1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thường tự an ủi mình rằng mọi thứ rồi sẽ trôi qua, mọi đau khổ và nỗi buồn rồi có ngày sẽ tránh xa em. Em vẫn tin rằng hạnh phúc rồi cũng có ngày đến với em. Nhưng sao lâu quá vậy anh, sao những lo lắng và buồn phiền dường như thích đi với em lắm thì phải. Thôi thì khổ trước sướng sau phải không anh, biết đâu đấy sau này em chẳng bao giờ biết đến những nỗi buồn nữa anh nhỉ? Lúc đó nếu anh cần em sẽ chia cho anh một nửa hạnh phúc của em đấy..Nhưng phải chờ đến lúc đó đã nhé. Tuy thừa nỗi buồn nhưng em cũng có thừa niềm tin. Hãy đợi đấy!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn đến không phải chỉ có tình yêu
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    missing u ... this is all i can do now ? how can i make u see i really really miss u .In my dream .i''m dreaming about our love ,everything we shared .. but how can .. how can i make u see ....
    dont ask me why i''m so cold hunni coz i have nothing to say .to love is all i want and all i need but .. too hard to trust in someone so i must run .. i must hide .. i must escape our love
  5. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các cô nàng trong box này tình cảm quá .. Giá mà vào box này sớm hơn nhỉ
  6. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đang nóng cả lưng vì sợ đây. Sao cái cửa nó cứ kêu cạch cạch như có ai đang gõ thế. Khoá rồi cơ mà
    Đêm khuya thanh vắng, sợ ma quá
  7. FBMNEU2002

    FBMNEU2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không định nghĩa được thứ tình cảm này, quá khó hiểu.
    Có bài hát "Em nơi đâu có thấu chăng lòng anh" .... có điều lòng anh giờ cũng đang nguội lạnh rồi. Chẳng biết hình bóng em sẽ tồn tại trong tim anh được bao lâu nữa.
    Cũng có thể do anh chậm chân, ko nói lên cảm xúc của mình đối với em.
    Nhưng mà anh vẫn buồn lắm
  8. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua lâu vậy mà...mỗi lần dọn dẹp lại thấy nhói lòng. Mình có lỗi với nhiều người đến vậy sao
    Nếu nhiều tội quá chắc lúc chết không được lên thiên đường mất,huhu
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    chênh vênh!!!

Chia sẻ trang này