1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khi vô tình vào blog của N.H, tớ phát hiện ra một điều là cậu đã có người yêu. Tớ cảm thấy hơi buồn. Thực là buồn cười, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mình có một điều gì đó khác ngoài tình bạn, tớ chưa bao giờ hi vọng rằng chúng mình có một cái gì đó khác ngoài tình bạn. Cho dù cậu nói với tớ- luôn luôn- rằng kể cả là sau nửa năm, một năm hay thậm chí là vài năm mới liên lạc lại thì người hiểu cậu nhất vẫn luôn là tớ. Tớ giật mình, hình như từ Tết đến giờ tớ và cậu lại không liên lạc, nhưng bỗng nhiên tớ không muốn tớ là người hiểu cậu nhất nữa. Tại sao hiểu nhau lại không thể là người yêu? và tại sao là người yêu lại không fải là người hiểu nhau nhất? Điều tớ mong muốn nhất, là người yêu tớ sau này sẽ là người hiểu tớ nhất, cũng như tớ mong điều đó cho cậu và người yêu cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ nói dối tớ, tớ tin thế. Nhưng nếu như tớ mà đọc được một tin nhắn như vậy từ người yêu tớ tới một người khác fái, có lẽ tớ sẽ rất buồn. Có lúc tớ muốn nhắn tin cho cậu, nhưng cậu luôn gọi điện lại, và tớ sẽ không biết nói gì những lúc ấy...nên tớ thường im lặng. Cậu biết không? cậu rất cần một người ở bên cậu trên con đường mà cậu chọn...và thật may là người đó đã đến rồi...Tớ chỉ muốn đứng ngoài theo dõi- bởi vì, tớ chỉ có thể hiểu cậu và chỉ thế mà thôi...thật mong đến một lúc nào đó gia đình tớ và gia đình cậu có thể gặp nhau...mấy năm nữa nhỉ???
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy hôm nay mải mê xem fim HQ, đầu tiên thì là vì lúc ấy vừa về đến nhà, theo thói quen là bật ti vi, thế là xem, thế là xem tiếp, và giờ thì không muốn bỏ tập nào cả. Không fải vì nó là một bộ fim hay, mà bởi vì tình yêu trong phim ấy đẹp. Không fải bởi tình yêu trong fim ấy không uỷ mị, mà bởi vì dù nó uỷ mị thì nó vẫn rất đẹp.
    Mình không còn chán nản nữa chứ không fải là không buồn nữa. Người ta làm sao có thể không buồn khi lúc nào cũng chỉ có một mình? Người ta làm sao có thể không buồn khi luôn cảm thấy cô đơn. Người ta chỉ có thể làm một việc gì đó để quên đi sự cô đơn mà thôi, và dù thế thì nó vẫn thường trực và hiện hữu.
    Hôm qua nhận được tin nhắn của L.A, vẫn cách nói ấy, làm người ta thấy ghen tị với những gì nó có, nhưng cách động viên của nó làm cho mình dễ chịu. Và mình, thì chưa bao giờ ghen tị với nó cả. Bởi vì, mình và nó khác nhau.
    Muốn được về nhà quá.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn. Bạn kể hôm trước gặp người đi cùng một người con gái khác. Biết là không có gì để mình suy nghĩ nữa, biết rằng điều đó là hiển nhiên, biết rằng điều đó một phần do mình lựa chọn, nhưng sao buồn thế? sao lại chông chênh thế? tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, nhưng với mình, điều đó có đúng không?
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn. Bạn kể hôm trước gặp người đi cùng một người con gái khác. Biết là không có gì để mình suy nghĩ nữa, biết rằng điều đó là hiển nhiên, biết rằng điều đó một phần do mình lựa chọn, nhưng sao buồn thế? sao lại chông chênh thế? tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, nhưng với mình, điều đó có đúng không?
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều người có thể tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi. Và điều gì cũng có hai mặt, tớ nghĩ thế. Nếu dễ dàng quên thì e rằng tình cảm đó quá hời hợt, nhưng nếu nó quá sâu sắc ở lì bám trụ trong lòng mình quá lâu thì e rằng nó làm mình ko thoải mái lắm đâu.
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều người có thể tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi. Và điều gì cũng có hai mặt, tớ nghĩ thế. Nếu dễ dàng quên thì e rằng tình cảm đó quá hời hợt, nhưng nếu nó quá sâu sắc ở lì bám trụ trong lòng mình quá lâu thì e rằng nó làm mình ko thoải mái lắm đâu.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Liệu tình cảm đó có bám trụ một cách lì lợm trong lòng mình? Không, điều đó hẳn nhiên là không, mình biết thế. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ mất đi, vì nếu nó mất đi nó sẽ mang đi theo một quãng đời của mình. Điều quan trọng không fải là tình cảm còn hay mất mà là mình cảm thấy thế nào khi nghĩ về nó. HN quá nhỏ bé và mình thì luôn tự hỏi tại sao mình lại chẳng bao giờ gặp lại người. Không fải bạn nhìn thấy, mình muốn chính bản thân mình nhìn thấy, mình muốn chính bản thân mình đối mặt với nó kia. Đêm qua mình những muốn hét lên, tại sao lại bất công như thế? tại sao với đa số người tình yêu đến thật dễ dàng, và với một số ít người ?" trong đó có mình- tình yêu là một điều gì đó xa vời quá. Duyên số ư? có tin và hi vọng được nữa hay không? Trái tim không khô cằn, trái tim khao khát được yêu- mà sao... mà sao...
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Liệu tình cảm đó có bám trụ một cách lì lợm trong lòng mình? Không, điều đó hẳn nhiên là không, mình biết thế. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ mất đi, vì nếu nó mất đi nó sẽ mang đi theo một quãng đời của mình. Điều quan trọng không fải là tình cảm còn hay mất mà là mình cảm thấy thế nào khi nghĩ về nó. HN quá nhỏ bé và mình thì luôn tự hỏi tại sao mình lại chẳng bao giờ gặp lại người. Không fải bạn nhìn thấy, mình muốn chính bản thân mình nhìn thấy, mình muốn chính bản thân mình đối mặt với nó kia. Đêm qua mình những muốn hét lên, tại sao lại bất công như thế? tại sao với đa số người tình yêu đến thật dễ dàng, và với một số ít người ?" trong đó có mình- tình yêu là một điều gì đó xa vời quá. Duyên số ư? có tin và hi vọng được nữa hay không? Trái tim không khô cằn, trái tim khao khát được yêu- mà sao... mà sao...
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi nó là một phần cuộc sống của mình, ko thể vứt nó đi được dẽ dàng. Mà bạn phải đối mặt với nó, với thực tế dù nó sẽ làm bạn ko thoải mái chút nào... Nhưng vẫn hơn..
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi nó là một phần cuộc sống của mình, ko thể vứt nó đi được dẽ dàng. Mà bạn phải đối mặt với nó, với thực tế dù nó sẽ làm bạn ko thoải mái chút nào... Nhưng vẫn hơn..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này