1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jumong hay Câu chuyện kiếm thép

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi V_Kid, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Xem mới thấy trình độ văn hóa của phim Hán quốc có đến vậy thôi! Ngoài mấy cảnh lâm ly, sướt mướt ung thư, máu trắng ra thì phim Hàn chẳng có gì hơn. Nếu nó về phim lịch sử kiểu này thì còn thua "Đêm hội long trì" của VN làm.
    Nếu đáng giá đúng, loại Phim như "truyềnthueyết Jumong" nên xếp vào loại như cổ trang giống như "Tiểu Yến tử" của tàu. bốc phét cho vui mắt mấy bào nội trợ là chính. Không nên khai thác các chi tiết lịch sử ở đây
  2. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Dù nó đánh nhau như dở hơi cũng sướng mắt hơn xem cảnh sát hình sự đập nhẹ tay 1 cái, thằng trộm ợ lên 1 tiếng rồi lăn quay ra, chết cười
    Phần trang phục của nó cũng rất đẹp đấy chứ, film VN thì toàn áo tứ thân may bằng ...polyme, nhìn cũng thấy mấy cái dải khăn "lụa" mua ở chợ Đồng Xuân về
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên mấy trang web về Hàn Quốc có nói đến tranh cãi về lịch sử với Trung Quốc. Dính dáng đến vùng Liêu Đông đây mà.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 28/06/2007
  4. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Bác Dilac có vẻ hơi nhầm về giai đoạn này. Giai đoạn này vào khoảng những năm 100-70 trước Công Nguyên. Đây là giai đoạn mà Hán Vũ Đế đang tập trung choảng nhau với Hung Nô. Quân tinh nhuệ và kị binh mạnh của nhà Hán tập trung hết ở phía bắc. quân Hán ở khu vực Hoàng Thổ quân đồn trú khá ít còn lại là lấy từ dân địa phương. Ngay thái thủ quận Hoang Thổ cũng là một hoàng tử của Cổ Triều Tiên.
    Bác nhầm tiếp là khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào tầm 43 sau công nguyên thời Quang Vũ Đế còn đây là thời Hán Vũ Đế. Thời điểm này nhà Hán mới bắt đầu củng cố vững mạnh được nèn móng và bành trướng lãnh thổ. Còn thời Quang Vũ Đế là thu hồi lãnh thổ.
    Còn về binh pháp thì lúc này có vẻ chưa phát triển lắm vì đây là khoảng 100 năm sau khi Nhà Tần collaspe. Trước đó thì Tần Thuỷ Hoàng đã đốt sách của lục quốc cho nên em phỏng đoán là binh thư gia truyền còn lại khá hiếm ko phải tướng lĩnh nào cũng có mà nhất là vùng sâu vùng xa như Liêu Đông. ( kinh đô nhà hán ở Trường An-thành phố Tây An hiện nay). Sau khi các tướng giỏi của nhà hán dẹp loạn phiên vương thời Cảnh Đế và đánh bại Hung Nô thời Vũ Đế các sách binh thư mới phát triển mạnh còn võ công thời này thì em ko rõ lắm nhưng thời của Lưu Bị diễn ra sau đấy tầm 300 năm.
    Còn bác ko thể bắt người Hán Quốc làm phim lịch sử giống người Trung Quốc được. Thiết Kị nhà Hán ở đây là do các nhà làm phim Hàn Quốc dựa vào sách vở để lại chớ ko phải là sang tận Trung Quốc mượn phục trang được. Các bác nên có cái nhìn thoải mái một chút đừng câu nệ như thế!!! Có gì mạo phạm bỏ qua cho em nhá!!!
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Ối giời, bác lại đi khen film hàn quốc trang phục đẹp! Film từ thời phong kiến gì mà đầu óc nhân vật cứ bóng mượt cứ như vừa gội double rich. Quần áo thì xanh đỏ đủ màu pha nylon. Riêng trang phục lịch sử film Hàn là không thể ngửi được. Nên đúng là xếp cùng hạng với "tiểu Yến tử" là đúng rồi. So với mấy film lịch sử của VN thì có mà xách dép, kể cả mấy film giả cầy kiểu "Lý Huỳnh, Lý Hùng"!
    Dù nó đánh nhau như dở hơi cũng sướng mắt hơn xem cảnh sát hình sự đập nhẹ tay 1 cái, thằng trộm ợ lên 1 tiếng rồi lăn quay ra, chết cười
    Phần trang phục của nó cũng rất đẹp đấy chứ, film VN thì toàn áo tứ thân may bằng ...polyme, nhìn cũng thấy mấy cái dải khăn "lụa" mua ở chợ Đồng Xuân về
    [/quote]
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Cẩm Mã Siêu là con thái thú Tây Lương Mã Đằng, Mã Đằng là cháu Mã Viện nên chỉ cách nhau hơn 50 năm, năm 165 Sau CN đã xảy ra chuyện Tam Quốc tranh hùng rồi. Hán Vũ Đế đánh bại Sở Vương Hạng Vũ năm 140 TCN và lên ngôi, khi đó quốc gia bé tẹo, mãi đến năm 50 TCN thì mới bành trướng đến vùng Triều tiên Cổ, do đó câu chuyện xảy ra sẽ vào khoảng giao thời Công Nguyên.
    Nói cho đúng ra theo thời điểm bạn đưa ra, thời đó Quân Hán còn có một binh chủng quan trọng là Chiến Xa và sức mạnh quân sự được tính trên số chiến xa. Lính Giáp Kị thay thế chiến xa vào thời năm 50 sau CN. Thời kì đó lính Hán sở dĩ đánh lui được kị binh Hung Nô là vì sử dụng được những loại cung nỏ khủng khiếp, bắn ra nhiều mũi tên dài, mạnh, độ xuyên lớn và số lượng dày đặc. Bởi vậy, càng thấy sự vô lí của câu chuyện Jumong
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc chiến về lịch sử với Bắc Kinh, Seoul đang dùng một trong những vũ khí mạnh nhất - các bộ phim truyền hình dài tập với hàng trăm triệu khán giả khắp châu Á.
    Bất đồng xoay quanh việc liệu một vương quốc cổ 2.000 năm, có đất đai phủ khắp Bán đảo Triều Tiên cũng như nhiều phần của Trung Quốc, là nơi ở của hoàng gia Triều Tiên hay chỉ là một chư hầu của Trung Quốc.
    Tranh cãi trên là vấn đề về tự hào dân tộc ở Hàn Quốc - nơi nguồn gốc của tổ tiên của người Triều Tiên đã từ lâu bị phủ bóng bởi những truyền thống về lịch sử và văn hóa của hai nước láng giềng Nhật, Trung.
    "Kyguryo có thể chỉ là một trong những vấn đề nhỏ nhất của Trung Quốc nhưng nó là tất cả đối với người Hàn Quốc. Koguryo là biểu tượng bản sắc của người Triều Tiên", Kim Woo-jun, giáo sư tại Học viện nghiên cứu về phương Đông và phương Tây, trường đại học Yonsei, Seoul.
    Tranh cãi về Kyguryo nóng lên cách đây 2 năm khi Bắc Kinh công bố kế hoạch đăng ký Koguryo trở thành một di tích văn hóa của Liên Hợp Quốc. Dự định này khởi xướng cho chiến dịch vận động của Trung Quốc, tuyên bố vương quốc Koguryo là của nước này và khẳng định quan hệ lịch sử với mảnh đất đang nằm trong biên giới mới.
    Hàn Quốc đã lên tiếng bằng con đường ngoại giao và các giấy tờ để chứng minh Koguryo thuộc về mình. Tuy nhiên, các bộ phim truyền hình dài tập được ưa thích lại chứng tỏ là công cụ hữu hiệu nhất trong cuộc chiến lịch sử.
    Ba phim truyền hình về vương quốc Koguryo của Hàn Quốc được tung ra trong 6 tháng qua đã thu hút được lượng người xem đông đảo ở trong nước và trên quốc tế. Tuy nhiên, các bộ phim trên làm dấy lên bất bình ở Trung Quốc và Hongkong, nơingười xem ủng hộ tuyên bố của Bắc Kinh về vương quốc Koguryo đã gây chiến với những người bảo vệ lập trường của Hàn Quốc.
    Tranh cãi lên đến cao trào khi người khai sinh ra cuốn từ điển bách khoa trên mạng Wikipedia ngăn độc giả đóng góp thông tin cho phần Koguryo cho tới khi bất đồng được giải quyết.
    Theo Seoul, vương triều Koguryo tồn tại từ năm 37 trước Công nguyên tới năm 668 sau công nguyên, và đã đánh bật quân xâm lược Trung Quốc. Lãnh thổ trên hiện là nhà của nhiều người Triều Tiên thiểu số sống tại Trung Quốc.
    Trong khi đó, tại Trung Quốc, các học giả lại nói Koguryo được thành lập trên đất của nước này và đó là một nước chư hầu của Trung Quốc. Và rằng, con cháu của Koguryo đã đồng hóa thành người Trung Quốc gốc Hàn.
    Hiện, bộ phim truyền hình lịch sử "Jumong" của nhà sản xuất Lee Joohwan đang ăn khách tại Hàn Quốc và được đánh giá là thắng lợi. Tuy nhiên, một số khán giả Trung Quốc lại "xỉ vả" bộ phim dài tập này trên Internet và coi Hàn Quốc đang tìm cách viết lại lịch sử.
    Hơn nữa, một đài truyền hình ở Hongkong đã sửa tên một số thực thể trong phim để làm người xem nói tiếng Trung Quốc hài lòng.
    "Dù gây tranh cãi, tôi cho rằng nếu không hấp dẫn thì bộ phim không thể được ưa thích tới vậy", nhà sản xuất Joohwan nói.
    Tranh cãi về nguồn gốc Koguryo giống như xát muối vào vết thương của Hàn Quốc, hiện đang bất đồng với các nước láng giềng. Seoul đang tranh luận với Tokyo về thời kỳ thực dân của Nhật ở nước này 1910-1945 và tuyên bố chủ quyền với vài hòn đảo giữa hai nước.
    Ngoài ra, nhiều người ở Hàn Quốc cũng đang phẫn nộ về việc Trung Quốc kiểm soát một phần ngọn núi được coi là linh thiêng trong thần thoại của người Triều Tiên. Được gọi là núi Paektu theo Hàn Quốc và Changbai theo phía Trung Quốc, ngọn núi đứng giữa biên giới Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. CHDCND Triều Tiên, quốc gia phía bắc bán đảo Triều Tiên mà Hàn Quốc cho rằng sẽ đoàn tụ cùng họ trong nay mai, đã nhượng một phần núi cho Trung Quốc vào năm 1963.
    Theo Vietnamnet
  8. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Ặc!! Hán Vũ Đế gì ở đây đánh bại Hạng Vũ!!! Hán Cao Tổ - Lưu Bang chứ bác. Năm 80 trước Công Nguyên thì nhà Hán chiếm được toàn bộ nước Cổ Triều Tiên. Còn truyện Tam Quốc bắt đầu tù khi giặc HOàng Cân nổ ra và thái thú Tây Lương là Đổng Trác tiến vào Lạc Dương. Ặc bác phải tìm hiểu kỹ hãy nói chớ. Giặc Hoàng Cân vào khoảng 185-190 sau công nguyên thời Linh Đế nhà Hán. Còn việc trong Jumong là vào tầm 100-70 trước công nguyên thời Vũ Đế-Tuyên Đế nhà Tây Hán!!!
  9. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Để em nói thêm Hán Cao Tổ lên ngôi sau khi đánh bại Hạng Vũ vào khoảng 210-201 BC. Lúc này đất đai cơ bản đã bao gồm đất cũ của nhà Tần rồi bác ạ. Rộng lắm đấy ko bé như bác nghĩ đâu. Thời Văn Đế, Cảnh Đế là bắt đầu củng cố thời Vũ Đế là bành trướng, thời Tuyên Đế, Nguyên Đế là phát triển khá mạnh. Đến Thành Đế nhà Tây Hán mới bắt đầu lụn bại. Đến năm 25 thì bị Vương Mãng cướp ngôi.
    Sau đó Quang Vũ Đế lật đổ được Vương Mãng mới tái lập được nhà Hán rồi chính thời này mới có vụ Mã Viện lập cột đồng ở nước a bác ạ.
    Cái này bác tìm hiểu dễ lắm, lên trên mạng tìm thấy nhiều lắm, ở đâu mà chả có. Phim cũng có nữa đó bá
  10. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là nhầm giữa Hán Vũ Đế và Lưu Bang thật, Hán Vũ đế là vua thứ 6 của nhà Tây Hán, người đánh tan được HUng nô và nổi tiếng là một vị Vua tàn bạo. Lúc này nhà Hán chiếm được diện tích rộng nhất cho đến khi mất về tay nhà Tấn của Tư Mã Chiêu.
    Trong suốt thời gian trên 50 năm, Hán Vũ Đế bành trướng được lãnh thổ rộng nhất: phía tây bao trùm cả Tân Cương, Trung Á; phía đông gồm cả bán đảo Triều Tiên, đến Hán Thành (Seoul); phía nam gồm bắc phần nước Việt, tạo nên một cuộc thái bình mà các nhà sử học Tây phương gọi là Thái Bình Hán quốc (Pax Sinica), rộng lớn hơn cả Thái Bình La Mã (Pax Romana).
    Sau Hán Vũ đế nhà Hán bắt đầu suy vi.
    Còn Tam Quốc thì được coi sau khi nước Tây thục của Lưu bị hình thành, Tào Tháo xưng vương lập ra nhà Nguỵ, trong lịch sử kéo dài 60 năm (220-280), nhưng nếu tính từ cuộc nổi dậy của Trương Giác còn gọi là khởi nghĩa Hoàng Cân thời Hán Thiếu Đế thì là 165-184

Chia sẻ trang này