1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Joe Cole: Gascoigne tương lai của bóng đá Anh

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Joe Cole: Gascoigne tương lai của bóng đá Anh

    Khi ai đó bình luận hồi cuối những năm 90 rằng Paul Gascoigne là nghệ sĩ lớn cuối cùng của bóng đá Anh, Joe Cole còn chưa kịp vươn lên ở Premiership. Bằng không, ý kiến ấy sẽ bị bác bỏ. Thống kê kỹ thuật ở mùa bóng vừa qua cho thấy: ở tuổi 19, chỉ có mặt ở đội hình chính 24 lần trong 38 trận của West Ham, Cole đã có 58 pha lừa bóng thành công qua hậu vệ đối phương ?" cao hơn bất cứ cầu thủ người Anh nào ở Premiership. Thi đấu ở vị trí rất khó trong đội hình West Ham (giữa hàng tiền vệ), nhưng Cole vẫn tỏa sáng với số lần dẫn bóng tấn công và tỷ lệ thành công cao hơn cả David Beckham và gần bằng Ryan Giggs.

    Tài năng của Cole càng đáng ghi nhận khi anh chỉ khoác áo một CLB thường xuyên đặt chỉ tiêu trụ hạng. Thành công trong mùa bóng trước đã mở đường cho Joe Cole gia nhập đội tuyển Anh dưới thời Sven Goran Eriksson, và trong đợt trận giao hữu rầm rộ giữa tuần này, Cole đã xuất hiện lần thứ 3 dưới màu áo ÐTQG, khi chưa tròn 21 tuổi. Anh thua Ý 1-2 ngay trên sân nhà và chính Cole là người có lỗi ở 1 trong 2 bàn thua, nhưng khi được hỏi đâu là những cầu thủ Anh xuất sắc nhất, HLV Ý Giovanni Trapattoni vẫn nêu tên Joe Cole. Ông nói: ?oAnh ta có lối chơi đầy sáng tạo và kỹ thuật tốt. Ở Ý, chúng tôi không có nhiều tiền vệ xuất sắc như Joe Cole?. Còn khi được hỏi về việc Cole sơ suất (mất bóng) khiến đối phương ghi bàn, Eriksson trả lời: ?oCác cầu thủ trẻ thường mắc sai lầm như thế. Chính từ những thất bại ấy, họ mới rút được kinh nghiệm và vươn lên trong tương lai. Tôi có thể khẳng định Joe Cole là tương lai của bóng đá Anh?.

    Trước trận Anh ?" Ý, tờ báo điện tử Soccernet đã bình luận rằng Joe Cole ít hy vọng len vào hàng tiền vệ ÐTQG vì anh thiếu khả năng ghi bàn hoặc tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Sau trận đấu, không ai có thể phủ nhận công lao của Cole trong bàn thắng duy nhất của đội tuyển Anh (do Robbie Fowler ghi được). Cole tích cực tranh chấp, sẵn sàng xông lên phía trước và rất tự tin khi đối đầu với những hậu vệ nổi tiếng như Alessandro Nesta hoặc Mark Iuliano. Nhờ đó anh mới có đường chuyền chính xác cho Fowler.

    Ở West Ham, Cole có thể chạy cánh hoặc đứng giữa hàng tiền vệ trong đội hình 4-4-2. Còn trong trận gặp Ý vừa qua, anh chơi khá tốt ở vị trí tiền vệ trái. Ðấy chính là thuận lợi đáng kể của ngôi sao trẻ này trước thềm World Cup. Ai cũng biết rằng tiền vệ trái là vị trí duy nhất trong đội hình của Eriksson hiện không có chủ nhân rõ rệt. Một ngôi sao trẻ khác là Kieron Dyer có thể tranh chấp chỗ đứng với Joe Cole, nhưng cũng có khả năng cả hai đều được đưa sang Hàn ?" Nhật, bởi họ đều thuộc mẫu tiền vệ đa năng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất cứ vị trí nào. Cole có hy vọng không nhỏ bởi một tên tuổi quen thuộc trong hàng ngũ cựu binh là Steve McManaman có vẻ như đã bị Eriksson quên lãng.

    Eriksson từ chối trả lời cụ thể khi được hỏi ?otương lai của đội tuyển Anh mà ông nói về Joe Cole là 2 năm hay 2 tháng?. Nhưng rõ ràng đấy là ngôi sao đầy triển vọng. Joe Cole cần điều kiện gì để trở thành một Gascoigne trong tương lai? Có lẽ anh phải gia nhập một CLB nào đấy có đẳng cấp cao hơn West Ham.
  2. ThinhOLD

    ThinhOLD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay. Đã gần 10 năm nay tôi chưa bao giờ bỏ các trận đấu của đội tuyển Anh, kể cả giao hữu. Vì vậy có thể tin rằng người ta đã rất lo lắng khi tuyển Anh không còn Gascoigne-người mà tôi luôn say mê khi anh ta chơi bóng. Đó là một nghệ sĩ thực thụ trên sân cỏ nhưng ngoài đời thì quá tương phản.
    Joe Cole đã được nhắc tới không chỉ năm nay mà đã là 3 năm về trwớc. Mọi người vẫn hoài nghi khả năng của anh chàng khi lúc ấy chú ta còn quá trẻ và lo anh ta lớn không kịp cho ngày hội bóng đá năm nay. Đã rất lâu, bóng đá Anh thiếu chất nghệ sĩ như Gascoigne nhưng nay ta có thể hi vọng vào một tài năng mới này. Hôm đá với Ý, camera tập trung rất nhiều vào Joe Cole và sau mỗi pha bóng (có những pha biểu diễn các đường bóng lắt léo giữa hàng tiền vệ Ý rất đẹp mắt và đuwọc mọi người tán thưởng không ngớt) thì họ lại quay ông Göran như ngụ ý một điều gì.
    Một chút thông tin nhỏ là Thuỵ Điển cũng có một chú tên là Ibrahimovic, 20 tuổi, chơi tiền đạo ở Ajax kĩ thuật rất tuyệt, có phần lấn át cả Joe Cole nhưng kém hơn về lối chơi thông minh. Mỗi trận đấu, anh ta đều có những pha biểu diễn kĩ thuật độc đáo và lạ mắt. Hãy đợi 2 tháng nữa, chúng ta sẽ được thấy sự đối đầu giữa 2 thần đồng này khi Anh và Thuỵ Điển lại cùng bảng.

    ThịnhOLD
    Nghị shĩ cuốc hội
    International kwoker

Chia sẻ trang này