Hôm nay đã là 1 năm 6 tháng 6 ngày kể từ khi mình lập gia đình. Thuc su la minh da co gia dinh chong qua tuyet voi. Mình đã sống rất hoà đông, được bố mẹ coi như con gái. Thậm chí, còn đôi khi nũng nịu cả với mẹ chồng... Nghe thật buổn cười nhưng sự thật là mình cũng coi cụ như mẹ ruột vậy. Bố mẹ dạy từng ly từng tý, hôm nào mình không về nhà sớm được thì các cụ đã nấu cơm rồi, còn gọi điện bảo về ăn nữa.... Đâm ra đôi khi minh hơi ỉ lại.. cứ như đang ở nhà. Vấn đề là ở chỗ bố mẹ qua tot, chong minh thi qua chieu và rat biết thương vợ, vậy mà tụi mình mãi chẳng có baby. bố mẹ chồng thực sự cũng mong nhưng không giục mình gì cả. Còn bọn mình vừa đi khám và biết là tử cung nhi tính, trứng bé rất khó có con Mình đã không thất vọng và tự tìm hiểu thông tin về bệnh của mình để lạc quan tin tưởng nhưng mà.... hôm nay mình được tin bị viêm cổ tử cung... chẳng biết thế nào, hồi trước mình có bị như thế đâu.. Mình đang lo lắng vì có lẽ mình còn phải đốt điện nữa cơ... nghe rất nguy hiểm và mọi nguời bảo sẽ rất ảnh hưởng mà Chảng biết bấu víu vào đâu... tin ai...
ko có em bé thì xin con nuôi, có bệnh thì đi chữa, thụ tinh nhân tạo. ôi chời nhiều biện pháp lắm, NÊN ĐƠN GIẢN HOÁ NHỮNG ĐIỀU PHỨC TẠP ĐI
Cảm ơn bạn nhưng mình phải lạc quan, phải chiến đấu để có đứa con của riêng mình đã, nếu không thể mới nghĩ đến cách cuối cùng. Hôm qua, mình đã đến gặp bác sĩ, nghe bác sĩ nói đót điện không ảnh hưởng gì mình cũng hơi yên tâm. Trước đó, mình đã khóc hết nước mắt vì sợ hãi và hoang mang. Nhưng bệnh của mình thật là ngại tâm sự và thổ lộ, nói với ba mẹ mọi người sẽ lo lắng lắm nên đi khám cũng phải tranh thủ và viện đủ lý do để mọi người khỏi lo nghĩ. Chuyện chỉ có 02 vợ chồng và một vài người bạn thân biết. Hôm qua mình buồn quá nên mới vào đay viết tâm sự. hic hic. Bây giờ đã lạc quan hơn, tiếp tục điều trị hết tháng 11.
tôi có đứa bạn cách đây 2 năm cũng bị như bạn, hoang mang lắm, những tưởng không thể lấy chồng cơ , gặp tôi tâm sự khóc sướt mướt vì lo lắng, tôi nói cho vài câu lại cười toe ngay ,bây giờ lạc quan rồi vừa mới có một bé trai kháu khỉnh 2 tháng tuổi, yên tâm đê ko vấn đề gì đâu