Rock ,gắn liền với Syd là ca khúc bất hủ See Emily Play .Hay là ông anh Hiệp sĩ lợn lại nhầm với Syd Viscous của *** Pistols cũng là một người ra đi sớm .Mà những nguời anh hiệp sĩ lợn nói là ra đi trước đều một là chưa chết ,hai là chết sau cả Syd ,nếu nói là trước thì phải nói đến Buddy Holly .
    2-Bài viết về Jimi Hendrix có một số thông tin sai lệch ,tuy là nhỏ ....Chơi cùng Jimi hendrix ở đại nhạc hội Wood Stock là ban nhạc Gypsy Sun &Rainbow ,nhưng tay trống vẫn là của Jimi Hendrix Experience là Mitchell
    3-Anh Paul Lennon cũng có nhận xét đúng nhưng em đóng góp thêm là về tài guitar lead của George thì chúng ta chỉ nên đề cập tới ca khúc And Your Bird Can Sing ,nhiều thì nhiều thật nhưng ở bài này là thể hiện rõ nhất ,còn một số bài như anh nói thì ví dụ như Roll Over Beethoven thì chỉ nên gắn với tên tuổi Chuck Berry ,người sáng tác bài này ,không nên gắn nó với Beatles
    4-Bài viết về Jimi còn sai nhiều lỗi chính tả như Spainish phải được thay bằng Spanish ,Pink Floy phải được thay bằng Pink Floyd ,James Morrison của The Doors phải là Jim Morrison ,bài quốc ca Mỹ là Star Spangled Banner ...một số lỗi nữa như anh Gibson nói ...đến Beatles anh Hiệp sĩ lợn còn viết là Beattles ,thế mà còn giám nói là đại gia Beattles như là mình am hiểu lắm .
    Tai hại nhất là anh hiệp sĩ lợn ra vẻ ta đây am hiểu Bob Dylan lắm ,nhất là đoạn nói về bài All Along The Watch Tower ,lại còn hỏi anh Gibson là "Đúng là trong "All Along the Watchtower" mà cậu đuợc nghe thì không có giọng của Bod nhưng cậu đã nghe bài này Jim chơi với Bod chưa" thế các bác xem lại cho em là anh hiệp sĩ lợn viêt tên Bob Dylan là Bod ,nghe như là dân mù âm nhạc ấy ,đến Bob còn ghi là Bod thì đúng là đáng xấu hổ
    5-Bob Marley là đặc trưng cho dòng nhạc Reggae ,có bản nhạc đỉnh nhất là No Woman no cry ,Bob Marley cũng là người mất sớm
    Thu ,I hear you callin'
    But I can't come home right now
    Me and the boys are playin'
    And we just can't hear the sound
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà các bác hay bới móc nhau thế, Nếu barry sai thì mọi người góp ý. bác ta sẽ sửa. Bới lông tìm vết là O hay đâu. Công nhận là barry kêu bác hay cãi chày cãi cối trước bàn dân thiên hạ là điều O đúng. Xin góp ý để bác Barry nhà ta lần sau rút kinh nghiệm nhá. Ai chả có long tự tôn nhẩy. gâu thù chuốc oán trong chốn giang hồ làm chi để người ta thù mình_ Thêm bạn bớt thù, phải O các bác. Đùa chứ em nói thật, bác paullennon nghe chừng có vẻ cay cú lắm thì phải. Mà rõ rồi, nếu bác ta O cãi chày cãi cối thì phải post bài lên đây để chứng minh và giải thích cho mọi người chứ, đồng thời cãi lại bác barry là bác ấy sai... Nhưng bác paul này, sao bây giờ bác mới nói những khuyết điểm của barry vậy, sao O nói sớm để bác ta sửa mà tận khi thấy bác ta phê phán mình thì mới mò ra cái kim trong các bài bác ta post. Đã bảo là làm gì có mr.perfect rồi mà...
    Thôi em nghĩ là ai có lỗi thì người ta sửa. Ai cũng ghét bị phê bình cả, góp ý thì các bác góp ý nhẹ nhàng một tý thui. kẻo lại bốc mùi nên đấy. Bác barry thì phê phán nhẹ nhàng một tý. với bác đừng có đang phê nguời này lại chéo thêm một bác khác thì loạn xạ ngầu cả lên, bác này kém tâm lý quá. Em mà phê phán ai có gì hơi quá đáng, xin các bác cứ thẳng thắn phê bình. Nhưng mà nhẹ nhàng một tý. Em là hay cãi cháy cãi cối lắm đấy ạ. Luật sư tương lai của đất nước Việt đấy.
    Cùng đam mê và cùng BOX với nhau cả, có chút lỗi lầm gì thì bỏ qua đi.... Sai thì người ta sưa, làm gì mà các bác cứ sồn sồn nên thế.
    P/S: nói lại O thừa, em có cút nào sai sót, xin các bác bỏ quá cho.....
    THANKS
    Tuổi Trẻ Nông nổi
  7. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã bảo là tôi sợ bác PaulLennon, đến bây giờ vẫn còn sợ đấy, không dám cãi với bácđâu,bác giỏi hơn tôi gấp mười lần. Vì bác mà cái box Beat nó vắng như chùa bà Đanh đấy ạ!!Thôi chẳng bao giờ nhắc đến tên bác nữa.
    Mà nói thật bác bảo tôi nhỏ mọn,bác nhỏ mọn gấp 10 lần tôi.Bác lôi cái bài "mười giai thoại" của tôi viết bên box Beat các đây gần hai năm trời khi tôi mới vào diễn đàn lúc chưa biết gõ dấu ra để mà bêu riếu,trong khi tôi viết bao nhiêu topic sau này,từng câu từng chữ cân nhắc đàng hoàng.Tôi biết khắc phục sai lầm,thiếu sót của mình để ngày càng hoàn thiện nó,vì thế tôi mới dám mở miệng ra khuyên kẻ khác làm theo tôi:thấy sai thì sửa.Nếu các bài viết hiện tại của tôi cũng gõ không dấu,thì bác muốn bêu riếu cũng không muộn.bác Tungjohn nói đúng,nếu bác thấy tôi sai thì bác góp ý ngay tại lúc đó để tôi sửa sai,như tôi vẫn làm với các anh em ở đây, còn đằng này,bác tập hợp những gì từ đời thuở nào,toàn chuyện vụn vặt để đả kích tôi,chứng tỏ bác cũng đâu có quên. Bác về xem lại các topic mà tôi với bác cãi nhau bên box Beat xem nguời ta chửi bác hay chửi tôi.Tôi nhớ không lầm thì cô em Amore1982 còn đuổi cổ bác ra khỏi box Beat nữa cơ mà.Mà hỏi thật bác đã làm được gì cho box Beat chưa?Xem lại những bài viết của bác viết,có bao nhiêu nguời đọc,bao nhiêu người khen, bao nhiêu nguời phê bình rồi hãy đi so sánh với tôi nhé!!
    Cuối cúng, tớ khẳng định một lần nữa khúc solo guitar trong "Taxman" là do George Harrison chơi 100%,Paul không hề đụng vào,chỉ chơi bass thôi.Trong cuốn Beatlesong phân tích về các ca khúc của Beatles xuất bản năm 1995 đã ghi trong phần Instrumentation của bài Taxman như sau:
    McCartney: bass,backing vocal.
    Lennon: Tambourine,backing vocal
    Harrison: lead guitar, lead vocal
    Starr: Drum,
    Trong cuốn băng video thu chuyến lưu diễn ở Nhật của Beatles năm 66, George Harrison vẫn là nguời chơi solo trong ca khúc này. Đến năm 1991, trong tour lưu diễn Tokyo cùng Eric Clapton, George cũng đã chơi lại bài này với phần solo rất giống bản thu âm
    Bằng chứng rõ ràng,tôi không nói láo hoặc dựng lên để nói.Tôi chờ chứng minh của chú về viêc Paul McCartney chơi solo trong bài này.
    Thôi không cãi cọ nữa, xin lỗi pigknight vì đã làm hỏng chủ đề của chú,vô cùng xin lỗi!!
    All we are saying is give Peace a chance!!
    Barrygibson
    Được barrygibson sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 15/06/2003
    Được barrygibson sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 15/06/2003
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại lôi tôi vào đây hở Barry? Ai thế nào người ấy tự biết! Mọi người khen ai nhiều hơn chê cũng đã rõ... Cậu làm thế ko khéo tôi lại bị vạ lây bi giờ, bởi tôi đang chuẩn bị nhảy vào box Beat thì gặp ...., sợ quá!
    Killing yourself to live​
  9. pigknight

    pigknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Coi như pigknight đã không phải khi phải ngang buớng một cách mù quán như vậy ...đa tạ các huynh đệ xa gần đã góp ý..."
    Tôi đã nói như vậy rồi mà , tại sao các huynh đệ lại nặng lời vậy !
    Và tôi đã nói là cái lỗi mà tôi mắc phải là do sự sơ xuất không kiểm tra cẩn thận khi Post lên trên các forum mà và tôi cũng đã nói là không phải tôi gõ bàn phím nhưng không sao , tôi chấp nhận lỗi thuộc về tôi .
    Mong các huynh đệ đừng cáu gắt và xăm xoi lẫn nhau nữa .
    Có thể tôi đã sai khi Post bài không ra gì của mình về một huyền thoại lên forum này !
    Xin lỗi tất cả.!
  10. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    To Barry again!
    Thứ nhất:
    Cái chuyện về "mười giai thoại" ấy không phải tôi muốn đưa ra nhưng tôi thấy chú đi phê bình người khác cái lỗi đánh máy,vả lại đã bảo đó là ấn tượng của tôi thì làm sao quên được.
    Thứ hai:
    Paul chơi Lead trong Taxman là do chính Paul trả lời trong một cuộc phỏng vấn,hình như là tạp chí Play Boy năm 1984 hay tạp chí gì đấy năm 1971,điều quan trọng là chính John và George cũng cho là thế.Tôi có thông tin "mười ca khúc mà người chơi Lead chắc chắn không phải là George trong đó có một số bài như sau:
    1.Taxman(Paul chơi Lead)
    2.Ticket To Ride(Paul)
    3.Get Back(John,cái này thì xem đoạn băng Beatles đập phá ở trên trần nhà là biết)
    4.Good Morning Good Morning(Paul)
    5.Another Girl(Paul)
    ....
    Mà theo tôi nhớ không lầm thì trong cuốn băng lưu diễn ở nhật năm 1966 làm gì có Taxman,chỉ có If I Needed Someone là của George thôi,bài đầu tiên trong chuyến lưu diễn này là Rock And Roll Music chứ gì?.Chú đã xem băng đó chưa?nếu xem rồi thì nhờ chú cho tôi biết bài Taxman là bài thứ mấy ở đĩa để về tôi xem sao.Cuối cùng tai nghe không bằng mắt thấy,chú vào đây để xem có phải là Paul McCartney chơi Lead trong Taxman hay không nhé?
    http://www.discographynet.com/beatles/btr.html​
    Paul và George bất đồng đã lâu,năm 1991 George lưu diễn chẳng lẽ George mời Paul chơi lại?-->George chơi Lead ở lần lưu diễn lần ấy là điều hiển nhiên.
    Thứ ba:Chú nên đọc lại và xem lại nhé,chú nói Amore1982 đuổi tôi thì thật là một chuyện nực cười!Amore1982 không là một thành viên của Box Beat nên tôi không chấp những người ngoài cuộc.Sao mà chú lại hiểu một cách như thế được nhỉ?tôi không hiểu nữa?chú đừng nên dựng nên những chuyện vụn vặt như thế.Chú nói kiểu như đã xảy ra một chuyện là một thành viên nhiệt huyết với Box Beat đi đuổi một thành viên phá hoại Box ấy,chuối không thể chịu được.
    Thứ tư:Chú bảo là Box Beat vắng là do tôi?lại là một sự tưởng tượng rất nực cười nữa,tôi nhớ không lầm là trước đó chú đã phải nhiều lần(và có rất nhiều người khác nữa)kêu gào "Box Beat sao mà vắng thế?"Thì chính tôi và chú bất đồng ở cái Topic chú kêu gào cái sự trống vắng của Box Beat "Help!INeed Somebody"-->không hiểu chú tưởng tượng và suy luận kiểu gì nữa.Mặt khác Box Beat khi nào mà chả thế,mà Box Beat cũng có quá nhiều "thành viên sĩ diện" ,đăng kí thì tấp nập nhưng không thấy viết một bài nào cả còn bây giờ thì đối với tôi Box Beat như thế là quá tuyệt.
    Thứ Năm:Chú không trả lời các câu khác của tôi à?
    -->chú nói nhiều cái rất là chuối và gây cười!
    P.s:xin lỗi pigknight vì đã chen ngang vào bài viết của bạn!

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon

    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 16/06/2003

Chia sẻ trang này