1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Joseph Goebbels với "Chiến tranh toàn diện".

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Wehrmacht, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, đấy là tên Adolf Eichmann bị bắt năm 1960 tại Argentina bởi mật vụ Isarel, sau đó bị tử hình tại Isarel.Còn thư kí trưởng của Hitler là Martin Bormann thì cũng bị kết án tử hình vắng mặt tại Nürnberg năm 1946.Thật ra Bormann đã tự sát vào đầu tháng 5.1945.Đến năm 1973, xác của Bormann được tìm thấy stại Berlin.
  2. simcaaz

    simcaaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác Admin, cho tui được xờ-pam tí !
    @ bác Wehrmacht ơi ! Bác có rảnh thì mail cho tui. simcaaz@yahoo.com. Tui đang ở Sài-gòn. Cheer bác.
  3. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đây này : http://www.hitler.org/writings/Mein_Kampf/
    Ở đây có nhiều hình ảnh và tư liệu mang tính tuyên truyền cho Hitler, chúng ta tham khảo qua...chứ ko phải để ca ngợi Hitler hay Joseph Goebbels (như cái topic này)
    Sự thật vẫn là sự thật !
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chưa phải là một người làm chính trị , lại càng không phải là người ủng hộ tư tưởng Quốc Xã.Những gì tôi viết chỉ đơn giản như một người dịch thuật đam mê công việc và chủ đề mình đang làm muốn chuyển tải các bài viết lịch sử sang tiếng mẹ đẻ của mình một cách trọn vẹn và hoàn chỉnh nhất.
    Nếu bạn có gì không hài lòng với Topic của tôi thì có thể viết hẳn một bài riêng để phản bác lại, chứ không nên mượn bài trả lời của bạn để "xây dựng" Topic kiểu như thế.
    Sau đây tôi xin viết tiếp một bài khác về Hitler
    Cảm ơn.
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hitler và những tư tưởng về dân tộc chủ nghĩa - dich từ Forum của germanianinternational.de
    [​IMG]
    Ảnh: Hitler khoảng năm 1923.
    Adolf Hitler sinh ngày 20.4.1989 tại làng Braunau vùng Thượng Áo.Là con của một viên chức Hải quan già đã về hưu Alois Hitler và bà mẹ Klara Hitler , Hitler lớn lên cũng như bao đứa trẻ bình thường khác mà không có một chút gì nổi bật, thậm chí ở trường Trung Học tại Leonding năm 1901, Áo , Hitler còn bị giáo viên cho đúp vì lí do "thiếu tính lao động".
    Ngay từ thưở bé, bên cạnh sự yêu thương và dạy dỗ của người mẹ là những trận đòn của ông bố mỗi khi Hitler làm ông phật ý , điều đó đã in sâu vào tâm trí của y , tuy thế nó được thể hiện sau này trong cuốn Meinkampf rất mờ nhạt , thay vào đó là một ông bố uy nghiêm.Rất nhiều nguời vẫn cho rằng , lòng hận thù người Do Thái của Hitler bắt nguồn sâu xa ngay từ thưở ấu thơ từ sự ghẻ lạnh và những trận đòn của người bố mang một nửa dòng máu Do Thái.Khi mà Hitler lên làm Thủ Tướng của Đế chế thứ 3 ,ông nội của Hitler, khi đó còn mang họ Hüttler đã cố gắng dấu tung tích của mình , vẫn bị người ta phát hiện là một người Do Thái , và đã có một đứa con rơi với một người ở.Và chính đứa con rơi đấy sau này đã trở thành bố của Hitler.
    Trong Mein Kampf , thời thơ ấu của Hitler không được mô tả gì về nguồn gốc của người mẹ , và tuyệt đối cũng không nhắc gì đến việc bà có họ xa với chính ông bố của Hitler như lời đồn,nhưng trong từng trang viết khó hiểu của y cũng đã ám chỉ sự "nhơ bẩn Do Thái" sẽ xảy ra thế nào , nếu toàn trường học của y tại Lambach dành cho người Do Thái : " ....có lẽ nên biến thị trấn này thành thánh đường Do Thái tự do , đến một mức độ có thể , và nếu có thể , sẽ là một sự tập trung Do Thái thật cao độ cho một mục tiêu lâu dài để tránh sự va chạm và lây lan với người dân xung quanh ...".Có lẽ chính những suy nghĩ này mà khi thâu tóm gần như toàn bộ châu Âu , ý tưởng lập nên những Ghetto ở vung Đông Phổ- tên gọi các thị trấn nhỏ để lùa người Do Thái vào trong đó rồi đem đi "hành sự" - đã đến với Hitler.
    [​IMG]
    Ảnh: Ghetto Lublin , 6-1941.Tại đây , mùa thu năm 1942 , SS đã mang đi 4000 Do Thái vào các KZ(Trại tập trung).
    Khác hẳn với những thiên hướng về độc tài chính trị sau này , thời trai trẻ của Hitler tại Viên từ 1909 đến 1913 chỉ là những bức tranh vẽ bàn kiếm tiền và những đêm sống chui lủi dưới gầm cầu thang tránh mưa cùng những người vô gia cư khi hết tiền.Chính Hitler đã phải thốt lên với một người bạn tên là August Kubizek khi phải ngủ lay lắt ngoài đường rằng : "Tại sao người Đức chúng ta lại nằm ở đây để nhìn những ánh đèn Do Thái trong những cái cửa sổ kia ?".Những trang viết luyến láy và dài dòng trong cuốn Mein Kampf mô tả thời kì này của y có lẽ đã được viết nên khi mà nỗi hận người Do Thái của Hitler đã trỗi dậy thành một hệ thống và toan tính chính trị nhất định , chứ không phải chỉ là những câu hỏi vu vơ như trên nữa : " ....Giống hệt như những con hẻm đầy lối cụt ở thành Viên , nhưng đó sẽ không thể dành cho dân tộc chúng ta được.Một dân tộc tốt với những giống nòi khoẻ mạnh như người Đức chúng ta tất nhiên sẽ không bị chết ngạt trong những đường cùng ấy vì chúng ta đủ sức phá tan nó ra thành một con đường mới.Những con hẻm ấy phải dành cho những dân tộc hả đẳng và thấp hèn , và tốt hơn hết là chúng ta nên dành chút sức lực đó cho những mục tiêu to lớn khác ..." Rơi vào cảnh màn trời chiếu đất nhưng khi bán những bức tranh để có thêm tiền sinh sống , Hitler còn bị một người do Thái ở cạnh nhà hắn tên là Reinhold Hanisch lừa một cách rẻ mạt.Tên này sau đấy còn định viết một cuốn sách về Hitler thì bị mật vụ của Hitler bắt vào trại tập trung tai Buchenwald và chết tại đấy.
    Nên cũng thật lôgic khi Hitler ngầm khẳng định trong cuốn Mein Kampf về sự căm ghét người Do Thái của y bắt đầu từ đây.Không phải ngẫu nhiên khi mà Hitler đã cố tình nêu tên bộ tranh mà hắn bị lừa đem bán bằng chữ Đức cổ mang tên triều đại Hohenzollern, khi đó Áo vẫn là một phần của bang Bayern thuộc Đức, để đổ thêm sự vấy bẩn của người Do Thái lên những giá trị Đức:" ....Một dân tộc không quê hương , không nguồn gốc,thật đáng ngạc nhiên và kì lạ cho một sự vươn rộng như có một thế lực ngầm che chở.Nhưng thật ra không phải vậy,đó chính là thất bại của tính nhu mì và thiểu não đang len lỏi trong mỗi người Đức chúng ta...".Ngược lại với những hành động của y khi lên làm Thủ Tướng khi để cho Goebbels phụ trách gần như toàn bộ về việc tiêu diệt văn hoá Do Thái, vấn đề văn hoá Do Thái trong Mein Kampf lại được Hitler đề cập khá cụ thể , nhất là sự khác biệt về vấn đề lai hoá các dòng Văn Hoá do Thái khi người do Thái di cư đến vùng Địa Trung Hải thuộc bán đảo Balkan và Đông Âu giáp Đông Phổ.Theo Hitler thì không tồn tại nhiều lắm sự pha trộn giữa các nền văn hoá khác vào nền văn hoá Do Thái mà thực chất chỉ có sự lai tạp giữa các nền văn hoá khác với các nền văn hoá Do Thái.Nên theo y, bản chất cũng như văn hoá Do Thái là "không thể bị hoà tan" và "không thể bị lai tạp" mà chỉ có các nạn nhân là các dân tộc khác bị "tiêu thụ về nền văn hoá" , và chỉ có một cách khắc phục duy nhất là dẹp bỏ một cách thẳng tay mối nguy hiểm tiềm tàng kia.
    Ngày trong ngày thành lập Quốc Hội Đức Quốc Xã 21-3-1933 tại Potsdam, Hitler đã dùng ngày này như một sư tuyên bố chuyển giao thế hệ từ Đế chế thứ 2 , là nước Đức dưới nền Cộng Hoà 1871-1918 , sang một nước Đức mới , một Đế Chế thứ 3.Cũng trong ngày này , Hitler cũng đã thông qua cương lĩch chung của các chương trình hành động của Đảng Quốc Xã về vấn đề văn hoá.Theo đó thì : "...một dân tộc sáng tạo ra những giá trị văn hoá như dân tộc chúng ta đang lo lắng về sự hèn yếu và thoái trào trước các dân tộc khác tiêu thụ và phá huỷ nền văn hoá ấy...".Theo Hitler thì cần phải có những biện pháp thật mạnh tay và cứng rắn đối với các dân tộc và nền văn hoá đi ngược lại với lợi ích của dân tộc Đức.Chính Hitler chỉ chưa đầy một tháng sau đó đã kí vào Bản sắc lệnh số 18 về thành lập Phòng văn hoá Trung Ương (Reichskunstkammer) và ra lệnh cho Goebbels phải dùng cơ quan này ra sức kiềm toả những ảnh hưởng xấu đến Đảng Quốc Xã qua báo chí và sóng phát thanh từ Anh và Pháp.
    Những chính sách về dân tộc của Hitler vốn cũng đã khơi nguồn ngay từ "ngày Potsdam" này.Nhiều người dân Đức vùng Đông Bắc nước Đức, dù không hề chắc chắn về gốc gác của mình nhưng lại là những người rất ủng hộ các nhà cầm quyền gốc Phổ vốn đã kinh qua trận mạc trong Thế Chiến thứ nhất như Paul von Hindenburg , cựu Tổng Thống nền Cộng Hoà Weimar.Ngay cả trong các tác phẩm thơ ca của Heinrich Heine (1797-1856) và những ghi chép của Sử gia Sigmund Freud từ thế kỉ 19 cũng đã nhắc đến nguyện vọng của thương nhân và một Bộ phận dân vùng West -Pommern muốn tách ra thành một tiểu khu riêng dể cho một Bá Tước người Phổ hoặc người phương Bắc quản lí, thực tế là để dễ dàng buôn bán với Sa Hoàng ở phía Đông. Vậy nên trong ngày Potsdam này , Hitler đã không quên kéo theo vị cựu Tổng Thống gốc Phổ đã 86 tuổi này với lời hiệu triệu , được Hitler đạo diễn kĩ càng , về sự thống nhất các khu vực Bắc Phổ vốn bị lẫn lộn cả về đất đai lẫn sắc tộc với Ba Lan thành một nước Đức thống nhất về ý nguyện dân tộc.
    http://www.dhm.de/lemo/objekte/video/potsdam/index.ram
    Video : Quốc Hội Đức Quốc Xã được thành lập tại Potsdam 21-3-1933.
    Trích đoạn bài phát biểu của Hitler từ Video trên mà tôi nghe được: " ...Chính Phủ của cuộc Cách Mạng Xã Hội đã đi đến quyết định , tại đây Quốc Hội sẽ là nơi để nhân dân Đức đưa ra những phán quyết của riêng mình.Và theo đó, Quốc Hội của chúng tôi rất mong muốn rằng sẽ nhận được sự ủng hộ chân thành của toàn dân và sẽ là trụ cột vững chắc nhất của toàn dân tộc để thực hiện những nhiệm vụ lớn lao ..."
    Sự xuất hiện của Paul Hindenburg trong ngày này làm người ta nhớ lại "vụ phiến loạn ở tiệm bia" tháng 11-1923.Một lần nữa, Hitler đã rất khôn khéo dùng ảnh hưởng của các nhân vật có vị trí quan trọng trong Chính Phủ và có tiếng nói lớn trong quần chúng để thực hiện những mục tiêu của mình.Thực tế , nếu không có sự góp mặt và ủng hộ , dù có phần hơi miễn cưỡng của tướng Erich Ludendorff, vốn được dân chúng và quân đội coi như người hùng trong thế chiến thứ nhất thì có thể Hitler đã bị phơi xác ngay từ những phát đạn đầu tiên của quân đội trong cuộc nổi loạn này.
    Vị trí của Hitler trong con mắt của người dân Đức có một tầm vĩ mô thực sự sau sự kiện ở tiệm bia này , và nhất là ở trong phiên tòa xét xử y tội phản Quốc tại Munich 3 tháng sau đó.Hitler không những khôn khéo một lần nữa lôi Erich Ludendorff về phía mình , vì y có thể đã biết , đến dự phiên tòa có rất nhiều cựu chiến binh dưới trướng của Erich Ludendorff , và y cũng biết rằng cả Bayern và thế giới đang nhìn vào phiên tòa này.Nỗi lo sợ về một dân tộc mạnh nhưng bị những kẻ hèn nhát làm suy yếu , ám chỉ Gustav von Kahr, Hans von Seisser, Otto von Lossow, bộ 3 quyền lực Bayern đã không tiếp tay cho Hitler để lật đổ nền CH Weimar , đã được miệng lưỡi của Hitler tuôn ra ào ạt trong phiên tòa này , vô hình trở thành cương lĩnh chung trong cuốn Mein Kampf mà khi ngồi tù y viết:"....Tôi không muốn nói về một mảnh giấy để khẳng định thật thô tục rằng tôi là người Áo, nhưng tất cả chúng ta ngồi đây là người Đức , và dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi cũng là dòng máu Đức...." , ".... tôi chỉ lấy lại những gì đã mất trong hòa ước Versaill năm 1919 được kí bởi những kẻ đã làm vẩn đục lịch sử và nền văn hóa của chúng ta...",".... tôi là một tên kẻ trộm, có thể lắm chứ , nhưng tôi chỉ lấy lại những gì đã bị kẻ khác đánh cắp của tôi, bởi vì các anh đã hèn nhát để mất Posen và Tây Phổ vào tay Ba Lan.Đó mới chính là tội phản Quốc..."
    Phiên tòa bỗng dưng trở thành một diễn đàn yêu nước của Hitler và nhận được sự phấn khích và những tiếng vỗ tay từ khắp mọi nơi như muốn làm bật tung tất cả cửa kính và mái vòm của phòng xử án như lời tờ Münchner Tagsblatt miêu tả vào ngay ngày hôm sau.Từ một anh hạ sĩ Pháo Binh quèn trong quân đội Reichswehr, Hitler đã rất đúng khi dùng thân phận quân nhân của mình để một lần nữa nêu lên trong phiên tòa này sự tin tưởng vào quân đội , rằng "....rồi đây những người Đức chúng ta sẽ tạo nên một sự hợp thể thành một quân đội thống nhất , và sẽ luôn có những hành động đúng đắn và kịp thời như đã làm với tôi.Tôi xin nhắc lại rằng , quân đội đã làm đúng trách nhiệm và tôi rất tin tưởng vào một đạo quân như vây...".Quả thực , từ lời nói tại phiên tòa đến những trang viết của Hitler trong Mein Kampf cũng chẳng khác nhau là mấy , rồi tiếp đền những chính sách của y khi cầm quyền , cũng luôn lấy Mein Kampf làm kim chỉ Nam cho mọi hành động.Theo y thì "...quân đội phải là lực lượng vũ trang tối cao đứng dưới sự chỉ đạo của một lãnh tụ với quyền uy tối thượng..." , tất cả Nghị Viện hay Quốc Hội cũng đều phải phục tùng các mệnh lệnh từ người lãnh đạo này.Theo y thì thật là vô nghĩa khi phải đem các ý kiến từ Quốc Hội ra để bàn bạc và chờ phán quyết mà tốt hơn hết là nên có những quyết định thật nhanh , cứng rắn và sáng suốt từ lãnh tụ với bản chất của một nhà yêu nước, các cơ quan kể trên nên làm nhiệm vụ đưa ra chính sách , tham mưu và giám sát các mệnh lệnh của lãnh tụ.Như vậy là , Hitler thực chất muốn biến tất cả suy nghĩ của người dân Đức theo những suy nghĩ và toan tính của y, giống hệt như những phân tử phân cực trong một thỏi nam châm nam châm , y muốn cả dân tộc trở thành một khối thống nhất để đi vào những quỹ đạo đã định sẵn.

  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hitler và những tư tưởng về dân tộc chủ nghĩa - dich từ Forum của germanianinternational.de
    Ngay từ khi nằm trong quân y viện vì bị thương từ Thế Chiến thứ nhất , qua lời kể của viên bác sĩ Amon Beckenau thì "Hitler đã vùng vẫy trên giường và kêu thét đòi trở lại mặt trận để tiếp tục chiến đấu và trả thù" , mặc dù có lúc y kêu rằng mình bị mù và không nhìn thấy gì nữa.Như vậy , có thể thấy rằng trong đầu của Hitler đã luôn nung nấu ý định trả thù bằng mọi giá , và y cũng đã đưa vào Mein Kapmf : "... một kẻ không biết cách đâm con dao vào trái tim của kẻ thù thì không thể lãnh đạo một dân tộc....".Vậy nên sau này chúng ta có thể thấy rằng, Hitler đã thực hiện đúng việc trả thù kẻ thù "gần gũi" là nước Pháp đúng như y đã viết trong Mein Kampf qua việc chiếm Pháp trước khi đánh Liên Xô.Ngay cả khi đến Paris ăn mừng chiến thắng, Hitler cũng đã bàn với Bộ Trưởng Xây Dựng khi đó là Albert Speer xem có nên làm một cái gì đó để xóa hết tất cả những gì của nước Pháp hay không, mà trước hết là Paris.Nhưng rồi theo hồi kí của Speer kể lại thì Hitler sau đó lại đổi ý định và muốn trước tiên , hãy dùng các giá trị của nước Pháp để phục vụ cho Đế Chế Đức. Trong những năm chiếm đóng của nước Pháp, các nhóm SS dưới chỉ thị của các tay chân thân tín của Hitler đã tàn phá và chiếm đoạt không biết bao nhiêu các tác phẩm nghệ thuật, các thư tịch, văn thư cổ và nguồn dự trữ vàng của nước Pháp mà mệnh lệnh của Hitler phát đi chỉ nhấn mạnh vào việc chiếm đoạt những gì được coi là giá trị.Và mỗi chuyến tàu từ Pháp chạy về Đức có đều chứa những tác phẩm nghệ thuật vô giá của nhân loại.Sau này , qua lời kể của Frank Dominenz,một lãnh đạo phong trào kháng chiến Pháp thì sau khi đánh bom nhầm một đoàn tàu chở toàn tranh sơn dầu và pho mát Pháp, các du kích Pháp đã thực sự ngỡ ngàng và cảm thấy quá đau xót trước những gì mà quân Đức đang cướp phá , và sau đó không dám tùy tiện thực hiên những phi vụ trên những chuyến tàu chở hàng chạy về Đức nữa.
    Như vậy , lan man trong những trang viết của Mein Kampf , Hitler đã ngầm ám chỉ rằng y sẽ phục hưng nước Đức thành một Đế Chế thứ 3 như thế nào?Vì theo Hitler : "..Những giá trị từ ngàn xưa về đạo đức sẽ luôn xây dựng nên nền tảng của gia đình , nhưng ngững giá trị về dân tộc và bảo vệ dân tộc mới có thể xây dựng nên nền tảng của Quốc Gia...".Như vậy y đã coi các giá trị về đạo đức thấp hơn quyền lợi của dân tộc.Vì thế mà khi nắm quyền trong tay, Hitler đã dần dần và từng bước thỏa hiệp với Nhà Thờ và Vatican về việc giảm bớt và hạn chế những giáo điều xưa cũ của Kinh Thánh.Đồng thời , Hitler cho thành lập những Hội Thánh Thanh Niên Hitler để đào tạo những tuyên truyền viên nhằm phục vụ công tác về công tác tuyên truyền ngoài mặt trận về việc Chúa Trời đứng cạnh mỗi chúng ta ngoài mặt trận như thế nào.Đối với thành phần theo đạo Tin Lành tại mạn phía Bắc nước Đức, Hitler cũng ra chỉ thị cho Goebbels để giải tán dứt điểm cho đến hết năm 1938 các "Tổ chức Truyền Giáo vì nước Đức" vốn không mang một màu sắc chính trị nào.Thay vào đó là các nhóm Thanh Niên Hitler tuyên truyền về sự trường tồn của Đế Chế ngàn năm , hơn là yêu cầu các con chiên của Chúa mong đợi vào Kỉ sau Rốt của thánh Giêsu.Gạt bỏ tôn giáo sang một bên nhưng lại dùng chính nó thành công cụ chính trị để đề cao lòng tôn thờ thủ lĩnh , tôn thờ lãnh tụ và hiến dâng cuộc đời vì lợi ích Quốc Gia.Chính vì thế nên khi đặt thành phố nhỏ Landsberg bên bờ sông Läch , nơi y đã viết Mein Kampf , làm Thủ Đô của Thanh Niên Quốc xã , Hitler đã ra lệnh tại mỗi cuộc diễu binh của Thanh Niên Hitler đều phải trùm kín tượng Đức mẹ Maria tại quảng trường trung tâm , và không đi qua nhà thờ Đức Mẹ chỉ cách đó 2 con phố, có lẽ y không muốn Đức mẹ nhìn thấy những chàng trai trẻ Hitler với những lí tưởng cho chính y nhào nặn nên đang duyệt binh và hát vang những bài hát Quốc Xã như thế nào.

    http://www.dhm.de/lemo/objekte/video/kirche_ns/index.ram
    Video: Khai mạc Hội Thánh thuộc Nghị Viện tiểu bang.Trích đoạn cam kết của Giám Mục Müller nói với một lãnh đạo hội Thanh Niên Hitler :"...Những cuộc hội đàm của chúng tôi đã được thực hiện với sự tin tưởng và nhất trí cao trong sự nhất quán của các đồng chí khác.Tôi tin chắc rằng , cũng với tinh thần và sự nhất trí cao đó, Tổ chức Thanh Niên Hitler thuộc Hội Thánh Thanh Niên Hitler sẽ được chúng tôi đảm nhiệm lãnh đạo thành công.Chúa sẽ ban phước cho nhà thờ của chúng tôi cũng như sẽ ban phước cho Tổ Quốc Đức của chúng ta"
    Cho tới khi Đức sáp nhập Áo tháng 8-1938, vấn đề nguồn gốc của Hitler tại Áo vẫn được chính y giấu kín, khác hẳn với những gì mà y đã khai sáng về nguồn gốc dân Đức trong cuốn Mein Kampf.Chắc hẳn Hitler cũng chả có một chút năng khiếu nào về sinh học và di truyền , nhưng y cũng đủ biết cách để đánh trúng vào tâm lý của những người mang hơi hướng dòng chủ nghĩa dân tộc cực đoan có ở Đức từ thế kỉ 19.Hitler cho rằng từ trước thời La Mã cổ đại hàng nghìn năm có một giống người Aryan chỉ sống trên đỉnh một ngọn núi thuộc Hy Lạp, tóc vàng mắt xanh , đàn ông đều cao trên 1m70 và là giống người thông minh và khoẻ mạnh tuyệt đỉnh nhất thế giới.Trải qua hàng nghìn năm , giống người này bị lai tạp và pha trộn.Và đến thời đại của y , thì chỉ có dân Đức và một số sắc dân ở Bắc Âu là vẫn giữ được những gì giá trị nhất của dân tộc Aryan đó. Chính vì vậy dân tộc Đức có đấy đủ quyền để lãnh đạo các dân tộc khác trên toàn thế giới cũng như các dân tộc hạ đẳng khác có trách nhiệm phải phục tùng dân Đức mang dòng máu của chủng tộc Aryan thượng đẳng. Cho đến khi điều luật Nürnberg dần được hình thành và hoàn thiện năm 1935 thì những gì "sáng tạo" và "quái đản" trong học thuyết không rõ nguồn gốc của y đã thực sự nở rộ tại một dân tộc văn minh của thế giới.Đỉnh điểm vào ngày 15.9.1935, Hitler đề ra tại Quốc Hội Nürnberg về "Luật Công Dân Quốc Gia" và "Đạo Luật nhằm bảo vệ dòng máu và danh dự nước Đức".Theo đó, những công dân Đức kể từ 3 đời có dính dáng đến dòng máu Do Thái đều bị liệt vào người Do Thái.Nếu cả 3 đời đều là Do Thái thì được liệt vào hạng "thuần Do Thái", càng có nhiều dòng máu do Thái trong người thì công dân đó càng được xếp hạng thấp và bị mất rất nhiều quyền lợi về kinh doanh buôn bán và chính trị,khác hẳn với các công dân quốc gia thuần Đức được đầy đủ các điều kiện của một công dân.Điều luật cũng nghiêm cấm chặt chẽ việc kết hôn hoặc có con giữa công dân Đức với bất cứ một công dân mang dòng máu Do Thái nào.Mô hình chung,Hitler đã dần dần tách biệt về quan hệ và quyền lợi của nhóm dân Do Thái , lúc đấy chỉ chưa đến 2 triệu người trên toàn nước Đức nhưng đã nắm giữ 24% của cải của nước này vào thời điểm đầu 1933.Hitler thực sự muốn loại dân do Thái ra khỏi bàn đạp chính trị của y , vì theo y , Do Thái chỉ là một dân tộc ươn hèn, giỏi "ăn bám" trong thời kì hỗn mang và khủng hoảng kinh tế của xã hội nên sẽ không thể có lợi cho dân tộc Đức , nhất là trong giai đoạn chiến tranh cần những người xả thân vì dân tộc.Cho đến Hội Nghị tại hồ Wannsee bàn về biện pháp cuối cùng cho vấn nạn người Do Thái vào ngày 20-1-1942, các tên SS mà đứng đầu là Reinhard Heydrich và Adolf Eichmannđã thực hiện đúng ý đồ của Hitler khi quyết định sẽ không sử dụng dân Do Thái làm nguồn nhân lực chính phục vụ cho Đế Chế như một số ý kiến khác , thay vào đó là nguồn nhân lực từ các vùng bị chiếm đóng , nhất là các nước Đông Âu theo bản "Tổng kế hoạch phía Đông".Và số phận của giống dân này sẽ là các Thánh Đường Do Thái sắp tới trong các trại tập trung.
    [​IMG]
    Ảnh: Hitler và một nhóm SS , tháng 2-1933.
    Ngay cả bản Tổng kế hoạch phía Đông được bắt đầu thực hiện từ mùa hè 1941 cùng với bản kế hoạch Oldenburg do Herman Göring soạn thảo cũng chỉ nhằm một mục tiêu mở rộng "Khoảng không gian sinh tồn" (Lebensraum) mà Hitler đã dự tính trong Mein Kampf là sẽ tiến về phía Đông rồi chia cắt và xóa sổ nước Nga trên bản đồ thế giới.Chính trong bản kế hoạch Oldenbourg được soạn ra ngay trước chiến tranh , Hitler đã trù tính sẽ lùa tất cả người Nga đến vùng Ural để lao động phục vụ cho các khu tự trị được Đức Quốc xã lập nên thuộc vùng đồng bằng châu Âu trên đất Nga.Qua đó làm suy yếu triệt để nước Nga , trước hết là Moscow bằng việc tiêu diệt tất cả người Do Thái bônsevic , tàn phá triệt để nền kinh tế bằng việc cướp phá hoặc phá hủy các công cụ sản xuất rồi ghép Moscow thành một khu tự tri lân cận của Đế Quốc Đức.Hitler còn dự tính sẽ đưa người Đức đến định cư tại các vùng tài nguyên quan trọng như dầu mỏ Baku thuộc Kavkaz hay mỏ quặng Kharkov , vì theo y , những nơi này rất đa dạng về sắc tộc nên cần sự kiềm chế và làm chủ của sắc tộc Đức.Nhưng những diễn biến trên chiến trường đã không cho phép y thực hiện được những giấc mơ màu hồng đó.
    Như vậy là Hitler đã rất thành công khi y đã dùng một sự hiềm khích nho nhỏ âm ỷ từ lâu trong dân Đức với dân Do Thái vốn rất giàu có và thành công trong kinh doanh nhưng lại mang tiếng là hay lừa lọc dối trá, để rồi từ đó y kích cao sự hận thù này lên toàn dân tộc và đã điều khiển được cả số phận một dân tộc rất văn minh với rất nhiều các công trình tác phẩm vô giá cho nhân loại xoay vần theo cơn lốc chính trị và chiến tranh của y.
  8. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    Mein Kampf là cái gì vậy bác , tiểu thuyết của Hitle hả bác.
    Mà lần sau bác viết đừng chơi thêm tiếng Lào hay Campuchia nha´.Cho bà con dễ hiểu.
  9. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi. Bác nào có cuốn Mein Kampf cho em mượn đi.

Chia sẻ trang này