1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    khi không thể cho người ta một tình yêu thì đừng nên cho người ta hi vọng , bởi khi cho người ta một tia hi vọng điều đó đồng nghĩa với việc làm khổ người ta ...

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    khi không thể cho người ta một tình yêu thì đừng nên cho người ta hi vọng , bởi khi cho người ta một tia hi vọng điều đó đồng nghĩa với việc làm khổ người ta ...

  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết tình yêu là gì
    Nếu hôm qua không là anh đến
    Mặt trời đỏ và vầng trăng xanh thế
    Núi vẫn cao, những con đường quen hơn...
    Em chẳng biết tình yêu là gì
    Nếu hôm qua không là ánh mắt
    Nếu hôm qua không là mái tóc
    Bỗng dịu dàng lắm lắm ở trong em...
    Em chẳng biết tình yêu là gì
    Nếu hôm qua không là giọt nước mắt
    Giữa nụ hôn đầu tiên mình trao gửi
    Và hôm nay, anh là của riêng em...
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết tình yêu là gì
    Nếu hôm qua không là anh đến
    Mặt trời đỏ và vầng trăng xanh thế
    Núi vẫn cao, những con đường quen hơn...
    Em chẳng biết tình yêu là gì
    Nếu hôm qua không là ánh mắt
    Nếu hôm qua không là mái tóc
    Bỗng dịu dàng lắm lắm ở trong em...
    Em chẳng biết tình yêu là gì
    Nếu hôm qua không là giọt nước mắt
    Giữa nụ hôn đầu tiên mình trao gửi
    Và hôm nay, anh là của riêng em...
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em đã tưởng mùa hạ đang qua
    Những chùm phượng đỏ rợp trời thành phố
    Nắng rơi trên sóng nước Kỳ Cùng vội lắm
    Thế mà lại chẳng phải đâu...
    Bầu trời đêm thật xanh và rất sâu
    Chẳng có hoa sữa mà em mải miết đi trên hè tìm hương ngày cũ
    Hoá ra mùa thu vẫn còn...
    Ô kìa con đường của ai?
    Hôm nay mình qua đột dưng lạ lẫm như mùa chưa từng ở lại
    Vì sao?
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em đã tưởng mùa hạ đang qua
    Những chùm phượng đỏ rợp trời thành phố
    Nắng rơi trên sóng nước Kỳ Cùng vội lắm
    Thế mà lại chẳng phải đâu...
    Bầu trời đêm thật xanh và rất sâu
    Chẳng có hoa sữa mà em mải miết đi trên hè tìm hương ngày cũ
    Hoá ra mùa thu vẫn còn...
    Ô kìa con đường của ai?
    Hôm nay mình qua đột dưng lạ lẫm như mùa chưa từng ở lại
    Vì sao?
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết một ngày
    Nắng vàng hơn hôm nay
    Trời sẽ cao ***g lộng
    Má em hây hây hồng
    Em đã mơ một ngày
    Bàn tay đượm hương gió
    Lời bỏ quên chưa ngỏ
    Lời âm thầm trong nhau
    Em biết một ngày sau
    Dẫu tình yêu lặng lẽ
    Dẫu mùa thu rất nhẹ
    Ta sẽ ở bên nhau
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    "Just for you ..." nghĩa là gì nhỉ? Kẻ đáng để cho và đáng được nhận thì không thèm nhận ....
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hẹn với U là sẽ về TP để cùng U lên Núi Tô Thị, Vậy mà giờ này lại ngồi đây online. Muốn về - nhưng lại sợ. Cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng mình thế nào nữa? Ở đây thì muốn về, nhưng khi đặt chân về đến Tp rồi tự dưnng lại thấy trong lòng mình có những bất ổn và sẽ lại làm những điều trái ngược với lý trí mình thôi. Thà ở đây buồn nhưng sẽ ko phải " đấu tranh với lý trí" ...................
    Lỗi hẹn với U nhé...................
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Trời vậy mà nằm nhà đợi U..

Chia sẻ trang này