1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Job in Finanz Haus Hamburg

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bushlip, 09/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bushlip

    bushlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    5
    Kinh Đô vẫn ko có việc,chắc bác Vi đi mới có hehe
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Thì thế. Em với nó vào làm cùng 1 ngày. Em làm máy 3 nó làm máy 4.

    Máy 3 của em là vất vả nhất. mà em còn chịu được. Máy 4 của nó nhàn hơn.

    Hôm nay thiêu người. ( 1 thằng đi nghỉ Urlaub) nên điều người lung tung. Em làm bên chỗ nó 1 lúc thấy nhàn quá trời.

    Bác cũng định xuống Göttingen làm hả?
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    máy ba mới là máy nhàn nhất , vì máy này ko tăng tốc độ được, máy 4, máy 5 là máy mới ^^ , nhưng sowieso chỉ mệt ,nếu có là khi đóng nắp thôi ..., chứ còn mới đóng hàng 1, hàng 2 thì máy nào cũng nhàn như nhau cả

    khi đóng nắp mà máy 5 nó phóng hết cỡ, làm ở ngoài bốc xếp ko vã mồ hôi mới lạ ^^ ...,

    anh chưa, còn gia hạn visum các thứ đã,


    mà có internet rồi à , còn bị các bạn í trêu ko ?

    mà dạo này .. .ở đấy thanh lịch nhiều rồi , hồi anh làm ... , còn có những điệu cưòi đặc trưng ..tới nỗi Dê cũng gọi là cụ ^^
  4. tunghexe

    tunghexe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nói vụ làm Wurst ở Göttingen mới nhớ. 3 năm trước mình cũng xuống đó làm, bộ phận Verpackung. Sau một tuần chiến đấu với một anh zai người Việt (cao một mét tám mấy, đi giày cỡ 46) thì mình chuồn vì không tải được. Xuống đó làm thì cũng okie, mỗi tội anh cai chém tiền nhà dã man quá, một phòng 6, 7 cái đệm, mà mỗi cái đệm trả tầm gần 200 một tháng :(
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    nghe các bác kể em vã mồ hôi hột....phục các bác
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45


    Chắc là Tùng người yêu Thủy ( chị Trung vẹo ) ở Rostock à ^^ + đi làm thời Bắc Đại Bàng :-" ..., thủa 7 người trong một nhà, ruồi bay tứ phía ..., đi làm tay chân vỗ đít chị em qua rồi ^^...

    ( anh 1m8 mấy, chắc là anh Thuận chứ anh nào, gốc Tam Dương - Vĩnh Phúc, thủa bộ đội đóng ở Xuan mai, giờ mở imbiss rồi , có cô con gái - con riêng, cũng to cao lăm cơ )

    Cười thì ..hí hí như Thám
    Nổ ........thì đoàng đoàng như Kỳ anh ^^ he he ( đánh Toàn choắt, hình như bồi thường tới cả chục nghìn ^^ )
    Hồi đó, Quân ***** cầm kít phang ...rách cả đầu Huế ^^
    Toàn dân số má : nào thì T. phò, L đồng nát, L. ngọng , T.mụn, T. berlin.....
    200 eu/ đệm, đêm ngủ ... ai mà ngáy to là ... d.c.m
    Bếp chung + ruồi bay tứ tung

    Công nhận thủa ba năm trước, chiếm được cái phòng kề phòng khách ... cũng là có số rồi ^^, ngày thì đi làm, tối cờ bạc :-" ..., các anh, các chị cứ phải nổ .. vãi cả ...^^...........

    Mình di làm chỉ biết cúc cung, tận tụy ....., đếu dám hó hé giề ..


    Giờ mỗi người một phòng, trả gần 200 thôi ....

    Noi chung thủa còn các dại ca Thám, Đức, Kỳ anh qua rồi . Giờ các bạn trẻ hiền hơn ..., cũng ít tả lả , ba cây, làm xong là về game online, over nữa thì ***y ^^party. Mỗi đứa 1 phòng cũng ít va chạm . Với lại giờ .. phải công nhận môi trường chung là ngoan hơn ....



  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cậu gì kể thấy kiếp quá.

    Phòng mình ở 1 mình, khép kín. Trọn gói 180 đồng. Làm việc thì có lúc mệt lúc ko. Máy nghỉ thì được nghỉ theo. Nói chung là nhàn.

    Cai không có chặt chém gì hết. Làm được bao nhiêu chia đều cho số công mà.

    Cai tốt phết.

    Hình như cuối năm được Cấp trên cho 500 đi liên hoan thì phải ^^
  8. tunghexe

    tunghexe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tên là Tùng, nhưng mà không đúng là người cậu nói. Mà cậu kể chuẩn quá, đúng là một thời gian khổ ở đấy. Ông Thuận đấy mình ấn tượng nhất, vì là làm chung máy 2 anh em cũng hay nói chuyện để trôi thời gian.
    Giờ dưới đấy lương lậu ổn thế, có gì lại phải làm một cua vài tháng kiếm tý cháo cũng nên.
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    cái wohnung thủa trước giờ đập rồi, bố khỉ tính cái đệm 200 eu/ tháng cũng đau ^^
    giờ thì thuê phòng như ký túc, tắm táp có bồn riêng , cũng ok ^^ có bồ bịch mang về .. cũng ko tới nỗi ầm ĩ như cái thời ơ chung, ngoài chơi bài hỏi trong chơi .. cái gì đới ^^

Chia sẻ trang này