1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng piano dạo đầu trong Best In Me, sâu lắng và buồn man mác...Không còn cái worst nữa, chỉ đơn giản, trong lúc này, thấy mình trống trải ghê gớm. Mặc dù đã quen với cái sự một mình của mình, đôi khi những điều cũ lại tràn về, thấy lạnh khủng khiếp mà bên cạnh chỉ còn những tiếng nhạc, lời hát. Chẳng biết phải nói thế nào cả, thấy trong mình là một khác, không còn sôi sục yêu thương, không còn nhiệt tình tuổi trẻ, một mình, trầm hơn rất nhiều, nhiều hơn là mình nghĩ mình có thể.
    Người ta nói đúng, hạnh phúc hay không, là ở mình định đoạt. Đôi khi cũng muốn tự thả nổi mình đi, muốn ngày mai ra sao cũng được, và quả thật, đôi khi mình đã làm thế. '' Con người ta, đã đi là sẽ đến'', phải, chỉ có điều, chúng ta không biết là mình sẽ đến đâu, và không thể để cuộc sống dẫn đến đâu thì đến được. Không có nghịch cảnh, ao đời phẳng lặng lắm em ạ...
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Không phải ao đời đâu em, cuộc sống không phải là ao tù, mà là đại dương, chứa đựng ngiều thứ, cả thứ biết và không biết, và nó luôn biến đổi
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thu , tiếp thu. Các anh chị đi trước luôn luôn đúng
    Vụ anh cưa đổ chị Ty chưa khao em đâu nhá, khi nào anh em mình đi làm cốc beer cho mát
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Wellcome to Dragonfly bar, 18 Tạ Hiện, Hà Nội & Halida: 10k/ chai, Ken: 15k/chai, Tiger: 17k/chai. Hope u join and enjoy us
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, spam một cách trắng trợn. Có % nào không đấy hả anh Tear? Khoản hoa hồng là một chai bia nữa dành cho anh Tear à
  6. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chẳng ngủ được đâm ra bây giờ như thằng lẩn thẩn.
    Tự nhiên thấy rùng mình, gai hết cả người, rõ lạ, trời có lạnh đâu cơ chứ. Cái cảm giác này sao mà khó chịu thế
    Có lẽ phải đi đá phì thôi
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    quảng cáo ghê mày ....
    Tạ Hiên ở đâu thía ... hum nào teo ghé quán thăm mài tý ...
    còn chân chạy bàn nèo không mài
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi đâu đấy, có lẽ nên đi thật. Giao mùa mà thấy quạnh quẽ, hôm nay gọi điện cho em mà như khóc, lâu lắm rồi 2 đứa mới nói chuyện với nhau. Em bảo ''mọi chuyện đều có lối thoát, cách giải quyết. Anh đừng vì một cái ức chế mà chẳng làm được việc j''
    Mình cũng buồn cười, chỉ vì một cái ức chế mà không làm được j cả. Nghĩ lại chuyện chỉ vì không mang đúng cái bút quen tay mà bỏ cả buổi không chép bài, không học bài. Tự nghĩ trong đầu, nếu giả sử là hôm đó thi thì cũng bỏ về chứ nhất quyết không dùng thứ mình không thích. Chuyện nói to ra một tí chứ thực ra cũng giống như cái bút, mình đừng nên ích kỉ như thế thì tốt hơn. Không có bút này thì dùng bút khác, thậm chí nếu giả sử không có được cái bút thì chấp nhận mượn, chấp nhận tạm bợ đi. Đừng cố chấp mà tự làm khổ mình. Rút cuộc là tự mình làm khổ mình, những người khác cũng thế, người ta vẫn sống nhăn răng, chỉ mỗi mình là
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nhận, lâu lắm ko có cảm giác nhậu nhẹt
  10. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, hôm nay thấy đứa bạn mình khóc sướt mướt qua điện thoại khi nói với thằng người yêu ; ''Sống thế này thì sống làm gì, thà chết quách đi cho xong''. Sau đó dập máy và thút thít gần 2h . Thế mà đến cuối buổi đã thấy 2 anh chị tíu tít ôm nhau chạy xe vù vù, chẹp . Yêu đương là thế đấy, cóc biết đường nào mà lần nữa
    Cảm giác lúc này về chuyện yêu đương : thấy 1 chút thích thích, hồi hộp xen lẫn 1 chút sợ sợ và buồn bã. Hehe, khó hiểu thật

Chia sẻ trang này