1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Juliette, nơi này anh dành riêng cho chúng mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi R0ME0, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R0ME0

    R0ME0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Juliette, nơi này anh dành riêng cho chúng mình

    Anh đã cất công và tìm ra cho chúng mình một thế giới riêng này để chúng ta có thể yên ổn bên nhau, như đêm nào anh đã tìm đến với nàng dưới ánh trăng thơ mộng ảo huyền kia không? Juliette, em có nghe thấy tiếng anh nói không, hỡi người yêu dấu? Chúa có linh thiêng thì hãy chuyển lời cầu nguyện này lại tới tai nàng để nàng sớm tìm đến với con. Trái tim nhỏ nhoi này sẽ còn thổn thức bao đêm nữa để chờ đợi nàng đây? Có bao nhiêu khổ ải con cũng xin gánh chịu, chỉ có một điều, mong chúa hãy khuyên nàng một câu để con sớm được gặp nàng. Juliette, anh chờ nàng từng giờ từng phút, nàng biết không?

    [red]Mãi mãi Yêu Người[red]
  2. JUL1ETTE

    JUL1ETTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chàng Remeo yêu quý của trái tim em!
    Kể từ hôm đó gặp chàng và nghe chàng tâm sự, em như người mất hồn, suốt ngày vào ra mà không làm đuợc gì cả. Em đã tưởng quỷ sứ đã lẻn vào và ăn cắp trái tim của chàng mang đi cho kẻ khác mất rồi. Em lang thang trên NET tìm chàng như lang thang giữa thành Rom bao la này để tìm chàng và em đã không thất bại. Có đúng là chàng không? Nếu phải thì chàng hãy nhắc lại những gì chàng nói với em hôm đó để em yên tâm đây đúng là chàng được không? Em nhớ chàng vô cùng. Chàng đã bất ngờ xuất hiện rồi vụt một cái bay đi, sao vậy chàng, có điều gì làm chàng lúng túng, có điều gì làm chàng ân hận và có những gì nữa nào, một khi chàng thừa biết rằng trái tim nhỏ bé này của em chỉ còn biết đập rộn ràng khi bên chàng và sẽ lịm dần đi theo khoảng cách mỗi khi phải xa chàng. Em mong chàng nhận được tin này chàng hãy trả lời ngay cho em nhé, dù bận biết bao nhiêu cũng đừng trễ nải. Em tin rằng chốn này là của riêng chúng mình như chàng nói.
    Duliet của chàng mãi mãi.
    Được Jul1ette sửa chữa vào 13/06/2002 12:24
  3. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Remeo, anh thân yêu!
    Em đây, đây mới chính là em. Cái nick name kia em đã bị người khác đăng ký mất rồi, nhưng đây mới chính là em. Chàng có còn nhớ hôm sáng trăng đó không? Chàng đã nói như đọc thơ, tiếng của chàng ấm như ánh nắng của mùa xuân, tim em vẫn còn run lên cho đến tận giờ này. Xin chàng hãy tin tưởng rằng em mới chính là Jullette của chàng. Em van chàng hãy cẩn thận, hãy bình tĩnh và minh mẫn kẻo xa chân vào chốn hoang tàn... Chàng có nghe em nói không? Chàng hãy cất tiếng đi để em yên tâm. Em yêu chàng hơn tất cả những gì mình đang có, em sẽ yêu chàng đến giọt máu cuối cùng của đời mình.
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    úi chờy.. một dãy tâm sự.. tina chay chỗ khác chơi thôi... mắc công mang tiếng chuyện người lớn con nít chen vô làm gì
    thien than be nho
  5. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tina17 - Jullette của anh!
    Có gì mà vội vã và hoảng loạn vậy em. Ánh trăng là của chung, mặt trời là của tất cả mọi người, ai cũng muốn có tình yêu, vậy mình chưa có tình yêu thì tâm sự như những người bạn cũng được chứ sao? Mình vẫn cứ mong bạn hàng ngày đến đây, chỗ này cũng đáng để tâm sự lắm chứ?
    Su That

Chia sẻ trang này