1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể khóc, và khóc thì thật là vô lý. Lỗi tại mình cơ mà. Có thể, mọi chuyện đã qua không thật theo ý mình nhưng nó cũng chưa bao giờ tệ đến thế. Điều này giúp cho mình nhìn lại và nhận thức sâu sắc hơn điều gì mới thật sự là cần thiết nhất, và sẽ chẳng đơn giản chút nào nếu không cố gắng, sẽ chẳng có cái gì tự nhiên mà đến được. Những cái tự nhiên ấy là những cái cực kỳ đơn giản. Muốn hơn thế nữa, không có cách nào là fải cố gắng.
    Mình biết.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 27/07/2007
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chị tin tưởng em, nếu học đúng với tuổi của mình, có thể em đã khác vì em sẽ gặp những con người khác. Có thể là có số phận, nhưng mình cũng có thể thay đổi được nó. Em hãy bắt đầu đi, với đúng tuổi của mình, đừng chần chừ nữa nhé, và chị biết, em sẽ làm được
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cậu bạn hàng xóm sắp làm đám cưới, chắc bố mẹ mình sẽ sốt ruột nhiều hơn. Ai cũng gọi mình nhắc nhở: "đấy, H nó là con trai mà nó còn cưới rồi,cháu xem thế nào tiến hành nhanh đi, xe gửi nhà cô, cỗ bàn thì hai cái sân này có mà thoải mái...". Mình biết thế, nhưng cũng không biết làm cách nào hết. H dài bảo với mẹ, mình đang có một anh theo đuổi nhưng mình không ưng. Chả lẽ lại mắng cho nó một trận, mình thấy bực nhưng đành cười trừ. Không hiểu nó nghĩ thế nào mà lại nói thế? gặp anh ta một lần, anh ta nhắn vài cái tin, thế gọi là theo đuổi? Rồi bảo với mẹ nào là anh ta tử tế, có nhà cửa đàng hoàng... vớ vẩn không chịu được. Mình chúa ghét những người nói mà không hiểu gì như thế.
    Không lẽ nói với mẹ rằng, có thể số con không may mắn về đường tình duyên, nên mẹ đừng lo lắng nữa. Tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ mà con chưa tìm kiếm được. Tìm được người để trái tim mình rung những nhịp đồng điệu, hiểu và cùng chung chí hướng sẽ chẳng dễ dàng gì...
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nửa muốn...nửa không...
    Chẳng biết fải làm thế nào nữa. Muốn dừng lại tất cả...muốn thay đổi tất cả...
  5. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ, cuộc sống vốn không dễ dàng,và chắc chắn không fải lúc nào cũng đẹp, những gì mới mẻ chỉ là mới mẻ, nó chỉ đơn giản làm cho cuộc sống của em đỡ tẻ nhạt hơn. Những gì đáng quí vẫn là những gì mà ta có, ở quanh ta, luôn bên ta như bao năm qua vẫn thế. Thỉnh thoảng ẩn mình sau những dòng chữ, em có thể làm thế nếu nó làm một ngày làm việc trên cơ quan của em đỡ buồn hơn, đỡ chán hơn. Đâu dễ dàng để tìm ra cho mình một người đồng cảm, một người bạn chia sẻ những vui buồn. Chị biết là em biết, chị biết là có nhiều lúc em muốn dừng lại, nhưng cũng không hề gì. Cứ đi đi, đừng ngồi một mình một chỗ, em có thấy đi ra ngoài tinh thần cũng thoải mái hơn không? Em có thấy nhìn trăng sáng em cũng thấy mình dịu lòng hơn không?
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quí, thời gian mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.
    Chỉ còn 4 tháng nữa thôi, kịp không chị?
    Sẽ kịp fải không? sẽ kịp nếu mình cố gắng, em tin là như thế.
    Vậy thì, tại sao không fải là ngay từ bây giờ? Cổ vũ động viên em nhé
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình sao thế không biết?
    Đừng có nói là mình...
  8. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    chào bạn, chúc vui vẻ nhé, đang nhiều tâm sự quá nhỉ . Good luck.
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, đầu óc trỗng rỗng, đọc xong lại quên, không vào đầu tẹo nào hết. Mình fát điên mất, điên mất thôi
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà topic này cũng đã được hơn 1 năm, lâu lắm rồi mình chẳng ghé qua, không ngờ bài viết gần nhất chỉ là mỗi một dòng, chắc có lẽ là vì hôm ấy mình mệt.
    Lại một ngày 20/10 nữa gần đến. Thực ra thì nó có gì quan trọng? mình vẫn sẽ không chờ đợi điều gì hết, không hoa, không điện thoại. Chắc sẽ chỉ là những tin nhắn gửi group của một vài nguời bạn. Buồn cười nhỉ? chả lẽ năm trước thế, năm nay thế và năm sau cũng thế?
    Uhm, dù sao đấy cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Và mình thì vẫn thấy cuộc sống này đẹp biết bao. Ngay tại thời điểm này, trong lúc này, mình thấy thực sự yêu những gì mình đang có, và mình sẽ cố gắng vì điều đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này