1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko thấy người, tự dưng lại đâm ra nghĩ ngợi vớ vẩn . Mà có lẽ anh quá nghĩ rồi, làm gì có thể ảnh hưởng đến em chứ. Vì em là em của anh mà, đã đang và sẽ là của anh, em nhé !
    Thật là, anh ghét phải chờ đợi, thế nhưng bây giờ anh lại đang chờ đây
  2. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình thích màu xanh, nhẹ nhàng và êm ả... Nhưng cũng ghét màu xanh, vì nó nhẹ nhàng và quá êm ả. Xanh của biển sâu thẳm, xanh của trời cao xa. Màu xanh, đôi khi cũng là hi vọng.
    Nhưng favorite vẫn là màu hồng. Vì màu hồng là màu của tình yêu, hồng mà đi với trắng lại càng đẹp. Màu trắng sẽ không còn nhạt nhẽo nữa. Trắng tinh khôi bỗng thành Trắng hiền ngoan.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lặng................
    Nhớ.....................
    Sầu.......................
  4. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    to March
  5. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    1h44, oái, bùn ngủ
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không up được ảnh ! một chút bực mình.. nhưng thôi!
    Ấm ức tí.
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhòi cà? tim.
    Nhòi cà? tim ...
  8. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những việc xảy đến dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.
    Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả những mất mát hay những phút giây khó khăn chính là thử thách của cuộc sống. Không có những điều đó ta không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa với mình.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phũ quá. ( No icon)

Chia sẻ trang này