1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for my feeling at the present

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XJ, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh, một con người đa tình, thực sự không coi trọng tình cảm của con gái.... em sợ anh sẽ giống ba anh, người đã gây nhiều đau khổ cho mẹ anh.... vậy sao em lại phải tốn nhiều thời gian về chuyện tình cảm với anh thế nhỉ?
    Với những người như anh, sẵn sàng rải rác tình cảm của mình cho mọi cô gái mà anh thấy dễ thương, thấy hay hay; sẵn sàng cầm tay, tỏ ra thân mật với những cô gái sau một vài buổi đi chơi, tán tỉnh... tụi con gái như em cực kỳ ghét, phải gọi những tên như anh là "thằng đểu"... Thế nhưng, em vẫn bị anh cuốn vào cái vòng xoáy loằng ngoằng là sao nhỉ?
    Em với anh không ở gần nhau, xa nhau quá, những gì em biết về anh là qua những lời anh nói, và qua những người xung quanh anh kể lại cho em nghe. Với những lời anh nói, thì anh là con người sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác. Nhưng anh quá tự kiêu và anh không làm được nhiều điều anh đã đặt ra. Nhưng hoàn cảnh gia đình anh vậy, anh lớn lên như vậy, em cũng thấy thương anh lắm.... Nhưng, những người xung quanh anh thì nói anh là một con người đa tình, tháng trước, anh đang tán tỉnh cô này qua tin nhắn, mấy ngày sau, anh lại đi ra ngòai đường và nắm tay một cô khác... em chắc chắn là họ nói rất khách quan bởi họ đâu biết em với anh có quan hệ gì đâu... Em nghe những lời đó, em thấy không lạ gì, nhưng trong lòng không thoải mái chút nào... em nghĩ hồi trước mình cũng chỉ là một đứa trong những đối tượng trêu ghẹo của anh Em biết tính anh vậy, sao em vẫn thấy buồn nhỉ?
    Giá mà em ở gần anh, thì thấy anh vậy, em đã tránh xa anh rồi, đã rất ghét anh, và như vậy, em sẽ chẳng có cơ hội để tận hưởng mấy cảm giác đau lòng của đứa con gái. Không phải em suy nghĩ lung tung đâu, mà là cảm giác thực của em đấy. Anh biết khi nghe anh nói: chị xx, cc không là cái gì đối với anh cả, ... em thấy coi thường anh nhiều lắm.... Không là cái gì cả, vậy tại sao anh phải mất thời gian, tiền bạc, công sức vào tán tỉnh mấy người đó... chẳng lẽ đó chỉ là thú tiêu khiển của anh? để anh thấy tự hào với người ngòai rằng: ta đây đẹp trai, galăng, nhiều bạn gái.... để nhiều chàng trai ghen tỵ với anh rằng có nhiều cô theo anh??? Vì thế nên em mới gọi anh là đểu đấy...
    Anh đểu vậy, sao em vẫn cứ bị dính tới anh nhỉ? Em biết, đối với anh, anh đặt em trong những người mà anh thực sự quan tâm, lo lắng tới.... Anh không đểu với em. Ngày em vào gặp anh đợt vừa rồi, em với anh nói chuyện không thoải mái lắm, em cho anh xem hết những tin nhắn mà em đã save lại, em cũng đọc tin nhắn trong điện thoại của anh... Nhưng anh chỉ hỏi 1 câu: sao toàn tin nhắn của anh, không có của người khác? Anh hỏi một câu có thừa không thế???
    Em thấy con gái nặng tình quá... thật khổ. Và em thấy sợ con trai như tụi anh, đa tình, chóng đến chóng đi...
    Em đã hứa với anh là ko suy nghĩ linh tinh nữa, nhưng hôm nay, em lại có cảm giác đó...nó tự nhiên đến đấy chứ... Lám sao mà em có thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ về anh nhỉ?
  2. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em không biết, nhưng từ ngày quen anh, em sợ con trai kinh khủng, sợ những lời nói của tụi con trai, sợ nếu mình không tỉnh táo thì sẽ không phân biệt được đâu là nói thật, đâu là đùa cợt... Em sợ..... sợ.... và sợ lắm....
    Em một đứa không từng trải trong chuyện tình cảm, chưa dính sâu mấy chuyện tình cảm lằng nhằng mà thú vị đó thì thực sự sợ làm ai đó đau, cũng như ai đó làm mình đau...
    Từ ngày ra trường tới giờ, em đã làm một người khá vất vả với em, người đó đã mất gần 4-5 tháng chỉ đứng từ xa, bày tỏ một vài dấu hiệu đối với em. Nhưng thực sự em chưa có kinh nghiệm nhiều về chuyện đó, nên chẳng biết làm gì và chỉ yên lặng và yên lặng... Em không thể đáp ứng được tình cảm của người đó, đôi khi còn làm nhiều chuyện làm người đó đau lòng nữa, uống rượu say bí tỉ.... Nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết đứng nhìn thôi.. mặc dù em biết đau khổ trong chuyện tình cảm là như thế nào... Thực sự áy náy với người đó....
    Người đó thực sự chân thành với em, nhưng sao em không thấy có chút gì rung động nhỉ? Còn đối với anh, người đa tình như anh, chẳng có gì là vững bền cả.... em lại bị cuốn hút thế nhỉ? Chẳng lẽ em chưa có kinh nghiệm gì, em không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai??? Mà trong chuyện tình cảm làm gì có đúng, có sai... Nhưng rồi, thời gian trôi đi, em tin là mình sẽ trở lại đúng vị trí của mình, một người bạn thân thiết của anh. Và em sẽ tránh xa những người đa tình như anh, không biết chân trọng tình cảm của bản thân mình và của người khác.
    Và giờ đây em thấy băn khoăn lắm, em sẽ chuẩn bị làm một người nữa đau khổ khi nghe theo lý trí hay sẽ cứ để im, xem tình cảm của mình ra sao??? Sự khác nhau quá nhiều làm em băn khoăn... và một lý do quan trọng hơn là em sợ con trai nữa... cũng chẳng dám tin vào sự quan tâm của hắn, chẳng dám tin vào những lời chúc mỗi đêm của hắn.... giống như một thời... mà em đã ảo tưởng....
  3. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em không biết, nhưng từ ngày quen anh, em sợ con trai kinh khủng, sợ những lời nói của tụi con trai, sợ nếu mình không tỉnh táo thì sẽ không phân biệt được đâu là nói thật, đâu là đùa cợt... Em sợ..... sợ.... và sợ lắm....
    Em một đứa không từng trải trong chuyện tình cảm, chưa dính sâu mấy chuyện tình cảm lằng nhằng mà thú vị đó thì thực sự sợ làm ai đó đau, cũng như ai đó làm mình đau...
    Từ ngày ra trường tới giờ, em đã làm một người khá vất vả với em, người đó đã mất gần 4-5 tháng chỉ đứng từ xa, bày tỏ một vài dấu hiệu đối với em. Nhưng thực sự em chưa có kinh nghiệm nhiều về chuyện đó, nên chẳng biết làm gì và chỉ yên lặng và yên lặng... Em không thể đáp ứng được tình cảm của người đó, đôi khi còn làm nhiều chuyện làm người đó đau lòng nữa, uống rượu say bí tỉ.... Nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết đứng nhìn thôi.. mặc dù em biết đau khổ trong chuyện tình cảm là như thế nào... Thực sự áy náy với người đó....
    Người đó thực sự chân thành với em, nhưng sao em không thấy có chút gì rung động nhỉ? Còn đối với anh, người đa tình như anh, chẳng có gì là vững bền cả.... em lại bị cuốn hút thế nhỉ? Chẳng lẽ em chưa có kinh nghiệm gì, em không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai??? Mà trong chuyện tình cảm làm gì có đúng, có sai... Nhưng rồi, thời gian trôi đi, em tin là mình sẽ trở lại đúng vị trí của mình, một người bạn thân thiết của anh. Và em sẽ tránh xa những người đa tình như anh, không biết chân trọng tình cảm của bản thân mình và của người khác.
    Và giờ đây em thấy băn khoăn lắm, em sẽ chuẩn bị làm một người nữa đau khổ khi nghe theo lý trí hay sẽ cứ để im, xem tình cảm của mình ra sao??? Sự khác nhau quá nhiều làm em băn khoăn... và một lý do quan trọng hơn là em sợ con trai nữa... cũng chẳng dám tin vào sự quan tâm của hắn, chẳng dám tin vào những lời chúc mỗi đêm của hắn.... giống như một thời... mà em đã ảo tưởng....
  4. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi, em băn khoăn rất nhiều, khủng long ạ... Cứ mỗi lần nhận tin nhắn của anh xong, chào anh xong, là em lại trằn trọc không ngủ được. Em chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng lý trí của em không cho phép em đi quá xa với một người không biết đùa cợt trong chuyện tình cảm như anh. Em sơ sẽ làm anh tổn thương, giống như hồi trước đã có người làm tổn thương em...
    Cả anh và em đều nhận rõ: em với anh quá khác nhau, khác về sở thích, tính cách, trình độ, cách nói chuyện, giao tiếp. Anh giống Loan, thích những bài kiểu như "kiếp đỏ đen", rồi ngừoi tốt hơn anh... nói chung những bài mà em nghe cực kỳ phản cảm. Dạo này em cũng nghe nhiều bài kiểu đó, nhưng thực sự không thích. Em không bao giờ gọi bố mẹ em là "ông già, bà già", em có một mục đích để nhắm tới ít nhất là trong thời gian 5 năm tới. Nhưng em thấy dường như anh chẳng có mục đích gì cả, anh cứ sống qua ngày với một công việc không có khả năng phát triển trong tương lai. Khi em giục anh đi học, thì anh phát cáu lên, nói rằng: "khổ lắm nói mãi" mà em chưa đủ thân với anh để nói nhiều đâu, đó mới chỉ là lần thứ 2 thôi. Anh không biết học cái gì, không xác định đường đi cho mình. Anh còn rất cục tính nữa. Em không biết, khi em có những suy nghĩ về anh như vậy, thì làm sao em có thể cứ để anh tiếp tục quan tâm tới em như thế, khi em chắc rằng, em không thể đáp lại tình cảm của anh.
    Cô T đã dặn em: Nếu biết người ta có ý gì với mình, và mình biét rằng không thể đáp ứng lại được tình cảm, thì tốt hơn hết là tránh mọi sự hiểu nhầm, tránh mọi sự quan tâm của người ta, lờ đi mọi chuyện. Em biết cô có ý gì, khi nói câu đó một cách trực tiếp ngay sau khi em trêu anh.
    Vì thế, tối qua em đã nhắn cho anh một cái tin nhắn khá nhẹ nhàng, nhưng có ý cả. Không biết anh có hiểu không, nhưng em chẳng thấy anh reply. Thôi anh ạ, giá như 2 anh em mình chơi vô tư được nhỉ???
  5. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi, em băn khoăn rất nhiều, khủng long ạ... Cứ mỗi lần nhận tin nhắn của anh xong, chào anh xong, là em lại trằn trọc không ngủ được. Em chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng lý trí của em không cho phép em đi quá xa với một người không biết đùa cợt trong chuyện tình cảm như anh. Em sơ sẽ làm anh tổn thương, giống như hồi trước đã có người làm tổn thương em...
    Cả anh và em đều nhận rõ: em với anh quá khác nhau, khác về sở thích, tính cách, trình độ, cách nói chuyện, giao tiếp. Anh giống Loan, thích những bài kiểu như "kiếp đỏ đen", rồi ngừoi tốt hơn anh... nói chung những bài mà em nghe cực kỳ phản cảm. Dạo này em cũng nghe nhiều bài kiểu đó, nhưng thực sự không thích. Em không bao giờ gọi bố mẹ em là "ông già, bà già", em có một mục đích để nhắm tới ít nhất là trong thời gian 5 năm tới. Nhưng em thấy dường như anh chẳng có mục đích gì cả, anh cứ sống qua ngày với một công việc không có khả năng phát triển trong tương lai. Khi em giục anh đi học, thì anh phát cáu lên, nói rằng: "khổ lắm nói mãi" mà em chưa đủ thân với anh để nói nhiều đâu, đó mới chỉ là lần thứ 2 thôi. Anh không biết học cái gì, không xác định đường đi cho mình. Anh còn rất cục tính nữa. Em không biết, khi em có những suy nghĩ về anh như vậy, thì làm sao em có thể cứ để anh tiếp tục quan tâm tới em như thế, khi em chắc rằng, em không thể đáp lại tình cảm của anh.
    Cô T đã dặn em: Nếu biết người ta có ý gì với mình, và mình biét rằng không thể đáp ứng lại được tình cảm, thì tốt hơn hết là tránh mọi sự hiểu nhầm, tránh mọi sự quan tâm của người ta, lờ đi mọi chuyện. Em biết cô có ý gì, khi nói câu đó một cách trực tiếp ngay sau khi em trêu anh.
    Vì thế, tối qua em đã nhắn cho anh một cái tin nhắn khá nhẹ nhàng, nhưng có ý cả. Không biết anh có hiểu không, nhưng em chẳng thấy anh reply. Thôi anh ạ, giá như 2 anh em mình chơi vô tư được nhỉ???
  6. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần qua đi, hai ngày mài đường; mệt mỏi kinh khủng...
    Hôm nay cũng thật mệt mỏi, OAC ra HN chỉ để thăm 1 cô bé ngoài này, mà khả năng kinh tế của anh ý đâu có dồi dào gì... anh thấy sức mạnh của TY chưa? Dù chỉ là TY qua YM, điện thoại và tin nhắn....
    Buổi chiều, hội bạn thân đi chơi... em phát hiện ra rằng, còn mỗi mình em đang cô đơn, bơ vơ trong đám bạn đó Kể ra cũng thấy gì đó buồn buồn... Nhưng tụi nó cũng thắc mắc sao hôm nay em có nhiều điện thoại thế... hic, a.Minh gọi cho em gần 15''; Huy gọi cho em gần 5p; rồi a.Vinh gọi em ... ui trời, sao toàn bác Miền Nam nhớ tới em thôi vậy... mà chỉ hỏi thăm vụ quà cáp chứ có gì đâu... làm chúng nó cứ hiểu nhầm...
    Còn anh: "oa oa, em gai gi ma ko tin lo`i anh trai ne` tro`i, em gai gi mah keu kiu anh trai ko chiu kiu ne`, hu hu uh..." anh nũng nịu với em giờ thì thực sự vô ích... em dần dần vô cảm với suy nghĩ của anh rồi đấy... Sao em quan tâm tới nhiều chuyện của anh vậy, vậy mà anh thờ ơ vậy nhỉ? Đúng là em thừa bộ nhớ, thừa thời gian.... Em nên tập trung nó vào chuyện khác thì đúng hơn...
    Còn anh, lại có mấy bài tủ để cưa kéo một em, hic, em nghe đi nghe lại, thấy quen quen:
    2/7/2005
    "aloo, cho hoi tham, honey cua tui ve` toi nha chua? co chuyen gi` khong vay??? "
    1/7/2005
    "Anh ve` nha` roi day, hix hix, nhung gio` tre qua, ko qua nha em dc roa`i, cha''n.... "
    27/6/2005
    "Honey oi, dang la`m gi do? Di choi ha? Vui khong em? hi hi... e he`m... HA_Miss_u... ha ha ha"
    Ui, em paste ra vậy, chỉ để nhắc nhở trong đầu, anh là một con người như thế nào thôi, để không còn vấn vương gì với anh nữa... Giá mà em có thể coi anh như voi nhỉ? Voi làm gì, em cũng không care lắm, không rung động, không suy nghĩ nhiều.... Phải chăng em quá nặng tình????
    Anh và voi giống nhau nhiều lắm... Nhưng voi thì em nhận ra ngay từ đầu, còn anh, khi tình cảm của em đi xa rồi thì mới nhận ra... thật là hối tiếc....
  7. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tóc ngắn......
    Nhìn vào gương, mình không còn nhận ra mình nữa... một con bé tóc đang dài.. giờ thì ngắn cũn....ngắn nhất từ trước tới nay.
    Em nhớ, hồi lần đầu tiên em gặp anh, tóc em cũng không dài lắm, cũng khá ngắn đấy chứ. Khi em chơi với anh thân nhất, em đã từng hỏi anh: anh thích con gái tóc ngắn hay tóc dài, anh bảo là con gái tóc dài... và anh bảo em, để tóc dài đi... vậy là từ lúc đó tới cách đây 4tiếng, em quyết tâm nuôi tóc dài...
    Lần gặp anh vừa rồi, tóc em đã dài ngang vai, trong lúc uống cafe, anh cũng nói trước mặt mọi người: em gái ơi, nuôi tóc dài đi... và em chỉ mỉm cười...
    Hôm qua, em xác nhận được tin anh có bạn gái từ chính anh nói ra... Mặc dù em đã nghe tin đó từ những người xung quanh, nhưng em nghĩ, chắc lại mối tình nào thoáng qua của ông anh trai đa tình của mình. Nhưng không ngờ lại là thật... và em cũng thấy buồn 30''....
    Em thấy em ích kỷ... đáng lẽ ra, khi xác định được tình cảm của mình, em phải vui vì anh đã tìm được bạn gái chứ... Nhưng em thấy buồn, em thấy trằn trọc vì những suy nghĩ lông mung, không đầu không cuối... Nhưng lần này em không khóc, em thấy tình cảm của mình nhờn đi... và có lẽ, em cũng thấy không ngạc nhiên lắm....
    Em quyết định cắt tóc chỉ trong 1 ngày, mà công em nuôi dưỡng nó lại là nửa năm đó.... Đúng là phá dễ hơn xây.... Buổi chiều nay, trước khi đi cắt tóc, em còn gọi điện hỏi lại ý kiến anh lần cuối xem có nên cắt tóc không... Anh bảo không, nhưng anh càng nói thế, thì giọng em càng cương quyết là CÓ... Đúng là con gái, khó hiểu, khó chiều...
    Giờ thì tóc em ngắn cũn, trông khác hơn nhiều, có vẻ trẻ trung hơn, vô tư hơn, ngây thơ hơn... Em hy vọng, mình sẽ tìm lại được cái vẻ trẻ trung, vô tư, hồn nhiên của cô bé XQ trước khi gặp hh, gặp anh...... Và em sẽ tập trung, đặt trọng tâm vào cái mục đích trong 2 năm tới của mình...
    Cái gì cũng có giá của nó... EM quý trọng thời gian em dành cho anh, thời gian 2 đứa vui vẻ. Nhưng em đã và đang tìm lại được chính mình, tập trung cho cái đích của bản thân mình...
    Tóc ngắn ha, cứ mỗi lần mi sờ vào mái tóc đó, mi hãy nhớ rằng, mi đang đặt mục tiêu cho cái gì... và đừng phân tâm vào chuyện khác ha.... CỐ LÊN...
    11pm 6/7/2005 something has changed....
  8. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì, chẳng biết nói sao nữa khủng long bụng to ạ. Em đã tự hứa với mình là sẽ không phân tâm chuyện tình cảm nữa. Nhưng mà...
    Rủ anh đi chơi Thác Đa với tụi em, thực ra cũng chỉ coi anh là bạn bè bình thường, rủ đi cho vui thôi, cũng chẳng có "âm mưu" gì :D Nhưng lúc chơi cùng với mọi ngừời, rồi ngồi nói chuyện riêng với anh, em thấy mình sao ý... thích được ngồi gần anh, thích kiểu cười rạng rỡ của anh, thích đấm vào đầu anh. Hai anh em có dịp ngồi nói chuyện rõ lâu mà chẳng có ai quấy rầy. Rồi chơi trò chơi ở lửa trại. Em ấn tượng nhất là lúc đi rừng ban đêm, anh nắm tay em, xoa xoa tay em đi trong đêm tối, tỏ ra là một chỗ dựa thật vững chắc. Đó là lần đầu tiên anh cầm tay em ý nhỉ??? Một cảm giác thật an bình trong em. Một điều khó tả đã trỗi dậy trong em.
    Thác Đa đi thật vui, em thể hiện hết mình là em, một đứa ham chơi, chơi hết mình, gào thét khản cổ luôn... và tình cảm 2 anh em cũng có gì đó tiến xa hơn, mà em không thể ngăn lại được.
    Lúc trên xe về, em phải vượt qua rất nhiều ranh giới của cảm giác mới dám dựa vào vai anh để ngủ :"> rồi 2 đứa cùng đi về và đi ăn phở nữa chứ :D
    1 tuần 2 anh em có vẻ chú ý đến nhau hơn. Tối T4, 1 buổi offline của web sau chuyến đi Thác Đa. ANh ko đến được, nhưng lại hộ tống em về tận nhà. Vui thật đó.
    Chuyến đi Sapa của DA được quyết định hết sức nhanh chóng. và lại một lần nữa tình cảm của 2 anh em có cơ hội tiến triển. Nằm trên tàu, 2 đứa trèo lên giường tầng 2 nằm quay mặt vào nhau để trêu nhau, mặc kệ thiên hạ tầng dưới ngồi chơi tú. Đêm xuống, mấy đứa còn rủ nhau đi dọc 15 toa tầu để kiếm bia uống. 2 đôi lạc nhau, 2 anh em lại nghịch, anh cõng em hi`, không di chuyển được bước nào, làm ách tắc giao thông... em ngượng chết đi được (Cũng may, lúc anh bỏ em xuống là đũng lúc gặp đôi kia :D)
    Đến Sapa, buổi chiều, tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, 2 anh em trốn đi chơi riêng, khám phá chợ SAPA , anh mua 1 cái áo rõ đẹp, 1 cái dây đeo cổ mà chưa gì đã đứt, cuối cùng chuyển giao cho em, anh đeo cái khác. Lần đầu tiên, anh dám cầm tay em rất mạnh để ngắm cái vòng, làm em giật thót cả tim. Sợ thật.
    Buổi tối, đi chợ tình Sapa, em mặc kệ đứa em họ... dám bỏ mọi người đi chơi riêng. thấy cũng áy náy cho thằng em mình. Rồi lúc đi bản Cát cát, lúc về, 2 anh em dám trèo lên 1 cái xe máy làm xe tắt ngay máy giữa đường.
    Ngày cuối cùng của chuyến đi, 2 anh em có vẻ tiếc hùi hụi... Tách hẳn đoàn đi mua táo mèo nè, rồi mua giỏ đựng lợn nữa... Hai anh em rình nhau chụp ảnh đôi... NHưng y như rằng thể nào cũng có người phá ngang, 1 lần ở Thác Bạc, Đang đứng chụp thì 2 tên lao tới, thế là thành ảnh tập thể. 1 lần đang đứng giữa phố TQ, phải nhờ 1 người TQ chụp anh hộ, nghĩ bụng, chắc chẳng ai gặp mình. Ai dè, đang chuẩn bị chụp thì từ đâu có 3 người xuất hiện, hét vang. Làm em phải bò lăn ra cười. Chán chê cuối cùng lúc đi mua ví, chẳng còn gặp ai nữa mới chụp an toàn được 1 tấm 2 đứa. Trông 2 đứa đứng nghiêm như chào cờ ý. Về nhà anh bảo, lúc đó anh định.... làm gì đó, nhưng ko đủ can đảm :D (hì, không bằng Voi roài)
    HI`, em cũng chẳng biết nói sao nhỉ? lý trí mách bảo em đi con đường khác, nhưng tình cảm thì em biết đang lấn sâu vào... Em biết, rồi sẽ đau khổ, nhưng biết làm sao bây giờ, em muốn hưởng trọn niềm vui này, niềm hạnh phúc này, khi tình cảm đều có từ cả 2 phía...
  9. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, 2 đứa đã chơi thân với nhau hơn, hẹn hò đi chơi mấy bữa. Để em điểm danh xem nào:
    - Lần đầu tiên là em hẹn anh, hôm đó mệt, cãi nhau vói chị cùng phòng, bực mình, em hẹn anh đi uống càe. CHủ yếu là anh nói, còn em nghe. EM hiểu hơn về anh, em thấy anh khác xa em quá, nghịch ngợm, chơi bời, và chắc chắn có những điều em chưa thể tưởng tượng được, Nhiều lúc em nghĩ, em là đứa ngoan thế này, chẳng biết mấy trò quậy của tụi thanh niên thời nay, chơi với anh cũng sợ lắm :(
    - Hôm anh MInh ra HN tham gia vào cái Show của Moto, em đã dám gạ gẫm anh sang đón em. Lần đầu tiên ý nhỉ? lần đầu tiên 2 đứa hẹn hò đi chơi. Gặp bố em này , bố em quan sát khá kỹ 2 đứa, nhưng không thấy phán câu gì. 2 đứa đi xem ca nhạc xong, chán thì lượn đi ăn kem. Cũng vui nhỉ, về đúng giờ nữa chứ.
    - Web tổ chức buổi xem phim, em đi xe buýt, tối anh đón em về, 2 đứa lượn vòng quanh Hồ Tây rồi sang Gia Lâm hưởng ít gió. Hôm đó về cũng sớm vì 2 đứa chưa có gì vào bụng nhỉ?
    - Một tối thứ bảy, cbị ăn cơm, anh rủ em đi chơi, thế là phải xuống nhà đón em. Bố mẹ nhờ anh khiêng cái ghế từ tầng 3 xuống tầng 2. Vất vả ra phết, 2 bác cháu loay hoay mãi mới giải quyết được cái ghế dài :) Em thấy anh cũng vất vả đó. Ngồi một lúc rồi 2 đứa đi chơi, đi lượn loanh quanh rồi vào mua kem ra Nhà Hát Lớn ngồi ăn. Lần đầu tiên anh thưởng thức một thể loại văn hóa ngồi ngòai đường, chỗ cao cao để thươnửg thức que kem ý nhỉ? Ngồi nói chuyện cũng vui phết.
    - ĐI học TA về, em hẹn anh đi lượn. Uống cafe ngồi buôn ít chuyện. Đúng là chuyện ở CQ chỉ toàn lặt vặt mà cũng đau đầu 2 đứa. Hốm đó anh nghịch lắm, dám cốc đầu em vì cái tội viết sai địa chỉ học cho anh, rồi bóp mũi em nữa, em tức quá, cấu anh đến nỗi tay anh bây giờ có 1 vết sẹo mãi không lành :D . Lúc đi cùng nhau về, 2 anh em cá trời sẽ mưa trong 30'' nữa. ĐÚng là đêm hôm đó mưa thật, nhưng mà không phải 30'' sau đó mà gần 1h sau đó, Em thắng, bắt anh trả nợ bữa ốc trong 3 tháng liền :D hết luôn cả tiền 2/9 :)
    - Hẹn hò mãi mà bữa ốc đến lần thứ 3 mới được trả nợ, có vẻ rất vất vả và em tụt cả hứng 2 lần liền, Đến lần thứ 3 thì mới được. hôm đó giỏi thật, ăn những 4 bát ốc. đến bát thứ 4 thì đúng là như tra tấn. Ăn ốc no hết cả bụng, ăn xong thì trời mưa to, 2 anh em đội mưa đi kiếm quán uông nước. cũng chỉ buôn linh tinh
    - Mùng 2/9 đi xem pháo hoa, 5 năm trời em mới được đi xempháo hoa đấy. Hôm đó em đi Hòa Bình về cả ngày nên khá mệt ĐI xem pháo hoa thì nghe nói đông lắm, chen lấn xô đẩy cơ. Thế nào mà hôm đó 2 anh em rát hên, gửi xe trên đê nên đi ra đường vắng hơn, không phải chen lấn gì nhiều, về nhà sớm nữa chư. Đi xem pháo hoa hay thật, có 15'' mà người ta xếp hàng từ chiều. Hôm đó là lần đầu tiên em dám chủ động khoác tay anh đấy nhỉ? Gần 15'' liền, anh để yên, chẳng làm gì cả, lúc cuối dám cầm tay em, bị em dùng móng tay ấn cho xước cả da, hi`, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn đem 3 vết xẹo đó ra khoe :P
  10. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mẹ dặn, con gái đi chơi với mấy đứa con trai phải biết giữ mình. Em chỉ cười và bảo, mấy chuyện đó con biết mà. :)
    Nghe có vẻ bố không ưng anh lắm, Bố bảo anh vừa nói chuyện, vừa nhìn xuống, không thật, hay nối dối, Nói chuyện với mọi người phải nhìn thắng, đường hoàng mà làm. Phải xem lại!!! Thế có đúng không nhỉ? Em băn khoăn cả ngày nay, chẳng biết nên tién lên với tình cảm này hay dừng lại, giãn nó ra nứa....

Chia sẻ trang này