1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for my feeling at the present

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XJ, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ha Noi nhiều lúc chán thật đấy. Chẳng có chỗ nào để đi chơi cả. Loanh quanh chỉ có mấy chỗ. Đi vài lần rồi cũng thấy chán ngắt. Không biết em với anh đi dạo khu Chợ Đêm phố Cổ được bao lần rùi ý nhỉ? Chỉ riêng hồi Trung Thu thôi đã 2 lần. Đến lúc hay đi chơi với nhau, chẳng biết đi đâu, thôi tặc lưỡi vào đó đi bộ, ngó nghiêng xung quanh vậy. Có hôm thì mua được rõ nhiều thứ, ví hết veo. Có hôm thì đi vào rồi tay không đi ra. Coi như là giết thời gian anh nhỉ? Em nhớ là tối hôm 31/12 mình cũng đi bộ trên phố Cổ, hôm đội VN đá bóng vào được chung kết, anh em mình cũng lên Bờ Hồ, gửi xe rồi đi bộ trên đó. Hôm đó lạ thật, đang đi với nhau, tự nhiên anh nhìn thấy Ốc và chạy vụt đi mất, để e chẳng hiểu gì chạy với ở đằng sau. Hôm đó em có cảm gíac nghi ngại thế nào ý. Anh có bạn gái mà cứ phải giấu giấu, diếm diếm... Đó chỉ là cảm giác của em, hay là tại em nghĩ nhiều quá, hay tại con trai suy nghĩ khác con gái?
    Tối 28 Tết, 2 đứa lại đi bộ rồi anh đèo em về gần nhà. Anh bắt xe ôm ra lấy xe đi về. Hôm đó gió to mà lạnh thật đấy, Ôm anh, được anh chắn gió cho mà người em cứ run cầm cập.
    30 Tết, không có anh trai ở nhà, bố mẹ bảo đi xem pháo hoa giao thừa. Lần đầu tiên nhà em không có ai ở nhà trong đêm giao thừa đấy. Và cũng là lần đầu tiên em xin phép bố mẹ cho đi qua Giao thừa. Mọi năm cứ 11.30 là em phải phóng về nhà rồi. Năm nay có anh nên có người đón đi chơi Giao thừa, thích thật đấy. 8.30 anh có mặt ở nhà em, 9h 2 đứa đi. Lòng thấy háo hức lạ thường vì chưa bao giờ em với anh được đi ra khỏi nhà muộn đến thế và mọi lần thì 10.00 là phải có mặt ở nhà rùi. Sau khi lượn một vòng trên đê rồi qua Hồ Tây. 2 đứa đi bộ ở Bờ Hồ, đứng một góc xem ca nhạc, ngắm nhìn 2 anh chị Tây nhảy điệu cha cha rất tự nhiên và tình cảm. Tự nhiên nghĩ, sao anh lại không thích đi học nhảy nhỉ? 2 đứa định vị chỗ ngồi từ lúc 10.30. Chỗ đó đẹp thật đấy, không bị cây che khuất mà ngồi vẫn xem được, không phải đứng dậy nữa. Thế nên mới phải chiếm chỗ 1.30'' chỉ để xem 15'' pháo hoa, cầu kỳ thật. Cứ đứng dậy lại sợ mất chỗ, mà buồn ngủ kinh khủng nữa chứ.
    Lần đầu đi xem pháo hóa với anh là dịp 2/9, hồi đó 2 đứa còn ngại nhiều thứ nên chỉ đưọc cầm tay anh và ngắm nhìn bầu trời lấp lánh. Lần thứ 2 thì được ngồi, được anh ôm và ngước mỏi cả cổ. Em có cảm giác lần thứ 2 không được háo hức như lần đầu vì pháo hoa không đẹp như trước, vì không khí dân tình xung quanh cũng không sôi nổi như trước. Hay tại lần trước là do lâu lắm rồi em không được xem nhỉ, nên tâm trạng khác?
    Vậy là năm mới đến rùi anh nhỉ? Đầu năm, em lì xì cho anh bao nhiêu là cú đấm với véo nhỉ? Còn chưa kể một nụ hôn bất ngờ e dành cho anh đang lúc đi về nữa chứ A thích nhé, năm nay tha hồ tận hưởng sự đau đớn ngọt ngào nhé...
  2. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1g em có mặt ở nhà, bố mẹ ngạc nhiên lắm vì sao về sớm thế. Nếu anh em mình không lượn vài vòng để tìm mua bóng thì còn về sớm hơn ý anh nhỉ? Có anh em cảm thấy thích lắm nhé. Có người chiều em nè, Em thích gì anh cũng cố mà chiều, nhưng mà nhiều lúc cũng lười lắm cơ. Gợi ý đi sửa xe cho em mà không biết đường mà làm. :P
    Mùng 2 Tết, anh xuống nhà em. Đáng lẽ anh tránh không ăn cơm, nhưng lại bị em dụ đến sớm, rồi vào đúng giờ ăn cơm nên phải ăn cơm với cả nhà em. Thực ra em cũng có ý để anh tiếp xúc dần với bố mẹ em cho quen. Ôm con gái nhà người ta rồi mà chẳng xin phép gì cả :P Anh hôm đó có vẻ run lắm, rất gượng gạo và chẳng nói năng được gì. Ăn uống không thỏai mái chút nào. Văn hóa ăn uống nhà anh khác nhà em lắm. Nhiều lúc em cứ thấy ngại ngại thay cho anh cơ. Nhưng thôi, cứ phải dần dần anh nhỉ? Thực ra em sợ bố em phản đối lắm, lúc ăn cơm xong, bố đi lên nhà đi ngủ mà chẳng hỏi han gì anh nữa, em cứ nghĩ đến chi tiết đó là thấy lo. Với người khách khác, bố em không tỏ ra mất lịch sự thế đâu. Hay bố cho anh là người trong nàh rồi nên mới thế nhỉ?
    Hai đứa đi một vòng qua nhà Hòa và nhà chị Liên, anh về sang nhà cậu và nhà bác, còn em thì đi với tụi bạn thằng Hải. Hic, tụi này đầu năm mà đã đi hát Kara rồi, rõ chán. Còn ném máy ảnh của mình lên xuống, hic... xước xót hết cả ruột. Buổi tối, sang nhà anh Hải, anh nói chuyện có vẻ rôm rả và tự nhiên hơn. Phần vì cũng biết em thân với anh ý nữa. Chị nhà anh ý cứ sao ý nhỉ? Em đến mà chẳng ra nói chuyện, cứ ở trong bếp nấu cơm, cũng chẳng cho mình ngó mặt cu Tèo nữa chứ.
    Buổi tối hôm đó, đứng ở hồ, anh em mình nói chuyện cũng nhiều nhỉ? Đó là thời điểm thích hợp để nói chuyện tương lai đấy anh ạ. Anh biết không, từ khi chơi với anh, em rất ít nhắc đến chuyện ciing việc, học hành và sự nghiệp tương lại của anh. Một phần là cứ mỗi lần nói tới chuyện đó là thấy anh buồn, làm em cũng ngại, còn anh lại lẩn tránh. Em nghĩ là ít, vì em rất muốn nói về chuyện đó. Còn đối với anh không biết có là ít không nhỉ? Thôi, em nghĩ là anh hiểu những gì em đang nghĩ, những điều em mong muốn ở anh khi 2 đứa tiến xa hơn nên em cũng sẽ không nói nhiều nữa. Em sẽ chỉ thỉnh thoảng nhắc lại để anh cố gắng hơn thôi. Em chưa dám nói lời yêu với anh mà thực sự trong lòng em biết em đã gắn bó với anh thế nào rồi. Em mong rằng người mà em nói được lời đó là người mà em có thể là chỗ dựa cho em về sau này. Chỗ dựa không phải là về vật chất mà về tinh thần, một người có thể làm em an tâm, tin tưởng. Còn ở anh, có rất nhiều thứ em không thấy an tâm chút nào cả. Anh có nhớ lúc về, em ngồi trước, anh đèo em không? Em quay ra nói với anh rằng, em cho anh 2 năm, anh làm gì thì làm, nhưng hãy là chỗ dựa cho em. Anh bảo anh chưa thể là chỗ dựa cho em được, thôi thì có cơ sở thôi cũng được. Cố lên anh nhé, đời còn dài, nhưng tuổi thanh xuân thì không còn dài nữa. 2 đứa cũng đã 25 tuổi rồi còn gì. Anh nói năm sau anh sẽ tìm một công việc tốt hơn, phù hợp hơn, và sẽ đi học một lớp tại chức. Hic, nhưng lúc em hỏi a định học gì, thì a nói anh chẳng biết nữa... ĐÚng thật là pó tay.
  3. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết, em rủ anh đi với hội bạn em, anh ko đi.
    Mùng 4 Tết, anh đi Hà Tây, em đi với hội bạn trên web mà mọi người nhắc anh, hỏi em từ sáng tới tối. Bó tay. Tối hôm đó em về muộn, em gọi điện cho anh, giọng anh có vẻ giận giận nữa chứ. Em đi choi với bạn thì về toàn muộn, còn đi chơi với anh thì cứ 10.00 đã đòi về rồi. :P Một phần anh cũng lo đường vào nhà em vắng vẻ nữa. Biết sao giờ.
    Mùng 5 Tết, anh tắt máy điện thoại để chơi tá lả với mấy anh bạn. Em ghét anh chơi bài. Nhưng Tết nhất thì thôi, cho anh choi một chút cho thoải mái. Nhưng em ghét anh tắt máy, làm em liênlạc mãi không được. Em lượn 3 vòng quanh nhà cậu anh xem anh đã về đó chưa nhưng không thấy. Phát bực lên được ý. Lúc anh bật máy, anh gọi choem, em phát cáu lên với anh và nói với cái giọng không phải là giọng ot nói với KL nhỉ? Em nói xong cũng phát bực, tắt béng máy cho đỡ tức, Anh gọi em cũng tức lên ý nhỉ? Thôi, thỉnh thoảng giận nhau, rồi làm lành, em thấy gắn bó với anh hơn đấy.
    Mùng 6 Tết, lúc anh đi làm về, 2 đứa đi chùa Trấn Quốc và Phủ rồi luợn xuống bãi sông Hồng xem vườn Đào, tìm được một bãi cát trắng rõ đẹp tha hồ mà chơi, đuổi nhau... thích thật đấy, gió mát ***g lộng bãi cát trắng muốt. và chỉ có 2 đứa thôi. Phải nói là anh hôm đó khá vất vả ý nhỉ, đi đường vào đó không dễ dàng gì vì không biết đường tìm đến đó, vừa đi vừa mò. Mỗi tháng một lần 2 anh em mình đến đó để hít gió trời anh nhé. Cảm giác tự do, thoải mái và bay bổng lắm. Buổi tối, anh về nấu mì ăn với em nhỉ? Lần thứ 3 anh ăn cơm ở nhà em đấy. Người đâu ăn gì mà kỳ quặc, ăn mì mà chẳng còn nước, nếu anh thích ăn kiểu đó thì khó chiều lắm đấy :P
    Sáng nay, 9.10 anh gọi cho em để xuống nhà mở cửa cho anh trong khi em vẫn đang nằm cho anh. Rõ xấu hổ nhỉ? 2 đứa rán bánh trưng, rán giò rồi đi chơi. Vui thật đấy, lần đầu tiên em được chơi các trò choi thoải mái đến vậy. Em thích nhất là trò ô tô đụng, tha hồ mà đâm nhau. Sợ cái trò thuyền rông TL lắm, lộn cả ngưởi xuống đất, rõ ghê. Lần đầu tiên 2 đứa chụp ảnh cùng nhau nữa chứ. Trông anh cười rõ tươi nhé. Sẽ nhớ mãi bủôi đi chơi hôm nay anh nhé.
    Thôi thế là hết Tểt rồi. Sắp phải đi làm và đối mặt với bao nhiêu là chuyện đau đầu. 2 đứa cố gắng lên anh nhé. Em sẽ cố gằng làm chăm chỉ, việc nào dứt điểm việc ấy, học hành cũng chăm chỉ nữa. và em vẫn đang nghĩ tới hướng đi du học anh ạ. Không biết thế nào anh nhỉ?
  4. cothant

    cothant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hix, thỉnh thoảng mới lại chui vào đây, lại buôn chuyện chút cho vui nhỉ, bài viết gần đây nhất của mình ở đây... dễ đến cách đây gần 1 năm.
    Hi hi, tâm sự của bạn cũng không ít nỗi buồn nhỉ, nhưng thật vui là có lẽ nó sẽ có 1 đoạn kết có hậu. Qua đó, mình cũng có thể cảm nhận được rằng bạn là 1 con người rất dễ mến đó: hiền, thật thà, thỉnh thoảng cũng hay tinh nghịch 1 chút.
    Riêng mình, sau khi đọc các bài viết, mới nghiệm ra 1 điều: con gái... sao mà hay nghĩ linh tinh thật , mặc dù bề ngoài đôi lúc cứ như trẻ con. (có lẽ kinh nghiệm mình về phái nữ hơi bị ít ).
    Hix, con gái sao mà khó đoán thế nhỉ, chắc mình cũng bắt đầu thấy sợ ... sợ rồi...
    Anyway, chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc với người iu của bạn nhé.
    (hix, post xong bài này chắc... năm sau mới vào xem và post tiếp quá)
  5. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là rơi nước mắt.. . Anh gọi điện thoại cho em mà phải một lúc lấy giọng em mới dám nghe. Em khóc vì ai, vì cái gì nhỉ? Chắc chẳng vì cái gì, chẳng vì ai khác ngoài em. Em - một đứa "thẳng ruột ngựa", nghĩ gì, nói đấy, phản ứng đấy... và túm lại tất cả là làm mất lòng không biết bao nhiêu người. Giờ đây, lại thêm một người bất ngờ, tức giận và hụt hẫng về những suy nghĩ thật của em... Chẳng lẽ em là người hay suy nghĩ lung tung thế sao? Điều đó đúng và hoàn toàn đúng. Đến KL của em đôi lúc cũng phải buồn bực vì những suy nghĩ vớ vỉn của em nữa là. Con gái là thế mà...
    CT à, những điều em viết về anh là những lúc em cảm thấy hụng hẫng, thất vọng hoàn toàn. Em đã sai khi nghĩ về anh như vậy, bởi nguyên nhân không phải tại anh mà tại em, tại em nghĩ không thông, tại em suy nghĩ hạn hep.... Mọi sự tức giận của em đều bị đẩy là do anh... Thật sai lầm... Tất cả là tại em.
    Những chuyện này đã chấm dứt từ sau cái ngày em cắt tóc và em không hề nghĩ đến chuyện này trừ một hôm anh nói chuyện với em khi ăn cơm với em lần cuối ở nhà em. Và có lẽ đúng hơn là một lần KL hỏi em về anh. Thời gian đã trôi qua và mọi chuyện cũng đã trôi qua... Em không hề nghĩ là anh lại đọc những dòng này và ... mọi chuyện lại có vẻ trở nên to tát...
    Nhưng anh ạ, Có lẽ đây là lần cuối cùng em rơi nước mắt về chuyện này. Đó... cái giọt nước mắt của em nó tự chảy xuống chứ không phải vì lý do gì hết.... Có thể chuyện này sẽ làm sứt mẻ tình cảm của 2 anh em mình. Nhưng em chẳng thấy hối hận đâu, vì em là em, suy nghĩ của em tạo nên con người em. Nếu chúng ta đã là bạn tốt thì sẽ mãi mãi vẫn là bạn tốt phải không?
    KL à, hôm nay người em cứ như ở trên mây ý. Lúc biết ngày Valentine mà em phải đi công tác, em cứ thấy chán chán ....Valentine đầu tiên của 2 đứa...
  6. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    18.03.06
    Nhìn vào ngày này, đó là một ngày thật đẹp phải không anh? 3x6=18, và 6 tháng trôi qua kể từ ngày giông bão đó. Em và anh đều ao ước ngày hôm nay phải thật vui vẻ, thật có gì đặc biệt. Vậy là cuối cùng đành thất vọng quay về....
    Em chẳng biết phải nói gì nữa... tất cả mọi điều mà em lo lắng bây giờ vẫn giống như 6 tháng trước, chẳng có gì thay đổi cả... 6 tháng trôi qua, em có một chỗ để dựa, một ai đó để quan tâm, lo lắng. nhưng trogn 6 tháng đó, cái nỗi lo đó vẫn canh cánh bên lòng làm em nhiều lúc không tận hưởng được cái vui trọn vẹn của người đang yêu và được yêu. Rồi gia đình em có chấp nhận được anh không nhỉ??????
  7. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi` vậy là 4g rùi đấy anh ạ.
    Lâu lắm rùi em mới lại vào đây xem những bài mình đã post. Tất cả những kỷ niệm lại ùa về với em và em đang mỉm cười.
    @CT: Chắc anh chẳng vào đây đọc nữa đâu nhỉ
    Em nhớ như in lần đầu tiên đón anh ở HN, một cảm giác rất háo hức chào đón người thân lâu ngày không gặp lại . Đi chơi với anh, em để mặc KL, rồi còn mời anh ăn trưa với cả những người bên DA em nữa. Đợt đó, em gần như trở nên vô tâm với KL và chỉ để dành thời gian dẫn anh đi chơi. Em cũng lo KL buồn lắm, nhưng KL lại chỉ lo cho em đi chơi nhiều quá nên mệt thôi... Đúng là KL của em nhỉ?
    Cái cảnh in đậm trong đầu em nhất là hình ảnh anh xuống nhà và ăn cơm với em, 2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, ai dè lại nhắc đến thời gian khó khăn của em và em đã rơi một ít nước mắt khi nhắc lại chuyện cũ. Còn anh chắc cũng khá bất ngờ vì chỉ cảm nhận được một phần trong câu chuyện đó. Anh đã tỏ ra rất áy náy và xin lỗi em. Cuộc sống là thế mà... ta đâu hiểu hết những điều xung quanh
    Ngày anh lên đường ra máy bay là ngày anh cũng rơi nước mắt. Anh đã thấm thía hết câu " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" chưa? Hôm đó em không dám bắt tay anh, vì em vẫn lo lắng một điều gì đó... hơi buồn...
    Rùi đến lúc anh phát hiện ra chỗ này, anh đã phát điên lên và không thèm nói chuyện với em một thời gian dài. Nhiều lúc em tự hỏi, vậy là mình đã mất đi một người bạn rồi chăng? Em đã cố gắng giải thích, cố gắng níu kéo cái gì đó. Anh em vẫn chơi với nhau, nhưng có gì đó gượng ép, không vô tư thoải mái như hồi xưa nữa... Nothing stays the same...
    Lần thứ 2 anh ra HN, anh với em đi chơi gượng gạo kinh khủng. Em hơi thất vọng vì điều đó và ko hiểu nguyên nhân... Thứ Bảy đi chơi cả ngày với anh mà nói chuyện cứ gượng ép thế nào ý, không còn hợp gu nhau như hồi xưa nữa... Một chút buồn, một chút níu kéo... Chủ nhật em rủ anh đi Thác Đa với hội bạn anh. Có cả KL đi nữa nên em chẳng biết chăm sóc ai thôi thì cứ coi anh như một người bạn binh thường và không care nhiều lắm. Chỉ care đến KL thôi... em biết anh buồn, cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nhưng em không nghĩ nó lại tồi tệ đến mức mà có một lần anh mượn rượu nhắn tin và nói ra nỗi lòng của anh. Em biết đợt đi chơi lần này anh thất vọng nhiều lắm và em cũng cảm thấy cực kỳ áy náy. Nhưng biết sao giờ nhỉ? Em tham lam quá, cái gì cũng muốn níu kéo, không chịu chấp nhận sự thay đổi đương nhiên... Và anh có vậy không nhỉ?
    Em bây giờ cũng thèm vào HCM một chuyến quá, nhưng chưa có cơ hội nào... hi`, tham lam quá
    Chúc anh sớm tìm ra một nửa còn lại của mình nhé.
  8. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    KL ui, anh sắp thi rùi nè... em tin là anh sẽ qua mà... Cố gắng lên anh nhé....
    Vậy là sắp tròn 1 năm kể từ cái ngày mưa bão đó. Lạ nhỉ thời gian trôi nhanh thế... Một năm đã qua, bọn mình gắn bó với nhau hơn và cũng có bao nhiêu là kỷ niệm đẹp.
    Lần ăn sáng đầu tiên với anh là ngày thứ Tư, buổi sáng trước khi em lên máy bay đi Nha Trang. Hi`, lần đó đi ăn móng giò mà em chẳng biết gặm thế nào . Hồi em mới chuyển công ty, em thỉnh thoảng đi làm sớm, rùi đón anh ở CC và cùng nhau đi ăn xôi/bánh mì. Hôm nào đi ăn sáng có nghĩa là hôm đó đưọc đi chơi tối với anh nhỉ Dạo này em toàn dạy muộn nên ko ăn sáng với anh được nữa. lười quá nhỉ? Hôm trước buổi sáng 2 đứa đi ra Hồ Thiền Quang và cùng nhau ăn bánh gato em làm nhỉ? Đấy là bánh gato đầu tay của em đấy, nên em nhât quyết phải cho anh thưởng thức mà... Thích thật đấy, được ngắm hồ, ăn bánh cạnh KL nữa chứ. Còn hôm kia thì anh đuợc thưởng thức bánh sukem với em ở Nhà Hál Lớn kìa... Làm em đi làm muộn mất 35p, công ty gọi điện ý ới
  9. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thêm một đêm giao thừa nữa OT được cùng KL trải qua những giây phút tuyệt vời, anh nhi? Pháo hoa năm nay không đẹp bằng năm trước cũng giống như lòng em ko bình an như năm trước...
    KL à, em vẫn luôn ủng hộ việc anh đang cố gắng thay đổi cuộc sống của chính mình. Vì thế, em luôn cố gắng làm anh vui vẻ trong 12 ngày cuối của anh ở HN này. Anh biết không, nhiều lúc đi chơi với anh và nghĩ đến chuyện chỉ qua ngày t6 tuần sau thôi, em sẽ phải lủi thủi một mình trên đường phố HN này, sẽ chẳng còn ai rủ em đi chơi vào cuối tuần nữa, sẽ không còn những tiếng cười, cấu véo... và đến lúc đó em lại rơi nước mắt. Em cố quay mặt đi để không cho anh nhận thấy. Em nghĩ là mình sẽ ích kỷ ghê nếu em lại kể lể những điều em nghĩ cho anh.. Em biết anh cũng buồn lắm mà, phải không kl của em?? Em sẽ cố gắng cười thật nhiều trong nốt mấy ngày tới để kl đi thật vui vẻ, và nhớ mãi nụ cười của em nhé!!! Yêu anh nhiều lắm!!! và cố lên KL nhé!!! Vì tương lai con em chúng ta, cố lên, cố lên!!!
  10. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì giờ nhỉ? Chỉ thấy trong đầu mình đang có những mâu thuẫn cần được giải bỏ...
    Gặp lại anh sau một thời gian khá dài 2 đứa không update tình hình của nhau... Em như tìm lại cảm giác cách đây 3 năm, vô tư, hồn nhiên đùa vui với anh. Đêm anh xuống KS đón em đi lòng vòng cho mát, rồi buổi trưa đi ăn Kentucky béo ngậy, vào Công ty anh chờ anh làm việc xong để đi chơi, nhưng có vẻ em ngồi đó anh ko làm việc được thì phải, thấy anh cứ lóng ngóng ghê... Rùi buổi tối rủ anh đi hát Kara với hội bạn của Yến, em vui ghê lắm ý... Lâu lắm rùi không gặp được người hợp cạ và vui vẻ như vậy. Rồi đi lòng vòng ngoài đường, cười đùa vui vẻ rồi còn hát hò nữa chứ... Thật là thoải mái ....
    Đêm về, Yến nói anh thích em, rồi anh được, có vẻ 2 đứa hợp gu nhau... Hehe có phải không ý nhỉ? Chẳng biết ai thích ai, nhưng em cứ gạt phắt đi, bảo nếu có gì thì đã có cách đây mấy năm rùi...
    Em nghĩ lại mọi chuyện và thấy mình nhiều khi vô lý khi bắt anh phải chiều em này nọ... Lớn rùi mà mày nheo dzữ... Món quà anh tặng em là cái cốc có ghi ngày sinh của em.. Em thích ghê lắm. Cám ơn anh nhiều nhé.. Hy vọng dù em đã và sẽ nói gì, em vẫn được anh quý mến và tôn trọng như người em gái
    Chúc anh hạnh phúc và tìm được nửa đích thực của mình. Hãy yêu quý bản thân mình và yêu quý những người xung quanh nữa nhé anh

Chia sẻ trang này