1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến cũng như ngày anh đi,nhẹ nhàng nhưng sao mà lạnh lùng đến thế?dù không quá kỳ vọng nhưng em vẫn bị hụt hẫng và rơi vào trạng thái mất thăng bằng.Cuối cùng thì em cũng hiểu hết những điều anh nói với em.Cuộc sống vốn dĩ nhiều thăng trầm,tình cảm cũng vì thế mà ảnh hưởng,bên cạnh tình cảm còn nhiều thứ phải lo đến.Anh là người luôn nghĩ đến công việc,vì vậy trong sự thật này,em đành phải chấp nhận giải quyết chuyện tình cảm của mình mà cái lý chiếm ưu thế hơn cái tình.một lý do nữa,anh là người từng trải nên khi hiểu cuộc sống thực của em, anh nhanh chóng hiểu ra những trở ngại phía trước ,nghĩ đến đây em lại thấy anh tâm thường quá! không dám tin nhưng lý trí mách bảo em điều đó.Em đã cố gắng nhìn nhận một cách khách quan nhất để đánh giá đúng mức độ tình cảm của cả 2,nhưng cuối cùng em cũng hiểu ra rằng cuộc sống của anh buộc anh phải phũ phàng với ngay cả tình cảm của mình. Thời gian dần dần cũng làm em bình tĩnh trở lại,những người bạn tốt đã đem lại cho em những tiếng cười trong những khoảng trống thời gian em có,thầm nghĩ không biết có khi nào anh nhớ về những ngày vừa qua?
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra quá sớm, có thể em cho rằng anh hời hợt...nhưng nếu không nói ra, anh lại phải sống trong cảm giác lo sợ và hội hộp...cứ nghĩ đến em là tim anh như có ai đó bóp nghẹn...Có thể, một ngày nào đó, em được quyền nói điều đó trước anh...lúc đó, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn...
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra quá sớm, có thể em cho rằng anh hời hợt...nhưng nếu không nói ra, anh lại phải sống trong cảm giác lo sợ và hội hộp...cứ nghĩ đến em là tim anh như có ai đó bóp nghẹn...Có thể, một ngày nào đó, em được quyền nói điều đó trước anh...lúc đó, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn...
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    anh ra đi nơi đâu.. nơi đây em vẫn mong chờ...
    hãy hát khúc ca cho tình yêu còn trong giấc mơ...........
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    anh ra đi nơi đâu.. nơi đây em vẫn mong chờ...
    hãy hát khúc ca cho tình yêu còn trong giấc mơ...........
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa từ phía mùa đông
    Em gửi cho miền nắng gió
    Em gửi trong đêm gió bấc
    Người có đưa tay nhận về?
    Cơn mưa của vùng núi cao
    Cơn mưa chỉ một người hiểu
    Cơn mưa chẳng bao giờ tạnh
    Êm đềm trong những đêm đông...
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa từ phía mùa đông
    Em gửi cho miền nắng gió
    Em gửi trong đêm gió bấc
    Người có đưa tay nhận về?
    Cơn mưa của vùng núi cao
    Cơn mưa chỉ một người hiểu
    Cơn mưa chẳng bao giờ tạnh
    Êm đềm trong những đêm đông...
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Giống như là một nỗi nhớ
    Giống như là một tình yêu
    Giống như nụ cười rất dịu
    Bất chợt trở về sớm nay
    Giống như mùa xuân hoa nở
    Giống như mình là của nhau
    Giống như chẳng bao giờ nói
    Mà lòng đã nghe bao điều...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Giống như là một nỗi nhớ
    Giống như là một tình yêu
    Giống như nụ cười rất dịu
    Bất chợt trở về sớm nay
    Giống như mùa xuân hoa nở
    Giống như mình là của nhau
    Giống như chẳng bao giờ nói
    Mà lòng đã nghe bao điều...
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    khi quen em anh đã được cảm thấy như thế nào là con người anh em như 1 tấm gương soi chính con người anh.Tất cả những gì sai trái mà anh không biết thì em là người cho anh biết tất cả,có những lúc anh thấy khó chịu về cách cư xử của em nhưng giờ đây anh mới hiểu tại sao em lại nói với anh những điều như vậy,giờ đây anh ước sao có em bên cạch anh để nhắc nhở anh trong mọi công việc anh làm.Nhưng điều đó là không thể vì em đã xa anh thật rồi không còn gì để chúng ta có thể gặp lại nữa.Em ra đi em đã mang hết tình yêu thương của anh.Bởi tình yêu của anh đã dành hết cho em.

Chia sẻ trang này