1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thấy thông+ đồng cảm
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Có phải cái cảm giác này gần như cảm giác bỏ thì thương mà vương thì tội không nhỉ. Ai mà biết được cơ chứ ? Hôm nọ có người hỏi mình : việc khó khăn nhất bây giờ mà mình phải làm là gì... có lẽ đó là việc mở rộng lòng mình cho 1 người khác, một người mà có lẽ đến bây giờ mình mới chỉ thật sự thấy có cảm tình . Nhưng mình cũng không thể giữ mãi hình ảnh người đó được.
    Điều tôi muốn nói với bạn là : hãy tự cho mình một chút ''tự do'' đi, đừng để những tình cảm cũ dằn vặt bản thân bạn nữa .... Điều này chỉ làm bạn thêm đau khổ mà thôi, và ... biết đâu ex của bạn cũng không muốn bạn đau khổ như thế
    Chẳng lẽ giữa đêm lại bật to bài ''Ôi tình yêu'' củ chuối à. Thật sự trống trải và cô đơn
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hơi chuối.
  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là chuối thật. Nhưng mà để an ủi 1 người thì đôi khi chuối 1 tẹo cũng cần chứ nhỉ
    Mai nhà mình được thông báo sẽ bị cắt điện -> đi chơi thôi
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    **** thật ! Luẩn quẩn trong cái bẫy của chính mình mà không thoát ra được . Lại chẳng đủ nhẫn tâm để lừa dối người mà mình không yêu , trong khi chán ghét kinh khủng sự cô đơn.
    Vẫn chưa ra khỏi hình bóng em Tháng Ba ạ.
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic, em không nói bác
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghĩ rằng mình chẳng hề có cảm xúc gì nhưng đến lúc đó thấy cô khóc thì thấy thương cô quá, tự nhiên cảm thấy có cái gì đó níu mình lại.Có lẽ phải rất lâu nữa chúng nó mới hiểu rằng chúng nó sống vô tâm thế nào, chỉ mong cô đừng buồn, đừng nghĩ ngợi nhiều, cô à !
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi buồn. HÍt vào một cái, thấy còn nhiều thứ phải làm hơn. Thế mà, muốn có bắt đầu thì phải có kết thúc. Hít, thở, hít ,thở, hì.
    Rõ ràng là cuộc sống của mình cực kì đơn điệu. Và điều mà 2 năm nay mình đã làm là nhìn vào cuộc sống của người khác và ước ''giá như''. Xấu hổ quá.
    Có lẽ Dung đã quá cố gắng để đạt được một thứ vớ vỉn. 1h sáng mà chưa buồn ngủ, chắc vì hôm nay ngủ nhiều quá, hic.
    Sống không thật thì chỉ nhận được sự giả dối, cái giá quá đắt.
  9. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Và khi em yêu người khác thì anh chắc chắn rằng anh rất phẫn uất , rồi anh lại tự an ủi mình rằng : Cóc cần ! Mình lại được tự do . Anh cố nhắc mình hãy quên em đi . Anh ra mặt hằn học để lấy lại tinh thần nhất định không được quá luỵ trước Tinh yêu .
    Anh đã cưỡng , và đôi khi có kết quả . Thường thì anh phải nhờ đến rượu và những buổi tán chuyện tào lao để giải khuây hay đi đánh bóng đến mệt đờ người . Nhưng đêm về , một mình lang thang khắp ngõ , lòng tự hỏi lòng tại sao lại phải dối mình một cách trẻ con thế . bao nhiêu ý nghĩ cuồng loạn nổi lên , chúng chỉ buông tha anh khi anh vùi mình xuống giường nằm tỉ tê.
    Suốt những ngày qua anh như vậy đấy . Thời gian thường làm mờ nhạt mọi thứ trên đời nhưng lại chơi khăm , cứ làm tăng thêm lòng khát khao về em . Ngay cả lúc này mặc dầu , khi cánh tay nào đó đang ôm em , nhưng anh vẫn yêu em với tất cả tấm lòng trìu mến chân thành . Anh có thể hy sinh tất cả ( trừ gia đình và bạn bè ) miễn là có em . Nếu anh có được cả thế gian thì thế gian đó phải là của em , vì có cả thế gian đi nữa anh vẫn khổ nếu anh không có em .
    Một lời em nói ra là tối thiêng liêng , một nụ cười em ban ra làm anh bay bổng , một cái nhăn mặt của em làm anh hoảng hồn . Anh không thể ngắn nhìn em mà không xao xuyến bồi hồi . Nỗi lòng rạn nứt đau khổ này chỉ có em mới hàn gắn được . Em hãy tội nghiệp giùm cho kẻ hãnh diện được làm tất cả vì em , cho phép kẻ ấy được khoe rằng xưa nay em chưa được một ngưòi đàn ông nào yêu hơn hắn.
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết những ngày đi học...
    ...Buổi học cuối cùng mỗi đứa một nơi...
    Rưng rức khóc cho những gì thân thương nhất...
    Tưởng còn đâu nữa để đi tìm...

Chia sẻ trang này