1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jon Otsemobor anh là ai ?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Jon Otsemobor anh là ai ?

    Mình vừa xem xong trận Liv - S''''hampton !
    Liv của chúng ta lại thua 1-2, buồn quá !
    Điểm sáng nhỏ nhoi của chúng ta trong trận này là hậu vệ biên phải Jon Otsemobor một cái tên lạ lẫm ngay cả với các fan như chúng ta. ! Anh chỉ mới chơi ở đội hình chính trong 3 trận gần đây để thay thế cho vị trí của Jamie Carragher và Steve Finnan đều bị chấn thương nhưng đã để lại ấn tượng tốt với những pha tham gia tấn công dũng mãnh bên cánh phải.
    Vậy cầu thủ có cái tên rất khó đọc này là ai ?

    [​IMG]
    - Jon Otsemobor sinh ngày 23/03/1983 tại Liverpool
    - Nguyên là thành viên của đội trẻ Liverpool và là tuyển thủ quốc gia U21 nước Anh.
    -Vị trí sở trường hậu vệ phải, ngoài ra anh có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ. Được đánh giá là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng với khả năng xử lý tình huống nhanh và đọc trận đấu rất tốt.
    -3/2003 Otsemobor được đem cho CLB hạnng 3 là Hull City mượn nhằm để anh được thi đấu thường xuyên và tích lũy kinh nghiệm.
    -Trận đấu đầu tiên chơi ở đội hình 1 là trận gặp Southampton ở vòng 3 Worthington Cup mùa giải năm nay.

    - Với việc Liverpool khủng hoảng chấn thương ở đội hình chính đã tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ này và anh đã không bỏ thời cơ đáp lại niềm tin của Ban huấn luyện. Đặc biệt trong trận đấu hôm nay Otsemobor chơi rất hay và có 1 pha đột phá xuyên qua hàng phòng ngự Southampton rồi tung 1 cú sút cực mạnh nhưng rất tiếc đã không thắng được thủ môn Niemi chơi xuất sắc.
    - Dù chỉ là 1 vài pha bóng chưa thể nói lên được điều gì nhưng dù sao Otsemobor cũng đã tại được 1 nét mới bên cánh phải nơi Carragher luôn chơi "khuôn sáo" thiếu tính bùng nổ!



    HoangOP


    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 14/12/2003
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    lại sinh năm 83 (tiếc quá :D)
    công nhận em này đá hay thật, ít ra đem lại cho chúng ta một chút ít hy vọng, có thể sẽ có một tài năng mới trong tương lai chăng?
    We are Liverpudlians
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hơn tuổi thì làm sao? Ko yêu được à? Được hết cô ạ, thời nay tiến bộ lắm rồi!
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, nếu muốn biết anh là ai thì chỉ cần đợi một vài năm nữa, cái tên này sẽ trở thành quá quen thuộc. Bóng đá Anh bây giờ quả là có rất nhiều ngôi sao trẻ mới nổi, nhưng đó cũng sẽ là nhược điểm cho các cầu thủ này. khi một cầu thủ trẻ mà đá hay, thì người ta đã cho rằng cậu ta là thiên tài là thần đồng, để rồi mỗi khi ra sân anh ta đều nơm nớp lo sợ trước sự chăm sóc khá kỹ càng của các đàn anh đầy kinh nghiệm. Một nhược điểm nữa là làn sóng ca ngợi sẽ làm cho cầu thủ con cưng sẽ mắc bệnh ngôi sao và như thế càng ngày anh ta càng không chịu trau dồi kinh nghiệm và kỹ thuật bản thân... dần dần sẽ bị lu mờ vào cái tuổi sung sức nhất của bóng đá.
    Tốt nhất hãy để cầu thủ đó phát triển tự nhiên.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này