1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết trong lòng bạn bây giờ có rất nhiều điều fức tạp, có rất nhiều tình cảm xảy ra trong lòng bạn... nhìn bạn như vậy mà tôi chẳng biết làm gì cho bạn cả. chỉ biết cầu nguyện và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi.
    Uớc gì tôi có thể làm một điều gì đó cho bạn, ước gì tôi có thể thay đổi được mọi chuyện...
    Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn nói với bạn rằng" hãy vững tin và làm theo những gì mình cho là dúng bạn nhé, tôi luôn ở bên bạn"
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ko tin. Ko nhìn thấy bạn nhưng toii vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt bạn, nụ cười của bạn. Ở đâu ư? Hình như là tôi đã ghi tất cả trong trái tim mình. Dơn giản, chúng ta là những người bạn thực sự. Thế thôi!
    Mọi lo lắng dường như đã qua đi. Ngày hôm nay đã là một ngày mới. Và bạn hãy tin, tôi vẫn ở bên bạn...
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ko tin. Ko nhìn thấy bạn nhưng toii vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt bạn, nụ cười của bạn. Ở đâu ư? Hình như là tôi đã ghi tất cả trong trái tim mình. Dơn giản, chúng ta là những người bạn thực sự. Thế thôi!
    Mọi lo lắng dường như đã qua đi. Ngày hôm nay đã là một ngày mới. Và bạn hãy tin, tôi vẫn ở bên bạn...
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện đã qua đi, cảm ơn bạn rất nhiều, bạn của tôi ạ
    thật sự những ngày vừa qua trong lòng tôi đã có rất nhiều biến động, và những giọt nước mắt ấy đã trôi giúp tôi tất cả những chuyện đó đi rồi ( tôi biết, đáng nhẽ mình ko nên để cho bạn nhìn thấy nhhững giọt nuớc mắt đó của tôi, tôi đã hứa mình sẽ ko bao giờ yếu mềm như thế nữa... vậy mà.... tôi đáng trách lắm fải ko bạn??)
    tôi chẳng biết nòi gì với bạn giờ đây nữa, chẳng có gì có thể nói hộ tôi hết những tình cảm mà tôi dành cho tình bạn giữa hai chúng ta, chỉ biết gửi đến bạn lời cảm ơn trân thành nhất cảu tôi mà thôi, cảm ơn bạn đã luôn ở bên tôi trong những lúc tôi cần bạn nhất.
    Hôm nay tôi đã chọn cho mình một sự khởi đầ mới, tôi ko biết liệu tôi có thể vượt qua được tất cả ko?nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ thật sự cố gắng để ko fụ với TÌNH BẠN của chúng ta.
    Hy vọng tôi sẽ vượt qua được chính mình.............
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện đã qua đi, cảm ơn bạn rất nhiều, bạn của tôi ạ
    thật sự những ngày vừa qua trong lòng tôi đã có rất nhiều biến động, và những giọt nước mắt ấy đã trôi giúp tôi tất cả những chuyện đó đi rồi ( tôi biết, đáng nhẽ mình ko nên để cho bạn nhìn thấy nhhững giọt nuớc mắt đó của tôi, tôi đã hứa mình sẽ ko bao giờ yếu mềm như thế nữa... vậy mà.... tôi đáng trách lắm fải ko bạn??)
    tôi chẳng biết nòi gì với bạn giờ đây nữa, chẳng có gì có thể nói hộ tôi hết những tình cảm mà tôi dành cho tình bạn giữa hai chúng ta, chỉ biết gửi đến bạn lời cảm ơn trân thành nhất cảu tôi mà thôi, cảm ơn bạn đã luôn ở bên tôi trong những lúc tôi cần bạn nhất.
    Hôm nay tôi đã chọn cho mình một sự khởi đầ mới, tôi ko biết liệu tôi có thể vượt qua được tất cả ko?nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ thật sự cố gắng để ko fụ với TÌNH BẠN của chúng ta.
    Hy vọng tôi sẽ vượt qua được chính mình.............
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Như thể mình đã gần nhau hơn
    Có những mơ hồ nhỏ bé
    Có những run rẩy bỡ ngỡ
    Mà chẳng thể nào gọi tên...
    Vẫn biết mình chỉ vậy thôi
    " Mùa thu cây cầu đã gãy"
    Mùa xuân có còn trở lại?
    Người nơi xa ấy ko về...
    Mình biết thế thôi, dẫu rằng
    Thoảng qua phút giây rung động
    Xa mà gần nhau cũng bởi
    Tình yêu chẳng thể ai ngờ...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Như thể mình đã gần nhau hơn
    Có những mơ hồ nhỏ bé
    Có những run rẩy bỡ ngỡ
    Mà chẳng thể nào gọi tên...
    Vẫn biết mình chỉ vậy thôi
    " Mùa thu cây cầu đã gãy"
    Mùa xuân có còn trở lại?
    Người nơi xa ấy ko về...
    Mình biết thế thôi, dẫu rằng
    Thoảng qua phút giây rung động
    Xa mà gần nhau cũng bởi
    Tình yêu chẳng thể ai ngờ...
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tặng U - người bạn mà tôi quý nhất.
    Tôi biết trong lòng U bây giờ có rất nhiều điều muốn nói mà ko thể chia sẻ cùng tôi được. Cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng vẫn sẽ tin rằng U sẽ luôn mạnh mẽ và quyết đoán như những ngày đầu tôi mới gặp U. Hãy luôn là chính mình U nhé.
    Tôi chỉ muốn U lúc nào cũng vui và hạnh phúc. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với U, hãy tin và mãi tin rằng như thế U nhé.
    Không nên để nước mắt chảy ra
    Cho những gì quá xa xôi không tài nào với tới
    Nuốt ngược vào trong những giọt buồn vời vợi
    Như có người đã nói rằng
    Nứơc mắt quý lắm, chẳng đáng để rơi....
    Ta vẫn tự hỏi mình trong đêm
    Điều gì sẽ xảy ra nếu như thế, như thế....
    Nếu biển xanh không dài rộng
    Và nắng chẳng nhạt màu...
    Chơi vơi
    Chơi vơi
    Những câu hỏi đến và đi
    Cùng với những con người mang mặt nạ
    Cùng với những tâm hồn xa lạ
    Trong gian nan chợt thấy trống bàn tay...
    Ngẩng đầu lên
    Và mặt trời lại mọc
    Như mỗi ngày đến và đi khó nhọc
    Nắng vắt mình để đặc quánh đêm thâu
    Biển xanh vẫn khóc đến bạc đầu....
    Ta cũng đến và đi với đôi chân cứng cáp
    Với đôi mắt ngày càng sâu những thấm thía cuộc đời
    Với trái tim sôi và môi mỉm nụ cười...
    Sẵn sàng bước tới
    Để không rơi.
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tặng U - người bạn mà tôi quý nhất.
    Tôi biết trong lòng U bây giờ có rất nhiều điều muốn nói mà ko thể chia sẻ cùng tôi được. Cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng vẫn sẽ tin rằng U sẽ luôn mạnh mẽ và quyết đoán như những ngày đầu tôi mới gặp U. Hãy luôn là chính mình U nhé.
    Tôi chỉ muốn U lúc nào cũng vui và hạnh phúc. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với U, hãy tin và mãi tin rằng như thế U nhé.
    Không nên để nước mắt chảy ra
    Cho những gì quá xa xôi không tài nào với tới
    Nuốt ngược vào trong những giọt buồn vời vợi
    Như có người đã nói rằng
    Nứơc mắt quý lắm, chẳng đáng để rơi....
    Ta vẫn tự hỏi mình trong đêm
    Điều gì sẽ xảy ra nếu như thế, như thế....
    Nếu biển xanh không dài rộng
    Và nắng chẳng nhạt màu...
    Chơi vơi
    Chơi vơi
    Những câu hỏi đến và đi
    Cùng với những con người mang mặt nạ
    Cùng với những tâm hồn xa lạ
    Trong gian nan chợt thấy trống bàn tay...
    Ngẩng đầu lên
    Và mặt trời lại mọc
    Như mỗi ngày đến và đi khó nhọc
    Nắng vắt mình để đặc quánh đêm thâu
    Biển xanh vẫn khóc đến bạc đầu....
    Ta cũng đến và đi với đôi chân cứng cáp
    Với đôi mắt ngày càng sâu những thấm thía cuộc đời
    Với trái tim sôi và môi mỉm nụ cười...
    Sẵn sàng bước tới
    Để không rơi.
  10. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến cũng như ngày anh đi,nhẹ nhàng nhưng sao mà lạnh lùng đến thế?dù không quá kỳ vọng nhưng em vẫn bị hụt hẫng và rơi vào trạng thái mất thăng bằng.Cuối cùng thì em cũng hiểu hết những điều anh nói với em.Cuộc sống vốn dĩ nhiều thăng trầm,tình cảm cũng vì thế mà ảnh hưởng,bên cạnh tình cảm còn nhiều thứ phải lo đến.Anh là người luôn nghĩ đến công việc,vì vậy trong sự thật này,em đành phải chấp nhận giải quyết chuyện tình cảm của mình mà cái lý chiếm ưu thế hơn cái tình.một lý do nữa,anh là người từng trải nên khi hiểu cuộc sống thực của em, anh nhanh chóng hiểu ra những trở ngại phía trước ,nghĩ đến đây em lại thấy anh tâm thường quá! không dám tin nhưng lý trí mách bảo em điều đó.Em đã cố gắng nhìn nhận một cách khách quan nhất để đánh giá đúng mức độ tình cảm của cả 2,nhưng cuối cùng em cũng hiểu ra rằng cuộc sống của anh buộc anh phải phũ phàng với ngay cả tình cảm của mình. Thời gian dần dần cũng làm em bình tĩnh trở lại,những người bạn tốt đã đem lại cho em những tiếng cười trong những khoảng trống thời gian em có,thầm nghĩ không biết có khi nào anh nhớ về những ngày vừa qua?

Chia sẻ trang này