1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jose Pekerman tuyên bố Danh Sách Đội Tuyển Argentina tại WC 2006

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi steyer_aug, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codby

    Codby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin selecaofan thứ lỗi nếu có điều gì ko đúng.
    ..
    Mình chỉ mới là thành viên của Argentina fan club.Nhưng tình yêu và niềm đam mê với tuyển Argentina đã có từ lâu rồi (Trước cả khi mình biết cỗ vũ cho đội tuyển VN),
    Mình thích Argentina ngay từ hồi còn là một chú nhóc .Tại worldcup 94.Hồi đó ai cũng nhắc đến Maradona,từ bọn trẻ cho đến người lớn.Trong trận đấu với Hy lạp hay Nigeria ??? Mình cũng kô nhớ rõ lắm .Anh ấy đã ghi một bàn thắng kô thể tin nổi, sau khi đã dẫn bóng gần cột cờ góc,và làm tung lưới thủ môn.Một bàn thắng thể hiện sự độc đáo trong cá tính,khả năng quan sát tuyệt vời.Và sự chính xác,bất ngờ đến lạnh lùng.
    Mình yêu màu áu sọc xanh trắng từ đó.
    Công nhận sau kỉ nguyên Maradona ,Bóng đá Argentina đã đi xuống.Người ta luống cuống tìm kiếm một tài năng để thay thế hình bóng của Maradona.Nhưng mãi mải họ chỉ khiến người ta nhớ da diết về Anh.Đội tuyển đã kô giành được một thành tích nào đáng kể.Trong lúc đó người Brazin lại lên ngôi sau một thời gian dài ngụp lặn kể từ thời Pele dù họ luôn được đánh giá rất cao.Âu đấy cũng là lẽ thường tình của cuộc sống.Bóng đá cũng lúc thịnh lúc suy.
    Vào forum argentina club mãi rồi cũng tạt qua forum của Brazin.Thấy ở đây vắng vẻ quá.Mọi thứ thật bình lặng.Nhạt nhẻo quá.Dù rằng số fan brazin luôn được thừa nhận là nhiều nhất ở VN.Chán!.
    Tôi yêu Maradona không chỉ vì tài năng của anh.Mà còn vì cá tính đặc biệt của Anh.Ở Anh niềm vui và nỗi buồn luôn xen lẫn.Anh không như Pele,kẻ chỉ biết hào nhoáng,cơ hội và giả dối.Ở anh người ta không chỉ biết có chiến thắng mà còn biết đến nước mắt.Anh sung sướng khi giành cúp thế giới thế nào thì lại ngập trong nước mắt của trận đấu chia tay,của cú penalty định mệnh...
    Và ở đây,ở forum này.Tôi đã thấy được tình yêu mãnh liệt của nhiều fan hâm mộ.Tôi biết chắc họ cũng là những con người có cá tính.Của những niềm đam mê.Sau worldcup này,dù kết quả Argentina có giành được cúp vàng hay không đi nữa,thì tình yêu đó sẽ vẫn như ngày hôm qua.
    Hiện tại về khách quan (Bỏ qua tất cả các yêu tố về lịch sử) tôi vẫn đánh giá tại vòng chung kết lần này Bra là đội tuyển mạnh nhất và có nhiều cơ hội hơn cả.
    Với Argentina sẽ còn nhiều khó khăn phía trước.Nếu theo lộ trình vạch sẵn rồi thì Argen sẽ phải đối mặt với người Đức ở trận Tứ kết,...kô biết rồi sẽ thế nào đây.Nhưng Argentina ngày hôm nay có những Crespo,Requelme,Heinze,.. Những ngôi sao của hiện tại.Họ có những Messi,Teves,Macherano,Colicini những người đang toả sáng và chắc chắc là những người hùng của tương lại...Tất cả họ có sự khao khắt chiến thắng,điều mà họ ,cả dân tộc,người hâm mộ đã đợi lâu lắm rồi ...Và Tôi tin chắc rằng một kỉ nguyên mới lại mở ra với người Argentina,với những người đã dành cho đội bóng niềm đam mê lớn nhất.
    Được codby sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 25/05/2006
    Được codby sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 25/05/2006
  2. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thật ra các fan của Brazil vẫn vào diễn đàn đều đặn nhưng có khi không kịp post bài, hoặc không có điều kiện để post. Hoặc có khi vì những lý do khác ... nhưng trong lòng mỗi người, tình yêu đó luôn âm ỉ cháy bỏng và chờ đúng lúc phát hỏa.
    Như tôi đây số bài post bên box Brazil có khi cũng chỉ bằng với số bài post bên này hoặc nhỉnh hơn tí, cái gì đáng để bình để nói thì viết thôi. Đôi khi xem vài bài viết bên này có liên quan đến Brazil mà chưa thoả đáng thì viết một số bài làm rõ thôi dù không có quá nhiều thời gian và cũng đang rất bận.
    Các CĐV Brazil đa phần yêu thích các CLB có cầu thủ của Brazil thi đấu do đó họ thường đến các forum của các CLB này để viết bài, và dĩ nhiên họ sẽ tập trung nhiều vào các cầu thủ Brazil trong bài viết. Đó cũng là một cách bày tỏ tình yêu với đội bóng. Do đó, bạn đừng nhìn vào hiên tượng mà đánh giá bản chất.
    Ngoài ra, theo ý kiến riêng của tôi, quả thật báo chí viết về Brazil nhiều quá, họ tung hô Brazil nhiều quá, họ cũng mổ xẻ đội tuyển của chúng tôi nhiều quá, họ chú ý chúng tôi nhiều quá ... nên chính chúng tôi cũng không muốn làm nặng nề thêm cái áp lực UCV số 1 nữa. Tôi không rõ các CĐV khác của Brazil nghĩ thế nào nhưng tôi không viết bài nhiều lên diễn đàn là vì vậy.
    Tuy nhiên, cũng thân mời các bạn CĐV ARG sang forum mới của BRFC http://www.brfcvn.com/forum/
    Hi vọng WC 2006 sắp đến, cả 2 fan club sẽ có nhiều cuộc bàn luận thú vị và BRFC sẽ cho thấy một bộ mặt khác với diễn đàn ở đây
  3. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Phicanh lại lấy hiện tượng ra để phán xét rồi, sao không nhìn vào suốt một quãng thời gian dài, chí ít cũng từ 1958 như selecaofan đã thống kê
    Tuy nhiên, cũng xin trả lời câu hỏi này.
    Năm 1998, Brazil được tung hô rất ghê gớm, mệnh danh là đội bóng ngoài hành tinh --> áp lực rất lớn, lại đang là ĐKVĐ nữa
    Những đội châu Âu mà Brazil đã gặp đó là những ai, xin thưa: 2 đội đá kiểu Bắc Âu (Na Uy, Đan mạch) + 1 kiểu cũng nửa BA, nửa Anh (Scoltland), Hà Lan và Pháp. Với 3 đội đầu tiên, lối đá của họ rất rất khó chịu với các cầu thủ Nam Mỹ (tôi nghĩ các bạn ARG cũng gặp khó khăn với họ), đá với họ rất dễ bị thua những bàn không đáng và nhất là hàng hậu vệ của Brazil cũng không phải quá xuất sắc với tình huống chống bóng bổng (cả 2 bàn thua CK cũng là bóng bổng đánh đầu). Carlos còn có một pha móc bóng hổng để đời trong trận gặp ** dẫn đến một bàn thua. Chưa kể ** còn có một pha ghi bàn cực kỳ gian lận khi tranh thủ một quả đá phạt nhanh khi các cầu thủ Brazil còn đang định đi về phía trọng tài khiếu nại. Còn Hà Lan thì không phải bàn, họ là một đội bóng mạnh trẻ khoẻ, đá với họ phải có khó khăn chứ, nếu không thì mọi người lại dè bỉu con đường đi của Brazil trải đầy hoa hồng chẳng có khó khăn nào như ở WC02. Còn trận gặp Pháp ư, đó là một nỗi đau của tất cả CĐV Brazil. Bởi vì nó đến từ một lý do khác. Tôi nghĩ rằng có nhiều bạn không ít thì nhiều cũng đã nghe phong phanh về một cuộc "đá bóng trên bàn". Với một tuyển Pháp chưa bao giờ nếm hương vị vô địch WC, chỉ còn một trận cuối cùng, với một đội đang có thừa danh hiệu ... Giữa một đất nước tư bản hùng mạnh và một đất nước như Brazil thì ... câu trả lời ai cũng hiểu nhưng không thể và không có bằng chứng để nói. Thế nhưng chỉ cần lưu ý một chi tiết, cùng năm 1998, vào khoảng cuối năm, tôi không nhớ chính xác là tháng nào, Pháp tuyên bố xoá nợ cho Brazil ... xxx triệu USD
    Các bạn có thể kiểm chứng lại thông tin xoá nợ kia, tôi nhớ nó vì tôi luôn dằn vặt với trận thua cuối cùng đó
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 25/05/2006

Chia sẻ trang này