1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for laughs: NHỮNG THÀNH VIÊN BOX CẦN THƠ - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thân gửi anh Trần Nham Nhở- Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng :
    Trưa nay tôi có cuộc họp tá lả đột xuất, nhận được điện thoại của anh nhưng không tiện trả lời. Tôi cũng hơi bất ngờ về việc mấy bài đả kích tôi của cháu Dũng bị xoá, tôi nghĩ để lại làm đối chứng có lẽ hay hơn.
    Nhân đây cũng xin lỗi anh vì đã không tới dự cuộc họp bất thường của Ban giám đốc Công ty ta được. Về trường hợp kỷ luật cháu Dũng, tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm cứng rắn của Ban giám đốc, và nhất là ý kiến của anh. Tôi cũng đã dìu dắt nâng đỡ cháu từ lâu, quả thật cháu coi tôi là thầy và tôi cũng coi cháu như học trò, như con vậy. Nhưng suy cho cùng tôi thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm, để học trò của mình có những biểu hiện sa đoạ trong lối sống, biến chất thoái hoá đạo đức, sớm có tư tưởng ăn chơi hưởng lạc mà không chịu phấn đấu, chống đối lại cả thầy. Cháu Dũng đã cả gan gọi tôi là ?othằng ku này thằng ku nọ? thì tôi nghĩ nó cũng không ngán gì mà gọi anh như thế cả, đến lúc đó thì thật hết đường cứu chữa.
    Tối qua tôi đã có buổi trao đổi với phụ huynh của cháu, tôi rất cảm kích trước tinh thần thằng thắn cương trực của bố cháu, đồng chí ấy đã ủng hộ hoàn toàn phương pháp giáo dục của tôi và cũng mong tôi thành công trong việc dạy dỗ cậu con giời đánh của mình. Trưa nay họp trên văn phòng CP, anh Đoàn..Dự cũng có hỏi ý kiến tôi và nhất trí với quyết định của anh về trường hợp của cháu Dũng.
    Tuy vậy tôi muốn có vài lời với anh, con người như cháuDũng sámhối dù rất xấu xa, sa đoạ và hư hỏng, nhưng tôi tin là ở đâu đó trong cái tâm hồn bệnh hoạn của cháu nó vẫn còn một góc cho sự hướng thiện. Cháu cũng đã là đội viên Đội thiếu niên tiền phong từ năm lớp sáu đến giờ, tức là đã 37 năm có lẻ, chắc cũng đã thấm nhuần phần nào tư tưởng của một đội viên tiền phong.
    Do vậy tôi vẫn hy vọng đến một ngày đẹp trời nào đó cháu Dũng nhận ra khuyết điểm lỗi lầm mà phấn đấu cải tạo thì thực phúc đức cho xã hội lắm thay. Nên cũng mong anh và Ban giám đốc bên đó giơ cao đánh khẽ, để cho cháu một con đường về.
    Hôm nào rảnh, chúng ta lại đi cọ sát quần chúng một lúc nhỉ. Cả tôi và anh dạo này hơi nhiễm bệnh quan liêu rồi đấy.
    Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, gặt hái được nhiều lộc.
    Kính thư./.
    Sun Forever

    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 03/03/2007
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Em không phải ở tỉnh Biên Hòa_Đồng Nai chị ạ! Em ở Long An.
    Biên Hoà thì em có ra ngoài đó chơi rùi, ở gần tỉnh Bình Dương.
    Mọi người ở tỉnh Biên Hoà đa số là dân miền Trung, mọi người ở tỉnh ấy cũng vui lém
    Hồi đó học Đại học Hùng Vương ở đường Nguyễn Trọng Tuyễn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chung trường hàng không, thì em gặp rất nhiều bạn ở tỉnh Biên Hoà.Mọi người rất cởi mở và vui vẻ,
    Bây giờ học Đại học Cần Thơ em cũng hay liên lạc với các bạn ở Đại Học Hùng Vương hồi đó lém ạ.!
  3. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khặc Khặc, pé giacmoxua ui, em có nghe nói đến là Biên Hoà có... có... có... nhà thương điên chưa hả?
    Tội nghiệp, các pác không ai nói rõ ra cho em nó nhờ, khổ, cập nhật thiếu thông tin quá đấy mờ, Biên Hoà nổi tiếng vậy mừ cũng hem biết, chán em nó wớ, cần đào tạo lại 1 khoá nữa hem kưng?
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai ở tỉnh Biên Hoà cũng đều bị điên à?
    Nếu nói như thế thì rất xúc phạm đến nhiều người ở tỉnh Biên Hoà!
    Các bác hiểu như thế nào về văn hoá trong cư xử của con người với nhau?
    Nếu chưa biết thì nên vào trường đại học Cần Thơ học 1 khoá của thầy giáo Trương Hoà Bình! Thầy dạy rất hay và rất mang tính giáo dục con người phải sống tốt, cư xử có đạo đức với nhau! Mình rất thích giờ giảng của thầy và rất kính trọng thầy.
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 03/03/2007
  5. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Biên Hòa thì ở đây đâu ai nói là cái tỉnh nhỉ, bạn oi tội nghiệp người Biên Hòa vô can đừng lôi kéo họ vô đây mừ tội nghiệp, chuyện gì của mình thì mình tự bít đê đừng có lôi thêm người vô tội hé
  6. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Này này, em có bị cận không, văn chương em vẫn học tốt, câu cú hiểu đàng hoàng đấy chứ hả? Chị nói rõ ràng là Biên Hoà có nhà thương điên, chị có nói người Biên Hoà điên chưa mà em vào bênh vực hả? Thế em biết những gì về văn hoá ứng xử giữa người và người nào? Văn hoá ứng xử đó là hễ ai có lỡ gọi nhầm số điện thoại của mình là rảnh rang và ngồi xì pam vài chục đến cả trăm tin nhắn đó à? Em có biết mình làm như thế là gây phản cảm không? có ai rảnh rang mà ngồi đọc tin vậy không hả? chỉ có những người không bình thường mới rảnh mà ngồi nhắn tin vậy thui nhá!
    Vài lời gửi đến em, chúc em hãy mở mắt to ra và đọc cho kỹ từng câu chữ chị viết nhá!
  7. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mình rất là thích những cô gái đến từ BH đấy, trông các cô ấy tỉnh tỉnh thế nào á
  8. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ặc vậy là nguy hiểm lắm mấy chị nhỉ.Hic cẩn thận cẩn thận nhá
  9. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng không cần cẩn thận lắm đâu kưng, vì em đó (giacmoxua) có bao giờ chịu gặp mặt ai đâu, mọi người hô hào kiu em đó đi off mà có bao giờ chịu đi đâu, nhát gan, chỉ dám.... thọc gậy sau lưng
  10. cupbe1123

    cupbe1123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ vàng vàng : Giờ thì mình đã hiểu tại sao cuộc đời mình "đen tối" đến thế. Sao hồi xưa Cha Sun(g) không "quăng" con vào mỏ vàng hay mỏ bạc gì mà lại "quăng" vào mỏ...... rụ này. Bắt đền Cha đó

Chia sẻ trang này