1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jumong hay Câu chuyện kiếm thép

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi V_Kid, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn được giải quyết bằng một ...nụ hôn, thưa bác !
    Hai người lấy nhau, như thế cả hai cùng làm vua rồi còn gì nữa, Hoàng hậu trong tiếng Tàu là VUA SAU maf, ở Âu châu, Hoàng hậu có nghĩa là Nữ vương. Xong !
  2. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/V_Kid/jumong_vs_johnny.jpg
  3. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    www.dkbnews.com/img/2006/10/123/tmh1.jpg
    [​IMG]
  4. minhhoangle

    minhhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  5. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trong Jumong, nhân vật nương nương (vợ Ju mong) thật đáng khâm phục, vò võ cô đơn trong cung Gu ô, vừa làm tròn nhiệm vụ nàng dâu lại là một người mẹ chu đáo. Khâm phục nữa là xa cách Ju mong như thế (vợ chồng son) thiếu hơi đàn ông trầm trọng mà vẫn 1 mực yêu chông, thật là đáng kính, đáng khâm phục.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Trời!Thế người ta phải đưa lên phim cả cái đấy nữa à?
  7. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  8. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    bộ phim này đáng được đem ra bàn luận sao các bác .Chỉ là truyền thuyết thôi .Quên noá đi !
    Phim xem chán như con gián .Quanh đi quẩn lại cũng tại diễn viên đẹp ,ăn mặc đẹp ,bối cảnh đẹp .Còn nội dung chả ra cái qué gì .Đánh nhau như vịt .Em khẳng định những ai biết 1 tí về kiến thức quân sự thôi thì cũng thấy cách đánh của thằng Jumong khắm không chịu nổi ,quá ư là hạ thấp quân Hán.
    Hờ hờ ,định kể ra đây 1 ví dụ nhưng mà thôi .Dài lắm ,ngại !
  10. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này thấy tiếc một điều : Các nhân vật trong phim đánh đấm như ...võ sĩ đạo, ăn mặc thì hầm hố đen xì ngay cả khi không cần thiết, chẳng khác chi xem phim samurai hồi những năm 60, đã thế, ai lại xách kiếm đi nghênh ngang giữa đường giữa chợ bao chừ, người ta lại bảo là quân đạo tặc ấy chớ ! Em nhớ hồi nhà Mạc, cha nào mà đem dao găm ra đường cũng tù mọt gông, nói chi kiếm cung ...Vô lý quá !

Chia sẻ trang này