1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

John Lennon, một thiên tài bạc mệnh

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi mancy, 13/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    John Lennon, một thiên tài bạc mệnh

    Cảm nhận của mọi người thế nào, xin cho biết ý kiến?
  2. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    con trai sean của john và yoko cũng sinh ngày 09/10, theo duy tâm nếu 2 bố con trùng ngày sinh thì sẽ có 1 người ... hic hic
  3. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0

    NO ONE I THING IS IN MY FREE
    I MEAN IT''S MUST BE HIGHT OR LOW
  4. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cũng như Che Guevara nhỉ, 2 bố con sing 14-6, trùng ngày sinh của mình mới oải chứ
    DÙ SAO TÔI CŨNG XỨNG ĐÁNG LÀ BẠN CỦA NHỮNG NGƯỜI TỐT
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    sống gì cho nhiều
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  6. keohanhnhan

    keohanhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác mancy gì ơi em ủng hộ bài của bác nhưng có 2 câu cuối cái ảnh phải là
    no one I think is in my tree
    I mean it must be high or low chứ nhỉ
  7. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, xấu hổ quá
  8. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    âm nhạc của John luôn là cứu cánh cho tôi mỗi khi thất bại, âm nhạc của anh dạy dỗ tôi trưởng thành được như ngày hôm nay, john dạy cho tôi phải tin vào chính mình, tin tưởng vào tình yêu, vào những gì đích thực
    NOTHING IS REAL
  9. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    John lennon đã gặp Yoko như thế nào( mời mọi người nghe John kể lại):
    Đó là vào năm 1966 và tại Anh Quốc. Một người nào đó nói với tôi rằng có một nữ hoạ sỹ tạo hình Nhật Bản đến thăm Anh Quốc. Tôi đi dạo quanh phòng tranh và nhìn thấy có một cái thang gỗ. Tôi trèo lên thang và nhìn thấy bên trên có một chiếc kinh lúp. Tôi nhìn qua kính và nhìn thấy ở trong đó có từ "vâng". Hồi đó nghệ thuật tạo hình sản sinh những khuynh hướng hết sức kỳ quái, ví dụ đập vỡ đàn piano bằng búa,làm vỡ tượng hay các thứ khác. Tất nhiên tất cả đều theo kiểu chống đối. Đó là một trò ngu xuẩn, bệnh hoạn. Nhưng tôi nhìn thấy từ "vâng" và tôi tự nhủ rằng tôi sẽ nán lại thêm một lát trong các phòng chứa đầy đinh và táo này. Ở đó còn có dòng chữ "xin hãy đóng đinh", vậy nên tôi đã hỏi:" tôi có thể đóng đinh được không?". Nhưng Yoko trả lời:" không, bởi vì ngay mai mới là ngày khai mạc triển lãm". Lúc đó người chủ phòng tranh tiến đến và nói thầm với cô ấy:" Cứ để anh ấy đóng đinh. Đó là nhà triệu phú. Có thể rồi anh ấy sẽ mua thứ gì đó". Họ bàn luận giây lát và cuối cùng Yoko nói rằng: " Được thôi, anh có thể đóng đinh nhưng anh phải trả 5 bảng". Và tôi nhanh trí đáp lại: " Được thôi, tôi đưa cho chị 5 bảng tưởng tượng và tôi sẽ đóng vào cái đinh tưởng tượng". Và chính vào khoảnh khắc này, chúng tôi đã làm quen với nhau. Hai cặp mắt của chúng tôi gặp nhau và đối với cả hai thế là đã rõ.
  10. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    mai mình sẽ port bài tường thuật lại cái chết của john, mời các bạn đón đọc và góp ý

Chia sẻ trang này