1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Chổ này để xpam hảh
  2. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Chổ này để xpam hảh
  3. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Chổ này để xpam hảh
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn khóc, muốn có thể nấc lên, nức nở... Mình muốn có một bàn tay lau nước mắt cho mình, mình muốn có một bờ vai để dựa... nhưng mình không thể khóc và mình cũng chẳng có bàn tay nào đưa ra.
    Em không hiểu, em không hiểu được suy nghĩ của chị, fải không? tại sao bây giờ chị em mình lại không thể hiểu nhau như thế? Em luôn cho rằng chị độc đoán, chị bảo thủ, chị đòi hỏi. Nhưng em có hiểu chị không? có hiểu được những điều đơn giản nhất mà chị mong muốn không? Yêu chỉ đơn giản là để có một người gọi là người yêu thôi ư? em yêu rồi, em fải biết chứ. Hay vì em chưa từng đau khổ nên em không thể hiểu? Đấy, em ở ngay bên chị đấy, thế mà chị vẫn cô đơn, chị không thể khóc vì em sẽ cho rằng chị thật buồn cười, sẽ cho rằng điều đó có gì đáng khóc.
    Phải, điều đó chẳng có gì đáng khóc, nhưng sao mình tủi thân đến thế, anh là ai? và mình có gặp được anh không?
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hai lần gặp gỡ những người xa lạ trong thời gian ngắn làm mình thấy tự tin hơn. Điều này thật tốt.
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé Thêm bạn thêm vui.
    Nhưng hơi tò mò tẹo, một lần gặp gỡ hội Cún còn một lần kia có đông ko?!!
  7. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lò dò vào topic của I một tẹo, chán post topic của mình rồi nhờ tí đất bàn tán tí nhé .
    Hôm trước tớ đưa cháu lên Tràng Tiền xem sách thiếu nhi, hai dì cháu ở trên đó cả buổi sáng. Cháu tớ thì đọc truyện tranh thiếu nhi rất ngộ nghĩnh còn tớ thì xem truyện cổ tích , bây giờ trên đó rất nhiều truyện cổ tích có tranh ảnh đẹp lắm, ko như ngày xưa chỉ toàn chữ trên giấy đen xì. Nhưng đọc nội dung lại thấy chán, ko hiểu NXB thế nào mà họ lại lược đi bao nhiêu nội dung của truyện đọc chả thích. Những truyện Nàng Bạch Tuyết, Cô bé Lọ Lem....bị lược đi hơi nhiều mất đi cái hay của nó đọc thấy chán và tiếc cho các cháu thiếu nhi bây giờ quá.
    Ah, hôm đó tớ chỉ thích mỗi quyển Mít Đặc và các bạn khổ to bìa cứng tái bản y như ngày xưa nhưng giá cả mắc quá ...ặc...đành mua quyển nhỏ thôi nội dung y như thế mỗi tội giấy ko xịn. Về đọc thích lắm, sau lại cho cháu đọc rèn cho nó tính yêu văn chương chứ đọc mấy truyện tranh bây giờ nhiều thứ nhảm nhí lắm.
    Thôi kể lể nhiều quá, hôm nào lại lượn lờ lên đó kiếm vài quyển truyện về đọc mới được.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 26/06/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nếu chán viết vào topic của ấy thì sang đây viết chung với tớ cũng được, làm cái nhật ký chung cho nó vui.
    Tớ không thích truyện cổ tích đầy tranh ảnh, bởi vì người ta lược quá nhiều, nó chỉ mang tính chất tóm tắt nội dung. Điều này có thể là tốt cho trẻ nhỏ, vì thực ra trẻ con không nhớ được hết, trẻ con cũng chưa cảm nhận được hết câu từ. Nhưng nhớ mua truyện đầy đủ ấy, nếu như mình muốn đọc hoặc là đọc cho trẻ nghe.
    Trước lần đi gặp hội Cún là cái lần được (bị) giới thiệu ấy, lần ấy làm tớ thất vọng, nhưng cái chính là tớ thấy mình vẫn khá tự tin.
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại bực mình vô cớ như thế? tại sao lại buồn vô cớ như thế? Nhưng kể ra anh ta cũng lạ thật, anh ta fải biết mình như thế tức là mình không thích chứ. Chị mình cũng thật lạ, tại sao lại có thể nghĩ mình phù hợp với anh ta. Mới gặp nhau một lần, anh ta tán tỉnh nghe thật nhàm chán, chả ra làm sao cả. Đầu tiên mình đã không ấn tượng, mình đã nói với chị rồi. Nhưng chị có vẻ như không hiểu gì hết, chắc lại bảo anh ta cứ kiên nhẫn xem sao. Thật là vớ vẩn! bực mình quá đi. Đã không ấn tượng thì chớ, nhắn tin cho mình lại còn sai chính tả, thi thoảng có lúc nhầm lẫn, hoặc là nhầm lẫn những từ có thể chấp nhận được còn đỡ, đằng này: ?oAnh vừa đi học về, trời mưa quá. Anh thấy nhớ em ?olên? nhắn tin cho em?, lại còn thế này nữa chứ : ?oThật vui khi có thêm bạn mới, nhất là một cô gái xinh đẹp như em?, nghe chán quá đi. Mình có xinh đẹp đâu? thảo nảo đến giờ anh ta chưa có người yêu. Đương nhiên là mình không reply, anh ta gọi điện, hết gọi di động lại chuyển sang cố định, cứ làm như mình không biết ấy, chả việc gì mình fải nghe máy. Có thể là mình hơi nhẫn tâm một chút, hoặc gọi là gì? kiêu một chút nhưng mình cũng chẳng cần thêm một người bạn kiểu như thế. Khuya rồi anh ta nhắn: ?oMưa! Mát quá, chờ mãi không thấy em reply, anh đi ngủ đây?. Phải làm thế nào để chấm dứt bây giờ nhỉ, mình thấy khó chịu quá, và cũng buồn nữa.
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ôi những ngày mưa nằm trong căn phòng nhỏ.
    Cứ ngỡ mưa sẽ làm dịu lòng mà sao nỗi buồn lại như chồng chất hơn lên? Cầu mong cho một tuần mới tốt lành mà sao tâm trạng như muốn nổi loạn? Muốn mạnh mẽ, cứng cỏi mà sao nước mắt cứ rơi?
    Muốn giải thoát cho mình mà sao khó thế? Cuộc đời là của mình mà sao cứ fải sống cho người khác? Khổ cái thân mình, không vì người khác- mình cũng không chịu được là sao?
    Anh hãy để cho tôi yên, tôi quá mệt mỏi vì những tin nhắn và những cuộc điện thoại của anh rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này