1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Julia, gửi theo gió đến em...

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi leRomeo, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    cái đấy thì biết rồi tớ cần Full Name cơ!
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe Julia, tôi cảm thấy biển đang ở ngay bên cạnh. Nhịp điệu của bài hát như nhịp điệu của biển hiền hoà, âm nhạc thật bình yên. Có bao giờ bạn nghĩ về mẹ như nghĩ về biển chưa? Biển những ngày bình yên với muôn ngàn con sóng. Julia, Julia... Nhắm mắt vào và lắng nghe đoạn nhạc này, tôi thấy những con sóng dịu dàng đu đưa trên biển. Có những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, êm ái ngọt ngào, nhưng có những con sóng đi rất lâu, rất lâu mới vào đến bờ. Những tiếng Julia kéo dài đầy tình cảm chính là những con sóng ấy.
    Và tiếng ghi-ta chính là tiếng gió thổi trên mặt biển, gió gọi những đám mây, gió đùa dưới ánh mặt trời, gió như nụ cười rạng rỡ của mẹ trong ký ức của mỗi đứa con, những đứa con có thể nói những điều ngu ngốc, vô nghĩa nhưng không bao giờ thấy hết thiêng liêng khi gọi tên mẹ. KhiJohn viết tặng mẹ bản tình ca ngọt ngào, dịu dàng này hẳn là trong lòng anh tràn ngập tình cảm của một đứa con yêu mẹ sâu sắc cộng với những hình ảnh rực rỡ về mẹ trong ký ức. Chỉ có kỷ niệm được bao bọc bởi tình yêu mới làm nên những giai điệu, hình ảnh đẹp như giấc mơ này.
    thử thành thật
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tên thời con gái của mẹ John là Julia Stanley còn bố John là Alfred Lennon... John Winston Lennon là đứa con chung duy nhất của 2 người...


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​

Chia sẻ trang này