1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

John Lennon - Chân dung một huyền thoại

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi chuongbeats, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Double Fantasy
    Double Fantasy là album đánh dấu sự trở lại của John sau 5 năm vắng bóng. Nó cũng là album cuối cùng của John được phát hành đúng ba tuần trước khi anh bị ám sát vào ngày 8 tháng Mười hai năm 1980. Được thu tại Geffen Records và phân phối bởi hãng EMI.
    Năm 1975 khi Sean Lennon ra đời, John quyết định dừng công việc lại và tập trung vào việc chăm sóc cậu con trai cũng như cố gắng cải thiện mối quan hệ với người con cả là Julian. Đây là khoảng thời gian bình yên nhất trong suốt cuộc đời John kể từ khi anh sinh ra, một khoảng thời gian không phải đấu tranh, không phải đau khổ vật vã, rời xa công việc kinh doanh. Mùa hè năm 1980, John và Yoko cảm thấy họ đã sẵn sàng quay trở lại với âm nhạc vì thế họ đã quyết định sẽ cho ra một album và bắt đầu sáng tác cho nó.
    Cùng với nhà sản xuất của Aerosmith là Jack Doughlas, John và Yoko đã thu được khoảng hơn chục bài hát đủ để cho vào Double Fantasy cũng như sau này. Một album tiếp theo đã được định hình với cái tên là Milk and Honey và họ đã bắt đầu chuẩn bị cho quá trình tập luyện. Nhưng rồi nó phải dừng lại sau cái chết của John.
    Sau 5 năm nghỉ ngơi, trừ việc thỉnh thoảng thu vài bài tại căn hộ ở Dakota, tài năng sáng tác của anh lại một lần nữa nở rộ. John cũng thú nhận rằng đây chính là lúc mà anh cảm thấy mình thực sự sáng tác nhất, thậm chí anh còn viết một bài hát có tên là Life Begins at 40 để kỉ niệm cái mốc đáng nhớ này. Double Fantasy thể hiện một sự chắc chắn, tình yêu của anh dành cho gia đình qua (Just Like) Starting Over, Beautiful Boy (Darling Boy) và Woman.
    Yoko cũng tham gia đóng góp vào album này với vai trò hoàn toàn mới khác hẳn với công việc mà bà đã làm ở một loạt các cuộc đấu tranh cuối những năm 1970. Tự tin hơn nên Yoko đã sáng tác rất nhiều bài hát, nhưng Jack Douglas yêu cầu phải bớt những tiếng gào thét ở trong các bài hát của bà để có thể tăng tính hiệu quả thương mại của album hơn.
    Cũng vì Yoko đã tham gia sáng tác, do vậy John quyết định cả hai sẽ cùng hát và đưa chúng vào một album. Như thế với tựa đề A Heart Play, Double Fantasy sẽ là một tập hợp các bài hát do hai người hòa ca. Có thể nói đây là album thứ hai sau album phát hành năm 1972 Some Times in New York City có tiếng hát của hai người.
    Với nhãn hiệu Geffen của David Geffen, sự hỗ trợ của Elton John, Donna Summer và sự thành công của (Just Like) Starting Over, Double Fantasy nhanh chóng đạt vị trí trong US Top 5. Tuy có bị chỉ trích vì sáng tác hay mà nội dung không sâu và các bài hát của Yoko thì bị bỏ qua không được xem xét tới, nhưng chính album này lại thu hút được sự yêu thích từ công chúng, một phần vì John đã quay trở lại, đặc biệt là sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng 5 năm.
    Đêm ngày 8 tháng Mười hai năm 1980, John bị bắn năm phát đạn vào người khi anh cùng Yoko đang bước vào tòa nhà Dakota và đã từ trần sau đó hai mươi phút. Cả Thế giới bị chấn động và khóc than vì sự kiện đau đớn này. Ngay lập tức Double Fantasy cũng như (Just Like) Starting Over đạt vị trí số 1 tại mọi bảng xếp hạng và bán được hàng triệu bản cùng với một loạt các album solo trước đó của John cũng lọt vào các bảng xếp hạng. Còn hai ca khúc Woman và Watching the Wheels cũng đạt thành công lớn hơn bao giờ hết.
    Để làm dịu bớt nỗi đau, Yoko đã thu âm và cho phát hành Season of Glass vào năm 1981. Đĩa đơn của bà Walking on Thin Ice được thu đúng vào ngày John ám sát cũng chứng tỏ nó là một bản hit.
    24 tháng Hai năm 1982, Double Fantasy đoạt giải Grammy cho danh hiệu Album của năm. Trong lễ trao giải này chỉ có hai người lên nhận giải đó là Yoko và cậu con trai Sean sáu tuổi.
    Năm 1989, EMI mua lại bản quyền Double Fantasy từ hãng Geffen. Năm 2000, Yoko cho hòa âm lại album, cho thêm ba bản bonus track, trong đó có Walking on Thin Ice.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Nội dung album gồm
    1. "(Just Like) Starting Over" (John Lennon) ?" 3:56
    2. "Kiss Kiss Kiss" (Yoko Ono) ?" 2:41
    3. "Cleanup Time" (John Lennon) ?" 2:58
    4. "Give Me Something" (Yoko Ono) ?" 1:35
    5. "I''''m Losing You" (John Lennon) ?" 3:57
    6. "I''''m Moving On" (Yoko Ono) ?" 2:20
    7. "Beautiful Boy (Darling Boy)" (John Lennon) ?" 4:02
    8. "Watching the Wheels" (John Lennon) ?" 4:00
    9. "I''''m Your Angel" (Yoko Ono) ?" 3:08
    10. "Woman" (John Lennon) ?" 3:32
    11. "Beautiful Boys" (Yoko Ono) ?" 2:55
    12. "Dear Yoko" (John Lennon) ?" 2:34
    13. "Every Man Has A Woman Who Loves Him" (Yoko Ono) ?" 4:02
    14. "Hard Times Are Over" (Yoko Ono) ?" 3:20
    15. "Help Me to Help Myself" (John Lennon)
    16. "Walking on Thin Ice" (Yoko Ono)
    17. Central Park Stroll (Dialogue)
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 01/11/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    John Lennon 26 năm sống mãi.
    John Lennon and The Beatles''s pictures
    John Lennon sinh ngày 9-10-1940 tại Liverpool Anh Quốc và mất ngày 8-12-1980 tại New York City Hoa Kỳ. Vào lúc 11h đêm ngày ấy, John đã bị một người lạ mặt bắn 4 phát sau lưng tại ngay bên ngoài căn hộ của vợ chồng John ở toà nhà Dakota Upper West Side Mahattan, New York. Người bắn Anh chính là Mark Chapman, người trước đó chỉ vài giờ đã xin chữ kys của John trên album nhạc của tác giả. Mark Chapman hiện vẫn đang ngồi tù và trong 1 buổi phỏng vấn năm ngoái Chapman đã mô tả "sự bắt buộc" của anh ta phải giết John Lennon "như một con tàu đang thoát thân"... Không thể cứu được người ca sĩ, nhạc sĩ tài hoa này John Lennon đã rời chúng ta đi về nơi rất xa - huyền thoại của những tài hoa.
    Từ đầu thập niên 1960, Beatles đã tạo ra một trào lưu âm nhạc mới mà John Lennon là người đi đầu. Beatles tan rã vào năm 1970 và 35 năm sau tạp chí Variety của Mỹ đã bầu họ là những thần tượng nổi bật nhất của thế kỷ.
    John Lennon được coi là một người có tính khôi hài cũng như là người có tâm hồn hết sức lãng mạn. Điều không thể phủ nhận được là bộ sưu tập các bài hát mà John sáng tác cùng với Paul McCartney là những album nhạc nổi tiếng và tinh hoa nhất trong làng nhạc pop. Bản "Imagine" của John được chọn là một trong những bản nhạc của thiên niên kỷ.
    John Lennon thời hậu Beatles đã cũng vợ Yoko Ono định thay đổi thế giới với những hoạt động không qua các buổi trình diễn âm nhạc ồn ào, những buổi tiểu tình trên giường (bed - in) tại Amsterdam và Montreal cùng  các cuộc vận động phản chiến với các nhà hoạt động chính trị đều thu hút sự quan tâm của truyền thông. Các sự kiện này nhằm đi tìm hoà bình cho thế giới mặc dù nỗ lực này đã không đạt được.
    Thế nhưng điều John Lennon đã đạt được chính là gieo ý tưởng hoà bình thế giới vào chúng ta "Give Peace a Chace" - Cho hoà bình một cơ hội. Bốn tháng sau khi bản "Give Pêace a Chance" , ban nhạc The Plastic Ono gồm Lennon, Ono, Eric Clapton, Klaus Voormann và tay trống Alan white đã cho ra một bản Cold Turrkey - một bản mang màu sắc chất rock thô sơ nói về việc rút lui khỏi thế giới heroin và bản này cũng được mến chuộng. Các tác phẩm của Ban nhạc John Lennon - Plastic Ono ( 1/1970) là một cú sốc đối với hầu hết các fan Beatles.
    John Lennon đã trút nhiều nỗi cay đắng từ thời thơ ấu và thét lên trong bản "Mother" là bản mà Lennon khóc vì mất mẹ và lời khẩn cầu tới cha mình.
    Bản "working Class Hero" đã lắng dịu lại với ca từ nói rằng " A working class hero is something to be, if you want to be a hero then just follow me" ( Anh hùng giai cấp lao động cũng là điều đáng quý, nếu bạn muốn trở thành anh hùng thì hãy theo tôi)
    Bản gây bất ngờ và cũng gây nhiều tranh cãi có lẽ là bản "God" trong đó John hát " Tôi không tin vào Beatles, tôi chỉ tin vào chính tôi, Yoko và tôi. Đó là thực tế.." Có lẽ đây là lời tạm biệt với những ca khúc thời quá khứ Beatles.
    Sau một giai đoạn khá trầm lắng, vào năm 1973 Lennon  ra album "Mind Games" cho thấy những trục trặc giữa John và Yoko. Sau đó John đã bỏ đi sống nhiều tháng tại Los Angeles và chìm trong ma tuý và rượu. 1974 John lại xuất hiện tại Madison Square Garden với Elton John trong buổi biểu diễn và vào đêm đó đã quay lại với Yoko Ono. "Stand by me" được nhiều người yêu thích..
    [​IMG]
    Ngày 8-12-2005 vừa qua , hàng trăm quả bóng bay trắng được thả ở thành phố Liverpool của John Lennon, khi các cổ động viên âm nhạc trên toàn thế giới kỷ niệm 25 năm ngày anh mất. Nhiều cuộc hoà nhạc được tổ chức tại Lon don. Đài truyền thanh BBC đã kỷ niệm công trình của cựu Beatles với "Đêm Lennon" trên radio 2.
    Hơn 1000 thông điệp gửi tới John đã được buộc vào quả bóng bay thả trên bến tàu Albert tại Liverpool. James Andrews 9 tuổi, là thành viên nhỏ nhất tham gia thả bóng nói: "Cháu vừa viết Chúc lễ giáng sinh hạnh phúc, John!" trên quả bóng của cháu. Cháu yêu thích nhóm nhạc Beatles và đặc biệt là John Lennon".
    Những hình ảnh của ca sĩ đã được chiếu phóng vào toà nhà tại bến tàu George.
    ( Thuỳ Trang - Theo BBC News)
    [​IMG]
     
    ( Tham gia gõ một bài tưởng nhớ nhé. Chúc giáng sinh vui vẻ, John and his fans!)
  3. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sean có giống John nhiều kô nhỉ.về tài năng thì kém ông bố 1 trời 1 vực.
  4. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nếu cái ngày 8/12/1980 ấy không xảy ra, bây giờ John Lennon đã 66 tuổi. Ngày 8/12, những fan của ban huyền thoại Beatles sẽ kỷ niệm 26 năm ngày mất của anh. 1/4 thế kỷ đã qua và những hồi ức của anh vẫn còn mãi. Có một người trong số hàng triệu người ấy đã kỷ niệm ngày ấy theo cách của riêng mình: viết một cuốn sách. Bà là Cynthia Powell, người vợ đầu của John Lennon.
    Những gì được đưa ra dưới đây là do tôi dịch từ tạp chí La Repubblica chủ nhật của Italia, và tôi dịch nó với một sự ngưỡng mộ dành cho John. Tôi không phải là fan của anh hay của Beatles như hàng triệu triệu người khác ở Việt Nam và thế giới, nhưng tôi là một người lớn lên cùng với những thế hệ đã từng sống cùng thời và đã từng yêu John, Paul và Beatles, những người Anh đã làm nên lịch sử (đó cũng là lí do tại sao tôi thích Liverpool, nhưng không phải là Liverpool bây giờ, mà là Liverpool hào hùng và đầy bản sắc của những năm 1970). Xin gửi đến bạn, nhất là những ai yêu John và Beatles bản dịch này.
    "Có người đã hỏi tôi rằng, nếu biết sẽ phải mất mát và hy sinh rất nhiều, phải chịu những nỗi đau khổ và bi kịch, tôi có muốn làm bà Lennon nữa không? Bây giờ, sau 50 năm, tôi vẫn không biết trả lời thế nào. Nếu tôi không gặp, yêu và lấy John, tôi sẽ không thể có một đứa con trai đáng tự hào như thế (Julian Lennon), không trở thành một phần của những trải nghiệm tuyệt vời mà hàng triệu người hâm mộ Beatles đều muốn tham gia" . Giờ đây, ở tuổi 67, bà Cynthia Powell vẫn giữ được những nét đẹp của thời mà John đã say mê bà. Nhưng trên gương mặt và khóe mắt bà đã có quá nhiều những nỗi đau khổ và ít người nhận ra bà trong một bức ảnh nổi tiếng chụp năm 1966 về "CLB những bà vợ đầu của Beatles" (gồm Cynthia, Mo, Jenny và Patti). Kể từ ngày gặp nhau lần đầu năm 1958 ở Liverpool, John và Cynthia đã bên nhau suốt 10 năm, từ thưở vô danh đến những năm tháng hoàng kim của nhóm Beatles. Và bây giờ, bà viết tất cả về những trải nghiệm của mình trong một cuốn sách có tựa đề ngắn gọn "John" để, như lời bà nói, "cho thế giới biết, phải trả giá thế nào khi trở thành bà Lennon".
    Cynthia đang sống ở TBN với người chồng thứ 4, gần con trai Julian, người viết lời giới thiệu cho cuốn tự truyện của mẹ. Julian năm nay 43 tuổi, đã có một sự khởi đầu nghiệp ca hát không đến nỗi nào vào năm 1984. Nhưng sau đó, anh biến mất khỏi âm nhạc và không để lại một dấu ấn nào nữa. Người ta bảo, Julian có tính cách giống cha, nhưng không bao giờ có thể hơn cha về âm nhạc. Nhưng hạnh phúc lớn của anh, là có mẹ Cynthia. "Có cả một biển sách về John, trong đó có cả một cuốn của người vợ sau của anh ấy, Yoko Ono. Nhưng tôi nghĩ, cách tốt nhất là chính mình viết một cuốn sách. Tôi viết trước hết là vì Julian, muốn nó hiểu về hoàn cảnh của nó, của bố nó, của gia đình Lennon, để nó hiểu tôi và John".
    Dưới đây là câu chuyện của Cynthia Powell với đặc phái viên Giuseppe Videtti của nhật báo Italia La Repubblica.
    Sự thật về John Lennon
    "Gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ, còn John sống với bác Mimi trong một căn nhà to hơn nhiều. Gia đình tôi không giàu hơn nhà anh ấy như nhiều người đã viết, nhưng chúng tôi cùng được hưởng một nền giáo dục như nhau. Tôi có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, còn John lại có một tuổi thơ quá nhiều biến cố. Anh ấy chỉ thân với mỗi mình bác anh, George Lennon, người đã chết bi thảm trong một tai nạn. Bác gái Mimi lại là một người hết sức lạnh lùng". Những cuốn tiểu sử khác lại viết rằng, Mimi rất yêu thương John và chăm sóc anh như bà là một người mẹ.
    Đối với Cynthia, điều đó không thật: "Tôi đã từng mang thai, đã từng nuôi con, nên tôi hiểu một bà mẹ có thể yêu con mình đến thế nào. Sự thật là Mimi đã lừa dối mẹ John để đưa anh về nuôi. Bà ấy đã nói dối các nhân viên phúc lợi xã hội rằng mẹ John đã bỏ chồng, đang sống với một người đàn ông khác và không thể nuôi con được. Vì thế, Mimi mới có thể đưa John về nuôi. Joh đã từng sống rất hạnh phúc với mẹ mình. Bà dạy John hát, nhảy và rất yêu John. Sau này, John nói với tôi: "Nếu có thể thoát khỏi Mimi, anh đã trở về với mẹ mình". Nhưng điều đó đã không thể xảy ra vì bà Julia đã chết một cách thảm khốc trong một tai nạn giao thông năm 1958, khi bị một ôtô cảnh sát đâm phải trên đường đi làm nhiệm vụ".
    Một trong những tính cách ít được đề cập đến trong những cuốn tiểu sử viết về John Lennon là tính dễ nổi khùng của anh. Ngay trước khi John cưới Cynthia, anh đã đánh vợ sắp cưới của mình. "Lần đầu gặp gỡ của chúng tôi thật ngọt ngào. John và tôi đã thích nhau nhiều tháng trời, nhưng không ai dám ngỏ lời trước. Thế rồi, trong một bữa tiệc vui, tôi và John chui vào một căn phòng nhỏ trong nhà Stuart Sutcliffe (một trong những thành viên đầu tiên của nhóm Beatles) và yêu nhau ở đó. Lần đầu đó thật tuyệt vời. Ngay khi yêu John, tôi đã hiểu là anh ấy luôn trong trạng thái bất ổn và ghen tuông kinh khủng.
    Những bất hạnh trong cuộc sống tuổi thơ và gia đình đã khiến John trở thành một người thích chiếm hữu. Tôi rất thất vọng, và đau buồn mỗi khi John cứ gặng hỏi tôi vô số những câu hỏi khó chịu, khi anh ấy nghĩ là tôi không chung thủy. Anh ấy cứ sống với những nỗi nghi ngờ. Khi câu trả lời của tôi không đúng như anh ấy nghĩ, John lại chìm trong một nỗi buồn khó tả. Trong một bữa tiệc khác ở nhà bạn bè, anh ấy thấy tôi nhẩy với Stuart Sutcliffe và nói với tôi rằng, giữa chúng ta không còn gì nữa. Sáng hôm sau, John đợi tôi ở trước cửa toilet nữ của trường và đánh tôi. Sau đó, tôi nói với John: "Anh có thể hiểu sai những gì em đã làm và thay thế cho tình yêu của anh bằng nỗi ghen tuông, nhưng đừng bao giờ đánh em". Chúng tôi chia tay nhau. Nhưng sau 3 tháng, chúng tôi đã quay lại với nhau".
    Thành công vang dội của nhóm Beatles không làm cho mối quan hệ của John và Cynthia tốt đẹp hơn. Khi Cynthia mang thai Julian, ông bầu Brian Epstein rất bực mình, không muốn Cynthia giữ cái thai vì ông không muốn làm hỏng hình ảnh trẻ trung và thanh niên phơi phới của các chàng trai trẻ Beatles trong mắt các fan. "Tôi rất buồn. Thời đó, người ta rất có ác cảm với các cô gái trẻ có con và những đứa trẻ phải gửi cho trại tế bần. John cưới tôi năm 1962 và sau đó tôi phải sống trong nhà của Epstein. Nhưng các fan lại rất thông cảm và yêu mến tôi khi những tấm ảnh đầu tiên của Julian được đăng trên trang nhất các tờ báo lá cải vào năm 1963".
    Beatles càng nổi tiếng thì sự bất đồng và xa cách giữa John và Cynthia càng lớn. Cynthia không thể chịu nổi sự lạnh lẽo của chồng. John vô cùng bận bịu với các sáng tác, các kế hoạch in đĩa, biểu diễn và đặc là các chuyến lưu diễn ở xa. Cynthia là một người phụ nữ bình thường, mong muốn một gia đình bình thường, ổn định, mà John lại không thể cho vợ mình điều đó, vì đối anh, âm nhạc còn quan trọng hơn gia đình. "Một lần ở New York, tôi mang con theo John và đi sau anh. Anh ấy quay lại, gắt gỏng: "Cyn, sao em đi chậm thế? Sao lúc nào em cũng lề mề thế?". Nhiều năm sau, ở London, khi chuyến bay đi biểu diễn ở Bangor sắp sửa cất cánh, thì chúng tôi cũng đến muộn. Nhưng John đã chạy thẳng về phía trước mà chẳng thèm quan tâm đến tôi và con đang đi phía sau với một đống hành lý".
    (blog- BLV Anh Ngọc)
  5. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phần II
    [size=4]Chia tay[/size=4]
    John và vợ anh đã như một biển trời cách biệt sau khi anh bắt đầu dùng ma túy. Cynthia cũng dùng LSD (một loại ma túy gây ảo giác) như John để tìm cách hiểu chồng mình hơn. "Tôi bị sốc thuốc ngay từ lần đầu tiên. Tôi hiểu tại sao anh ấy phải dùng ma túy. Tính sáng tạo của công việc rất cần cảm hứng và chính LSD đã cho phép John tạo ra những tác phẩm để đời. Tôi hiểu anh ấy và cuộc sống xa gia đình của John. Nhưng ngoài công việc phải là gia đình. Tôi và con chính là một phần đời của anh ấy, phần đời không lãng mạn và cảm hứng như anh ấy muốn có khi sáng tạo một tác phẩm".
    John đã không bao giờ tỉnh táo vào lúc ấy. Anh sử dụng những liều rất cao để tìm cảm hứng sáng tác, không chỉ vài ngày, vài tháng mà hàng năm. Lúc ấy, Cynthia trở thành một lực cản lớn đối với công việc của anh và bỗng nhiên nhóm Beatles cũng nhìn người vợ của John với một con mắt ác cảm. Cuối những năm 1960, John đã không còn là John những năm anh yêu Cynthia nữa. Anh đã như một người khác, anh sục sạo tìm kiếm những ý tưởng mới, và trên hết, một người phụ nữ đồng cảm với anh, sống hết mình vì nghệ thuật như anh. Yoko Ono đã có mặt vào lúc ấy, khi Cynthia vẫn là vợ John Lennon, nhưng Cynthia vẫn chưa biết là John đang phản bộ bà. "John ấp ủ những ý tưởng hoàn toàn mới cho Beatles. Tôi không hề đổ lỗi cho Yoko về việc làm cho Beatles tan rã, nhưng chính cô ấy đã đẩy nhanh quá trình chia tay của cả nhóm".
    Rồi Cynthia cũng biết là Yoko đã lấy chỗ của mình trong tim John, nhưng cũng chưa có dịp nào để gặp John và nói về chuyện đó. "John biết là rồi tôi sẽ trở về từ kỳ nghỉ. Trong nhà có một không khí im lặng lạ lùng. Khi tôi về nhà, tôi nhìn thấy họ đang ngồi đối diện với nhau trong phòng khách nhà mình. Yoko đang mặc cái váy ngủ của tôi. Thế là quá rõ đêm trước họ đã qua đêm với nhau. Tôi không biết nói gì hơn, bèn nhắc lại câu nói mà tôi đã chuẩn bị trong suốt chuyến đi, dù bây giờ, tôi chẳng cảm thấy gì nữa: "Chào John. Hôm nay, em đã ăn sáng ở Hy Lạp và ăn trưa ở Roma. Chúng ta sẽ ăn tối ở London nhé. Sẽ tuyệt vời lắm". Anh ấy trả lời mà mắt không hề rời khỏi Yoko: "Không, cám ơn". Một sự tàn nhẫn và dửng dưng mà Cynthia đã chờ đợi: "Tôi biết là ngày này rồi cũng sẽ đến. Tôi đã gọi cho John từ Roma. Tôi không hề biết hôm ấy anh ấy ra sao. Nhưng suốt đêm ấy, chúng tôi đã nói hết với nhau".
    Rất nhiều người viết sách về John và Beatles đã đổ lỗi cho Cynthia về cuộc ly dị này, nhưng bà phản ứng: "Tôi có thể làm gì? Chia tay là điều không thể tránh khỏi. Yoko có thể lấy John và sống với anh ấy trong khi tôi và John đã không sống nổi với nhau. Paul (McCartney) đến thăm tôi sau đó và tặng tôi một bông hồng. Anh ấy nói: "Tôi không thể tưởng tượng nổi anh chị lại chia tay nhau". Và rồi anh ấy cười: "Này Cyn, tại sao chúng ta không lấy nhau nhỉ? Đó sẽ là một tin tức gây sốc lớn đấy". Tôi cũng cười, nhưng tôi biết cuộc ly hôn này ảnh hưởng rất lớn đến Julian. Paul đã viết một bản nhạc để tặng Julian, lúc đó mới 5 tuổi, có tựa đề ban đầu là "Hey Jules", sau đó được đổi thành "Hey Jude", một bản nhạc mang ý nghĩa biểu tượng cho Beatles và lịch sử của họ. Đó là năm 1968". (Sau này, McCartney nói về bài hát bất hủ này: "Bài "Hey Jude" là một thông điệp về lạc quan dành cho Julian: "Bố mẹ cháu bỏ nhau, nhưng cháu đừng buồn. Hãy sống yêu đời hơn").

    Ai sẽ mua sách của Cynthia Powell?
    Sau John, Cynthia Powell thêm 3 lần nữa bước lên xe hoa, trong đó có một lần với một ông chủ khách sạn người Italia, Bassanini. "Sau John, tôi không hề có vấn đề gì với đàn ông. Họ đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi đối xử với họ một cách vui vẻ hơn". Cái tên Yoko Ono không là một ám ảnh lớn với Cynthia. Không ghét Yoko, Cynthia chỉ cảm thấy mình khác xa với đối thủ vốn là một người nghệ sĩ hơn. "Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một cách thoải mái nhất, không phải để biết cô ấy đã đối xử với John ra sao, mà chỉ để biết rõ hơn về người phụ nữ đã làm thay đổi lịch sử nhạc rock. Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp Yoko. Julian và Sean (con trai của John và Yoko) là anh em cùng cha khác mẹ. Chúng phải biết nhau, hiểu nhau và yêu thương nhau. Tôi muốn một ngày nào đó, cả 2 sẽ gặp nhau, cùng vào một quán bar, uống với nhau một cốc bia, và nói về ba của chúng".
    Vậy, có lúc nào bà cảm thấy hạnh phúc với John? "Rất ít. Một hôm, khi chúng tôi còn là sinh viên, và cùng có mặt trong nhà anh ấy. Bà bác Mimi đi thăm một người họ hàng và không thể về được nhà ngay vì trời có quá nhiều sương mù. Đêm ấy, chúng tôi đã ngủ với nhau, lần đầu tiên trong một căn nhà thực sự, chứ không phải ở căn phòng mà Stuart Sutcliffe đã tự tử". Vậy, có bao giờ bà nghĩ rằng, bà sẽ không dùng tên họ của chồng cũ nữa? Cynthia cười: "Nếu tôi dùng tên họ Lennon, thì cũng chỉ vì lý do kinh tế. Sau khi ly dị John, tôi phải tiêu rất nhiều khoản. Người ta chỉ có thể mua một cuốn sách do Cynthia Lennon viết ra, chứ chẳng ai mua một cuốn sách của một bà già vớ vẩn nào đó có tên Cynthia Powell".
    Anh Ngọc dịch từ nguyên bản tiếng Ý của "La Repubblica Domenica"

    John Lennon (1940-1980)
    Tuổi thơ
    John Lennon sinh ngày 9/10/1940 ở Liverpool. Sau khi cha mẹ bỏ nhau, anh sống với bác gái Mimi. Năm 1952, John theo học trường phổ thông Quarry Bank.
    Những năm đầu tiên
    Năm 1957, John gặp Paul Mc Cartney và lập ra ban nhạc Quary Men. Hai năm sau, nhóm nhạc này đổi tên thành Beatles.
    Thành công
    Ngày 4/10/1962, "Love Me Do" trở thành "hit" thành công đầu tiên của Beatles. Thế giới biết đến một hình thái âm nhạc mới.
    Đến Ấn Độ
    Năm 1968, Beatles sang Ấn Độ biểu diễn và họ gặp Maharishi, người trở thành cha tinh thần của nhóm.
    Tan rã
    Sự xuất hiện của Yoko Ono trong đời John Lennon là nguyên nhân chính khiến Beatles tan rã năm 1970.
    Ám sát
    Năm 1971, bài hát nổi tiếng "Imagine" ra đời. Cũng năm đó, John và Yoko chuyển sang sống ở New York. Tại đây, ngày 8/12/1980, John bị một kẻ sùng bái anh đến mức cuồng tín là Mark Chapman giết hại.
    (Blog - BLV Anh Ngọc)
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chương trình kỉ niệm 26 năm ngày mất của John Lennon - VTC1:
    rtsp://www.vtc.com.vn/VtcPortal_0449/kyniem26nawmngaymatcuaJohnLennon.wmv

Chia sẻ trang này