1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    ]
    Rõ là cảm giác này rồi, nhưng thêm một cảm giác nữa, lôi quấn và trách nhiệm
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi ra đi làm tôi nhớ ,nguời quên tôi làm tôi khóc .gió đã mang theo ,giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này .. <== hichichic
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nghịch ngợm tí
    -Cậu à, nếu được chọn, cậu sẽ làm gì vào một ngày nắng bức bối?
    -Thì ở nhà chứ làm gì nữa... Nắng thế đi ra đường có mà hâm à.
    -Thế đã bao giờ cậu thử cảm giác, phóng ra ngoài đường, nhìn dòng người hối hả chạy trốn cái nóng gay gắt đến ngột ngạt, thấy da mình rát rát và áo ướt đẫm mồ hôi chưa?
    -Này cậu, cậu đã đọc Cuốn theo chiều gió chưa nhỉ. Người bình thường sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì thông cảm và nói : Cô em thân mến ạ, tôi mặc xác!
    Đấy là cậu không biết... Sau khi đã cảm thấy khó chịu vì cái nóng oi bức ấy, cậu sẽ không còn sợ nó nữa. Vì dù nắng 1 tẹo, mệt 1 tẹo, nhưng sức chịu đựng của cậu thì được tăng thêm rất nhiều... Vì chỉ 1 lát nữa thôi, khi cậu tìm được một góc quán nhỏ mát mẻ, gọi một ly bơ, nhâm nhi vài giai điệu nhẹ nhàng... sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế... Như những điều mà cậu không thực sự đối mặt với nó... sẽ chẳng bao giờ cậu vượt qua được, chẳng bao giờ cậu thấy mình mạnh mẽ thế nào... và chẳng bao giờ cậu biết, đằng sau nó là bao nhiêu điều cậu chưa bao giờ khám phá ra... như chút hạnh phúc nhỏ nhoi của một ly bơ đá...
    - Ôi trời, cậu biến thành nhà triết lý từ khi nào thế...Hay trời nóng quá làm cậu hoá... ngu ngơ theo vậy hả?
    - Ngốc! Không phải vì trời nóng mà vì bơ đá ngon quá thôi, ực ực .
    ..................................................
    Ở ngoài kia...nắng chiều nhạt dần, nhưng trong vắt... Chút ánh sáng còn sót lại của một ngày dài vẫn đủ hắt le lói lên góc tường gạch đỏ... Nơi đó có một khung tranh nhỏ, hình con nhím và cây xương rồng...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nỗi cô đơn không đáng sợ. Nhìn ở vẻ đáng yêu, cô đơn giúp ta neo giữ những cảm xúc tưởng luôn sẵn sàng tuột đi giữa cuộc sống hối hả. Chỉ khi cô đơn nhất người ta mới suy nghĩ nhiều nhất về bản thân, về những kỷ niệm đã qua hay hình dung những gì sẽ tới. Và có khi đó là một cơ may cho ta nhìn thấy những gì, khi hạnh phúc vui vầy chẳng nhìn được ra mà lỡ bỏ qua rồi đầy luyến tiếc.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    A : Ngộ nhận ư?
    B : Phải!
    A : Nhưng những gì người ta đã nói hôm ấy, những hành động, và cái đêm mưa kia, có lẽ nào....
    B : Chẳng có ý nghĩa gì cả, người ta đã chẳng nói là không có gì rồi sao, mà nếu có thì cũng chưa hình thành điều gì cả?
    A: Nhưng trong sâu thẳm tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm...
    B: Có gì đâu, chẳng qua là say nắng thôi...
    A : Nhưng cậu là ai ? Sao lại nói những điều đó với tôi???
    B : ( face of a face !!! )
    Chuông báo thức của chiếc đồng hồ rung lên.... A vùng dậy.Cậu với tay tắt chuông nhưng không được. Bàn tay cậu chạm phải một vật lạnh lạnh... Cái gương! Cậu cầm lên soi và giật mình sững sờ nhìn vào kẻ trong gương : B

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 01/05/2005
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn ngủ, h thì rất là buồn ngủ. Hơi đau đầu. Tuyệt nhiên không vui không buồn, hơi đau đầu thật. Mắt díp díp, đầu óc hưng phấn, hơi tí là cười sướng, phù...chốt lại là mệt, cần ngủ. Mai lại lớ ngớ, có khi sẽ hối hận, mà bây h cũng hơi hối hận, chẳng biết thế nào là đúng là sai. Cái màn hình nhà mình bẩn quá rồi, phải lau thôi. Mai phải học j nhỉ? present và main course, Ngọc và Huy. Mai học chiều. Cũng có cái hay. North2arch, mình đã quen ai như thế này chưa nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa, nhưng mà... bực.
    In sờ triu mần ''chung lối'', cứ tèn tèn, bùm bùm, he he, buồn cười.
    Tự nhiên thấy bực bực nhớ, hơi cáu cáu, khó chịu. Nhỡ avai rồi.
    Tôi không có after 74 75 j hết cả. Nghe rõ chưa? Không bao h hết. Tôi không bao h hối hận cả. Tôi làm thế đấy, thì đã làm sao? Chẳng sao cả, tôi thích thì tôi làm. Mặc xác tôi. Mặc kệ tôi. Không thích thì đi đi. He, biến mất đi, không cần thì ra chỗ khác chơi.Buồn cười quá, hê hê, chết cười
    Ngủ đây, ka ka
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Khéo mama lại bảo mình phá topic của mama. Nhân tiện đây cho con hỏi, bao h mẹ Her bảo vệ , để con đi cổ vũ
    Em chẳng hiểu mình đang làm j nhé. Thức thế này vì chẳng thể nào ngủ được. Có cái j đó, không hiểu nổi. Tự nhiên tưởng tượng ra cái mặt ai đó '' buồn thì kiếm việc mà làm'', nhưng nếu không buồn không vui, tưng tửng chẳng làm sao thì sao?
    Có điều j kì lạ, dường như mọi thứ đang bừng lên cùng nắng hạ. Thấy mọi thứ đều đáng yêu, và dễ chịu. Mọi chuyện đều thế cả. Lúc trùng, rồi lúc lại hồi. Bây h thì chẳng điều khiển nổi mình nữa. Nhất là khi đầu óc chẳng được tỉnh táo. Mai lên xem cái avatar.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...and I''ll be so alone without you
    maybe you''ll be lonesome too...

    ...just remember till you''re home again -
    you belong to me !

  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích anh Gió khi anh ấy như thế...
  10. ti_ta_ti_toe

    ti_ta_ti_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá. Cái topic hay hay. Hê hê.
    Bây h đang muốn nói gì mà chẳng nói được . Chẳng hiểu được. Mai dậy là sẽ chẳng còn nhớ gì cả.
    Hê, 1269, hơi bị tốn. Đú kiểu rừng rú.
    Không muốn phải xin lỗi, hay sorry hay bất cứ j hết. Sao lại phải xin lỗi chứ nhỉ? Ai có lỗi mà đòi xin. Đừng dối tình cảm.

Chia sẻ trang này