1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jopok manura 2: Dolaon jeonseol sự ăn theo đáng thất vọng của My Wife Is a Gangster (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Jopok manura 2: Dolaon jeonseol sự ăn theo đáng thất vọng của My Wife Is a Gangster (*)

    Jopok manura 2: Dolaon jeonseol​



    Nếu các bạn là một Fan của phim Hàn Quộc thì bạn không thể nào không biết đến bộ phim My Wife Is a Gangster được sản xuất vào năm 2001. Đó là một phim hành động võ thuật hài khá hay, nó đưa tên tuổi của diễn viên Eun Kyung Shin lên hàng sao điện ảnh. Những pha hành động được làm không thua kém gì điện ảnh Hong Kong cái nôi của phim võ thuật, và những màn hài hước đậm chất Hàn đã làm nên một My Wife Is a Gangster đầy thành công.

    Khi được công chiếu rộng rãi, bộ phim đã ăn khách bất ngờ không chỉ trên thị trường nội địa, mà ngay cả trên thị trường Châu Á vốn khá dễ dãi. Không hiểu có phải vì lý do đó hay không mà các nhà sản xuất đã bắt tay vào làm tiếp phần hai của bộ phim. Vẫn với dàn diễn viên đã xuất hiện trong phần một, nhưng đạo diễn Cho Jin-gyu người tạo nên thành công lớn nhất thì lại không tham gia, thay vào đó là ông Heung-sun Jeong.

    Nếu bạn đã xem My Wife Is a Gangster (2001), và cảm thấy thích nó bao nhiêu, thì đến khi xem Jopok manura 2: Dolaon jeonseol (2003) bạn sẽ càng cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Các tình tiết trong phần hai cực kỳ nhạt nhẽo, ít kịch tính, ít hành động, chọc cười thô thiển và mang phong cách cũ rích. Đây đúng là qui luật muôn thuở cho các phần làm tiếp theo, do sự thành công của tập một. Phần một hay bao nhiêu thì sequel lại chán bấy nhiêu, gây thất vọng cho khán giả.

    Khúc đầu của phim cũng giống như phần trước, đó là một trận chiến giữa các băng đảng Gangster trong thành phố (lần này là trên nóc toà nhà cao tầng). Khi toán đệ tử của băng cây kéo đang bị đánh túi bụi sắp thua thì Cha Eun-jin (Eun-Kyung Shin), lãnh đạo băng xuất hiện. Nhưng cô bị trúng đạn và bị ngã từ trên tầng cao xuống. Với một chút may mắn, cô đã thoát chết nhưng lại bị mất trí nhớ. Nằm vật bên đường, trên người đầy vết thuơng, đầu bị đập xuống đất, cô được Yun Jae, một ông chủ tiệm cơm Trung Hoa cứu mang về chăm sóc.

    ... Và thời gian cứ thế trôi đi, nhanh chóng đã hết hai năm (!), Cha Eun vẫn bị mất trí nhớ, và đang làm công việc giao hàng cho Yun Jae. Nhờ có cô mà cửa hiệu cơm Trung Hoa đã làm ăn khấm khá hẳn lên. Cùng với đó Cha Eun hàng ngày vẫn tìm mọi cách làm sao để hồi phục trí nhớ của mình. Từ khi băng đảng Cây kéo mất đi người lãnh đạo, thì càng ngày càng đi xuống, mất dần lãnh địa của mình. Còn nhớ trong phần trước Cha Eun đã kết hôn (ép lấy ), và về sau hai vợ chồng cùng dẫn dắt băng nhóm đi lên thì ở phần này tuyệt nhiên không thấy ông chồng đó đâu để lài léo Cây kéo vượt qua khó khăn. Chúng ta chỉ thấy xuất sự xuất hiện của nhân vật Robocop và một vài thuộc hạ nữa. Chính điều này đã không thuyết phục được khán giả, gây ra nhiều thắc mắc không đáng có.


    Tình tiết câu chuyện bắt đầu nhàm chán, diễn ra không có kịch tính. Quanh đi quẩn lại là những công việc đưa thức ăn của Cha Eun, những pha chọc cười nhạt nhẽo của những người hàng xóm sống cùng khu phố. Đến 30 phút đầu tiên của phim vẫn chỉ tập trung nói về đời sống của cô và ông chủ tiệm, rồi những mối giao tiếp với một số nhân vật phụ nhố nhăng. Các nhân vật xã hội đen, cũng như mọi hoạt động của các phê phái tuyệt nhiên không được nhắc đến. Điều này khiến cho tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim hài rẻ tiền của Hàn Quốc vẫn thường được trình chiếu nhan nhản ngoài rạp dạo gần đây. Không còn không khí của phim hành động, xã hội đen của phần một, chỉ còn lại những pha hài thô thiển chỉ chọc cười được những lớp khán giả dưới bình dân. Ngay cả những khán giả có trình độ thưởng thức xem - nghe - đọc thuộc dạng dạng trung bình cũng không thể nào cười nổi, vì nó đã quá quen thuộc, mô típ quá cũ, lặp đi lặp lại.

    *Spoiler*: Nếu chưa xem phim thì không nên đọc đoạn này. Câu chuyện phim đã nhạt thì cái kết lại càng dở hơi hơn. Đạo diễn để cho anh chàng chủ tiệm chết đi khi nhảy ra che đỡ cho Cha Eun một nhát dao quá gượng gạo. Có lẽ ông này không biết xử lý tình huống ra sao khi mà Cha Eun đã lấy lại được trí nhớ của mình. Một bên là băng đảng Cây kéo đang chờ, một bên là ngôi nhà ấm cúng với một ông chủ tiệm yêu mình, không biết Cha Eun sẽ chọn con đường nào. Vậy là tay đạo diễn cho nhân vật chủ tiệm chết luôn, dễ bế cho câu chuyện kết thúc dễ dàng. Nhưng ông có biết đâu rằng làm như vậy chỉ tổ làm cho kết cấu phim thêm phần không chặt chẽ, vô duyên. Chỉ mới ít phút trước đó ông chủ tiệm chết đi gây tiếc nuối cho bao nhiêu con người liên quan, thì vài cảnh sau không khí phim đã vui vẻ hẳn lên, cô con gái thì cười một cách vô tư, Cha Eun cũng cười lại một cách hớn hở, như không có gì xảy ra. Và rốt cuộc cô con gái sẽ sống thế nào nếu đi người cha (?).Đoạn đánh nhau cuối phim mới buồn cười làm sao, cười vì phim làm vô duyện và ngớ ngẩn quá. Cả nhóm người trong khu phố mang theo bình xịt muỗi, chổi lau nhà, dao chặt thịt đi theo Cha Eun chiến đấu với bọn Xã hội đen. .

    Phim đang được trình chiếu tại các rạp ở Hà Nội. Đừng nhầm là họ đang chiếu phần một nhé, vì thực ra Fafilm lại nhập về và chiếu phần hai trước. Lại một điều nữa khiến khán giả không hiểu gì hết. Với ai chưa xem thì sẽ thấy nó rất chán, với những ai đã xem My wife is gangster rồi sẽ càng thấy phần hai chán hơn. Thông báo thế cho các bạn chuẩn bị đi xem, đừng đi xem nữa, kẻo thấy phí tiền . Hiện trong thư viên VCD của MFC đã có My Wife Is a Gangster

    - Bản quyền MFC -



    Được phuongcobain81 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 08/04/2004
  2. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Phim này chị xem lâu rồi, xem vì tò mò không biết phần II của câu chuyện sẽ thế nào. Xem xong thất vọng kinh!! Đúng là một bộ phim làm theo kiểu ăn theo, chuyện nhạt thếch, chả có vị gì cả. Chị kinh nhất là cái ông đóng vai ông chủ í, trông già khọm, lại còn như là móm nữa.
    Tom lại là chả thấy hay tẹo nào! Tiếc cái công ngồi xem.
    Thấy chú chê, chị nhẩy vào chê hôi một tí!
     


    End!!!
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    phần 2 này thằng ku bị cắt trim thế nào lại lên làm boss băng Cá Mập. thằng này hồi trước đánh nhau ngang ngửa với em Kyung thế mà trong phần này lại ra một cái thứ người dở hơi chả ra làm sao cả. không hiểu sao 1 băng toàn những thằng bê bối như thế (có cái thằng gì dở hơi tập thể hình dưới mưa bị cảm nửa nhỉ) thế mà cũng làm được cho băng Cái Kéo mấy phen điêu đứng
    mà nói thẳng ra mấy thằng ku đấy thì găng tơ cái quái gì nhỉ?
     
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim xem được đúng những cảnh đầu tiên khi nhóm cây kéo đánh nhau trên nóc của toà nhà cao tầng. Khi Cha Eun bị trúng đạn, ngã xuống dưới đất, những mảnh thuỷ tinh cũng bay theo (quay chậm) <-> giống y hệt đoạn Trinity bắn nhau với Agent Smith khi ngã khỏi nóc cao ốc trong phần 2 của Matrix.
    Ờ mà thấy bảo Chương Tử Di có xuất hiện trong phim này, sao khi xem tui không thấy đâu nhỉ. Mà hình như phim cũng bị Fafilm cắt tùm lum luôn.

    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Autumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    em Chương Tử Di xuất hiện tí teo ở 3 cuối thôi
     
  6. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ko thể chấp nhận đc cái fim này. Mà dạo này fafilm có nhập đc fim nào ra hồn đâu cơ chứ?? Đề nghị thay đổi ban lãnh đạo cũng như ban thẩm định fim.
  7. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mày thích phần 1 ở chỗ nào ? Nội dung phần 1 quá tầm thường. Một con mẹ xã hội đen sau khi học qua một số bài về cách " làm thế nào để đẻ " về nhà đè chồng ra làm lấy làm để, cả ở bàn ăn lẫn trong thang máy. Cấp 3 chả ra cấp 3. Biết bao người phát ngượng vì phải xem những cảnh quá là phản cảm kiểu đấy. Thằng cha Park Sang-myun sau đấy cũng có dám xem lại đếch đâu, tự mình còn cảm thấy ghê. Sang phần 2 chả chạy mất m ịa nó tích.
    Đánh giá của giới chuyên môn là MWIG 2 cao hơn 1 nhé. Kungfucinema cho MWIG 2 tận 4* ( Hình ảnh 5*, Âm thanh 5* ... ) trong khi MWIG 1 chỉ có 3,5* ( Hình ảnh 4* ... ), chất lượng của nhưng pha hành động của MWIG 1 bị đánh giá thấp hơn nhiều.
    Những người dân trong khu phố sống hiền lành chất phác đang yên ổn làm ăn, vì tình bạn mà dám đối chọi với bọn xã hội đen tàn bạo thì có gì đáng buồn cười ? Thế mày có cười cả dân tộc gì ngày xưa " ... ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm .. ai ko có súng có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc .. " không ?
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0

  9. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, theo thiển ý của em film này phần một còn được, phần 2 dở quá, chả ra làm sao cả.
    đoạn này hơi kinh(hị hị, hôm đó xem với một thằng bạn, kinh quá, không dám nhìn nữa nhất là đoàn chị gì ấy mô tả đoạn mút ngón tay đó, khiếp
    nhưng vẫn còn hay hơn cái phần 2, nhạt thếch chả có gì đáng xem cả.
    được cái phần 1 có quả kết thúc ấn tương, chú chồng đoạn kết thúc trông như một XHĐ thực thụ, hơ hơ, rút kiếm ra(hix cái này em chả biết phải gọi là gì đành phải gọi thế vậy) trông rất kinh nhưng hoá ra là đưa cho vợ hơ hơ, đoạn này rất hay
    em vẫn thích phần 1 hơn là phần 2
  10. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cả cái phim này (1&2) xem quen quen mà nhớ mãi không ra là giống motive của phim gì, kiểu tướng cướp mất trí hoàn lương không được này xem không mới mẻ lắm, chỉ xem diễn xuất của diễn viên là chính... phần 2 làm thế là tạm rùi.. tại phần 1 bà này máu quá sang phần 2 pà con xem tức như bò đá là phải :D còn theo cá nhân ngộ thấy phần 2 bà chằng này có vẻ thú vị hơn...
    Phim Hàn thương mại ngày làm càng mạnh tay, HOT thì còn hơn cả Holywood... cái phần 2 thì còn đỡ còn phần I thì ... pà con xem rồi cũng thấy... :D Phải nói về tính thương mại thì phần I cao hơn phần II nên...

    Em không dám nói nhiều vì thực sự không thích HQ movies lắm, nhưng cái phần II này thích nhất là cái con cá hát chạy = cót hay = gì gì ấy..... bác nào có biết ở VN bán con nào y xì thì chỉ cho em với nhé

Chia sẻ trang này