1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Buồn vô cùng là buồn, mình đã viết thế và có một vài người comment... chỉ có 1 comment làm mình cảm thấy được chia sẻ, cho dù người đó ở rất xa và lâu lắm rồi không gặp. Thế mới biết, sự nhạy cảm chẳng có được ở mấy người.
    Hôm trước nói với một vài người rằng 8/3 sẽ đi Hạ Long, đi Yên Tử...thế mà tối qua nhận đựơc tin nhắn của chính người đã nghe điều ấy: cơ quan có làm gì không? ơ, thế em không fải đi công tác nữa à. Mình không hiểu??? vậy ra những gì mình nói trôi sông trôi bể hết rồi à???. Cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra những chuyện tương tự như vậy, mình chỉ thấy lạ, lúc nghe người ta rất chăm chú, hay là trí nhớ người ta kém nhỉ? Chẳng bao giờ mình như thế cả, chỉ có hoặc là không nghe, hoặc là nghe thì không quên.
    Phải có những lúc buồn thế này chứ, fải có những giây phút yếu đuối đến tận cùng thế này chứ... để mà mạnh mẽ hơn lên... Mình vốn không thích mình như thế, nhưng mình quý những giây phút thế này...
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắn tin hỏi anh có nt chúc mừng 8/3 cho em không. Em chỉ nhắn lại cho bạn bởi một từ ?oko?. Em rất ghét những tin nhắn gọn lỏn như thế, nhưng em không biết nói thêm điều gì hơn nữa. Bạn bảo em đừng buồn, không fải vì tin nhắn mà vì những điều em không nói ra. Làm sao em diễn đạt được cho bạn hiểu những cảm xúc của em lúc ấy. Buồn ư? Phải, em rất buồn, nỗi buồn tràn ngập trong tâm hồn em, trong trái tim em... nhưng hoàn toàn không phải vì anh. Anh không bao giờ còn là một điều gì quan trọng và đủ sức nặng để làm em buồn được nữa. Anh không bao giờ còn có một vị trí nào khác trong trái tim em ngoài vị trí KỶ NIỆM. Và có vẻ như anh không hiểu, khi em nhắn tin chúc mừng năm mới, chỉ đơn thuần là vì anh nằm trong list danh sách những người bạn của em, và tại sao? tại sao em lại không thể nhắn tin cho một trong những người bạn của mình??? Anh đừng bao giờ có ý nghĩ rằng, khi em nhắn tin cho anh, tức là em còn mong chờ một điều gì đó, em không bao giờ làm thế, bởi vì, em điều khiển được tình cảm của mình khi mà con tim em chưa rung động...Nếu có một điều gì đó để em phải buồn về anh, thì đó là vì em thấy mình thật ngốc, khi mà đến ngay cả bây giờ, em vẫn nghĩ tốt về anh...Tại sao anh không nghĩ mọi chuyện thật đơn giản nhỉ?... à, mà làm sao em hiểu được anh nghĩ gì... Em ngốc, nhưng em thoải mái khi mình có thể luôn nghĩ tốt về anh như thế. Em sẽ không nhắn tin cho anh nữa, kể cả là sinh nhật. Bởi vì, có thể nó có ý nghĩa với em, nhưng biết đâu lại làm anh bực mình. Cầu chúc một cuộc sống hạnh phúc cho anh.
    Ông Trời luôn công bằng, anh nhỉ
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn gọi điện, thực tình là tớ không muốn nghe, thực tình là tớ chẳng tập trung nghe bạn nói gì. Có thể là tớ đã không trả lời điện thoại nếu như trong lúc lôi điện thoại từ trong túi ra tớ không nhấn nhầm vào nút trả lời. Bạn nói cái gì về việc mời tớ đi xem fim, bởi vì tớ hay đi xem fim ngoài rạp, tớ chẳng trả lời đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Nhưng tớ sẽ không đi xem cùng bạn, bởi vì tớ sẽ không bao giờ đi xem fim với một người bạn trai mà không phải là koibito của tớ. Bạn chẳng nói thẳng với tớ về tình cảm của bạn để tớ có thể từ chối, nhưng tớ biết... tớ cũng rất buồn... ?okhi ta không yêu người, sao cũng buồn đến thế??... có lẽ tớ sẽ lại fải im lặng, tớ là một người không khéo léo trong cư xử, nên sẽ không biết fải làm gì ngoài việc sẽ im lặng, cho đến khi nào đối với bạn, tớ chỉ là bạn- đơn giản là một người bạn mà thôi.
    Bạn biết không? tớ biết có một người nào đó khác, đang đợi tớ, chỉ có điều chúng tớ chưa nhận ra nhau... nên tớ phải tìm và đến với người ấy...
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Nguyễn Bính
    1
    Hôm nay dưới bến xuôi đò
    Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
    Anh đi đấy, anh về đâu?
    Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm?
    2
    Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn
    Có đàn trâu trắng lội ngang sông
    Có cô thợ ruộm về ăn Tết
    Sương gió đường xa rám má hồng
    3
    Xóm Tây bà lão lưng còng
    Có hai cô gái lấy chồng cả hai
    Gió thu thở ngắn than dài
    Bà đem áo rét phơi ngoài dậu thưa
    4
    Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi
    Thuyền ta đậu lại bến này thôi
    Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ?
    Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi?
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được một món quà sinh nhật do tự tay một người làm cho, xúc động quá, dù không biết có mấy khi sử dụng nó không, bởi vì mình vốn là người cổ điển, híc. Có một tấm thiếp kèm theo nữa, nhưng phải đến đúng ngày sinh nhật mới được mở, không biết viết cái gì mà fải bí mật thế nữa? Cảm ơn em nhiều nhiều nhé.
    Có một mong muốn nho nhỏ trong ngày sinh nhật thôi, nhưng chắc là mình sẽ tự thực hiện, dù sao mình cũng thích tự mình lựa, tự mình cắm, hi vọng là mua được.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 13/03/2007
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước rõ ràng mình nhìn thấy có người mua được hoa ấy, thế mà mấy hôm nay mình mỏi mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy ai bán
    Mình fải làm gì? làm gì để có thể giúp đỡ được mọi người nhiều hơn? Anh chị đi đường bình an nhé!
    Ước gì mình có cảm giác, mình có thể yêu được một ai đó, và có thể nói "em yêu anh" như bất cứ người con gái nào
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chị nói, mình là người có bản lĩnh, chị ngưỡng mộ khả năng học tập của mình. Chị nói mình giống chị, không đủ yếu đuối để người ta không nỡ ra đi, để người ta không thể bỏ lại mình một mình; không đủ ghê gớm để làm người ta không thể ra đi...Chỉ đủ mạnh mẽ để yêu với tình cảm chân thành, để chịu đựng được nỗi đau nếu bị phản bội, bị tổn thương. Đó là lý do mà khó có được người yêu? khó giữ được người yêu. Fải không chị???Tranh giành ư? để mà làm gì? Em luôn nghĩ, khi đã xuất hiện người khác và mình fải tranh giành, thì tại sao lại fải tranh giành? nhường đi... khi người ta đã để mình rơi vào trạng thái ấy, tức là người ta không thực sự yêu mình nữa rồi, tranh giành một thứ tình yêu không trọn vẹn làm gì? Khi người ta muốn xa mình mà không thể xa vì mình yếu đuối, vì sợ mình sẽ đau, sợ mình ngã thì hãy để người ta xa đi... khi ấy tình yêu còn lại bao nhiêu? hay vì trách nhiệm và sự thương hại??? Có lẽ fải nói thế này chị ạ, mình không đủ khéo, không đủ mềm mại và cứng rắn để giữ được một tình yêu. Mình chân thực quá, và chân thành quá. Cứ nghĩ, sự chân thành từ con tim là đủ giữ một trái tim...
    Nhưng cứ tin đi chị ạ, bạn em nói: bạn em và em sẽ lấy được người mà mình thực sự yêu vì mình là người tốt :)
    À, còn chuyện này, cảm ơn vì lời khen của chị, em có khả năng chị nhỉ, em sẽ học tốt những gì em muốn, em sẽ làm được những gì em tin và quyết tâm fải không? Chắc chắn là như thế. Vậy trong khi chờ người tới, em sẽ cố gắng. Sắp thêm tuổi mới,có vẻ như muộn, nhưng không bao giờ là muộn, fải không chị?
  8. lananhmt85

    lananhmt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    phù, mệt nhỉ... enjoy cuộc sống đi bạn,hic...Tớ cứ ngỡ tớ vấp váp đủ chuyện trong t/c rùi... Tớ tin là ai mà mất bạn thì đã mất đi cả tình yêu chân thành nhất rồi, bờm thật. Thích gì cứ làm đi, hihi. Good luck!
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ấy chưa đọc hết những gì tớ viết nên hiểu nhầm rùi. Bởi vì tớ đang rất yêu cuộc sống này, và cũng không có gì mệt mỏi trong truyện tình cảm. Chỉ là những cảm xúc bất chợt đến mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn ấy.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 20/03/2007
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Quên xong rồi áy náy, quên xong rồi ân hận... hay là chỉ giả vờ như thế? quên rồi thì quên luôn đi, nhé! Tớ chỉ buồn chút xíu thôi, chả ai hơi đâu đi giận một người không nhớ đến mình
    Mưa Sài Gòn nhìn từ trên tầng 8 của toà nhà E-town, sao chẳng bao giờ mình có thể quên?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này