1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jonathan Woodgate: Bài học cho mọi cầu thủ trẻ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Jonathan Woodgate: Bài học cho mọi cầu thủ trẻ

    Sau nhiều tranh cãi, số phận của Jonathan Woodgate (22 tuổi) đã được định đoạt: trung vệ đầy triển vọng này không còn cơ may có mặt tại VCK World Cup 2002. Thật tiếc cho một tài năng trẻ khi những hành động xốc nổi ngoài sân cỏ đã phá hỏng giấc mơ lớn nhất trong đời cầu thủ.

    Tuy HLV Sven Goran Eriksson từng bày tỏ quyết tâm sẽ đưa Woodgate vào đội tuyển, nhưng rốt cuộc ông cũng không thể ?ochống lệnh? LÐBÐ Anh. Sau cuộc họp với TTK Adam Crozier, Eriksson và phụ tá Tord Grip đành chấp nhận một thỏa hiệp: chỉ có thể xem xét việc đưa Woodgate (thuộc Leeds) vào đội tuyển Anh từ mùa bóng năm sau. Lý do chính thức được đưa ra là đây không phải là thời điểm thích hợp để đưa Woodgate vào đội tuyển, dù anh vừa hoàn thành hình phạt 100 giờ lao động công ích sau khi dính vào vụ hành hung Sarfraz Najeib bên ngoài một hộp đêm ở Leeds hồi năm ngoái, khiến anh sinh viên người châu Á này không những chấn thương nặng nề mà về lâu về dài còn có những chấn động tâm lý. Tuy sau đó tòa án đã xác định Woodgate cùng đồng đội Lee Bowyer không trực tiếp hành hung, nhưng theo TTK Adam Crozier, có không ít lý do tế nhị để không nên xem xét việc đưa Woodgate vào đội tuyển Anh: vào lúc này, gia đình của Najeib vẫn đang tiến hành thủ tục kháng án và nếu phiên tòa xảy ra vào thời điểm đội tuyển Anh tập trung thì sẽ ảnh hưởng rất xấu không chỉ cho Woodgate mà còn cho mọi tuyển thủ khác. Mặt khác, không loại trừ khả năng cộng đồng châu Á tại Anh sẽ xem đó là hành động thách thức họ, dẫn đến việc các tổ chức hoạt động chống tệ phân biệt chủng tộc phản đối bằng nhiều hình thức. Hơn nữa, một khi chính phủ Anh đã quyết định cấm các cổ động viên đã có hành động gây rối bên ngoài SVÐ đến xem các trận đấu của đội Anh tại VCK thì không lý gì lại để một cầu thủ ?ocó tiền sự? như Woodgate tham gia đội tuyển.

    Ông Eriksson sẽ phải vất vả để tìm người thay Woodgate. Cả Tony Adam lẫn Martin Keown đều không còn hy vọng, chỉ còn Rio Ferdinand, Sol Campbell, Gareth Southgate chắc suất trung vệ. Vẫn cần một gương mặt dự phòng trong giai đoạn chuẩn bị và khi đã đến VCK. Lâu nay, ông Eriksson vẫn tin rằng chỗ ấy sẽ là của Woodgate, tiền vệ từng được Kevin Keegan sử dụng ở một trận vòng loại EURO 2000 khi mới 19 tuổi. Niềm tin ấy càng lúc càng cao khi trong những tuần gần đây, Woodgate đã thi đấu rất xuất sắc trong đội hình Leeds sau khi được xác định là vô tội trong vụ hành hung ấy. Ngay sau việc loại bỏ Woodgate được loan báo, nhiều người đã lên tiếng phản đối quyết định của LÐBÐ Anh. Nhà báo David Lacey của tờ Guardian đã viện dẫn trường hợp của Tony Adams: một người từng đi tù do lái xe khi say rượu và sau đó phải đi cai rượu trong suốt thời gian dài mà vẫn còn được tạo cơ hội làm lại cuộc đời (và đã rất xuất sắc trong màu áo đội tuyển), thì tại sao lại không thể rộng lượng hơn với một cầu thủ còn rất trẻ như Jonathan Woodgate? Có người còn cho rằng đây chính là va chạm đầu tiên giữa Sven Goran Eriksson và LÐBÐ Anh khi một HLV lại không thể chọn cầu thủ đúng như ý mình. Nhưng biết làm sao được, một tuyển thủ đại diện cho cả quốc gia tại World Cup không có quyền chỉ chơi hay trong sân bóng mà buông thả cuộc sống ngoài đời.

    Không phải là LÐBÐ Anh hoàn toàn vô lý và bảo thủ. Ðó cũng sẽ là bài học đắt giá cho mọi cầu thủ trẻ đang mơ một chỗ trong ÐTQG.


    DUC

Chia sẻ trang này