1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ó"óđọẳsỗÔắóOóăóƯó,,ồôOó"óĐóTóOó?ổs?óêổT,ộ-"óOồÔsóóđóĐó?ọằ-óđổâYọẳsóOổZÂó>ó,
    Hihi, chỏÊ biỏt diỏằ.n 'ỏĂt có 'úng không nỏằa, huhu, sao ngoỏĂi ngỏằ cỏằĐa mơnh tiỏng nào câng dỏằ't nhặ nhau
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/07/2007
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chúc I một tuần mới vui vẻ nhé!
    Hai ngày cuối tuần vừa rồi tớ toàn ở trong BV Bưu Điện. Mệt phờ!! Hôm qua chị tớ sinh cháu, cháu nặng 3.2kg trộm vía ngoan lắm! Mẹ cháu phải mổ, khi đợi ngoài phòng chờ mọi người lo lắng lắm. 8h45 thì người ta bế cháu ra khỏi phòng mổ, mọi ng mới thở phào nhẹ nhõm. Trông cu cậu yêu lắm I ạ, nhưng người ta thật tắc trách khi mổ lấy bé đã làm bé bị thương ở đầu, tớ tức lắm mà ai cũng tức. Bé còn bé quá ko khóc chỉ ngủ thôi làm dì lại càng thấy thương hơn. Tớ bế bé nhìn bé ngủ thích lắm, giấc ngủ trẻ thơ thật yên bình. Sau mấy lần thế này kinh nghiệm của tớ với trẻ sơ sinh tăng lên đáng kể đấy
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông, chúc mừng nhà cậu có thêm thành viên mới để chăm sóc, yêu thương
    Mừng cháu chào đời, hay ăn chóng nhớn và ngoan nhé
    Đêm nguyên sơ khi tôi chào đời
    mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời
    giọt sữa nóng ấm áp lời ru bên nôi
    chắt chiu nuôi tôi nên người.
    Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng
    tình cha mênh mông bao la biển rộng ...

    (Tự khúc ngày sinh)
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong là chiều nay sẽ làm bài tốt, cầu mong là sẽ đỗ đầu vào, để mình còn có hứng mà quyết tâm chứ
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 19/07/2007
  5. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ishi thi gì thế ta?? kết quả thế nào rồi? tớ nghĩ I luôn đạt được kết quả tốt trong thi cử!!
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần không cần học vẫn làm được bài, nhưng mà lần này thì tiêu tùng rồi, cái giá fải trả cho sự lười nhác đây. Biết là không học thì sẽ không đỗ được nhưng mà vẫn chủ quan, đến đọc đề bài còn chẳng biết người ta viết cái gì thì làm sao mà làm được. Có fải các môn tự nhiên đâu, có fải là thi logic đâu, có fải là thi IQ đâu.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc mày gọi điện tao đang đi trên đường nên không nghe thấy. Chắc lúc ấy mày đau lắm đúng không? Và buồn, và lo lắng nữa. Thế mà tao lại không biết để đến đón mày, không thể đến ngay khi mày cần. Tao và mày đã từng nói sẽ luôn ở bên nhau cơ mà. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có cuộc sống khiến cho mình đôi khi không thể làm được tất cả những gì mình muốn. Mày hãy tin là tao sẽ luôn ở bên mày, nhé! Nếu lúc đó a.H không đến, thì chắc chắn sẽ có người đến đón mày. Chắc chắn là như thế. Cầu mong hạnh phúc sẽ đến nhanh thôi, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ nhé.
    @mình: Thấy chưa? dù là thế nào thì cũng phải học, nhất là với ->z. Những cái khác có thể tự nghĩ ra, chứ cái này làm sao mà nghĩ ra được? Em thì bảo cứ yên tâm, thế nào mà mình chả làm tốt. Híc, đúng là...
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn đạt kết quả tốt trong thi cử ư? nếu thật là thế, chắc là bây giờ đã không ngồi đây, đã không viết những dòng này, chắc là đang ở một vị trí khác kia. Những cái tớ đạt được mà gọi là tốt hoá ra mình là người ngu. Mà thôi, những chuyện qua rồi. Có lẽ mỗi người có một số phận thật
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đôi khi mọi thứ chỉ là phù phiếm.
    Buồn, nhưng tại sao lại thế nhỉ?

  10. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn em ạ, vẫn có những thứ đáng quý, đáng trân trọng và đáng để em yêu mến đằng sau những thứ phù phiếm ấy.
    Chị là chị đúng không? Một người chị của tuổi đi học, và viết cho em, một người em đúng với tuổi của mình.
    Cố lên nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này