1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết chuyện gì đang xảy ra trong em
    Chỉ là nỗi buồn nho nhỏ.
    Chỉ là hờn giận vu vơ
    Chỉ là nỗi nhớ khờ khạo
    Nhưng em đã dành cho anh...
    Vẫn là những vần thơ trong đêm
    Vẫn là những message nhưng không bao giờ gửi đi nữa
    Vẫn là một ngọn lửa
    Đang le lói trong tim...
    Vẫn biết thế ta vẫn đi tìm nhau
    Tìm mải miết giữa cuộc đời nghiệt ngã
    Ta mãi là hai ngả
    Chẳng bao giờ có chung một con đường...
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm................
    Anh đã nói như thế ko biết bao nhiêu lần rồi mà ko biết em có biết điều đó ko nữa. Dù sao anh cũng biết một điều rằng em vẫn còn nhớ đến anh. Như thế là anh vui rồi . Em hãy mãi là người anh yêu và là người yêu anh nhé ..............EM YÊU................
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cảm o''n U rất nhiều ! Đọc được những gì U đã động viên tôi, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều...
    Chúng ta tuy mới quen nhau, có thể cũng chưa nhiều thời gian để hiểu hết được nhau... Nhưng khi nghe được những điều đó tôi cảm thấy mình đã rất hạnh phúc.
    Tôi sẽ cố gắng......... dù khó khăn nhưng .... rồi sẽ vượt qua.......
    Cảm ơn U và mọi người nhé
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cảm o''n U rất nhiều ! Đọc được những gì U đã động viên tôi, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều...
    Chúng ta tuy mới quen nhau, có thể cũng chưa nhiều thời gian để hiểu hết được nhau... Nhưng khi nghe được những điều đó tôi cảm thấy mình đã rất hạnh phúc.
    Tôi sẽ cố gắng......... dù khó khăn nhưng .... rồi sẽ vượt qua.......
    Cảm ơn U và mọi người nhé
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Như một giấc mơ em giật mình thức dậy
    Mùa hoa sữa qua từ rất lâu rồi
    Ơi những lời thân thương quá đỗi
    Anh dành cho ai?
    Ước mình thức dậy sớm mai không phũ phàng đời thực
    Ước mình thức dậy sớm mai chẳng còn những vần thơ nhức nhối
    Cuộc đời bé nhỏ
    Ngỡ mình lạc nhau...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Như một giấc mơ em giật mình thức dậy
    Mùa hoa sữa qua từ rất lâu rồi
    Ơi những lời thân thương quá đỗi
    Anh dành cho ai?
    Ước mình thức dậy sớm mai không phũ phàng đời thực
    Ước mình thức dậy sớm mai chẳng còn những vần thơ nhức nhối
    Cuộc đời bé nhỏ
    Ngỡ mình lạc nhau...
  7. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo với U là tôi không online nữa, vậy mà ..... tôi không thể làm đưọc, tôi biết U lo cho tôi rất nhiều - và tôi cũng đã ưới rất nhiều ........ giá như...... giá như người đó lo cho tôi chỉ 1 chút , 1 chút rất nhỏ thôi so với nhữnng gì mà U đã lo cho tôi thì có lẽ tôi sẽ Hạnh phúc biết bao? và tôi sẽ cảm thấy thanh thản biết bao?Và tôi cũng đã ước giá như tôi có thể dành hết những tình cmả mà tôi dành cho người đó là dành cho U thì........... nhưng tôi không thể làm đưọc... tôi đã cố rất nhiều. U bảo U sẽ chờ....... chờ đợi để làm gì hả U? Bây giờ tôi chẳng thể làm khác được rồi, tôi chẳng còn gì cả????? Giá như.............
    Sao tôi luôn mang lại những nỗi đau cho mọi người thế? Người ta vẫn bảo " Hãy yêu thương để được yêu thương" tôi cũng muốn thế lắm........ vậy mà ........ những điều tôi muốn đều ngược lại.................
    Cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình..........
  8. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo với U là tôi không online nữa, vậy mà ..... tôi không thể làm đưọc, tôi biết U lo cho tôi rất nhiều - và tôi cũng đã ưới rất nhiều ........ giá như...... giá như người đó lo cho tôi chỉ 1 chút , 1 chút rất nhỏ thôi so với nhữnng gì mà U đã lo cho tôi thì có lẽ tôi sẽ Hạnh phúc biết bao? và tôi sẽ cảm thấy thanh thản biết bao?Và tôi cũng đã ước giá như tôi có thể dành hết những tình cmả mà tôi dành cho người đó là dành cho U thì........... nhưng tôi không thể làm đưọc... tôi đã cố rất nhiều. U bảo U sẽ chờ....... chờ đợi để làm gì hả U? Bây giờ tôi chẳng thể làm khác được rồi, tôi chẳng còn gì cả????? Giá như.............
    Sao tôi luôn mang lại những nỗi đau cho mọi người thế? Người ta vẫn bảo " Hãy yêu thương để được yêu thương" tôi cũng muốn thế lắm........ vậy mà ........ những điều tôi muốn đều ngược lại.................
    Cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình..........
  9. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Công việc mới đã làm cho MOI thấy vui hơn và đã phần nào quên được TOI đi, nhưng MOI biết : MOI đang phấn đấu là vì TOI đó. Chắc chắn một ngày không xa MOI sẽ bay vào đó để thăm TOI. híc hihi
    ( ôi dzào tự nhiên lại nhớ ông bạn mình thế không biết chẳng biết dạo này sống chết ra sao rồi)

    go go go...bắc giang- hà nội- sài gòn- đà lạt- pháp- ai cập- ... và ton coeur???
    Được lotus_bg sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 02/04/2005
  10. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Công việc mới đã làm cho MOI thấy vui hơn và đã phần nào quên được TOI đi, nhưng MOI biết : MOI đang phấn đấu là vì TOI đó. Chắc chắn một ngày không xa MOI sẽ bay vào đó để thăm TOI. híc hihi
    ( ôi dzào tự nhiên lại nhớ ông bạn mình thế không biết chẳng biết dạo này sống chết ra sao rồi)

    go go go...bắc giang- hà nội- sài gòn- đà lạt- pháp- ai cập- ... và ton coeur???
    Được lotus_bg sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 02/04/2005

Chia sẻ trang này