1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    mùa gè nóng nực ,ôn thi mệt chết
  2. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến mới bắt đầu . Thứ 7 nạp bài mà giờ vẫn chưa đi in được. Thời gian không có mà toàn ngồi không nghi vớ vẩn .
    Nôfi buô?n không tên, nôfi buô?n mắc tội,
    thánh ca lo?ng thương nhớ nôfi rêu phong.

  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đang xem phim, người đó cho tay lên má mình để cho mình thấy tay của anh ta đang lạnh nghĩa là sao nhỉ? Biết là chẳng có gì chỉ là vô tình nhưng sao vẫn thấy run run .Oài mà cũng 3 tháng rồi tự nhiên hôm nay lại nhớ đến lần đó.Hic mai phải nộp mấy bài toán rồi không nghĩ lung tung nữa !
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cũng nghĩ đến điểm cuối của con đường, chẳng biết gì. Nói thực, em ghét dấu 3 chấm, nhưng sao vẫn hay dùng, chẳng hiểu được. Em không biết, bây h em không biết j hết, và em cũng chẳng muốn biết xem mọi thứ sẽ thế nào?Trong lúc này, quên cả thầy Ngọc, quên cả học lại, quên cả những lời nói, quên cả việc phải đấm một đứa vào mặt (), quên hết những giọt nước mắt, quên những nỗi buồn,đôi khi còn quên cả niềm vui, quên cả ngày mai,...
    Sao lại thấy hơi lo lắng, em không biết, em cũng rất sợ, sợ mọi thứ rồi sẽ ...
    Nhưng em không quên anh, anh của em. Mãi mãi chỉ của em.
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em rất sợ, huhu
    Em sợ lắm, em sợ nhiều lắm, Phải làm sao đây?
  6. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngứa ngáy chân tay, phải viết một cái gì đấy mới được. Nhưng mà biết viết gì bây giờ nhỉ , có quá nhiều điều cần nói mà lại buồn ngủ rồi mới chết chứ . Thôi, chọn đại 1 cái vậy...
    Bà mình kể là hồi còn chiến tranh, bà đã đợi ông cả chục năm. Công nhận vào cái thời đấy người ta đợi nhau lâu dài thật đấy, mà ông và bà là được hứa cưới chứ có phải yêu nhau thật sự đâu nhỉ . Thế mà cũng được lâu như thế đấy. Ngồi nghĩ lại chuyện của mình lại thấy hài hài. Mình cũng đợi, luôn luôn đợi chờ, nhưng sao cảm thấy tuyệt vọng quá. Có thể do mình còn quá nhỏ để biết hết mọi chuyện, cũng có thể mình quá khờ bị xỏ mũi lên xỏ mũi xuống vài lần mà vẫn ko biết, hoặc giả sử là biết rồi mà vẫn ngu , vẫn cắm đầu. Hehe, bản thân ơi, sao tao thấy mày ngu quá
  7. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc cứ ong ong, chẳng hiểu thế nào nữa. Cứ hi vọng -> thất vọng rồi lại hi vọng tiếp. . Mess
  8. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giới hạn
    Thế giới này mọi thứ đều có hạn
    Tình yêu, sự kiên trì, khối óc, trái tim
    Ngay cả đến đường chân trời bí ẩn!
    Đừng tự giày vò bằng nghĩ suy vớ vẩn
    Khi sức lực tuổi anh sẽ đến lúc tận cùng
    Trong chuyện ấy đâu có j xấu hổ
    Sẽ có kẻ cười gằn_ sá chi_ đồ bỏ
    Hắn mai mỉa, rêu rao vẻ tự đác đương đương:
    " Mi hết hơi sao? Chà, thở hắt ra rồi đấy!''
    Nhưng giới hạn đời anh đâu phải chỗ cùng đường
    Đến cả các thiên tài cũng vẫn còn giới hạn
    Chỉ có sự đểu cáng của con người mới không có tận cùng
    E.Evtuchenko
  9. ti_ta_ti_toe

    ti_ta_ti_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vào ttvn mà chẳng biết viết j cả. Hôm nay ngủ li bì. Lòng nhẹ bẫng, không quen lắm, thấy hơi lo lắng, trời vừa mưa xong. Không biết em yêu có mang áo mưa không.
  10. ti_ta_ti_toe

    ti_ta_ti_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không có j phải sợ cả em ạ. Đó là niềm vui, không phải là gánh nặng . Nếu thích , em ở lại, còn không, em có thể ra đi dễ dàng mà.

Chia sẻ trang này