1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã nhắn tin cho cậu đến khi hết tiền trong máy điện thoại, để sẽ không nhắn nữa. Lúc ấy tớ đang đọc lại thư của mọi người viết cho tớ, đọc hết hàng trăm cái, mà cái đầu tiên là năm học lớp 8. Tớ nói với cậu, tớ thấy mình giống như người đi gom góp những kỷ niệm vậy. Tất cả những lá thư đều chứa chan sự yêu thương, hi vọng và tin tưởng vào tớ, những lá thư ấy làm tớ bật khóc. Tớ cảm thấy mình đã phản bội lại lòng tin của mọi người khi mà cho đến giờ vẫn chưa làm được gì cả. Cậu bảo tớ như một bà cụ non ấy, và vẫn còn thời gian cho cả tớ và cậu. Thật thế không? Sự mắc kẹt ấy làm thế nào để thoát ra. Cái giải pháp cuối cùng tớ đưa ra có vẻ là hợp lý nhất, fải không cậu?
    Bạn này, thử một lần nghĩ xem, có bao nhiêu người đã nói với bạn rằng rất yêu bạn? (đừng hiểu lầm là chỉ có tình yêu nam nữ nhé). Đọc lại thư tớ mới thấy có lẽ mình là người cực kỳ cực kỳ giàu có về tình cảm.... Có bao nhiêu người, bao nhiêu lá thư đã "tỉnh tò" với tớ. Bây giờ hầu hết vẫn là bạn thân, có người lâu lắm rồi tớ cũng chẳng gặp. Thế mà chằng có lá thư nào "tỉnh tò" theo đúng nghĩa của một người nào đó, người mà mình đang tìm kiếm gì cả. Ờ, mà đương nhiên là vì chưa có nên mình mới fải tìm kiếm chứ
    Hôm qua tớ mơ một giấc mơ kỳ lạ và hạnh phúc, vì thế nên khi nghe chuông báo thức, tớ đã tắt chuông đi và... mơ tiếp...
    Nếu kể ra chắc sẽ rất buồn cười, tớ mơ về T...Lâu lắm rồi, và chẳng bao giờ nghĩ T sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ

  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sang nhà mày chơi, trộm vía em bé xinh và yêu quá cơ. Làm ba dì cứ tranh nhau bế, ai cũng muốn được thơm lây. Nhưng mà công cuộc thơm lây của tao còn xa vời lắm, thôi thì để hai đứa nó đi trước, hic, cứ nói đến chuyện chồng con là thế nào tao cũng cảm thấy mình "kém cỏi" . Hôm qua N bảo tao fải sửa một vài điểm, giả dụ như là... tao nói sẽ sửa, nhưng không biết có cơ hội để sửa không nữa cầu mong, cầu mong... cầu mong và tin tưởng vào mùa xuân mới.
    Có nhiều việc fải làm, có nhiều lý do để hi vọng. Cuộc sống không fải chỉ có thế đâu
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cảm thấy chán nản tôi thường cho rằng mình không có ý chí.
    Nhưng làm thế nào được khi mà bạn không biết fải làm gì. Công việc nhàn rỗi và bạn không thể làm những gì bạn thích. Một cách lén lút, mở sách ra rồi lại vội gấp vào mỗi khi có ai đó đi ngang qua chỗ bạn ngồi, thi thoảng người ta lại hỏi bạn đang làm gì thế. Bạn vốn là người không biết nói dối, nên bạn bảo cháu đang không làm gì cả, và thế là sẽ có việc cho bạn - giả dụ như đi phôtô chẳng hạn...Lẽ ra hôm nay bạn sẽ phải đi xuống cơ sở, thì sắp Tết rồi còn gì, xuống đó vừa là đi công tác, vừa biết đâu lại có cái PB. Mọi người có vẻ háo hức, còn bạn thì từ chối không đi, bạn ghét nhất là những việc đó. Về nhà kể với ông anh họ, anh bảo ?oem bị làm sao thế, bây giờ ai cũng vậy, em không nhận thì người khác nhận, mà em không nhận có khi người gửi còn lo nữa ấy chứ?. Ngẫm ra thì cũng đúng, âu cũng chỉ là quà Tết. Không lẽ mua bánh kẹo hay rượu để làm quà??? Thôi thì cứ PB, người mừng cũng đỡ mất công đi mua, người nhận cũng thấy hài lòng. Đám cưới cũng vậy, tôi còn nhớ ngày bé xíu, thấy cô dâu về nhà chồng nào là xách chậu, phích, nón... của bạn bè tặng mang theo. Bây giờ không có ai làm như thế nữa, tất cả người ta đều quy ta tiền. Tôi có người bạn mỗi lần đi ăn cưới ai nó đều ghi lại là đã mừng bao nhiêu...Tôi chả hiểu người ta ghi để làm gì? để sau này xem người ta mừng lại mình bao nhiêu à? Giờ tôi đã đi ăn cưới những ai có lẽ tôi cũng chẳng nhớ hết, mỗi khi có ai đó mời, tôi thấy thích thì đi, không thích thì không đi, cũng chẳng nghĩ đến việc sau này cưới sẽ mời lại họ. Riêng cưới bạn thật sự thân thiết thì bao giờ tôi cũng mua quà, có thể người ta thích hoặc không- tôi không dám chắc tôi có mua đúng cái mà họ muốn- nhưng tôi vui vì mình đã bỏ công ra chuẩn bị quà, chuẩn bị một cái thiệp do tay tự làm, viết những lời nhắn gửi vào đó.
    Hình như mấy người nơi tôi làm việc họ không quan tâm đến vấn đề gì khác ngoài tiền... hôm qua họ vừa lĩnh tiền, hôm nay họ nói: sao mãi chưa thấy gì nhỉ? Tết nhất đến nơi rồi... Tôi chả hiểu được họ, mà tôi chắc chắn họ là những người rất tiết kiệm, cũng chẳng liều lĩnh làm ăn buôn bán gì, có lẽ cục tiền họ mang về lại được nhét vào một chỗ thôi... Cũng có thể họ chẳng yêu tiền đến thế, mà đó chỉ là câu cửa miệng, thế mà cũng làm tôi khó chịu. Có lẽ tại vì đã ghét thì cái gì cũng thấy ghét. Tôi đang tự hỏi, tôi đang trong sáng và không bao giờ muốn nhận được cái gì không fải là của mình, mà mình không xứng đáng nhận... sự trong sáng ấy sẽ tồn tại được bao lâu nữa???
    Nói sang chuyện của Nó, nó bảo rằng chị ta ích kỷ, nó đã thông cảm nhưng chị ta không biết điều. Có thể nó nghĩ rằng nó đã đủ thông cảm, có thể chị ta là người không biết cư xử... Nhưng chị ta có quyền như thế bởi vì chị ta là vợ hắn. Nó đã yêu thực sự và được yêu bao giờ chưa? Nó không hiểu hết được cảm giác của chị ta bởi vì một điều đơn giản, hắn chưa bao giờ là của nó. Hắn là của chị ta. Dù nó có ghen hay không thì nó không có quyền thể hiện sự ghen tuông của mình. Chính hắn là người làm cho nó không có cái quyền ấy. Nó nói rằng, nó không cảm thấy hạnh phúc thực sự trên khuôn mặt của anh trong ngày cưới, nó ngốc thật. Nó nói cái gì mà ?otri diện bất tri tâm?. Nó thử đặt trường hợp vào chị ta xem, nó sẽ đau đến thế nào. Xét cho cùng vấn đề ở đây là hắn ta, nếu hắn không yêu chị ta mà lấy chị ta thì hắn là người tham lam, hắn yêu nó mà không đển với nó thì hắn là người không có bản lĩnh, hắn lấy vợ rồi mà còn cố tình làm phiền nó thì hắn là người ích kỷ... và ngược lại, liệu nó có biết hắn đã từng nói những gì với chị ta về nó hay chưa??? Chả việc gì fải nghĩ đến chị ta cho mệt đầu, dù sao chị ta chẳng có lỗi gì ngoài cái lỗi quá yêu hắn, ngoài cái sự ghen tuông của đàn bà. Nếu hắn không hẳn yêu chị ta mà lại lấy chị ta thì chẳng fải chị ta là người bất hạnh hay sao? Nếu hắn yêu chị ta thật lòng, tha thiết thì nó biết rồi đấy, nó sẽ là gì trong câu chuyện của hai người? Dù thế nào nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, không có nghĩa gì hết. Cho nên đừng có nghĩ cho hắn mà tự làm khổ mình, đừng có vì lòng tốt mà làm ơn chuốc oán. Nó fải biết, nó xứng đáng có một tình yêu đích thực và có quyền ích kỷ với tình yêu của mình...(Đối với Nó, có thể mọi chuyện đã qua và không hẳn như những gì tớ nghĩ cho Nó, nhưng điều tớ thực sự mong muốn, chỉ đơn giản là Nó được hạnh phúc,một hạnh phúc thật sự, Nó ạ.)
    Tôi vẫn thường nghĩ tôi chưa yêu thực sự bởi vì tôi không ghen với người phụ nữ thứ nhất dù trong lòng anh vẫn còn hình bóng bạn ấy (tôi luôn gọi mối tình đầu của anh như thế). Khi anh ấy đến với người thứ ba, tôi khóc vì tủi thân chứ cũng không fải vì ghen với cô bé ấy. Chẳng phải tôi bao dung độ lượng gì đâu, chẳng phải tôi thấu hiểu gì đâu...Vì là tôi chưa yêu thực sự đấy mà, ai cũng nói cái mãnh liệt trong tôi và em tôi nói rằng nếu chị yêu chắc là ghen dữ lắm... Thôi thì đành chờ đến khi yêu một ai đó, có lẽ sẽ biết mình yêu thì sẽ thế nào...Nhưng tôi đang ghen tị với mọi người, vì hiện tại, tôi chả có cảm xúc yêu đương gì với ai cả, kể cả là cảm xúc đơn phương


    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 07/02/2007
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @Voi còi: yêu bé và mày quá cơ
    Thơm bé cho tao cái , qua tết mày về HD tao sẽ về chơi với cún nhé. Tao có nhiều cháu kêu bằng dì quá rùi, đến cả chục đứa í, thích thật. Không biết Cún giống mày hay H nhỉ? nhưng giống ai cũng sẽ đẹp lắm, hôm trước tao đến nhà H béo, giờ nó không béo như trước nữa, em bé nhà nó kém Cún khoảng 1 tuần, giống hệt a H G-XA qua Tết cũng sinh em bé đấy. Híc, nói đến đây lại nhớ hẹn đến nhà G chơi mà chưa đến được. Nhưng mày biết rùi đấy, dù ít gặp và ít nói chuyện với mày và G, nhưng cả hai luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim tao, có nhiều thứ mà chỉ hai người mới hiểu và luôn ủng hộ tao, fải không?
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 07/02/2007
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Test chữ ký mới
    Về đi ăn Tất niên thui
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em trai:
    Hoa cho em này:
    Tình yêu của bố mẹ, chị và bạn bè cho em này:
    Niềm tin và những nụ cười dành cho em này:
    Bảo vệ tốt nghiệp thành công nhé
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tình xuân
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F60140/
    Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
    Này em hay chăng trời vào xuân
    Mùa xuân ươm lên mắt môi người
    Chợt tim ta nghe xao xuyến
    Muốn nói bao điều với Chúa xuân
    Mùa xuân cho ta nhiều chờ mong
    Làm tan trong ta những đêm đông
    Và đêm nay ta thao thức
    Đón gió xuân về trong ý thơ
    Mùa xuân đến trao ta nụ hồng
    Để ta nói yêu em thật thà
    Tình xuân đến ôm ta vào lòng
    Để trong ta đầy mộng mơ
    Rồi em thay xuân vào đời ta
    Làm ta quên đi những long đong
    Nàng xuân ơi, em hãy nói
    Mãi mãi muôn đời, ta có nhau
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 13/02/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc một xuân mới an lành và hạnh phúc tới thầy u, em trai, những người thân, và cả những người xa lạ nữa
    Cầu chúc cho mình sức khoẻ và nghị lực để thực hiện được những dự định của mình. Cố lên
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nothing is impossible!
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ...
    -Buổi tối cậu thường làm gì?
    -Tớ thường xem ti vi.
    -Cậu thường xem chương trình gì?
    -Thì tớ cứ mở hết kênh này đến kênh khác, có phim gì hay thì xem và đi ngủ.
    -Không có việc gì khác để làm à?
    -Ừ. Chẳng biết làm gì cả.
    -Còn cậu?
    -Tớ không xem ti vi, trừ thời sự và một số chương trình mà tớ thích.
    -Vậy buổi tối cậu làm gì mà thức khuya thế?
    -Có nhiều việc, làm những gì mà tớ thích.
    ...
    Đừng hỏi tại sao tớ lại không thể yêu một người con trai như cậu nhé.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 26/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này