1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflower_289

    sunflower_289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người!
    trong chuồng ỉn Hà nội hôm nay đã có thêm một con heo mập tham ăn nữa, đó chính là tui, mong mọi người thương tình mà chỉ dạy cho đàn em để khỏi bỡ ngỡ khi gia nhập một vào một gia đình mới. Cảm ơn tất cả mọi người!
    Hôm nay khi đọc bài của Hermione711 tui bỗng thấy thật lạ, dường như khi mùa đông đến thì ai cũng có cảm nhận giống nhau, một mùa đông lạnh giá mà tâm hồn và trái tim của mỗi con người dường như ấm áp thêm, phải thế không?
    Tui rất yêu mùa đông, đặc biệt là được đạp xe trên đường và nhìn ngắm những con người đang yêu. mùa đông đến, họ thêm hạnh phúc vì được trao cho nhau hơi ấm của tình yêu, chính hơi ấm ấy đã khiến cho những con đường thêm vẻ lãng mạn và những cơn gió lạnh cũng đáng yêu hơn. nhìn thấy họ, chợt lòng mình thấy se thắt lại một chút, thấy cô đơn hơn một chút, chỉ một chút thôi, vì dường như tình yêu của họ cũng đã sưởi ấm cả trái tim mình.
    Tui còn yêu mùa đông vì mùa đông có rất nhiều mùi đặc trưng của những quán ngô nướng bé tí xíu, những hàng ốc luộc, quẩy và cháo nóng nghi ngút khói..Ở đâu ta cũng thấy sự ấm áp, quây quần bên nhau của tất cả mọi người. Ai cũng muốn ngồi gần nhau thêm chút nữa...
    yêu lắm mùa đông ơi !!!
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ....
    Gió mùa của ngày đầu tiên em và anh cùng cảm nhận nhỉ .......
    Hôm nay 1 mình , nhớ......
    Em vẫn tin vào cổ tích , thế nào cũng có kết thúc , 1 cái happy endding chẳng hạn . Hôm nay nhận được cái msg chẳng biết nên vui hay buồn.
    Ốm.......
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thích ngồi ở Hồ Tây!
    Thích ngồi xe bus lúc vắng người!
    Thích cafe Huy cuối tuần!
    Thích ..
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    trống trải...nhạc nhẽo , phải nói là ''nhạt nhẽo'' thì đúng hơn. Thấy mình phải làm j đó để vươn lên. Bối rối giữa muôn vàn con đường. Lắm lúc không biết thế nào là đúng , thế nào là sai. Có lẽ, bây h mới là lúc bắt đầu.
    Cần dũng cảm, cần lắm. Em trước đây đâu phải là con người yếu đuối thế này? Còn nhớ bao nhiêu ước mơ? Có người hỏi mình: KHông lẽ em không có tham vọng j sao? Có lẽ lúc này, em chưa đủ tự tin để đón nhận bất cứ thứ j.
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Huy tầng mấy hả bạn mark
    anyway I''m gonna finish everything.It should be right or may be wrong even don''t know exactly coz I;m quite Exhauted......
    What the hell is going on???
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Cafe Huy tầng 2. Buồn buồn, vui vui , thế nào cũng ngồi ở đấy cho mà xem!
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bus phải đi đông người anh ạ. Bus mà vắng người, buồn lắm
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bài của her hay quá, đọc tự nhiên có cảm giác là lạ, hơi yêu đuối tình cảm trong lòng, nó gợi lại cho mình cảm giác xưa bé khi mình ở khu gần như nông thôn, chỉ có ruộng, gió lạnh ngoài đồng, trên bờ đê trước nhà, chỉ có tiếng gió rít trong cầu thang, tiếng cửa đập ầm ầm vì gió thổi mạnh của những căn nhà chưa có người đến ở, chỉ có hơi ấm của gia đình khi cả nhà quây quần.Hồi đó rất thích mùa đông.Nhưng giờ không thích mùa đông cho lắm, vì mùa đông đến mình lại nhớ.............................
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...nghe gió lạnh về đêm
    hai mươi sầu dâng mắt biếc
    thương cho người rồi lạnh lùng riêng...

  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khi mất mát là khi ta có cảm nhận

Chia sẻ trang này